1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex của chồng tớ tự nhiên add chồng tớ ở Facebook ??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Emilinh, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chengot

    chengot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy bạn songtu_gemini nói câu đó để chia sẻ thôi, chứ cũng có kể lể khoe khoang gì đâu, tớ thấy glitter_planet khó tính quá
    Tớ cũng ko ở trường hợp như bạn chủ topic nhưng nếu là bạn chắc tớ lại vào mail của anh ấy lần nữa, thấy có reply của bà kia
    thì xoá thẳng tay, thế là cắt đứt vấn vương với nhau. Bà kia thì sẽ thấy người ta lịch sự trả lời hỏi thăm thôi, còn ox thì ko thấy reply sẽ tự thôi thôi
    Hơi xấu tính một tí nhưng cứ hành động diệt tận gốc thui
  2. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hic, chuyện ko có j đáng để ầm ĩ! Nói chuyện mối tình đầu = tình cuối thì cũng chẳng có j ghê gớm mà bảo ng` ta fải khoe khoang cả! Chắc là chỉ kể ra như 1 lời nói chuyện hết sức bthường thôi mà!
    Ko nói trong trường hợp này mà là nói chung thì tình đầu tình cuối j cũng chỉ đáng so sánh ở điểm là có mang lại hfúc cho nhau ko, có cùng nhau sống tốt ko, thế thôi!
    Loạn cả topic, quay lại chủ đề chính đi!
  3. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy là chị Giang chả có ý j` đâu mà. Thôi coi như ko có chuyện j` đi các chị.
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lạc hết chủ đề rùi các chị ơi, thui mà, em can
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Đọc - ngâm cứu - tham khảo.Tự tìm kế sách để đối phó trong trường hợp tương tự.Phương châm " ngừa bệnh " hơn " chữa bệnh ".Đã có tý " dằn mặt " dzai nhà về những vụ tương tự để biết là nếu mà thế thì ...oằn tà là vằn lắm. Thanks các nàng rất nhiều.
    À mà các nàng có kế sách và lời khuyên dứoi góc độ của 1 người vợ- người yêu có chồng -người yêu bị quấy rối là như thế rồi.Thế có ai có kế sách cho người ở vị trí của anh chồng đấy chứ , bị quấy rối í.Mặc dù đã cương quyết và để chiều lòng vợ nhưng vẫn bị ex - 1 kẻ lì lợm đáng ghét cứ quấy rối thì làm sao bi h .Nói thẳng vào mặt - dùng lời lẽ xúc xiểm ...etc nhưng vẫn ko ăn thua thì sao ???
    Làm sao bi h ?? Có cao kiến j ko các nàng ???
  6. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Bạn fải nói rõ là quấy rối ntn chứ?
    Ex gọi đt, ntin hay xôg đến tận nhà?
    Có làm fiền tới vợ/đương kim ng` yêu ko?

Chia sẻ trang này