1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Everyday Blogs

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi oleviosa, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    HOA HỒNG & THỦY TINH - CON CUA & CỤC ĐẤT NUNG

    1.

    Sinh nhật em hiếm hoi lắm mớI có hoa, sự tình là em không thích hoa, một đứa con gái hiếm hoi không thích hoa. Anh đem đến 19 bông hồng trắng, ừ hoa hồng cho tình bạn.

    RồI anh cứ hỏI : ?oEm ko thích thì ko fảI giữ lạI đâu mà?, em bĩu môi :

    - Kệ em, em cứ thích giữ thì sao? Mà cô em cắm vào bình rùi, ko đòi lạI được đâu?

    - NgườI đâu mà ngang như cua í

    Cũng sinh nhật ấy, quà của anh nhỏ bé, gọn gàng trong một cái hộp vuông nhỏ màu đỏ, thằng ku Lem trêu : ?oTặng nhẫn hay sao thế này??, em nhắng nhít nhưng cũng đủ tinh tế nhận thấy anh bốI rối. Đó là một khốI vuông thủy tinh trong trẻo vớI 1 con chuột bé bé.

    TrờI rét, em cứ ngồI tít tận đuôi xe và rên rỉ :

    - Lạnh dã man - anh bảo :

    - NgồI gần vào thì sẽ ấm hơn nhiều, ngồI ở đuôi xe khó lái bỏ xừ

    - Gian tà! Còn lâu

    - NgườI đâu mà ngang như cua thế nhỉ? Khó lái thật đấy, anh bảo này, em ngồI thẳng lên nhé, đưa thẳng 2 tay ra như thế dễ lái hơn.? (Giờ vẫn ko hiểu sao mà lúc đấy mình lạI nghe theo nhỉ, thiệt tình).Thế là hắn thắng gấp 1 fát, con bé cứ thế mà lao về phía trước thui, ôm hận đến tận bây giờ.

    Mùa đông năm ấy, có một ngườI cứ hay đợI con bé lườI ngủ dậy muộn, đứng trong mưa, trong rét mướt.



    2.

    RồI em hay nhận được sms bắt đầu bằng : ?oCon cua yêu??, em cũng bướng bỉnh gọI lạI anh như thế, rồI thì anh & em đều là con cua cả, nghe cũng buồn cườI, nhưng mà yêu yêu.

    Anh không tặng những món đẹp tinh tế và nữ tính nữa, anh dần biết em thích những thứ xù xì như những cục gốm nung nâu nâu đỏ đỏ, những mảnh gỗ dừa đọc đẽo. Anh cũng hiểu hơn tính cách em, vẫn là con bé ngang bướng, hơi bốc đồng & hay khóc nhé (hồI đấy thôi)

    Em không giống khốI thủy tinh & hoa hồng của ngày đầu mớI quen, có lẽ anh giống hơn. Em có vẻ hài lòng hơn vớI hình ảnh con cua và mảnh gốm nung thô ráp mặc dù bề ngoài em mong manh & yếu ớt. Em yêu cái cách anh nhìn em, cách anh chăm sóc em, có thể mình khác nhau nhiều, nhưng em yêu sự khác biệt đó.



    3.

    Lâu rồI, em chẳng mấy khi nghĩ về anh, cũng chẳng hỏI thăm tin tức về anh, mình đã xa nhau lâu rồi. Em là một con bé dễ vượt qua nỗI buồn, chỉ bằng cách không nghĩ nữa. Em vẫn thế, chẳng bao giờ trách anh, chẳng bao giờ giận anh, đốI vớI em, ký ức về anh vẫn tuyệt vờI, mặc dù nó cần fảI ngủ yên, và em đã thực sự để nó ngủ yên.

    Một hôm, một ngườI bạn báo anh đã kết hôn, ừ em tiếp nhận thông tin là như vậy, không phân tích, ko mổ xẻ, dù đó là thói quen. Ừ, anh đã kết hôn! Ngày xưa còn bên nhau, em luôn mong đến một gia đình nhỏ, vớI từng ấy thứ, vớI từng ấy ngườI. Anh đã thực hiện ước mơ ngày xưa của em, còn em thì vẫn lang thang, không tìm kiếm một ngườI khác, có lẽ rồI em cũng sẽ thực hiện ước mơ ấy thôi. Mong anh sẽ luôn hạnh phúc! Em sẽ vui!

    Trong một góc khuất nào đó, con cua à, em vẫn yêu anh!

    ----

    Blog hum nay bùn tan nát, cho 1 kí ức xa lắc

Chia sẻ trang này