1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex của chồng tớ tự nhiên add chồng tớ ở Facebook ??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Emilinh, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    hehe vậy là vui roài , mọi chuyện đến đây đã kết thúc .
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hỏi facebook là cái gì thế
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
  4. glitter_planet

    glitter_planet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một vài người rất buồn cười nhé, mang tiếng đi an ủi người khác, nhưng toàn lấy cớ để khoe khéo chuyện của mình.
    Có thể bạn may mắn như lời bạn nói, nhg bạn nên nói ở chỗ khác, topic khác, chứ đừng vào các topic cần tìm lời khuyên mà viết những câu kiểu này, nghe vô duyên lắm!
    Chuyện của bạn chủ topic thì tớ thấy vẫn nên theo dõi, tất nhiên là có giới hạn và khéo léo một chút.
    Nếu tớ ở vào trường hợp của bạn, tớ cũng dễ có phản ứng như bạn Plinh đấy, vì tớ cực kỳ dị ứng với các thể loại ex đã chia tay rồi mà còn viết mail hay gửi tin nhắn nói những lời quan tâm này nọ. Hành động như thế mình thấy vừa chối, vừa đểu giả, vừa có rắp tâm không ra gì.
    Nhiều thể loại đàn bà đúng là lạ thật, đã chia tay rồi còn không xác định được ranh giới của mình, không biết mình đang đứng ở đâu mà vẫn mặt trơ trán bóng liên lạc lại trong khi người ta đã yên ấm với gia đình nhỏ rồi. Tớ chỉ có 1 từ duy nhất là - HÃM - để dành cho hạng đàn bà đấy thôi!
  5. Emilinh

    Emilinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không cho là bạn ấy vô duyên dâu, ở đay là để tâm sự, buồn người ta cũng muốn tâm sự mà vui cũng muốn chia sẻ.
    Nễu hai vợ chồng là mối tình đầu của nhau và cảm thấy may mắn thì là cái tốt vì quan trọng nhất là mình cảm thấy như thế nào, sẽ không có chuyện ex ương này nọ.
    Mình mặc dù lâm vào tình huống này nhưng đọc lại thấy nhiều nàng ở đây còn tưng trải qua nhiều tình huống bốc hoả hơn, không biết trong trường hợp như thế mình sẽ xủ sự như thế nào...
    Tuy nhiên, cá nhân mình vẫn nghĩ rằng là mối tình đầu của nhau chưa chắc đã là tuyệt vời nhất. Cứ suy từ mình ra, cũng đă từng yêu sâu năng trước khi lấy chồng một người, vân tôn trọng người ấy nhưng cảm thấy chồng có nhiều ưu điểm mà người ấy không có. Khi mình đã từng yêu thì mình biết trân trọng hơn và đề cao đúng mức hơn những phẩm chất của chông...
    Ấy là cá nhân tớ nghĩ thế..
  6. glitter_planet

