Everlasting Love (Riêng tặng Honey) Honey ah. Em nói rằng anh ko quan tâm đến em??? Nhưng khi anh đến nhà em có cho anh vào ko?Anh gọi điện cho em anh có thấy vui ko? Em nói rằng anh quên hết những ngày trọng đại như Valentines Day, Christmas Day.... Anh cũng muốn cùng em tay trong tay di dạo phố như mọi người,cũng muốn trao em ánh mắt trìu mến,yêu thương nồng nàn và những nụ hôn say đắm...Nhưng em có thiện chí để lắng nghe những gì anh cần tâm sự ko? Em nói : anh ko muốn nói chuyện với em???Anh ngại ngùng khi phải trò truyện với em khi ở chỗ đông người??? Em biết tính anh ít nói rồi mà,với lại lúc đó mối quan hệ giữa hai ta đang có vấn đề mà. Anh thì tự ái vì thái độ của em,anh biết như thế là ko nên,nhưng đó là bản chất.Còn nhiều nữa...Em nói anh khó hiểu,và anh-anh cũng nhận ra rằng em còn khó hiểu gấp nhiều lần hơn anh.Chúng ta hiểu về nhau ít quá,cần phải tâm sự hơn nữa...Có lúc anh nghĩ rằng khi chúng ta là một gia đình thì sao nhỉ??? Trong cuộc sống gia đình sẽ có những lúc cơm ko sôi và canh ko ngọt...Vậy lúc đó tình hình sẽ ntn? Mỗi người trong chúng ta cần phải nhường nhịn nhau hơn nữa,cần phải hoàn thiện hơn nữa để giữ gìn hạnh phúc.Có những lúc anh ko thể đoán được ý muốn của em ra sao? Những hành động và lời nói hoàn toàn trái ngược,anh thật ko thể hiểu nổi,anh buồn chán nhiều lắm.Nhưng mọi chuyện đã qua,anh ko muốn nhắc lại nữa.Chúng ta cần phải hướng đến tương lai em ah.Ko phải là anh lười làm,trái lại,nhưng anh ko muốn làm cho người kém thông minh hơn nhưng lại tỏ ra ông tướng.Anh chỉ muốn làm cho mình ko thích làm cho người.Nên trong năm qua anh đã thay đổi chỗ làm đến 10 lần.Anh mong muốn rằng anh sẽ có được một chỗ làm của riêng mình, ko phải phụ thuộc vào ai nữa.Và anh mong rằng chúng ta sớm thực hiện được mong muốn. Nhớ em nhiều. Hôn em ngàn lần.