1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Everest Diary - Nhật ký Everest.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi wu_min, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, do ko lau ống kính nên ảnh có nhiều vết bẩn. Mọi người thông cảm
  2. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    sân bay Tribuvan ngày trời đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khách sạn Vaishali cùng khu phố Thamel (chi tiết về khu phố này Minh sẽ có riêng 1 bài khác)
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân đến với Nepal. Cái lạnh không còn ngự trị như lần trước khi đi Island Peak. Hoa đã nở rất nhiều trong khuôn viên khách sạn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng trên đường phố, cảnh tượng ăn xin của lũ trẻ, khất thực của những người theo đạo thì nhiều hơn. Hòa thêm vào cái vắng vẻ trong ngày bầu cử của Kathmandu.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    12/4/2008
    Kathmandu ?" Lukla ?" Pharding
    Sau 1 ngày tại Kathmandu. Buổi sáng hôm nay các porter, người dẫn đường và đội hỗ trợ tất bật với việc chuẩn bị đồ đạc cho hành trình lên Lukla - điểm đầu tiên trong hành trình đến với Everest khi đi bằng máy bay từ 4h sáng. Để đi lên Everest Basecamp có 3 cách : 1, đi máy bay từ Kathmandu lên Lukla trong 45?T với chiều dài đuờng bay khoảng 150km. 2, Đi xe Bus tới Jiri và trekking tới EBC trong 10 ngày tới 2 tuần. 3, đi trực thăng trực tiếp lên EBC nếu thời tiết đẹp, và giá cả của các chuyến trực thăng cũng dao động từ 7 đến hơn 20.000 USD/ chuyến. Tuy nhiên, cách được các đoàn lựa chọn vẫn là đáp chiếc máy bay 18 chỗ lên Lukla và trek lên EBC. Theo cách này, những người chinh phục Everest và cả những du khách lên thưởng ngoạn cảnh hùng vĩ của dãy Himalaya bằng cách trekking sẽ có thời gian để làm quen với độ cao và thiếu oxy, giúp cho cơ chế thích nghi của cơ thể diễn ra một cách từ từ, giảm thiểu khả năng bị đau đầu.
    5h sáng tại sân bay Tribuvan. Đoàn Việt Nam đang làm thủ tục check in. Những kiện hành lý ngập đầu được đưa qua máy kiểm tra an ninh. Mỗi người được phát 1 « giấy » lên máy bay. Không cần tên, tuổi, số hộ chiếu hay bất kỳ một giấy tờ tuỳ thân nào khác. Lúc này tại phòng chờ đã có khá nhiều đoàn chinh phục của nhiều quốc gia cũng đang chờ đợi. Giống như chuyến Island Peak cách đó 3 tuần, lần này chúng tôi lại sử dụng dịch vụ bay của Yeti Air, một trong nhiều hãng hàng không dân dụng nội địa của Nepal. Tại Kathmandu để đi tới Lukla và một số thành phố khác cũng có khá nhiều hãng hàng không như Yeti Air, Budda Air?Tuy nhiên thì Budda Air chỉ sử dụng các chuyến bay cho du khách muốn ngắm cảnh ngọn Everest và một phần của dãy Himalaya, các chuyến bay của hãng này thường bay ngang qua đỉnh Everest. Và giờ giấc của các chuyến bay phụ thuộc vào thời tiết và ?cứ đầy khách là đi. Trong lần này đi chúng tôi cũng may mắn được gặp 2 chị người Việt Nam khá chiến. Hai chị đã qua Ấn Độ, đi xe Bus sang Nepal và sẽ tới Butan sau khi đã ngắm Everest bằng phi cơ của Budda Air. Gặp người Việt Nam tại chốn này có lẽ là rất hiếm hoi và đáng quý nên mọi người đều rất mừng.
    Chuyến bay bắt đầu khởi hành, thời tiết đẹp và nắng cũng nhẹ nhàng chiếu sáng những dãy núi liên tiếp, làm rực lên những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn phía dưới. Một cảnh tượng đẹp như tranh tĩnh vật. Từ cửa sổ máy bay có thể nhìn thấy rõ nhiều ngọn núi trong dãy Himalaya, tất cả được bao bọc bởi một màu xanh của trời, trắng xoá của tuyết và óng ánh trong ánh nắng mặt trời.
