1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Everest Diary - Nhật ký Everest.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi wu_min, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả anh. Tốt quá, mặc dù em đã xem nhiều clip về quá trình chinh phục E nhưng vẫn muốn xem thêm, càng nhiều càng tốt để có thể hình dung một cách rõ nét địa hình của đường đi. Để em lên Hà Nội, gọi cho anh rồi em qua lấy nhé. Hoặc anh cứ giữ giùm em, rồi nếu đi Fan thành công, em được vào vòng tiếp để đi Hồng Kông thì em qua lấy. Thanks anh trước.
  2. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Thằng này, phát ngôn bậy bạ lào! Núi thiêng nhà người ta chứ có phải đường chợ đâu mà bậy bạ ra đấy.
  3. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , mình làm hồ sơ đăng ký thì chẳng thấy tăm tích đâu. Chúc mừng cậu Minh nhé !
  4. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký Everest(Tiếp)
    Tối hôm qua, nghe bạn bè thông báo thầy giáo vô vàn kính yêu, người đầu ngành về du lịch tại Việt Nam, người đã dạy cho Minh những bước đầu tiên trong nghề lữ hành đã qua đời. Mới hai ngày trước còn báo cho thầy mình được đi tiếp trong hành trình chinh phục đỉnh núi huyền thoại, và có thể là đại diện cho ngành du lịch Việt Nam cắm cờ trên Everest, thầy rất vui mừng, thầy chúc những lời mang đặc trưng cho tính cách của thầy và thầy còn ân cần hỏi han công việc cá nhân, cuộc sống Sài Gòn...v.v Vậy là thầy không còn thấy thằng sinh viên quái đản của thầy thêm một lần nữa đứng trên Fan và đỏ chót màu cờ trên Everest. Đã có bao nhiêu thế hệ hướng dẫn du lịch Việt Nam được thầy đào tạo, sự ra đi của thầy để lại bao tiếc thương, mất mát cho ngành du lịch Việt Nam non trẻ. Sẽ lại có mặt ở Hà Nội trước khi đi Sapa để tiễn đưa thầy về nơi ăn nghỉ cuối cùng.
    Chân tay đang hồi phục nhanh chóng theo từng giờ. Nếu cứ theo tình hình này thì tới ngày 15 sẽ hoàn toàn bình phục, cơ thể ở mức tốt nhất. Chiều 14 sẽ lên Hà Nội. Sáng ngày 15 tranh thủ thăm lại ông cụ bán giày. Lần trước tới thăm ông thì ông cụ bị tai nạn, buồn chẳng muốn mua. Đây là nơi lựa chọn số 1 của Minh khi nghĩ tới việc mua giày trekking. Ông có các loại giày do VN sản xuất, cỡ lớn, đế rất phù hợp với đi Trekking và leo núi. Đặc biệt giá chỉ từ 120k đến 250k, không biết có phải vì thường xuyên đến mua mà ông cụ giảm giá cho không, nhưng lần nào tới cũng ngồi cả tiếng để nói đủ thứ chuyện trên đời với cụ. Ông cụ dễ mến, có tiệm giày nhỏ xíu góc đường. Các đôi giày mua của ông cụ thường đa chức năng, đi chơi cũng được, trekking, leo núi..ngay cả đi đánh banh cũng ổn. Rất tốt.
    Mọi thứ đều được chuẩn bị ok với đầy đủ quần áo trekking, mũ, nón, kính, bình nước, khăn và các loại thuốc cần thiết. Từ bây giờ sẽ chỉ tập thật nhẹ và giữ tinh thần thoải mái.
    Từ ngày viết hồi kí, rất nhiều bạn chưa bao giờ gặp đã nhắn tin và gọi điện thoại chúc mừng cũng như có những lời động viên. Anh em hướng dẫn viên quen biết khắp từ Bắc vào Nam cũng gửi email, Mess chúc mừng. Chưa bao giờ được tiếp đón những tình cảm tràn đầy như vậy, rất cảm động. Minh thầm nhủ sẽ cố gắng bằng hết khả năng có thể để không phụ lòng mọi người.
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Vũ Thanh Minh nhé
    Luôn theo dõi bước chân của Minh và tự hào về bạn
    Lại có một chút luyến tiếc về thời trai trẻ...
  6. hasaucds

