1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Everest Diary - Nhật ký Everest.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi wu_min, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    hay quá các bác
  2. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, thực sự đây là cơ hội once in a lifetime. Chúc mừng và thực sự ghen tỵ
  3. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Everest đi qua và nỗi buồn để lại
    Vậy là kết thúc một hành trình dài nhất mà tôi có may mắn được ở lại đến cùng. Kết thúc những ngày sống trong chiếc tủ lạnh khổng lồ. Không còn một cái gạt tuyết trên trại, không còn những vách băng bốc hơi ngùn ngụt, không còn thấy từng trận lở tuyết hay tiếng băng vỡ ngay dưới lưng khi nằm ngủ. Tất cả đã kết thúc trong sự thành công trên mức tưởng tượng. Nhưng tôi biết, E vẫn giữ của tôi một nỗi buồn, tiếc nuối. Ở đâu đó...
    Mỗi ngày, ngồi trên tảng đá được đứng lên trên một ngọn băng do mặt trời và nhiệt độ ngày càng cao tạo thành. Tôi đều nhìn lên trên cao, nơi có ngọn núi huyền thoại mà tôi trót lỡ hẹn. Tại đây, các ngọn núi thấp hơn che chắn hết tầm nhìn, khó có thể thấy Everest. Vậy cũng được, càng đỡ tiếc. Nhưng những gì thuộc về một phần của Everest vẫn lồ lộ trước mắt. Đây thác băng Khumbu, đây Nuptse, Lhotse hàng ngày thay áo mới, lúc đỏ au, lúc xanh lè và phiêu linh trong "đêm trắng" fullmoon. Thật khó để có thể cho mọi thứ sang một bên khi mà bạn vẫn là một phần của nó, vẫn nhìn thấy nó hàng ngày và cảm nhận được sự lạnh nhạt của vị nữ thần khó tính: sagamathar. Vị nữ thần đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người muốn chinh phục. Có lẽ vì họ đã vượt qua giới hạn cho phép hoặc chưa bao giờ được nghe tiếng gọi của Nàng. Dù chỉ một lần. Còn sự huyền bí thì vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí đã được xây dệt bằng xác người. Những người dũng cảm.
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cứ QUYẾT TÂM và MƠ ƯỚC ...một ngày nào đó bạn sẽ thực hiện được nó thôi...
  5. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.
    Với 1 người xuất thân từ những chuyến trekking và climbing. 1 ước mơ lớn nhất là được đặt chân lên Nóc Nhà Thế Giới. Lần này tôi đã lỗi hẹn. Còn giờ thì sẽ tiếp tục chờ 1 cơ hội mới sẽ tới. Nhưng tôi biết, tốt nhất là tự tìm cho chính mình 1,2 cơ hội đến với Everest hơn là chờ mong trong vô vọng.
  6. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cố lên anh Minh, rồi mình sẽ có cơ hội chinh phục mà
    nhân tiện bác cho hỏi tò mò tẹo nhỉ, k biết chi phí riêng cho vụ E này tầm bao nhiêu nhỉ, mình vẫn tò mò quá
  7. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chi phí chỉ riêng cho chinh phục Everest là 10.000 USD. Tương đương,nếu bạn đi hướng Bắc (Nepal) sẽ có 4 Camp chính, ứng với nó là cứ..2000 USD/camp.
    Tuy nhiên, trước khi được cấp giấy phép leo E thì bạn phải có giấy chứng nhận của một vài tổ chức leo núi rằng bạn đã chinh phục được các ngọn khác trên thế giới và có những kỹ năng tương đối thuần thục.
    Ngoài ra việc mua các vật dụng cho leo núi, chi phí ăn ở..v.v chưa tính.
  8. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Với hơn 2000 tấm hình mang về từ chuyến đi. Hi vọng sẽ có nhiều thời gian để viết và up lên để cùng chia sẻ với mọi người.
