1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EVILS!EVILS!EVILS!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rockman, 15/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ,nhặt được cái này , các bác đọc thử !
    Elvis xuất hiện như một thần tượng trẻ, có khả năng định hướng và tạo cho rock'n'roll một tầm vóc. Rock từ có anh trở nên vững vàng, nặng ký, mọi đặc trưng của nó cũng được xác lập, quần áo bê bối, ngôn ngữ bất cần.

    Elvis Aaron Presley sinh ngày 8.1.1935 ở miền quê, vùng Tupelo bang Mississippi. Cậu em song sinh Jesse chết từ lúc lọt lòng. Cha Elvis là một trại chủ kém thành đạt, phải đưa gia đình dời về Memphis (bang Tennessee) sống khi Elvis được 14 tuổi. Cả nhà rúc vào một căn phòng chật, cố gắng tồn tại. Elvis làm nhiều nghề chân tay và vào lúc tài năng âm nhạc của anh được phát hiện, anh đang là tài xế xe tải lương - 35 đô la mỗi tuần. Không có gì nổi trội trong cá tính Elvis. Anh chất phác, không tham vọng, ngoan đạo và yêu mẹ đến mức cuồng. Ngoài ra anh chơi guitar tí chút, hát tí chút, thích sưu tầm gấu nhồi bông và ăn sandwich kẹp bơ đậu phong trước giờ ngủ.

    Mùa hè năm 1953, anh đến hãng Sun Records, một hãng đĩa địa phương, xin thu ca khúc ''My Happiness'' làm quà tặng sinh nhật cho mẹ. Chủ hãng, ông Sam Phillips, yêu cầu anh hát thêm vài bài nữa. Sau khi nghe đi nghe lại nhiều lần, Sam đoan chắc đây là một giọng hát mình đang cần : một ca sĩ da trắng có tâm hồn đen. Ngày 15.7.1954, Sang ký hợp đồng thu một (ra single với Elvis. Mặt A của đĩa có bài ''that's All Right'', một ca khúc R&B

    Mặt B là ''Blue Moon of Kentuckey'', một bài country 'n' westem. Cuộc lai phối kỳ ảo giữa hai dòng nhạc đen và trắng như đã đề cập ở phần trước, nay đạt đến điểm mốc lịch sử. Hai nhạc công đệm cho Elvis là Scott Moore (guitar điện) và BillBlack (contrabass) cùng theo anh vào trang lịch sử ấy.

    Lối hát của Elvis vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người, phá hết các lề thói mượt mà kiểu Frank Sinatra, cũng không quá nghẹn ngào như Fats Domino. Khó cố thể diễn tả bằng lời cho hết những đặc sắc của giọng hát anh, chỉ biết rằng nó rất khỏe khoắn và bừng bừng lửa. Người ta gọi đó là phong cách rockabilly (ghép từ rock'n'roll và hillbilly). Ngày 10.1.1956, Elvis ký được hợp đồng với hãng RCA-Victorcho đĩa ''Heartbreak Hotel''. Ðĩa này lập tức bán hết veo l,5 triệu bản. Nửa năm sau khi phát hành, có 8 triệu bản bán hết. Elvis nhận mười ngàn lá thư hâm mộ mỗi tuần.

    Phong cách sân khấu của Elvis cũng khác đời. Anh rất nhã nhặn trong ngôn từ, gọi khán giả bằng ''ông bà'' rất lễ độ, nụ cười rụt rè e lệ nhưng bên cạnh đó, động tác ngoại hình lại gợi dục trắng trợn. Anh không đem lại cho người xem cảm giác ngọt ngào của tình yêu mà chỉ thuần túy sự rạo rực xác thịt. Các cô gái từ nay không thể e ấp giấu mặt vào khăn như thời Frank Sinatra được nữa. Các cô phải bứt tóc, xé áo và gào. Thế mà ngoài đời, Elvis lại hiền lành ngoan đạo, tối ngày vùi vào quyển Kinh thánh. Một phê bình gia đã ví Elvis như một cuốn sách bìa mềm, đầy hình ảnh ướt át bên ngoài nhưng nội dung lành mạnh. ''Hound Dog'' và ''Blue Suede Shoes'' là những kỷ lục kế tiếp.