    hasaucds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, nghe bạn bè thông báo thầy giáo vô vàn kính yêu, người đầu ngành về du lịch tại Việt Nam, người đã dạy cho Minh những bước đầu tiên trong nghề lữ hành đã qua đời. Mới hai ngày trước còn báo cho thầy mình được đi tiếp trong hành trình chinh phục đỉnh núi huyền thoại, và có thể là đại diện cho ngành du lịch Việt Nam cắm cờ trên Everest, thầy rất vui mừng, thầy chúc những lời mang đặc trưng cho tính cách của thầy và thầy còn ân cần hỏi han công việc cá nhân, cuộc sống Sài Gòn...v.v Vậy là thầy không còn thấy thằng sinh viên quái đản của thầy thêm một lần nữa đứng trên Fan và đỏ chót màu cờ trên Everest. Đã có bao nhiêu thế hệ hướng dẫn du lịch Việt Nam được thầy đào tạo, sự ra đi của thầy để lại bao tiếc thương, mất mát cho ngành du lịch Việt Nam non trẻ. Sẽ lại có mặt ở Hà Nội trước khi đi Sapa để tiễn đưa thầy về nơi ăn nghỉ cuối cùng.
    Chân tay đang hồi phục nhanh chóng theo từng giờ. Nếu cứ theo tình hình này thì tới ngày 15 sẽ hoàn toàn bình phục, cơ thể ở mức tốt nhất. Chiều 14 sẽ lên Hà Nội. Sáng ngày 15 tranh thủ thăm lại ông cụ bán giày. Lần trước tới thăm ông thì ông cụ bị tai nạn, buồn chẳng muốn mua. Đây là nơi lựa chọn số 1 của Minh khi nghĩ tới việc mua giày trekking. Ông có các loại giày do VN sản xuất, cỡ lớn, đế rất phù hợp với đi Trekking và leo núi. Đặc biệt giá chỉ từ 120k đến 250k, không biết có phải vì thường xuyên đến mua mà ông cụ giảm giá cho không, nhưng lần nào tới cũng ngồi cả tiếng để nói đủ thứ chuyện trên đời với cụ. Ông cụ dễ mến, có tiệm giày nhỏ xíu góc đường. Các đôi giày mua của ông cụ thường đa chức năng, đi chơi cũng được, trekking, leo núi..ngay cả đi đánh banh cũng ổn. Rất tốt.
    Mọi thứ đều được chuẩn bị ok với đầy đủ quần áo trekking, mũ, nón, kính, bình nước, khăn và các loại thuốc cần thiết. Từ bây giờ sẽ chỉ tập thật nhẹ và giữ tinh thần thoải mái.
    Từ ngày viết hồi kí, rất nhiều bạn chưa bao giờ gặp đã nhắn tin và gọi điện thoại chúc mừng cũng như có những lời động viên. Anh em hướng dẫn viên quen biết khắp từ Bắc vào Nam cũng gửi email, Mess chúc mừng. Chưa bao giờ được tiếp đón những tình cảm tràn đầy như vậy, rất cảm động. Minh thầm nhủ sẽ cố gắng bằng hết khả năng có thể để không phụ lòng mọi người.

    bạn ơi có thể cho mình hỏi địa chỉ của ông lão bán giầy ấy kô, mình cũng đang cần tìm mua, thank nhiều nhé.
  7. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Minh không biết địa chỉ chính xác. Vì mỗi lần giày hỏng lại tới dó mua, dùng giày của ông cụ từ mấy năm nay, từ hồi chính thức ra làm hướng dẫn cơ. Cũng vài lần dẫn khách đi phố cổ ghé vào thăm ông, khách của mình rất thích nói chuyện với ông và cũng mua của ông vài đôi. Nếu bạn muốn dùng thử của ông cụ thì để lại mass, sáng 15 Minh đi mua sẽ rủ bạn đi cùng.
    Tiệm của ông cụ ở chỗ cuối hàng Bông, chỗ bùng binh, nhìn thẳng sang là Hàm Cá Mập. Nhỏ lắm.
    To Tien: Thanks anh Tiến, chưa bao giờ gặp nhau nhưng rất cảm ơn anh về lời chúc. Ko biết làm gì hơn ngoài cố gắng, cố gắng và cố gắng. Thanks.
  8. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn nhanh chóng thực hiện ước mơ cắm cờ VN trên đỉnh Everest nhé,tớ đã đi Tibet rồi,vừa mới hè 2007,nhưng ko đủ độ máu và sức khỏe để đi Everest,ngay đến việc đi ngắm Everest từ xa tớ còn chưa dám,vì đọc trong hành trình của tuor du lịch là phải đi xe việt dã vào đó,đường đi rất khó khăn và tớ thì sức khoẻ hơi yếu,trở về từ Tibei còn tí chết nói gì tới leo Everest,anyway chúc cho những người dũng cảm hơn tớ thực hiện được ước mơ trinh phục nóc nhà thế giới nhé.
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    nổi tiếng là phải đổi ava ngay nhờ bạn Minh nhờ.... Thế cố gắng chạy vèo lên Fan nhá.
    m82 thì cũng phải đi được Hồng Kông cái chứ nhỉ...
  10. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Everest sẽ phát trên HTV7 hay HTV9 bạn Minh ơi? Cố lên nhé

Chia sẻ trang này