1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex của chồng tớ tự nhiên add chồng tớ ở Facebook ??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Emilinh, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emilinh

    Emilinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ex của chồng tớ tự nhiên add chồng tớ ở Facebook ??

    Các bạn ơi,
    Tình hình là bực mình quá, tự nhiên cái cô ex của chồng tớ 4, 5 năm rồi không gặp tự nhiên ở đâu nhảy vào add chồng tớ ở Facebook. Nếu chỉ là ex bình thường thôi thì chắc tớ cũng không bực mình thế nhưng vì tớ biết trước đây họ từng rất thân thiết, ở với nhau như vợ chồng được hơn 1 năm rồi. Sau đấy khi chồng tớ chủ động chia tay cô này còn khoc lóc đeo bám rồi còn doạ tự tử... nhìn chung là nhiều vấn đề. Họ chia tay nhau trước khi tớ gặp chồng tớ, nhưng tớ biết đấy là cô ex sâu nặng nhất của chồng tớ (có thể là trước đây thôi).
    Quan trọng hơn nữa là cô này hiện vẫn đang single và bọn tớ lại sắp chuyển về sống tại thành phố nơi cô này đang sinh sống. Tớ biết trong suốt thời gian qua chồng tớ không hề có liên lạc gì với cô này. Anh ấy hỏi tớ là thế anh ấy "có được¨accept cái friend request này không. Và còn đế thêm" chỉ là bạn bè thôi mà, thỉng thoảng đi uống cốc nước với nhau cũng được chứ có sao".

    Tớ nên trả lời thế nào đây ??? Nghi ngờ thì không nghi ngờ chồng tẹo nào (ít nhất là đến thời điểm này), chỉ thấy bực mình một tí và muón cảnh giác. Các chị em, anh em đi trước cho tớ lời khuyên với.
    Cảm ơn mọi người
  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chị đặt chồng chị vào tình huống tương tự xem anh ấy trả lời thế nào, nếu anh ấy ok thì chị cũng ok xem anh ấy dám ko...Nói chung tình cũ ko rủ cũng tới, khi đã chấm dứt rồi thì ko nên dính líu đến nhau nữa....Chị hãy chứng tỏ là chị ko ghen, cũng ko lo sợ...Nhưng phải dứt khoát và rõ ràng đối với họ....Thử xem ng yêu cũ của chị cũng như thế, và chị cũng nói là bạn bè đi uống nước 1 vài lần thôi xem anh ấy có đồng ý ko? Đúng là đàn ông.....đáng giết hết!
  3. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Dệt cỏ dệt tận gốc . Mấy cô mà anh xã tớ thik thik linh tinh thì tớ còn cho làm bạn bè. Chứ cái cô sâu sắc nhất là tớ xoá hết, ignore luôn. Bạn bè cái j`, nước nôi cái j`. Tớ là tớ CẤM TIỆT. Càng nghĩ càng ghét Tớ biết là ko nên thế nhg tớ ko chịu đc khi nghĩ đến ngày xưa họ yêu nhau, bjờ gặp lại để có mà ôn lại tình xưa ah.
    hehe tớ hơi ghen, thông cảm

    Được plinh2501 sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 11/06/2008
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Cho chứ. Để dễ bề theo dõi và đối phó.
  5. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    đừng có dại bạn ạ, để họ làm bạn là có ngày mất chồng đó... kinh nghiệm từ bản thân.... may mà ngăn chặn kịp thời... cấm tiệt đi bạn ơi.......... mà cấm rồi vẫn phải canh chừng à nha
  6. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc mình chống mắt lên canh chừng người cũ thì có khi chồng rảnh rang đi gặp người mới đấy. Hiểm hoạ từ người mới còn nguy hiểm hơn vì đó là người còn chưa đến, ta chưa biết gì về đối phương.
    Chồng đã hỏi ý kiến bạn có cho add hay không nghĩa là chồng đã muốn add nhưng đang sợ vợ thôi chứ nếu chồng không muốn add thì đã thẳng tay xoá đi rồi, khỏi phải lăn tăn. Lại chua thêm status bạn bè vào nghĩa là chắc chắn muốn add và nếu bạn từ chối thì sẽ ấm ức. Nói chung chưa có tang chứng gì về quan hệ không phải chỉ là bạn bè của họ thì cứ cho add. Sau này nếu thấy có lý do gì thì yêu cầu remove. Lúc đó chồng tâm phục khẩu phục hơn.
    Tớ vẫn nghĩ rằng mọi biến cố sinh ra từ quan hệ giữa hai người chứ không phải từ người thứ ba
  7. Emilinh

    Emilinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cái này không hoà toàn đúng à nha. 50% biến cố đến từ 2 người và 50 từ người thứ 3. Ví dụ, vợ chồng tớ cãi nhau, nếu không có cô nàng kia có thể chồng tớ sẽ đi gặp ông bạn thân rồi tâ sự, uống rượu vớ nhau. Ấy thế mà nếu có cô nàng kia lại chạy ngay đến khóc lóc với cô nàng kia, lúc đầu có thể chỉ là muốn tâm sự thôi, rồi cô nàng kia lại ngọt ngọt nhạt nhạt, mà trong hoàn cảnh như thế thì bao nhiêu đàn ông không xiêu...
    Ấy là tớ ngồi rỗi cứ tưởng tượng ra thế, hay là do xem nhiều phim quá ??
  8. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy chị ah, cấm tiệttttttttt, ko có bạn bè j` hết. Thỉnh thoảng cô đấy vẫn viết thư hay hẹn gặp anh xã em đấy, cũng may anh xã em cũng tư tưởng đã hết là hết luôn, nên cũng ko có gặp gỡ j` hết và đc cái là cũng thành thật kể lại cho vợ nghe. Iu lắm cơ, nhg mà vẫn cứ fải canh chừng
  9. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nếu chồng bạn thực sự thương vợ con thì không bao giờ chạy đến với người cũ khi vợ chồng đang cãi nhau đâu ---> Quay về mối quan hệ hai người
  10. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cái này là truyện hoàn toàn có thật chứ ko fải chỉ trg film ảnh đâu chị ah. Nhg bạn binhtuat nói cũng đúng, ng` mới còn đáng sợ hơn là ng` cũ ấy chứ.
    Chả bít đâu mà lần.. hic hic

Chia sẻ trang này