1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Everest Diary - Nhật ký Everest.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi wu_min, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ khu vực Kota Kinabalu và đường lên đỉnh Mt kinabalu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và trên đỉnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoàng hôn trên đỉnh - Quá tuyệt vời.
    [​IMG]
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 24/10/2007
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Và thời tiết tại Kota Kinabalu
    Weather & When to Go
    Climate & Location
    Kota Kinabalu, the capital of Sabah, is located on the tropical island of Borneo. Situated between 4 and 8 degrees north of the equator, the climate is always hot and humid. It is, however, not too uncomfortable and after a few days you might not notice it so much. Virtually all enclosed establishments, plus all taxis, are air con***ioned.
    Minimum & Maximum Temperatures
    Temperatures are perpetually around 30 degrees Celsius, but can drop to the lower twenties when it rains, especially during the night. Around the areas of Kundasang and Mt. Kinabalu, the interior, the climate is significantly cooler, whilst at the summit of Mt. Kinabalu (4095m) it''s down right cold.
    Rain
    It can rain any time of year, although it is said that the wetter season is from October to February. Rain, whenever it occurs, is rarely a full-day event and often lasts for anything from 15 minutes to 2 hours and is somewhat predictable. The rain is virtually perpendicular, which means you can cover yourself and stay dry (for a short while at least) with a newspaper. Sabah, also called '' land below the wind'' by locals, because even though it''s relatively near the Philippines, it is never affected by the extreme monsoons of the region. Many visitors do not weigh the so-called wet & dry season too heavily in their decision to visit Sabah, resulting in Sabah really enjoying an all year tourism season.
    Officially though, the wetter season runs from October to February and the dryer season from March to September. My experience though is, in the dryer season, it might rain once a day and in the wetter season perhaps twice a day. But not every day. The reason for the high rainfall recorded in the area is that when it rains, it rains hard.
    Sun Burn Risk
    The sun is always present, even when it''s overcast, so stock up on a high-factor sun block. Buy ahead before going to the islands, as the islands charge a premium for a very small quantity. Be especially cautious when you go snorkeling, as the exceptionally interesting underwater life will distract your attention from the sun scorching your neck, back and legs (personal experience). Don''t bother with a sun block less than SPF 20, but the lighter your skin, the higher you should use.
    What to wear
    Due to the climate people dress casually. Locals will wear light material trousers with short-sleeved collared shirts, or t-shirts. Tourists, wearing shorts and t-shirts abound. For business meetings, semi-formal wear is acceptable. Ties are rare and jackets extinct (save for the odd formal, evening function). Caution though, if you visit a Mosque or other religious places or sites, always wear closed shoes, long trousers and shirts with sleeves. Flip-flops, shorts, spaghetti strap tops and the like are considered disrespectful in these locations. Bring something warm, but light for the cooler evenings. If you are going to attempt Mt. Kinabalu, bring warm trousers, a jacket and woolly socks and a beany will help. Also gloves, but not so much for heat as for the ropes you will hold on to on your ascent and decent (wool is a bad idea, the rough ropes will rip them up - again, personal experience).
    The usual swim wear is acceptable. Topless tanning, and nu***y in general, is illegal, but the odd topless tanner has been spotted on the islands. Beware though, in Asia in general, it is culturally offensive and you will be obviously gawked at by every local and other Asian visitor who pass you.
    Không quên ghé thăm:
    Visit http://www.kjc.gov.my/english/weather... for a 7 day forecast for most major cities in Malaysia, including Kota Kinabalu.
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Everest diary - Fanxipăng - Nơi dấu chân ở lại (tiếp)
    Nụ cười và những giọt mồ hôi
    Luôn bên cạnh và không thể thiếu trong hầu hết các hành trình chinh phục Nóc Nhà Đông Dương, luôn mỉm cười với mọi người, luôn nhận phần khó khăn nhất...Đó là những người bạn Mông, những Porter anh hùng của Fanxipăng.
    Tôi còn nhớ lần đầu tiên cách đây 5 năm. Fanxipăng với tôi lúc đó là cả một thế giới cao vời vợi. Và "tất cả cho Fanxipăng" là khẩu hiệu mà ai cũng thấy khi bước vào phòng tôi trọ thời sinh viên. Khi bắt đầu chinh phục điểm cao này, tôi thực sự bất ngờ trước sức khoẻ, sự chịu đựng tưởng chừng như vô hạn của họ với cái khắc nghiệt của thời tiết. Còn trong chuyến đi này, 20 porter cùng hàng trăm kg vật dụng, đồ đạc của cả đoàn đã được họ chuyển lên điểm tập kết an toàn, không thiếu một cái tăm.
