1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Everest

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi everest2017, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. everest2017

    everest2017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Người nghệ sĩ đó không biết phải làm gì hơn. Đối với anh, thế là hết. Hành trình lên đỉnh Everest của anh dường như đã sắp đến ngày kết thúc. Anh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Giờ này, mặt trời đã khuất bóng sau những rặng núi. Tuyết, chỉ có tuyết rơi mãi trên những con đường anh đi. Và dường như vô tận những tiếng hú và vọng vang của núi rừng xa thẳm đang vang lên trong anh. Anh cảm giác mơ hồ. Liệu mình đã đến chưa nhỉ. Người ta đã dạy mình tự do chỉ có ở nơi đây, nhưng sao mình thấy cô độc vậy. Không biết trên đó có gì. Đường đi không đến hay đến mà không đến, anh cũng không kịp hiểu nữa. Dĩ nhiên anh biết đó là số phận bi đát của mình, giống như một sysyphe lăn đá, anh cố gắng lê những bước chân cuối cùng lên đỉnh núi và thốt nhiên anh cảm giác mọi thứ dường như biến đổi. Mặt trời chói loé trong những tia tuyết phun lên từ dưới. Anh không kịp nhắm mắt lại và lặng lẽ nằm xuống, mặt ngửa về phía mặt trời. Và trên đỉnh núi của chúng ta có một vị Jesus mới đang nằm, bất động và đau khổ.
  2. everest2017

    everest2017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh ngả về phía mặt trời và nằm im lặng. Không có tiếng gió hú và mưa nữa, nhưng nắng, nắng nhiều vô kể. Anh cảm giác cô đơn lạ lùng

Chia sẻ trang này