1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ex cũ muốn có con với mình????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn08, 25/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    đồ keo kiệt, bủn xỉn. mà biết ko cho thì len lén xin chứ ngu gì nói ra miệng nhễ
  2. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    ông này như **** í. Bạ đâu cho đấy! Chán loại này
  3. milanhpt

    milanhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ex của bác chủ topic nghĩ t hế là bình thường đến tuổi, bản năng trỗi dậy thì nghĩ vậy thôi. nhất là với ng mà ex của bác thật sự yêu. nghĩ là nghĩ thế, chứ bảo làm thì chưa chắc (em cũng thích có con với ng yêu hiện tại, nhưng mà bảo giờ mang bầu em xin kiếu ) chắc ex bác thực sự yêu bác, 2 bác hàn gắn đi, hi vọng có 1 gia đình hạnh fúc ^^
  4. nhangnhit255

    nhangnhit255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần mình cũng có suy nghĩ điên rồ như bạn gái của chủ topic nè.Híc,chi vì suy nghĩ ko đến được với nhau thì giữ lại 1 cái gì đó để nhớ mãi về tinh iu đó.
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Tư tưởng mới ở nước ngoài.
    Xu hướng sống độc thân, ko ràng buộc lẫn nhau, tự lập về kinh tế và tự chăm sóc nuôi dạy con cái. Để tránh những bất đồng trong cuộc sống hàng ngày dẫn đến cãi vã mệt mỏi, chia tay thì khó mà bỏ dở vậy cũng ko yên.
    Hãy ngồi nói chuyện với cô ấy. Nếu thực sự còn yêu cô ấy thì hãy thuyết phục cô ấy tiến tới hôn nhân. Còn nếu không thể thì hãy làm như điều cô ấy muốn. Nhưng nhớ là phải giữ trách nhiệm của mình và thêm nữa cẩn thận người vợ sau này biết dc, cô ấy tư tưởng mới chứ vợ sau này tư tưởng ko thể mới dc đâu.
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thời nào mà chưa có xét nghiệm ADN vậy nhỉ ?
  7. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    film mama mia í, kô fải là chưa có thử ADN mà là nguời ta kô muốn ông ơi, cả 3 ông đều thuơng cô gái và tin tuởng cô gái là con của mình. cô gái cũng yêu 3 ông lắm, nên thôi kô làm rõ ra nữa làm gì, cứ mờ mờ ảo ảo thế lại hay, ai cũng hạnh phúc
    chủ topic: nên giữ mình 1 chút đi anh ơi, anh cứ thử suy nghĩ xem vợ anh mai mốt có chấp nhận chồng mình đã có con với nguời khác 1 cách dễ dãi quá như vậy kô
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ổ ôi ... miềng là miềng nhất trí 100% 100% nhá ... Đúng là tông xuyệt tông ...
    Đới ... con gái con lứa phải thế nài chớ ...

  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
  10. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ko được, nhất định không được đâu anh nhá! Mới có 24 tuổi mà chưa chi chị ý đã suy nghĩ cứ như thể là 34, 44 vậy. 2 anh chị còn trẻ, chị ý yêu anh đến mức muốn có con với anh, anh cũng yêu chị ý thì sao không cố gắng mà quay về với nhau. Sau đó thì có một vài đứa con và sống 1 cuộc sống êm đềm hạnh phúc nhờ? Sao lại nghĩ quẩn thế? Cứ cho là với chị ý anh là số 1 đi, chị ý muốn giữ lại một cái gì đó về anh, cụ thể ở đây là đứa con đi. Nhưng như thế đứa con lớn lên sẽ thế nào? Nó không có cha ư? Còn anh có thể thanh thản được không? Anh có thể bỏ mặc đứa con anh mà không có tí trách nhiệm nào được không? Thật tình em thấy những người có suy nghĩ như thế là rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho đứa con. Đặt vào hoàn cảnh của chính mình mà xem, em chắc là chẳng có đứa con nào muốn được sinh ra như thế!

Chia sẻ trang này