1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Everlasting...love!...Should we believe?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gio_mua_dong_bac, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Người ta thường nói"Chỉ có một tình yêu duy nhất,còn những cái khác chỉ là bản sao của nó mà thôi"....
    Tôi hoàn toàn không tin,tình yêu,dẫu sao cũng chỉ là một giấc mơ,một giấc mơ tuyệt vời...và đã là giấc mơ thì đến một lúc nào đó bạn sẽ bừng tỉnh,lòng thật bình yên mà sao buồn thế,chợt nhận ra mình thật lẻ loi...lại nhắm mắt mong tìm được một ảo ảnh thứ hai.....liệu sự thật ngày hôm nay co thật đến ngày mai???
    Theo các bạn thì sao?Mình xin thỉnh giáo....

    Sign your name across my heart!
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nghe mà thảm thế hả gio mua dong bac? Tình yêu là gì, chẳng ai định nghĩa được, nó có đủ mùi vị của cuộc đời này. Tình yêu tự nhiên như hơi thở chúng ta vậy. Đừng bao giờ đi tìm kiếm nó bởi 1 ngày nào đó bạn sẽ hạnh phúc vì những điều bất ngờ mà tình yêu mang đến cho bạn. Enjoy your life
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  3. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    tình yêu trong mỗi con người là khác nháu.Mỗi 1 người lại có 1 quan điểm riêng về nó.Theo gio_mua_dong_bac thì tình yêu là như vậy nhưng theo tôi tình yêu thì lại khác 1 chút. hì bí mật nhé
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ... tình yêu ko phải là giấc mơ. Có thể là gì đó thì tại hạ ko dám múa rìu qua mắt các thợ ở trong box, nhưng nếu thế gian coi chữ tình như chữ mộng thì có lẽ hai chữ thực tình chưa xuất diện tại trần.
    Trong giấc mộng, con người sẽ có lúc bừng tỉnh và đó cũng là sự kết thúc của "một giấc chiêm bao.. ta tiếc chi tình đời.. hỡi người...". Mà hai chữ tình yêu có bao giờ kết thúc, nó chỉ nguội lạnh đi, rồi lại ấm lên, rồi lại nguội đi... đó là mới là hai chữ tình yêu.
    Tình yêu là thực tế, tình yêu phải có nền có móng, còn tất cả cái gì thoảng qua, lãng mạn đấy, nồng nhiệt đấy, đằm thắm đấy... nhưng rồi hai chữ thực tế lại hiện ra.
    e.g. Hai người yêu nhau, gia đình cấm đoán, làng xóm ngăn cách, họ muốn đến bên nhau, và tình yêu trong chữ mộng là gì nhỉ? Là họ sẽ cùng đến một chân trời nào đó, sống bên dòng sông nhỏ, cây cối loà xoà che nắng mùa hạ, cản gió mùa đông, hàng ngày female chăn gà, nuôi cá, male kiếm củi đốt than chỉ cần tình yêu của họ bền vững... Có thể xảy ra? "Mission impossible" ở trong xã hội hiện đại này.
    Nếu muốn tìm đến một ảo ảnh tình yêu, điều đó ko khó, nhưng nếu muốn tìm đến một thực tế tình yêu.. điều đó là cả vấn đề!
    Nhắn với mây để gửi tới gió mùa đông bắc rằng: "Đừng tìm ảo ảnh, hãy nhìn vào những gì trc mắt, ảo ảnh sẽ biến mất, thực tế sẽ còn mãi..."
    Soccer Team Manager
  5. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là chỉ có một tình yêu duy nhất nhỉ? Tình yêu không phải là một giắc mơ, nó có hình mà ta có thể cảm nhận được, nắm bắt được. Duy chỉ có điều bạn có thế "tóm"được nó hay không?

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    vote 5* cho bác Long vì câu nói: Nhắn với mây để gửi tới gió mùa đông bắc rằng: "Đừng tìm ảo ảnh, hãy nhìn vào những gì trc mắt, ảo ảnh sẽ biến mất, thực tế sẽ còn mãi..
    em rất đồng ý với anh. ko những chỉ là tình yêu mà mọi thứ chúng ta ko thể chỉ nhìn vào ảo ảnh. mà phải nhìn vào thực tế và đối diện với thực tế. như thế mới có thể vượt qua được chính bản thân và khắc phục mọi khó khăn được.
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Now,I've found that love is more than a game,praying to win but you'll lose just the same...
    Open mind for a different view and nothing else matters....
    So will you die for the one you love???
    Tình yêu có mùi gì vậy hả Gà con?
    Sign your name across my heart!
  8. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    chính vì trong bác pray to win nhưng trong lòng lại nghĩ là 'll lose nên bác chưa bao giờ win được cả. hãy cầu là mình win và tin rằng mình sẽ win thì dù ko win trong cái game đó bạn sẽ vẫn cảm thấy vui vẻ vì bạn đã play bằng all ur heart mà. còn ko thì mình nghĩ là ko đâu.
    hope that one day u ll find ur true love.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thank you anyway!
    The true love????Where can I find????
    Maybe it there in your heart????
    Vậy còn gì nữa sau khi yêu????
    Sign your name across my heart!

Chia sẻ trang này