    Sân bay Lukla lúc 6h30?T. Không khí ấm cúng trong mùa xuân đã xoá tan cái lạnh âm 5 độ C của hành trình trước. Cây cỏ trở lên xanh tươi thay cho màu đất xám xịt và hàng quán mở thêm cũng như các đoàn trekking và chinh phục đến đông hơn đã khoác cho Lukla một chiếc áo mới. Sinh động và tràn đầy sức sống.
    Do số lượng người và hành lý lớn nên đoàn Việt Nam được chia thành 2 chuyến bay. Ơn trời do thời tiết quá đẹp nên chúng tôi (đoàn đi truớc đã không phải chờ đợi đoàn sau quá lâu như lần 1 tới đây) nhanh chóng tập hợp, ổn định và chuẩn bị xuất phát lên Pharding. Trong lúc chờ xuất phát tôi tranh thủ online trong quá internet sát bên, nơi có cô bé người Sherpa dễ thương với đôi mắt lai Ấn, to, đen nháy và đầy vẻ tiềm ẩn. Thay cho giá chỉ 20 rupees/h internet, tại đây giá internet là 200 rupees/nửa tiếng. Tôi cũng chỉ muốn online một chút xíu để chào bạn bè tại Việt Nam trước khi bặt tin trong hơn 1 tháng tại Everest Basecamp (EBC)
    Nếu bạn đã từng đi Fanxipang, đã từng ngắm từng bụi Đỗ Quyên với nhiều màu sắc rực rỡ thì tại đây, nơi bắt đầu hành trình lên Trại Cơ Sở, Đỗ Quyên đang mùa nở rộ và bạt ngàn trên những sườn đồi. Những ruộng lúa mỳ cũng xanh tốt và đang trổ đòng. Khung cảnh xanh tuơi và mát mẻ khiến những bước chân như không biết mệt mỏi. Và dĩ nhiên, thời gian của hành trình bị kéo dài hơn một chút do không thể cưỡng lại được cảnh đẹp nhiều thành viên thi thoảng lại dừng lại chụp hình.
  5. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ EVEREST
    13/4/08
    Từ Kathmandu tới EBC. Chặng Phakding ?" Namche Bazzar
    Hôm trước là một ngày đẹp trời, đoàn chúng tôi đến Phakding trong tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết nên hành trình đến với Phakding nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều. Chúng tôi nghỉ tại một guest house mà đoàn đã nghỉ trong chuyến Island Peak trở về. Nhà nghỉ có một khoảnh sân nhỏ, lát đá như tất cả các ngôi nhà tại đây. Bên trong có 15 phòng nghỉ, 2 phòng trà và cũng là phòng ăn cho các đoàn ghé qua. Tôi nhớ ngôi nhà nhỏ nhắn và ấm cúng này bằng một buổi tối thật ngọt ngào và sôi động trong âm thanh của 2 bài hát Sherpa duy nhất phát ra từ chiếc đài nhỏ, chúng tôi đã uống beer sống được làm bằng lúa mỳ của người Sherpa và đê mê trong những điệu nhảy tràn ngập mùi Bách Xù.
    Sáng hôm nay, đoàn phải dậy từ lúc 7h sáng để chuẩn bị cho hành trình dài từ Phakding tới Namche. Từ trong căn phòng nhỏ chỉ có 1 mình, từng tia nắng ấm áp báo hiệu một ngày đẹp trời chiếu vào mặt từ ngọn núi trắng tuyết xa xa. Tôi lặng lẽ dậy trước mọi người một chút để làm vệ sinh cá nhân cho nhanh. Từng mảnh băng nhỏ che kín miệng vòi, nước nhỏ từng giọt chậm rãi, lạnh ngắt. Đưa chiếc khăn đã thấm nước lên mặt, có cảm giác da mặt đang bị kéo lại và chẳng còn có nhiều cảm giác. Lạnh và lạnh.
