hichic...sao mà lại như thế này nhỉ ? 1 ngày buồn trôi qua dài lê thê . Mà cũng có thể gọi là 1 ngày toàn gặp xui xẻo ...như là ''''..mới mở mắt ra đã bi mắng oan , mới dắt cái xe để đi họp thì thấy ..tự dưng rơi cái gương ra ko biết lý do , đi họp với ko gì ngoài chuyện xin đổi tour nghỉ sang thứ 4 vậy mà có xong đâu ..hgichic đã hết đâu , đi làm thì lại chẳng bán được gì cả , vắng ơi là vắng ấy ..đứng muốn rã rơi cả cái chân ......................Ôi đúng là 1 ngày khốn khổ
Sao vậy nhỉ ? Những ngày dài lê thê não lòng buồn cứ nối tiếp nhau đi qua cuộc đời tôi suốt mấy ngày hôm nay ........Toàn gặp những chuyện ko đâu ấy , mãi thì ko sao ...đến lúc dắt cái xe ra đi làm thì trời lại đổ cơn mưa , mưa to nữa chứ ...đi làm thì khách vắng teo , chẳng bán được cóc khô gì , đúng muốn khuỵ cả đầu gối ...........hichicccc đúng là cái số của tôi nó khổ . Mà vẫn chưa hết đâu ....làm cái gì là hỏng cái đấy , có cái hộp fấn trang điểm của chị mà mới động vào cái đã làm vỡ rồi ....hậu đậu quá cơ ..........Thôi ko nói nữa ..., càng nói lai càng thấy xấu hổ quá .....
Hì hì, hôm nay đúng là một ngày bình thường của bao ngày bình thường, lâu lâu mới về lại ttvn, về thăm box NĐ nhà mình, thấy nó vẫn vậy, ít thay đổi quá. Dù sao thì cũng vẫn vui, vì được đọc những lời của bà con nhà mình........
lại 1 ngày như bao ngày trôi qua ..chán & buồn tẻ ...ko biết tối nay đi làm có gì mới ko ? Vao` thăm box , thấy vẫn thế , ko có gi` mới , ko có gi` hay ...lại càng buồn
Ờ ờ, buồn thật đấy. Buồn thì đi chơi đi anh zai ạ , ngồi đây mà than...Ko rủ được ai thì lên đây anh em ta làm 1 bữa...
Hic...hic.... sao lai nhieu nguoi cung canh ngo voi minh the nhi!!! Buon van van hoan buon thoi..........
Hichic...cuộc đời tôi là chuỗi dài bất hạnh ... là chuỗi dài của của nỗi cô đơn ... Hihì ... Sáng nay mới mở mắt ra đã được 1 trận hú vía ... ba chân bốn cẳng fóng như ăn cướp ( đến nơi an toàn rồi , nghĩ lại mới thấy sợ .. hichic... ) vẫn bị muộn mất 5 fút , nhưng mà ko sao cả may quá . Nếu như bị fát hiện thì có sao ko nhỉ __ Con lạy Thánh Ala , lạy Đức mẹ Đồng trinh , xin Trời cao rủ lòng thương xót . Phù hộ độ trì cho Con mọi chuyện yên bình ! Thanks so much !
Gặp gỡ ... nói được vài câu ... hỏi tại sao lại lánh mặt ... vì sao lại như thế ... trả lời là đã chán khi chẳng có gì để nghe ngoài mấy chữ ''''điệp khúc '''' : thất vọng , buồn , y.. , quá là tẻ nhạt . Sao ko có gì hay hơn chút ấy nhỉ ( du` la` cũng chẳng có gì đâu ) .Mãi mãi cứ mấy từ đó nhai hoài ... chán chết . Ko vui được ....