    Không dùng bất ky một loại thuốc chống muỗi, vắt. Không dùng bất kỳ một vật dụng trek được bày bán ở ngoài chợ hay trong các shop chuyên dụng. Không mũ nón, găng tay ...Vừa là porter, vừa là người dẫn đường cực kỳ tin cậy. Bữa tối đầu tiên là kết quả của những bàn tay chai sạn, dứt đống hành lý của đoàn vào một chỗ gọn gàng, họ lại xúm nhau lại, người kiếm củi nhóm bếp, người nhặt rau, thái thịt...chỉ trong 1 tiếng cơm đã được dọn lên tươm tất. Ăn xong lại rửa bát, chặt trúc, dựng lều. Cứ như vậy, công việc của họ âm thầm mà trở thành một phần không thể thiếu.

    Tối ngày đầu tiên, do đoàn đông nên lượng lều trại, vị trí ngủ không đủ cho tất cả. Những người Porter đáng thương đành tụm nhau lại bên bếp lửa. Lại một đêm không ngủ. Họ ngồi nói chuyện, uống rượu tới sáng. Và hôm sau lại tràn đầy sức sống cho hành trình tiếp theo.
    Ly, một Porter người Mông trong đoàn đặc biệt hơn cả. Bên cạnh việc anh là leader của nhóm Porter thì Ly với cả đoàn chúng tôi khác biệt hơn tất cả. Ly khoảng hơn 30 tuổi, thật khó có thể đoán được tuổi của Ly, trán nhăn, mắt híp, miệng lúc nào cũng cười và nhanh nhẹn. Tôi nhớ đến Ly qua việc anh chàng ngồi đếm từ 1 tới 4 cả đêm sau một trận rượu say mèm. Trong đoàn ai ai cũng "Ly ơi, Ly ơi! hôm qua uống rượu say thế!" Ly chỉ cười để rồi khi lên đỉnh anh chàng lại thưởng cho mình một vị trí đẹp để...ngủ tiếp.
    Những porter có một sức khoẻ phi thường. Trong nhóm porter có những cậu 17,18 tuổi và không ít cậu lần đầu tiên đi Fanxipăng theo 1 đoàn. Nhưng dù ở bất kỳ lứa tuổi nào thì tất cả họ đều đáng khâm phục, trân trọng vì những gì họ đóng góp cho sự thành công trên mỗi hành trình.
    Và đây là Ly của đoàn chúng tôi.
    [​IMG]
    Bản quyền ảnh thuộc về Mr Việt hoặc Mr Long Loco (Ko biết ai chụp nên ghi vậy cũng được, hỉ)
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 25/10/2007
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Kuala Lumpur
    Bây giờ là 12h16 ngày 28/10/07 giờ Malaysia. Toàn đội sau một hành trình dài hiện đang ....mỗi người một nơi tìm tìm chỗ ngủ cho chuyến bay cuối cùng tới Kinabalu, Malaysia. Chuyến bay nội địa nhưng là dài nhất trong ngày hôm nay và ngày tới.
    Sài Gòn, sáng 27/10/07.
    Tôi và Bắc, 2 thành viên duy nhất của miền Bắc bay vào Sài Gòn từ tối hôm trước. Như các chuyến bay tôi đã đi của Pacific Airline, lại thêm một lần nữa bị delay. Trêu mõm ngồi chờ một tiếng tại sân bay. Hét ngáp lại ngắm. Hết ngắm lại thơ thẩn. Cu Bắc lần đầu tiên đi xa, chưa lần nào đi máy bay, tôi bảo :"em ngồi gần cửa sổ, để ý khi nó bay lên thì nhìn ra ngoài cánh, thế nào cũng thấy cánh máy bay vẫy vẫy!" Cu cậu hoảng nhưng cũng không giấu được hứng thú được nằm trong bụng con chim sắt to thế kia (mặc dù đó là chiếc nhỏ nhất).