    Sau khi đã pack đồ đạc, tôi chạy ra sân để tranh thủ ngắm ngọn núi yêu thích và chụp một số hình ảnh thêm về Phakding trong buổi sớm. Từng đàn Zak theo tiếng leng keng của lục lạc trên cổ đã bắt đầu đi lên kèm theo hàng tạ hành lý của các đoàn, tất cả đều đến Everest Basecamp.
    Hôm nay chúng tôi được bác sĩ của đoàn (BS Phương - Viện khoa học thể thao) phát Amino Axit, một loại thuốc giúp tăng cường cơ bắp và sự dẻo dai bằng cách loại vitamin, năng lượng, chất dinh dưỡng cần thiết chứa trong đó. Mỗi người uống từ 2 ?" 4 viên/ngày.
    Bữa sáng được dọn lên lúc 7:30 sáng. Có lẽ chưa có bữa sáng nào sau đó ngon hơn hôm nay. Chúng tôi có súp, rau củ nén, bánh ngọt và trứng, rất hợp khẩu vị của mọi người. Tất cả mọi người đều có một giấc ngủ ngon, nhiều người không cần tới túi ngủ bởi nhiệt độ của mùa xuân đã tăng khá nhiều so với hành trình vào mùa đông lần trước. Bên trong, mọi người vẫn đang say sưa với bữa sáng và về hành trình ngày hôm nay. Trong lúc đó ở bên ngoài, từng balô hành lý đang được chất lên Zak, thật chẳng hạnh phúc nào khi nhìn thấy chiếc balô yêu quý của mình bị vùi dập trong đống hành lý và quăng lên lưng Zak, cột chặt chẽ, méo mó và thường xuyên bị cọ vào triền núi. Nhưng biết làm sao khi bạn chẳng thể đeo 2 chiếc balô với trọng lượng 30kg trên lưng để đi cả ngày khi mà sức khỏe đang cần được giữ gìn thật cẩn thận. Tiếng lục lạc lại vang lên trong khi người chăn Zak thì tha hồ hò hét, đoàn đã bắt đầu đi. Lại một ngày dài nữa bắt đầu. Và may mắn cho tôi khi lại nhìn thấy đôi mắt lai Ấn sâu xa và quyến rũ của cô gái tôi quen tại quán net dưới Lukla từ cách đó 1 tháng trong hành trình Island Peak, một cô gái sherpa đẹp cùng khuôn mặt bầu bĩnh, lúc nào cũng ửng hồng. ?oChúc may mắn và gặp lại trên EBC!?, tôi hỏi lại:?Em lên đây từ bao giờ mà sao anh không biết??,?tối hôm qua!? cô gái trả lời. :?Thế em đi đâu bây giờ??, ?oEm đi Gorakshep!?, ?oWow, vậy là mình sẽ gặp nhau trên đó rồi!?. Và chia tay trong ánh mắt hớp hồn và nụ cười như nắng mùa xuân. Tôi sẽ gặp lại cô gái này trong những phần tới của nhật ký.
    Có thể nói con Trek từ Phakding tới Namche rất đẹp. Trên con sông Kosi, từng cây cầu treo dưới sự hỗ trợ và tài trợ của Nhật, Hà Lan...được xây lên nối liền các triền núi, vắt qua các thung lũng dài hơn 100m càng làm tăng thêm sự hùng vĩ của con đường. Từng cây cầu đã rất quen thuộc với chúng tôi, từng bước chân như chỉ trực nhảy theo những lần lỗi nhịp, cây cầu vắt vẻo cho một cảm giác khó tả. Tại Chumoa, hàng hoa đào nở trắng một vạt đồi, những bông hoa đào như sự quyến rũ của mùa xuân khiến những bước chân như tưng bừng và khuôn mặt thêm rạng rỡ của những thành viên trong đoàn.
    Trên đường đi, chúng tôi phải kiểm tra lại vé trước khi vào sâu hơn trong khu vực vườn quốc gia Sagamathar. Giấy này do bộ du lịch Nepal cấp, ghi lại các tuyến mà bạn sẽ đi trong khu vực vườn. Trạm thông tin du lịch được đặt tại Monju và sẵn sàng cung cấp tất cả các thông tin cần thiết về các tuyến trek và expe***ion tours cho các du khách đến đây.