    glitter_planet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn đồng ý với bạn ở cả đoạn sau, nhưng còn quan điểm của tớ về chuyện bạn gái kia ''vô duyên'' khi nói ra cái câu highlight màu vàng kia trong topic này thì tớ vẫn giữ nguyên.
    Box đúng là nơi để tâm sự và chia sẻ chuyện vui buồn, nhưng mỗi box có nhiều topic, với nhiều mục đích khác nhau. Bạn ý hoàn toàn vẫn có thể chia sẻ chuyện vui của mình vào topic khác, như vậy cá nhân tớ thấy hợp lý hơn, và thêm nữa bạn ý cg dễ được ng khác chia vui + đồng cảm hơn. Còn trong topic này, đối với tớ, bạn ý nói câu kia là không ''giữ ý'' chút nào. Vài lời thẳng thắn vậy thôi. Anyway, đó cũng chỉ là quan điểm của tớ!
    Xin lỗi các bạn vì tớ spam.
  7. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tớ cũng có pass YM của xã nhà tớ, tớ cũng bít vụ Msg Archieve này, cũng muốn vào xem tình hình chat chit của chàng ntn lắm lắm. Nhg... chưa bao jờ tớ vào xem vì tớ cũng tin tưởng chàng fần nào, mà tớ cũng nghĩ nếu đặt địa vị là mình, khi biết chàng vào đọc hết những dòng chat chit tâm sự ba lăng nhăng thì tớ khỏi nhìn mặt chàng luôn.
    Hơn nữa chàng nhà tớ đc nuôi dạy từ bé là fải tôn trọng"bí mật cá nhân, chuyện riêng tư" của ng` khác. Thế nên ngày trc chàng có thik thik 1 cô, rủ đi cafe lần đầu tiên. Khi chàng vào WC, để di động trên mặt bàn. Lúc chàng vào thì fát hiện ra cô ta đang đọc tin nhắn của chàng. Rùi còn chỗi là ko đọc. Thế là thôi, khỏi gặp gỡ luôn.
    Nhg mà cũng có lần tớ vô tình đọc tin nhắn của chàng thật, fát hiện ra có cô em cứ léo nhéo theo chàng, nhắn tin nhớ nhung, mỗi lần nhớ đến anh là em ko cầm đc nước mắt này nọ lọ chai Tớ lại cứ tưởng cô ex nhg lại tháy lưu tên khác. Tớ để mấy ngày rùi mới hỏi thẳng chàng cho ra nhẽ. Hoá ra là 1 fan hâm mộ May mà vụ đáy tớ để mấy ngày bình tĩnh, hạ hoả ko lúc đấy mà hỏi nhau chắc lại cãi nhau bung bét ấy chứ
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tớ thì vì tin tưởng quá nên bao nhiu lâu mới vô tình đọc được mail của cô ta gửi cho ax, kết quả là 2 tháng giận nhau, ngẩn ngơ ngơ ngẩn, giận dỗi,q uát tháo, khóc lóc ... cuối cùng thì cũng trở về với nhau... lúc mình nghĩ và quyết định chấm dứt thì anh quay về... mình tin ax nên chấp nhận... và hiểu rằng 6 năm của mình hơn hẳn 6 tháng dại dột của tuổi học trò... ko có sự cố đó thì anh vẫn ôm trong lòng sự day dứt về thứ tình cảm trẻ con kia... liệu chúng mình có thật sự hạnh phúc được ko?
    Dù sao cũng cảm ơn ex của anh, người làm em đau, nhưng khiến em cảm nhận rõ nhất tình yêu của chúng mình lớn thế nào , để em có thể vượt qua tất cả để đồng ý làm vợ anh
  9. songtu_gemini

    songtu_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn chủ topic, cho tớ gửi vài lời đến bạn glitter_planet này:
    Cảm ơn bạn đã nhận xét, tớ nghĩ nếu bạn không highlight nó vàng choé thế thì người ta cũng không để ý đâu.
    Hơn nữa, khi tớ víet như vậy là có 2 ý:
    1) Cảm ơn bạn chủ topic đã chia sẻ câu chuyện, đó cũng là 1 kinh nghiệm cho tớ về sau khi ứng xử với các cô nàng nào đó...
    2) Vì chồng tớ chưa hề yêu ai trước nên có thể cách xử sự cũng như lời khuyên của tớ sẽ không giống với những gì bạn chủ topic và các bạn khác đang suy nghĩ...đơn thuần vì tớ không ở trong hoàn cảnh đó, nên nếu có gì nói không đúng thì các bạn cũng thông cảm.
    (đó là lí do tại sao tớ rất ngạc nhiên vì thấy có nhìeu nàng thể hiện là rất ghen)
    Còn với bạn, 1 nguời "có duyên" ạ, khi góp ý người khác thì nên làm 2 việc này trứoc:
    1) Đọc lại xem khi người ta nói vậy là có ý khoe khoang thật không?
    2) Nếu là ý kiến của riêng bạn thì nên pm cho tớ, đừng viết vào topic của ngừoi khác.
    Chính vì bạn đã đưa lên, bạn chủ topic đã "có lời" mà bạn vẫn còn "ngoan cố" viết tiếp nên tớ mới fải lên đây "giải thích".
    Một lần nữa, sorry bạn chủ topic, hi vọng bạn giải quyết mọi việc ổn thoả .
    (Dù bạn planet này có nói gì nữa, tớ hứa cũng sẽ không vào topic của bạn làm phiền nữa đâu!)
  10. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Oái, em cũng sắp lập gia đình rồi, đọc topic này em thấy sợ đàn ông quá, bây giờ thì chưa thấy gì, lỡ may lấy nhau rồi chồng em cũng lăn tăn gái gú thì có mà chết em ông í là mối tình đầu của em, nhưng em là mối tình thứ xxx của ông í rồi, em thấy lo lắng quá. Lấy nhau rồi chắc em cũng phải canh chừng ox, theo dõi nữa chứ, chán thế . Nghe mấy chị trên này nói chuyện em thấy sợ lập gia đình rồi đây

Chia sẻ trang này