1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ex cũ muốn có con với mình????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn08, 25/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Tôi can ông đấy ông chủ topic ạ, nghe ló bảo có con rùi ông muốn đi đâu thì đi à, thía lúc nó co con rùi cứ đến nhà ông bắt đền thì ông tính sao. Nhắm mắt sướng tý rồi khổ cả đời đới ku
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải xét đến trường hợp thế này. Sau khi có thai, cô ấy sẽ sang nước ngoài đẻ. Ở hầu hết các nước phát triển nếu phụ nữ sinh con tại nước đó thì đương nhiên sẽ được ở lại đất nước đó theo con (bời vì có nhiều người tuy tốt nghiệp ở tây nhưng cũng khó mà kiếm được việc ở tây, nên ko được ở lại). Bên nước ngoài, có tinh thần trách nhiệm rất cao, tức là: khi bác là bố của đứa trẻ, bác phải nuôi nó đến năm 18 tuổi, chính vì vậy người ta rất ngại có con lung tung.
    Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, Còn thông tin bạn đưa ra quá ít để biết chuyện gì đang, đã, sẽ sảy ra
  3. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Cho cô ý 1 đứa con thì dễ thôi
    người phụ nữ chẳng cần gì nhiều
    ko yêu được thì muốn có con với người mình yêu
    nhưng mà bạn chủ topic có nghĩ đến trách nhiệm của mình ko ?
    Ko phải trách nhiệm nuôi nấng vật chất mà trách nhiệm của 1 người đã làm cha ?
    Giờ thì bình thường nhưng sau này có gia đình , làm cha rồi
    nghĩ mình có 1 đứa con ở ngoài kia thì liệu có thấy hối hận ko ?
  4. thanhlinh213

    thanhlinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ngưỡng mộ , bất ngờ , sao chị ý dại dột thế nhỉ?
  5. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    chả nhẽ bác để cháu nhà không có bố hoặc, bố cháu là ai khác...
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ở đời đâu phải ''xin'' cái gì cũng ''cho'' được???
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    24t Rồi mà sao lại có ý nghĩ ngắn thế cơ chứ.Nghĩ lại đi cho kỹ xem nó ra làm sao.Thế mà!
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hè, có gì đâu mừ khó hiểu. Với cô ấy bạn là số 1 rồi, nên ko người đàn ông nào có thể thay thế (hiện tại, còn tương lai chưa biết). Cô ấy bây giờ ko muốn yêu ai hay cảm thấy chán chuyện tình cảm, ko thấy ai hợp với mình vì vậy ko muốn có người đàn ông nào cả nên muốn có con vì đó là tâm lý bình thường của mọi phụ nữ. Muốn có con thì chỉ cần thụ tinh nhân tạo là được nhưng làm cái đó tốn mớ tiền ko nhỏ. Thôi xin của bạn là người yêu cũ, cũng là người cô ấy rất yêu chẳng phải hay hơn. Suy nghĩ là thế đấy. Tư tưởng giờ thoáng rùi, có gì mà sợ. Bây giờ nhiều cô bị bồ bỏ rồi chồng bỏ với đứa con đó thôi. Sau này mình 30t cũng làm y zậy. (mà cô này mới 24t mà thế thì sớm quá nhỉ?)
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mà cô này cũng hay nhỉ, cứ gặp gỡ làm fát rùi im lặng ra đi. Bác chủ topic cũng chả bao giờ biết được. Còn cái vụ con ko có cha thì đúng là thiệt thòi khá nhiều. Nhưng như thế ko có nghĩa người phụ nữ ko thể lo lắng hay dạy dỗ tốt cho con cái nhất là đủ khả năng tài chính.
  10. kevinzeng

    kevinzeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    ko cho

Chia sẻ trang này