    Qua chiếc cổng và cũng là nơi thờ cúng với mani đặt dọc hai bên chúng tôi tiến sâu vào vườn quốc gia, băng qua những bậc đá cao vượt mặt, những câu thần chú được khắc trên vách đá, tảng đá màu trắng, vàng tạo một cảm giác thần bí, linh thiêng. 12h:10, chúng tôi đã có mặt tại Jorsalle ở độ cao 2805m, bữa trưa được dọn ra từ Buddha Lodge, một nhà nghỉ, nhà hàng nhỏ có view nhìn thẳng xuống sông với món cơm, mỳ, cá hộp. Và toilet thì được lấp bằng lá thông khô mỗi khi đi đại tiện. Nắng cứ chói chang nhưng gió thì vẫn lạnh. Đây cũng là ngôi làng cuối cùng trước khi tới Namche.
    Hôm nay là ngày năm mới của người Sherpa, nói cách khác đó là tết của người Sherpa. Trong các ngôi nhà của mình, những người Sherpa buộc những chiếc khăn Ksatak trên những chiếc cột, tượng trưng cho sự măy mắn, đầy đủ trong năm mới. Tại đây, đoàn được phát một ?ové tham quan?, dùng để kiểm tra tại các cửa vào khu vực Khumbu, giấy này giống như giấy thông hành tới Everest Basecamp. Nếu lỡ đánh mất hoặc không có thì chắc chẳng vui vẻ gì khi bị đuổi về và bị liệt vào dạng ..?trốn vé? cùng hạn cấm cửa đến Nepal trong 1 vài năm nào đó.
    Trà đường tiếp tục được mang lên sau bữa trưa. Và những bước chân lại tiếp tục bước trong sự mệt mỏi, mong ngóng nhìn thấy ngôi nhà đầu tiên của Namche. Trên đường tới Namche Bazzar, ở độ cao 3100m có một vị trí mà vào lúc trời đẹp có thể nhìn thấy ngọn Everest từ xa. Chúng tôi chẳng còn lạ gì với chỗ này nên chỉ có vài người là dừng lại để ngắm và chụp hình. Đoàn người lại tiếp tục, từng bước mệt mỏi trong bụi được hất lên từ đôi giày của người đi trước....
  6. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Đường phố Kathmandu, những người bán hàng tương đối thân thiện, nhưng mặc cả thì ít nơi nào thích như thế. VD: 100 Rupees thì trả 20, quay đi là gọi lại bán ngay.
    [​IMG]
    Nét đẹp ở đây cũng khiến tôi xao xuyến
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cây khô tại sân bay Tribuvan, trước giờ khởi hành từ Kathmandu đi Lukla
    [​IMG]
    Sân bay quốc nội
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Là một sân bay nhỏ, các tuyến quốc nội được sử dụng loại máy bay 18 chỗ của các hãng Sita Air, Buddha Air...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và chuyến bay của chúng tôi cũng đến giờ khởi hành
    [​IMG]
    Ảnh lớn, ko biết resize hỏng hết nên ko đẹp, mong mọi người thông cảm.
  8. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Từ bên trong
    [​IMG]
    Đến bên ngoài trên cao nguyên Kathmandu trùng điệp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã đến sân bay Lukla rồi.
    [​IMG]
    Lukla là tên cũ, vừa được đổi thành tên này cách đây khoảng 1 tháng
    [​IMG]
    Và đây là chiếc vé lên máy bay.
    [​IMG]
  9. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Sân bay Lukla nằm trên 1 sườn đồi, đường băng được khoét ra từ một sườn đồi rộng, chiều dài sân bay khoảng 200m, nếu ngồi tại logde có view thì sẽ thấy việc cất và hạ cánh máy bay ở đây đúng là 1 chuỵện cực kỳ mạo hiểm khi mà kết thúc đường băng cất cánh là 1 vực núi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là đường băng
    [​IMG]
  10. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Thị trấn Lukla đây. Để đến được Lukla (điểm lịch sử cho việc chinh phục của Sir Hillary) có 2 cách. 1, đi bằng đường bộ từ Jiri 1 tuần, và bay thẳng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này