1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex của chồng tớ tự nhiên add chồng tớ ở Facebook ??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Emilinh, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cứ phải theo dõi tiếp chị ah, đừng để con muỗi, con ruồi nào lọt qua mắt
  2. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó chị ơi, cứ fải vừa giả vờ hỏi han cho anh xxã tự khai sau đó là lớn tiếng 1 chút ( chút xíu thui ko thành cãi nhau nhỉ) rùi sau đó giở chiêu nước mắt ngắn dài sụt sùi ra... hihi. Vẫn fải theo dõi chị nhé
  3. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cuộc sống đang hạnh phúc mặn nồng nên chồng thấy vợ khóc với lại ghen tuông này nọ thì thường chồng sẽ vỗ về an ủi và xoa dịu. Nhưng họ làm thế là cho qua chuyện, đỡ điếc tai, đỡ bị mè nheo rách việc. Nhưng bản thân họ không đồng ý với điều đó vì thực tế họ đã lựa chọn phương án ngược lại rồi.Sau này lúc cuộc sống không thuận lợi, đó có thể là một lý do để mang ra phán xét: vợ mình quá khắt khe, ích kỷ, hay doạ dẫm bằng nước mắt. Anyway là chuyện này cũng khó nói và khó biết trước, hy vọng bạn có sựa lựa chọn đúng
  4. songtu_gemini

    songtu_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Úi, em Plinh ghen kinh khủng vậy cơ à?
    Đọc chuyện của các nàng mới thấy mình may mắn vì với cả ông chồng tương lai và mình đều là Mối Tình Đầu.
    Nhưng với chuyện của bạn chủ topic, tớ lại thấy là đừng nên kỉêm soát hay hỏi han kỹ quá, như vậy sẽ làm cho chồng dễ cảm thấy bức bối, ngột ngạt...Có nhìêu ông lúc đầu thì không sao đâu, nhưng chính vì vợ cứ thỉnh thoảng lại "đả động" đến, thành ra lại luôn được remind về ex... Theo tớ fải có "đường đi nước bước" rõ ràng, chứ phụ nữ mình hay xử sự "cảm tính" là thành "xôi hỏng bỏng không" đấy!
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy ạ đừng hỏi han ghen tuông gì nhiều ạ. Chỉ nên giả vờ chiều ý chồng rồi khéo léo hướng theo ý mình thôi ạ. Không là ax ngoài mặt xin lỗi nhưng bên trong tức nổ đom đóm mắt ấy ạ . Và có khi anh ấy vẫn liên lạc , add iếc nhưng nói dối mình là chỉ trả lời thôi. Ngày xưa ax nhà tớ cũng thế, ra vẻ ăn năn lắm, lại còn làm bản kiểm điểm này kia kiể hài hước nọ kia, đền bù đưa đi chơi, rồi vợ anh là nhất, vợ anh xinh chả ai bằng.... nhưng mà trong lòng tức lắm ấy ạ. Không biết ax nàh chủ topic thế nào nhưng những câu chồng tớ nói ra thì chỉ thật 50% thôi, chỉ nói làm mình thấy vui còn cơ bản vẫn hay nói dối lắm . Ghét thế!
    Còn riêng cái cô bạn cũ ấy nhé, chủ topic gặp riêng cô ta nói thế này ": em ơi, già rồi, lấy chồng đi không là ế đấy "
  6. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Thâm quá nàng ơi
    @Emilinh: Cũng tạm ổn rồi bạn nhỉ, jờ âm thầm để í thôi, mà chiều chồng vào cho lão í khỏi có cơ hội nghĩ tới ex. Canh chừng trong im lặng thôi.
    Chúc chủ topic may mắn!
  7. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    với chủ topic thế là ổn rồi, cơ bản vẫn phải để ý , mà vừa nhẹ nhàng, vừa dùng biện pháp mạnh để cho ax cắt đứt hẳn là tốt nhất , ko có liên lạc gì sất, ko thì có ngày .... mệt lắm đấy
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hic chiêu nước mắt này chắc chỉ dùng được vài lần thôi à. Mà ko hiểu sao tớ là con gái mà cũng ghét cái trò nước mắt này lắm. May mà chồng bạn lại sợ chiêu này. Thôi thì bạn cố gắng đừng có già néo đứt dây nhé. Vợ chồng thẳng thắn với nhau thế là được rồi còn lại thì đừng có làm quá lên ko lại gây khó xử cho chồng.
