1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Everest Diary - Nhật ký Everest.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi wu_min, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Wu-min cố lên

    Cửa ải đầu tiên...

    TT - Hôm nay 14-10, đoàn 12 vận động viên VN tham dự chương trình chinh phục Everest vào năm 2008 (được tuyển chọn từ gần 2.000 thí sinh ở TP.HCM và Hà Nội) sẽ bắt đầu đợt huấn luyện đầu tiên tại ?onóc nhà VN? - đỉnh Phanxipăng cao 3.143m.
    Dù lượng thí sinh đăng ký ban đầu có đến 30% là nữ nhưng đến vòng 12 thí sinh thì không còn bạn nữ nào trụ được. Chương trình huấn luyện tại Phanxipăng có năm bài kiểm tra gồm: tinh thần đồng đội (sự đoàn kết và hỗ trợ trong quá trình chinh phục Phanxipăng), khả năng leo núi (độ nhanh, biết phán đoán), sức khỏe thể lực (khả năng phản xạ vận động khi gặp sự cố và sự gắng sức tối đa), sức khỏe tinh thần (các bài kiểm tra về cảm giác và tâm lý khi gặp sự cố) và đánh giá lẫn nhau (các thí sinh sẽ nhận xét về nhau). Trực tiếp huấn luyện thí sinh là ông Sherap Shepa - người từng bốn lần chinh phục Everest. Nhận xét về 12 thí sinh được chọn, ông nói: ?oVề sức khỏe ban đầu, những vận động viên VN rất tuyệt, nhưng chúng tôi phải siết lại dần dựa trên khả năng chịu đựng, ý chí và tinh thần đồng đội của họ?.
    Sau cửa ải đầu tiên tại Phanxipăng, tám người tốt nhất sẽ được chọn để tiếp tục cuộc hành trình chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á Kinabalu.
    Trong 12 thí sinh, gương mặt quen nhất là Phạm Duy Long, sinh năm 1969, được dân thể thao VN biết đến với biệt danh ?oLong loco?. Long cho biết: ?oDù tôi từng kinh qua dù lượn, lái máy bay siêu nhẹ, lái môtô xuyên rừng nhưng leo núi tuyết thì... chưa. Không biết có chạm chân đến được Everest hay không nhưng tôi thật sự muốn chinh phục nóc nhà thế giới?.
    Còn Lê Bá Công (ảnh), nguyên cầu thủ bóng đá đội Gia Lai cũ, do không kịp ghi danh ở TP.HCM nên lật đật lên ôtô ra Hà Nội để tuyển sinh. Để tham dự chương trình này, anh Công cho biết đã phải đóng cửa một tiệm bán giày của mình ở Nha Trang, gác lại kế hoạch xây nhà... nhưng anh cũng đã cố gắng thu xếp ổn thỏa. Công quan niệm: ?oTrong cuộc sống, mỗi người đều có một hoài bão và đam mê riêng, với tôi, khi đã xác định được điều mình mong muốn thì bản lĩnh và ý chí sẽ giúp tôi tiến tới hoài bão và đam mê đó?.
    Có thể nói 12 thí sinh dù mỗi ngành nghề khác nhau, xuất phát điểm khác nhau như Vũ Thanh Minh đang là hướng dẫn viên du lịch ở Quảng Ninh, Nguyễn Mậu Linh là võ sĩ quyền anh từng đoạt hai HCV giải toàn thành TP.HCM, Hoàng Tiến Thanh - một vận động viên môn vật cổ truyền ở Thanh Hóa hay thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoàng Minh Đức, đang là sinh viên Trường ĐH TDTT 2..., nhưng khi tham dự chương trình trong họ đều có chung nỗi niềm: muốn thử thách bản thân và thể hiện ý chí VN!
    Nguồn : http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=224274&ChannelID=14
  2. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời, 12 gương mặt đã được tuyển chọn và lại tiếp tục được sàng lọc tiếp, cố lên anh ơi, nhà ttvn chúng ta sẽ đi tới cùng mà.
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ú mìn ... về nhà xây nhà ngay.
    He he ...chúc mừng cậu đã đặt một chân đến ước mơ. Cố gắng để hòan thành nó và cả nhà Sagi sẽ ủng hộ cậu.
    Anyway...thận trọng và giữ sức nhé.
  4. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Thanks Mun, nganha, vn. Chưa biết có lọt được vào vòng cuối cùng không, nhưng Minh đang dùng hết tất cả những gì mình có để ko phụ lòng tất cả mọi người. Chiều nay sẽ lên Hà Nội để đi Sapa. Sức khoẻ và tinh thần đang ở tình trạng tốt nhất.
  5. hasaucds

    hasaucds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Minh không biết địa chỉ chính xác. Vì mỗi lần giày hỏng lại tới dó mua, dùng giày của ông cụ từ mấy năm nay, từ hồi chính thức ra làm hướng dẫn cơ. Cũng vài lần dẫn khách đi phố cổ ghé vào thăm ông, khách của mình rất thích nói chuyện với ông và cũng mua của ông vài đôi. Nếu bạn muốn dùng thử của ông cụ thì để lại mass, sáng 15 Minh đi mua sẽ rủ bạn đi cùng.
    Tiệm của ông cụ ở chỗ cuối hàng Bông, chỗ bùng binh, nhìn thẳng sang là Hàm Cá Mập. Nhỏ lắm.
    cảm ơn bạn nhiều lắm nhưng 15 mình không đi được rồi, thôi để hôm nào lượn 1 vòng phố cổ tìm luôn vậy, thế bạn có thể cho mình biết tên ông ấy không, để hỏi cho dễ, chúc bạn từng bước vững chắc chinh phục được đỉnh cao của mình nhé, ai cũng có một đỉnh cao để chinh phục phải kô bạn.
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đáng mặt nam nhi!!!
  7. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    19h55 - thứ 2 - 15/10/07.
    Chuẩn bị ra Ga Nam mô a di đà phật. Đi thì mệt, ko đi thì thiệt. May mắn, may mắn. Lạy thánh ala, lạy chúa tôi, mô phật...Ôi Giàng ơi!!. Chào cả nhà iem đi ợ. Phần Sapa, Fan tiếp theo trong Diary chắc phải đi về rùi em mới vít típ được.
  8. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được topic tuyệt vời này. Anh cố hết sức cũng mới chỉ đến được EBC thôi, rồi đứng ở đó nhìn lên Everest với một cảm giác bất lực.
    Cố lên Minh! Đầu xuôi đuôi lọt nhé!
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ko được topic dính thì up vậy . Be lucky to you !!!
  10. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh chân cứng đá mềm
    @ conangngongao: ko được xì pam chị nhá. Mà sao ko đi Sapa cổ vũ cho anh ý à chị

Chia sẻ trang này