1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ex cũ muốn có con với mình????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn08, 25/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ex cũ muốn có con với mình????

    em ở VN, ex cũ đi học dài ở nước ngoài, sau khi ex đi được 1 thời gian thì 2 đứa trục trăc (mặc dù vẫn còn tình cảm lắm) thế là giải tán. Sau khoảng 1 năm, 2 đứa gặp lại nhau, tình cảm lại dâng trào, yêu nhau 1tg, xxx đủ cả, nhưng rồi lại trục trặc. Sau tiếp 1 năm nữa, 2 đứa lại gặp nhau, tình cảm giờ ko đc phép dâng trào nữa, nhưng ex có thổ lộ, muốn có con với em. Sau nay chỉ muốn đc mãi mãi làm người yêu của em thôi, ở 1 mình nuôi con, ko cần phải lấy, em có thể lấy vợ và đi theo con đường của riêng mình, chỉ cần đôi lúc quan tâm săn sóc cô ấy là đc.

    chúng em bằng tuổi nhau, giờ là 24t, em nên hiểu điều này như thế nào??? và nên giải quyết ra sao???
  2. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hư quá
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Xem phim Hàn Quốc bao h chưa bác ???
    bác cứ có con đi
    sau này cứ lập 1 gia đình khác đi ,
    20 năm sau , cả con cả mẹ dắt díu qua nhà bác cũng cái giấy xét nghiệm DNA .
    lúc ấy chắc bác " suýt còn " 1 gia đình .
    hơn nữa hãy suy nghĩ chín chắn chút đi , có thể lúc này cô ấy cô đơn nên ko thể suy nghĩ sáng suốt , nhưng nếu cô ấy có con, ko thể biết trước sau này cô ấy ko gặp 1 ng đàn ông khác , khi ấy đứa bé sẽ là khó khăn trong cuộc sống của cô ấy .
    Đừng vì nông nổi nhất thời mà hại cả mình cả cô ấy .
  4. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    ôi xaf hội bây giơ? .... loạn nhi?
  5. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    dạ, vấn đề này cô ấy nói ra ko phải chỉ 1 lần, hoàn toàn nghiêm túc
    đợt 2 đứa chia tay, cô ấy ở nc ngoài cũng có yêu 1 ng khác nhưng rồi cũng chả đến đâu.
    cô ấy xinh, nên vệ tinh lúc nào cũng sẵn, thằng xấu thằng tốt có cả, nhiều thằng cô ấy còn biết thừa là chỉ muốn lợi dụng cô ấy vì cô ấy xinh, nhưng cô ấy luôn nói với em rằng em là người yêu ko thể thay thế của cô ấy, ko ai bằng, vì bên em cô ấy có đc cảm giác tự tin, tin cậy mà ko phải lúc nào cô ấy cũng có đc.
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đừng ngắn thế,nghĩ xa hơn 1 chút đi,nếu đứa bé sinh ra ko có cha thì sao?.Rồi sẽ lắm chuyện,nào là nó lớn,nó sẽ hỏi cha nó là ai?mẹ nó bảo cha con blah blah... nó ko chịu nó đi tìm cha nó.Cha nó đang hp bên vợ đẹp con khôn,rồi lại bị 1 trận lanh tanh bành vì biết con riêng của mình,
    Nghĩ xa đi,cs ko đơn jản thế,ko phải cứ bảo chỉ muốn có con mà ko cần ng` chồng,ko đơn jản nthế đâu.Tớ nghĩ ấy là con trai nên nghĩ xa hơn nữa đi!KO thì ân hận ko kịp đâu!
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    uớc gì mìn được như anh ý
  8. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa người ta hay xét nét những điều ấy thôi chứ, giờ đã khác, thậm chí sau này chắc chắn tư tưởng sẽ khác nữa, cô ấy cũng ko có ý định ở VN, nếu có con sẽ có thể ở nc ngoài.
    cái mình muốn hiểu là vì sao cô ấy lại nghĩ ra điều này?? có bác nữ nào có tư tưởng như vậy bao giờ chưa???
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Kể cho mà nghe nhá .
    Có 1 bộ film.
    Trong Film ý , cô này từng xxx với 3 anh, 3 anh đều rất tuyệt , anh thì ngọt ngào ,anh thì mãnh liệt , anh thì dịu dàng , rùi sau đó không ở bên anh nào cả , cô ý ở 1 cái đảo rất lãng mạn và đẻ con ở đó , 1 mình nuôi con . Cô ý đẹp , con gái cô ý cũng đẹp .
    Đến ngày nọ , con cô ý sắp cưới , vô tình phát hiện ra bí mật mẹ mình từng xxx 3 anh này . Con cô ý nghĩ 1 trong 3 người phải là bố mình , nên đã gửi thư mời cả 3 ông về dự cưới , với mơ ước được bố dẫn vào lễ đường .
    Cả 3 ông nhận được thư kia , tưởng người đẹp thưở nào gửi , vội vã đạp sóng gió quay về . Lúc này mới hoang mang , vì cô con gái không phân biệt ai là cha mình , bà mẹ cũng không bít ai là bố con mình , he he . Cuối cùng thì bà mẹ lợi ghê , 1 ông bố chi tiền đám cưới cho con , 1 ông thì cầu hôn lại bà , cả 3 ông đều là bố cô con gái .
    ************************************
    Áp dụng TH của chủ topic :
    - Kịch bản tương tự cũng vui , thôi thì cậu cũng chỉ mất chút sức lực và ít khoáng chất , cậu cứ tặng cô ý 1 đứa con . Cả 2 đều thỏa mãn , cậu lại yên tâm vui chơi thỏa mãn vì không phải nuôi nấng và vẫn có nòi giống của mình trên đời . Sau này con 2 người lớn , nếu theo đúng kịch bản nó sẽ tìm cậu , cậu sướng nhé , không phải nuôi tự nhiên được đứa gọi là cha . Kết thúc vừa đẹp vừa có hậu . ^ ^ .
    Chúc cậu làm được cho cô ý hạnh phúc ^ ^ .
  10. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    ờ nếu anh hỏi có ai có tư tưởng như thế thì... em có rồi . Vì sao á? Vì yêu, và xác định là không thể đến được với nhau, không biết trường hợp của anh có thế phỏng?

Chia sẻ trang này