  9. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chuyện EX iếc này cũng có lắm tình huống buồn cười. Chị em nên luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, nhưng cũng phải có giới hạn thôi, chứ không chồng mình tưởng mình tước đoạt hết cả quyền công dân của họ thì chít!!
    Chồng tớ thì chả có EX nào ( phù may thế!) nhưng gặp mình cũng hơi muộn màng nên mấy cái dải tình vắt vai tuy chưa sâu đậm nhưng cũng nhiều phen làm mình lộn ruột ra phết.
    Đầu tiên là cô bạn ở trong SG ra chơi ( anh xã từng ở SG hơn 2 năm trước khi gặp mình và cô này kết nổ đĩa xã nhà tớ). Đón mình đi làm về, vào quán chè, để điện thoại ở trên bàn. Tự nhiên "ting ting!" tin nhắn của cô nàng. Phản xạ tự nhiên, tớ liếc qua đã đọc nguyên văn thế này: " Anh à, anh không đón được em thì đừng bảo người khác đón em. Em buồn lắm!!" Á à, tớ nửa đùa nửa thật tra khảo luôn. Cũng thật thà kể sự tình cho tớ: Ừ, cô ấy ra đây chơi, nhờ anh ra sân bay đón nhưng anh ko muốn đi, nên bảo cậu Đ ra đón..." thấy tớ vẫn lèo nhèo, ông í vác điện thoại ra gọi luôn cho cô nàng, câu đầu tiên: "Em ơi em nhắn tin kiểu đấy làm bạn gái anh nó cứ hỏi han suốt đây này!!!" rồi mấy hôm sau cả hội đi cafe rủ tớ đi luôn cùng. Từ đấy cũng không thấy cô ấy nhắn nhe gì cho chồng mình nữa ( hoặc có thì mình cũng không biết tý nào hết!!" Sau này thì tớ tin là hai người chỉ giữ quan hệ bạn bè bình thường thôi. Vì cô ấy là ngưòi đàng hoàng, ra HN đến thăm gia đình tớ, còn mua quà cho ông bà già chồng và các con của tớ nữa
    Còn quả thứ hai mới gọi là kinh hoàng. Nếu lúc đấy mà tớ không bình tĩnh để suy xét mọi chuyện thì chắc là cãi giận nhau ra trò. Anh xã tớ đổi số đt, còn sim của tớ bị hỏng, nên đưa cái sim cũ của anh ấy cho tớ dùng. Tưởng tượng xem, 1, 2h sáng liên tục mấy ngày cứ có 1số máy nháy vào số đó. Lúc tớ bắt máy thì dập, có lúc tớ nghe thì nói :"Chị cho em gặp anh P..."tớ thì tớ đã biết đó là cô nàng ngày xưa mê chồng tớ quá đến mức chồng tớ sợ phải chạy mất dép. Mặc dù mối quan hệ mới chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu bước đầu, gọi điện, cafe vài lần, chứ chưa có gì sâu nặng !!!Vì theo lời anh xã thì cô nàng này không được bình thường lắm Cứ mấy lần nháy và gọi như thế, tớ đã bảo "anh ấy ngủ rồi!" thế mà vẫn tiếp tục gọi. Cho đến lần n, tớ không chịu được, khi bắt máy thì xả luôn: Cô không có liêm sỉ hay sao mà làm phiền gia đình tôi ghê thế? Thì lại nghe tiếng thút thít, cô nàng khóc và bảo: "Chị ơi, em muốn nói chuyện với chị !! Potay" Nói thì nói, tớ sợ gì. Thế là cô nàng hỏi tớ là bọn tớ yêu nhau lâu chưa, lấy nhau lâu chưa. Rồi bảo chị là nguyên nhân làm anh í bỏ em Chứ bọn em đang yêu nhau thắm thiết lắm. Anh ấy tốt với em lắm bla bla..." Tớ buồn cười quá mới hỏi: Thế em yêu anh ấy lâu chưa ?" Dạ, khoảng 2 năm!" Bịa đặt trắng trợn . Thế à, thế em đến nhà anh ấy chơi chưa, biết nhà anh ấy ở đâu ko? Dạ....ko ạ. Ừ, thế có biết anh í có mấy anh em không, bố mẹ anh ấy tên là gì, bạn thân của anh ấy có biết người nào ko?? Câu trả lời đều là No, sorry hết!!! Thế thì em ạ, từ nay trở đi đừng gọi cho chồng chị nữa nhé. Em chả có téo í nghĩa gì với anh í đâu, thế thôi em nhé!!!