    Tới Sài Gòn lúc 19h30. Đúng 20h chúng tôi mới có mặt trên Taxi về khách sạn do Linh Lasta tới đón. Cu cậu Bắc lần đầu đi máy bay, hành lý kí gửi sau khi lấy lại xé cuống vứt đi. Đành phải quay lại ...toilet tìm. Tôi thì vẫn ho khù khụ từ sau phi vụ nhà lão Minh không Già chủ trì. Rất lo vì đã uống quá nhiều loại thuốc, làm đủ mọi trò mà dường như bệnh dịch vẫn chưa bị đẩy lùi.
    Từ công ty Lasta, chúng tôi khởi hành ra Tân Sơn Nhất, đáp chuyến bay đi Bangkok. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài bằng ...máy bay. Tới sân bay nước bạn, cả đội được các đồng chí đối tác (nếu không nhầm) của Thái tiếp đón tại sân bay và đưa đi ăn trưa với đống coupon khoảng 200 bạt. Đất Thái rẻ, cái gì cũng rẻ, rẻ như bèo. Với 200 bạt bạn có thể ăn bét nhè trong 3 bữa 1 ngày. (Điểm dừng tại đây là cả một chuỗi những câu chuyện thú vị, sẽ kể lại sau khi hoàn tất kinabalu). Sơ sơ là: Chờ từ 1h30 chiều tới 7h30 mới tiếp tục lên chuyến bay tới Malaysia. Một ngày vật vạ, ngắm nghía và ăn lẫn uống. Cả đoàn thì đang chìm trong giấc nồng trong nhà chờ. 3h30 sáng ngày 28/10 giờ địa phương, tức 2h30 sáng giờ VN, cả đội sẽ lên chuyến bay nội địa trong hơn 2 giờ để tới nửa bên kia của đất nước đầy màu sắc. Cảm giác đúng là lo cốt.
    Kuala Lumper 12:31 AM 28/10. Internet Free - không Yahoo Messenger, và Tool cũng vô tác dụng. Tìm xó để ngủ gấp vì chẳng hiểu mình đang viết cái gì nữa rồi....
  5. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Dũng quay phim HTV giờ có thêm biệt danh "Dưa hấu" nữa cơ đấy! Leo Phanxipăng có lôi điện thoại Vertu ra làm hàng không hả Vũ Thanh Minh! Đợt này anh Phát HTV có đi làm speaker cho anh DŨng không? (cái ông đen đen mà ngày xưa là vận động viên điền kinh ấy)
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bay sang Kul mà họ cho bay cung khủng thế hả trời?
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Kéo lên chờ phần Diary tiếp theo nào... Chào Tháng 11 nhé
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ui đã sang đất bạn rồi cơ à. Chuẩn bị leo núi chưa ? chẳng thấy blog gì cả, phải mò vào đây tìm tung tích kku
  9. huongpm_vn

    huongpm_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    @ Minh : Chúc anh leo núi thành công . Đọc đầu Topic tưởng anh vẫn ở VN , tính gọi điện chúc anh lên đường may mắn , nhưng call 2 số mobile đều ò í e .....
    Tất cả mọi người đều dõi theo từng hành trình của anh . Mọi người thán phục vì sự kiên trì , lòng quả cảm quyết tâm của toàn đội .
    Các anh làm cho thế hệ 8x, 9x phải suy nghĩ và nên noi theo .
    Update nhé , để mọi người có thể cùng cầu chúc cho anh .
    Good luck
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hi tất cả mọi người.
    Hành trình chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á đã hoàn tất, thành công rực rỡ. Sáng nay, đoàn leo núi đã đáp chuyến bay nội địa từ Sabah, Kota Kinabalu tới Kuala Lumpur. Hiện tại cả đội đang đóng quân tại sân bay thủ đô nước bạn Malaysia chờ chuyến bay tiếp theo sang Thái. Theo dự tính, nghỉ đêm nay tại Thái và bay chuyến cuối cùng từ Bangkok về Thành Phố HCM.
    Thanks tất cả mọi người. Trong lần chinh phục này, trong đội 8 người sẽ tiếp tục loại ra 2 để 6 người còn lại đi chinh phục Kilimanjaro - Nam Phi. Chưa có một thông báo gì sau khi về tới TP HCM. Mong chờ những may mắn sẽ tới trong vài ngày tới để MInh có thể đi tiếp hành trình dang dở.
    Diary sẽ gửi tới mọi người vào tối nay với ảnh và bài tường thuật đầy đủ. Cảm ơn.

Chia sẻ trang này