1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ex cũ muốn có con với mình????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espn08, 25/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Bit đâu bác chủ topic thông minh đẹp trai ...ji ji đó ..nói chung là nòi giống tốt ......nên chị ý mới ......?
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    ước gì mình được như cậu này:D
  3. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác đồng ý thì coi như bác đem tương lai đứa nhỏ cùng với cái danh dự và trách nhiệm của bác vứt vào sọt rác.Chỉ vậy thôi, thế nhé...
  4. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    NÊN LÀM MỘT ĐỨA. Ở nước ngoài hỗ trợ single mum rất tốt.
    Còn ở VN thì thôi, như các bạn khác đã góp ý rồi.

  5. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này đúng là khó xử.
    Giả như chú chủ topic đồng ý, được lòng ex thì lại bị mọi người phản đối. Rồi tương lai sau này vợ chú biết được là gia đình đi tong, xã hội phán xét, rất nặng nề.
    Nếu chú ko đồng ý thì lại phụ lòng của ex, ex yêu chú thế chả nhẽ chú lại ko giúp được tí ti.
    Thôi thế này nhé, anh sẽ chịu thiệt thòi để giúp chú. Chú cứ đồng ý với ex đi. Đặt 1 phòng lịch sự, cắm hoa đốt nến thật lãng mạn, 2 người uống thêm ít rượu, chuẩn bị hành sự thì chú thổi nến tắt đèn rồi xin phép vào WC, lúc đó anh sẽ ra thay chú.
    Dù sao cũng cùng là mem ttvn, anh ko đòi hỏi gì ở chú đâu, giúp free thôi.
  6. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Bậy bạ quá, bác kiếm ông nào vô sinh ấy, có thể ông ấy sẽ nhờ.
    Như thế thà em kia có con với thằng thích em đấy còn hơn
    Cứ cho đi, đã yêu là phải hết mình, chuyện tương lai tới đâu hay tới đó.
  7. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Y hệt mấy thằng bạn mình, người yêu sắp đi lấy chồng còn gọi đi tâm sự mấy đêm. Nói yêu đương này nọ nghe rất ghê.
    Chỉ khổ mấy ông chồng ở nhà hí hửng vợ mình hiền NGOAN có GIÁO DỤC
  8. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    em và người yêu em cũng đang xa nhau và nguy cơ là không thể đến được với nhau mặc dù vẫn yêu nhau.lúc đầu em cũng có suy nghĩ giống chị ex của bác chủ topic là xin 1 đứa con.với tư tưởng anh ý thương con sẽ quyết tâm cưới mình.hoặc không em cũng vẫn chấp nhận nuôi con 1 mình,miễn là con của anh ý.nhưng rồi 1 lần em đọc bài báo người ta nói về việc nuôi con 1 mình.khi đứa trẻ ngây thơ hỏi"bố con đâu?bố con là ai?"em đã thay đổi quyết định ngay.khi em 20tuổi bố em mất.em đã thấy thiệt thòi đủ đường.nhiều lúc nhìn bạn bè được bố lo lắng cho thấy tủi thân kinh khủng.vậy thì 1 đứa trẻ không có bố sẽ còn như thế nào đây?
    em văn vẻ lủng củng mong các bác thông cảm.chỉ khuyên bác chủ topic đừng có nghe chị ex mà làm khổ cả 1 đống người.bác là đàn ông phải tỉnh táo.người ta bảo rồi"đàn ông nông nổi giếng khơi,đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu"
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    2 người thì đơn jản rồi
    nghĩ cho đứa trẻ nhé
    khi nó lớn hỏi bố đâu nói thế nào
    đi côg tác ngày 1 ngày 2 còn đc ko lẽ đi cả đời
    rồi đến lúc nó lớn , nó hiểu thì ko sao, rủi nó ko hiểu , bị tự kỉ vì là 1 đứa trẻ ko cha thì sao
  10. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    vậy là cũng có TH của bác giai giống TH của em, và cũng có những TH các bác nữ cũng đã có suy nghĩ giống ex cũ của em.
    dạ, em cũng đã bảo là "thế thì đứa trẻ sẽ bị thiệt thòi mất, anh ko thích để con anh thiếu cha, anh không thể làm thế."
    Ex em bảo lại, "thế thì em sẽ lấy chồng, nhưng rồi anh sẽ phải cho em 1 đứa con nhé, em muốn giữ lại cái gì đó thuộc về anh trong suốt đời em"
    Em bảo lại "em đừng có nghĩ thế, anh cũng là con giai anh ko thích điều đấy đâu, em đừng có để điều đấy xảy ra"
    ex em lại bảo, "thế em sẽ lấy người mà yêu em nhưng em lại ghét người đấy nhất "

Chia sẻ trang này