    Ca khúc thứ hai (''đôi giày da lộn màu xanh'') nguyên là một hit của Carlperkins hồi 1956, nhưng khi Elvis hát vào năm sau, nó đã toát ra một nội dung triết lý mới : nó cho thấy trang phục có ảnh hưởng lớn lao thế nào đến đời sống tinh thần con người. Từ đấy, giới trẻ trở thành kẻ nô lệ cho giày da lộn, xe gắn máy và quần jeans. Cùng thời điểm trên, Elvis tăng gia liên tiếp 3 bộ phim ca nhạc của Hollywood : Love Me Tender, Loving Yêu và Jailhouse Rock. Ca khúc chính trong Love Me Tender là một country ballad ngọt ngào với phần đệm mong manh của guitar thùng, tuy rằng Elvis hát không đạt như những cover sau này của nó -Lin da Ronstadt là một ví dụ.

    Năm 1958, mẹ Elvis qua đời khi anh đang thi hành quân dịch ở Ðức. Một kẻ hâm mộ anh, tên Reo River Dave, đã làm hẳn một ca khúc tưởng niệm. Lời ca có đoạn : ''Ðêm nay có một thiên thần mới Nơi cõi sáng thiên đường Mẹ của vua Rock'n'roll Và tôi biết bà đang nhìn xuống Ðứa con trai hiện nằm trong quân ngũ'' (NewAngel Tonight)

    Giải ngũ năm 1960, Elvis trở về với âm nhạc bằng ''It's Not or Never'', một version tiếng Anh của ''O Sole Mio''-ca khúc ý bất hủ. Anh đóng thêm nhiều phim nữa, sống thừa mứa vật chất với 12 cựu binh đồng đội giữ nhiệm vụ hầu hạ. Càng ngày anh càng béo phị. Thế là các hãng đa da trắng phải cố công tìm những gương mặt mới thay thế Elvis, đơn cử một số tên tuổi sau :

    - Gene Vincent với ca khúc ''BeBop A Lu la''
    - The Everly Brothers (anh em Don và Phim Everly, quê Kentucky) với ''Bye Bye Love'', ''Bird Don'', ''Walk Right Back''.
    - Jerry Lee Levis từ Louisiana với ''Wild One'', ''Go in' On''
    - Ritchie Valens, the Boppers, Charlie Rinh, PJ.Proby (có bài ''Hold me'').

    Các hãng đĩa độc lập, như Sun Records chẳng hạn, cũng tung đòn đánh trả bằng cách lăng xê những tên tuổi da đen. Ngoài Fats Domino đã nổi tiếng từ năm 1848 với ''Fat Man'', ''Blueberry Hill'', ''Blue Mon day'', ''When the Saints Go Marching In''... còn có các ca sĩ mới :

    - Little Richard Penniman (sinh ngày 24.12.1935 ở Georgia) nổi tiếng với ''Long Tall Sally''3 , ('joy Joy Joy'', ''Lucille''.
    - Chuck Berry (sinh năm 1931 ở Califomia) với ''Sweet Lia le Sixteen'' và ''Roll Over Beethoven''.
    - BuddyHolly (Charles Hardlin Holley, quê ởtexas) với ''Peggy Sun'', ''Not Fadeaway''. Anh mất trong một tai nạn phi cơ tháng 2.1959, mới tròn 20 tuổi.
    - Ray Charles, Larry Williams, the Coasters, Screaming Jay Hawkins.

    Những ca sĩ trên dù da đen hay trắng, dù được đẩy lên bằng động cơ nào, cũng mặc nhiên trở thành một tập họ quần thần cho triều đại Elvis Presley. Có điều là chính trong đám quần thần kia, sự kỳ thị màu da cũng vô cùng bạo liệt.
  2. Du_Am_new

    Du_Am_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bài viết tương đối hay, khá đầy đủ và chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của ông vua nhạc Rock'n'Roll Elvis Presley
    Chỉ xin góp ý một chút với tác giả bài viết:
    1. Tên đầu bài nên viết đúng chữ Elvis để những người yêu nhạc của ông biết và đọc.
    2. Bài hát theo lời nhạc O sole mio la "It's now or never" not "It's not or never"
    Xin có vài lời mạo muội như vậy với tác giả bài viết
  3. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã góp ý !
    phần tên đàu bài tôi chỉ muốn kích thích trí tò mò thôi không nghĩ là.....khi`khi` !
    còn tên bài hát thì quả là hơi nhầm nhọt tí ! cám ơn lần nữa ! thanh kiu !
    rockman

Chia sẻ trang này