    Kể cho anh xã nghe, anh í cười khì khì. Ừ, em có thấy nó hâm không? Được cái tin tưởng chồng, vì chồng là người rất đàng hoàng, chưa bao giờ để mình phải lăn tăn gì. Có lần ( lúc đang yêu nhau), ngồi với bà dì ruột ( còn trẻ) tự nhiên hứng chí bảo dì lấy số đt của dì ( số SG, rất vip ) gọi điện õng ẹo trêu anh í....anh có nhớ em không, sao không nhớ em nhỉ...bla bla. Giọng anh trả lời rất đàng hoàng, không có gì là lả lơi ( theo lời dì mình nhận xét). Mấy hôm sau tự nhiên tồ tồ kể với mình: Ơ em ạ, hôm trước có một con bé giọng hà nội, nhưng số SG, số nó đẹp lắm, đuôi 9999 tự nhiên gọi vào máy anh....Làm mình bấm bụng cười. Nhưng mà iu lắm cơ. Chả biết sau này có thật thà đáng iu được như thế nữa không....
    Túm lại, ngoài chuyện EX iếc, còn phải xem tính cách của chàng nữa các bạn ạ!!!!
  10. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thế là ổn ổn rồi đấy nhỉ. Hnay mới đọc lại topic này, lúc đọc đến đoạn chồng nàng trả lời thư cho ex mà tớ cũng thấy bốc hoả thay cho nàng... Đang định vào hiến kế, mà đọc tiếp thấy mọi chuyện đã giải quyết xong. Thế là mừng cho nàng rồi... Mới đầu thấy chồng nàng trả lời ex tớ bực và cũng hơi đánh giá, nhưng khi thấy chồng nàng thành thật thì tớ lại nghĩ khác. Chồng nàng vậy là người đáng tin đấy... Ít ra cũng không lấp liếm, giấu diếm...
    TH các nàng đọc được thư trả lời của chồng chủ topic, tớ nghĩ ko nên nói thẳng ra mà phải tìm mọi cách để anh ý tự nói ra. Như chủ topic đã hành động đúng và cũng may là anh ý thành thật "tự thú trước bình minh" . Còn nếu gặp phải ông nhát hơn, chưa dám thú tội thì nhìn thẳng vào mắt ông ấy rồi nói: Em thấy anh hơi khác khác (mặc dù bản thân chưa thấy gì khác nhé, nhưng lão chồng sẽ "có tật giật mình"), anh có chuyện gì giấu em à? Em nghĩ có gì anh nên chia sẻ với em. Đừng nên vì sợ em lo lắng, giấu em, rồi sau này em biết được thì chuyện không đơn giản nữa. Vợ chồng phải thẳng thắn với nhau đúng ko anh. Em luôn tin vào sự thẳng thắn và chân thành của anh... Phải nói bằng niềm tin, tình yêu và một nụ cười... Các chàng sẽ hết sợ mà khai thật . TH vẫn câm như hến tớ có cách khác, nhưng cách này hơi nhọc công và mạo hiểm, tớ ko dám nói
    Nàng nào muốn kiểm soát chồng ở YM mà ko muốn mang tiếng kiểm soát thì thử vào YM của chồng, vào messenger/Preferences/Archive/Save all my messeges lưu achive lại rồi thỉnh thoảng vào đọc xem có gì mờ ám ko. Chống chỉ định với nàng nào hay suy diễn linh tinh nhá... Nhờ cách này mà cô bạn tớ vốn tin tưởng người yêu tuyệt đối đã phát hiện ra hình ảnh của cô ấy trong mắt anh ấy ko đẹp như cô tưởng... Sau này hai người nói chuyện thẳng thắn về khúc mắc giữa cả hai và tình cảm đã tốt đẹp hơn rất nhiều...
    Khổ nỗi chồng mình chả chịu chat chit bao giờ nên chẳng có gì mà đọc

Chia sẻ trang này