    Dưới đây là 1 vài bức nhỏ. Up lên trước và bài sau là bắt đầu nhật ký của phần chính tại Everest. Thanks
    Tại Lukla, điểm đầu tiên trek tới Everest Basecamp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tiếp. Ảnh để nguyên vẹn, ko chỉnh sửa bất cứ gì các cụ nhé.
    Đây là ngọn dưới Lohtse.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ đoạn này đi thêm 2 tiếng nữa là tới EBC. Trại Cơ Sở ngay ở dưới chân của dãy này
    [​IMG]
  10. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là phần Nký. Đây là nhật ký cá nhân, trên quan điểm và cách nhìn của riêng Minh. Có thể ko chính xác hoặc thiên vị v.v.v Ko vấn đề gì hết. Những con số có sự xê dịch chút đỉnh vì nếu ai đọc các cuốn về E thì sẽ thấy số liệu cũng không đúng với nhau.
    NHẬT KÝ EVEREST - EVEREST 2008
    10/4/2008
    Ngày bắt đầu hành trình đến với ngọn núi huyền thoại

    Khởi hành từ Bangkok trên chuyến Boeing 787. Sau 3h bay, chúng tôi đã có mặt tại Kathmandu - thủ đô của vương quốc Nepal, nơi đã trở thành quen thuộc với đoàn Việt Nam trong chuyến chinh phục Island Peak. Đón chúng tôi bằng cái nắng dịu nhẹ ở nhiệt độ 28 độ C, Kathmandu được phủ một lớp sương mù dày đặc trong ánh nắng yếu ớt, lờ mờ. Sân bay Tribuvan nằm cạnh thành phố là sân bay quốc tế lớn nhất tại Nepal. Dù là sân bay quốc tế nhưng cũng không có nhiều các hãng hàng không lớn có mặt tại quốc gia nghèo thứ 2 thế giới này ngoại trừ Thai Airways. Do vậy, hầu hết khách du lịch tới Nepal đều phải transit tại Bangkok. Sân bay Tribuvan có thể gọi là nhỏ và cơ sở hạ tầng phục vụ việc đón, đưa khách còn rất yếu kém. Còn an ninh tại sân bay thì không quá khắt khe nên việc xin visa vào vương quốc cũng đơn giản và gọn nhẹ với 20 USD cho khoảng hơn 1 tháng. Tại quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh có khoảng 4 - 5 cabin dịch vụ hải quan, nhưng lúc chúng tôi có mặt thì chỉ có 2 cabin đang làm việc. Trong phòng chờ, các đoàn khách đang tranh thủ điền thông tin trong tờ khai, một số đã xếp hàng chờ đến lượt mình. Do đoàn đi lần này có 16 người nên chúng tôi làm thủ tục theo nhóm. Tại quầy, thay vì bạn phải chờ tới lượt mình tại vạch ngăn cách người trước khoảng 2m ở sân bay quốc tế khác thì ở đây người sau sát người trước. Và đôi khi ...quay quần bên nhân viên xuất nhập cảnh. Vị này cũng chẳng gây chút nào khó khăn cho bất kỳ đoàn khách nào dù đã hay chưa bao giờ đến Nepal. Do đã tới một lần nên đoàn Việt Nam chỉ cần check lại visa mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Quả là đất nước sống bằng du lịch có khác.
    Lần này, do tính chất của hành trình cuối cùng nên sự chuẩn bị cũng kỹ càng hơn trong lần đi Island Peak khiến hành lý của chúng tôi ngồn ngộn, chất thành từng đống. Tổng khối lượng hành lý khoảng gần 1 tấn bao gồm các trang thiết bị leo núi, lương thực mang từ Việt Nam và mua từ Thái Lan, các thiết bị kỹ thuật cho đoàn làm phim. Và 80 triệu VNĐ được thanh toán cho phần hành lý quá khổ, quá ký tại sân bay Thái. Sau khi thu xếp và kiểm kê hành lý, cả đoàn ra khỏi sân bay Tribuvan để về khách sạn. Bên ngoài sân bay, những người đến trước đã có mặt để đón đoàn. Gương mặt rạng ngời của Brad Clemen (quay phim độ cao người Mỹ), nụ cười hiền lành và đáng yêu của Sherap Sherpa (Sherpa Leader, người dẫn đường) trong một buổi chiều đẹp trời dường như báo hiệu một chuyến đi thành công và may mắn cho đoàn Việt Nam.
    Toàn bộ đồ đạc đuợc đưa ra xe, chằng buộc trên nóc và nhồi nhét đầy ắp trong 4 chiếc xe 12 chỗ chờ sẵn. Do thuế cao nên ô tô ở Nepal cũng đắt không kém gì Việt Nam, còn chất lượng thì không tốt do quá đát hoặc nhập khẩu xe cũ. Tuy là xe chở khách du lịch nhưng nếu ở Việt Nam thôi cũng chỉ dùng để chạy khách trên mấy tuyến ngắn ở Miền Tây. Nhưng do đã quá quen nên không ai để ý hay phàn nàn.
    Đường phố Kathmandu hôm nay vắng vẻ kỳ lạ, các cửa hàng hầu hết đều đóng cửa, mọi thứ trật tự và lề lối hơn so với Kathmandu cách đó 3 - 4 tuần, không còn vẻ ồn ào, lộn xôn và bụi bặm quen thuộc. Hỏi ra thì mới biết hôm nay chính là ngày bầu cử của Nepal. Ngày có thể nói là trọng đại trong việc thay đổi thể chế chính trị từ Quân Chủ sang một chính phủ mới với thủ tướng và cũng là thời điểm kết thúc thời kỳ của vua chúa và cung điện tại đất nước đầy màu sắc này.
    Đoàn xe đi qua các ngã ba, tư ồn ã hơn bởi quá trình vận động tranh cử đang diễn ra khá sôi động để về khách sạn Vaishali nằm trong khu phố Thamel. Khu phố vàng của Kathmandu giống như Phạm Ngũ Lão của Sài Gòn. Đây là khu phố hết sức đông đúc và ồn ào vào thời gian trước chúng tôi đi bởi những khách sạn san sát, các hàng quán, quầy hàng lưu niệm, internet, trekking and expe***ion gear, bar, quán bán đồ ăn nhanh...Còn lần này thì im ắng và vắng vẻ như sáng mùng 1 tết khi bạn ra đường sớm. Chúng tôi cũng lo cho bữa tối của mình khi mà các cửa hàng ăn uống hầu như đã ngừng phục vụ do sự lo sợ về bất ổn an ninh trong thời gian bầu cử.
    Khách sạn Vaishali, 1 khách sạn 3 sao nằm tại ngã ba đầu tiên vào khu phố Thamel có vẻ tuơi tắn hơn so với bầu không khí u ám trong thời gian cuối đông. Thời tiết đã ấm hơn so với chuyến Island Peak và hoa thì nở khắp nơi bên ngoài khách sạn. Khách sạn có khoảng 60 phòng với giá từ 45 USD trở lên (đã bao gồm ăn sáng). Tuy nhiên, đồ ăn ở đây thì khó mà nuốt nổi. Đây cũng là tình trạng chung của cả đoàn khi phải thưởng thức một hương vị lai Ấn với hương hồi và cà ri. Do vậy mà chúng tôi luôn chọn các nhà hàng Thái cho bữa trưa và tối. Tuy nhiên đồ ăn ở các nhà hàng này cũng không rẻ. Mỗi lần ăn trưa hoặc tối đoàn phải thanh toán từ 20.000 rupees trở lên (tương đương 300 USD) cho hơn 12 người. Nhưng với những gì ở Kathmandu có thì đó vẫn là lựa chọn tốt nhất có thể.

Chia sẻ trang này