1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex của chồng tớ tự nhiên add chồng tớ ở Facebook ??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Emilinh, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Nàng Linh làm ntn ko ổn, theo tớ là vậy!
    Ai cũng có tự do cá nhân, mình dù là ng yêu, là vợ thì cũg ko nên xâm fạm thái quá vào khoảng ko jan riêng của ngta.
    AX của L ko ho he j cũng ko chắc là anh í coi nthế là bthg, có thể anh í ko thích nhưng ko muốn nói ra sợ nàng jận thì mất vui, nhất là 2 ng` sắp cưới nhau rùi.
    Mà nàng cũg nói rồi đấy thôi: Mình chặn đằng này họ chạy đằng kia, biết đâu mà lần.=> canh chừng nthế vô ích và ko đúng cách! Nàng cứ vừa đấm vừa xoa như nàng nói lúc đầu í thì hợp lý hơn nhé!
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0

    đọc cái này ức chế thế cơ mà chuyện mình qua rồi ko mún nhắc lại nữa ko anh iu đọc thấy lại thấy bùn, cái loại này ax cậu bít thì cũng ko coi ra gì đâu, yên tâm đi, cái chính là cậu phải xác định được là giữa ax cậu với con bé kia có gì khác lạ ko, nếu ko thì loại nó doạ mồm chứ ko dám làm gì đâu đừng lo... loại đe doạ đấy á... vứt vào xọt rác... hôm cưới thách kẹo dám đến gây sự... gây sự đạp cho vỡ mặt
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xác định tư tưởng là con đó ko phải lo. Thật sự ra nó hơn tuổi em nhưng ko đáng để quan tâm. Nó điên kinh khủng các chị, đến bây h gia đình và ax em vẫn khinh: Ai đời thời gian gần và mới chia tay cứ nữa đêm lại nháy máy bàn nhà ax....em nghe kể nhiều cũng thấy khinh nhưng kinh nhất vụ nó dám bảo em là đợi đến khi cưới. Lúc đó em bảo thẳng: Nếu chị có đến được thì rất mừng, dù sao vẫn có khách ko mời mà vẫn mang mặt tới. Chị cứ thử tới coi...." Tử tế lắm chứ, nhắc lại lại thấy ức dồn lên tới cổ..
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nó còn hèn tới mức thế này chị ah. Mới đầu tụi em yêu nhau nó cứ lấy các sim khuyến mại ấy, nháy vào số bạn em....chỉ dám nháy và nghe thì để yên chứ ko dám nói chuyện gì, em điên lắm, muốn zai đổi số nhưng số làm ăn nên hơi ngại. Tới hôm sinh nhật zai nó gọi điện, em nghe nhưng ko dám nói gì, em điên nên lấy số mình gọi lại hỏi tử tế: Xin lỗi ai gọi vào số xxx của mình ấy nhỉ ? Thế là nó bảo: " Số cô ah, cô hỏi làm gì, cho bạn mượn chắc là nháy lung tung...."
    Em điên bảo: " Vậy ah, thế nhờ chị lần sau đừng cho bạn mượn số để nháy lung tung như vậy nhé, lúc vợ chồng người ta đang làm việc với nhau mà như vậy thì bất lịch sự lắm...."
    Sau đó nó nói 1 tràng những câu bất lịch sự lắm, như dân chợ búa ấy ( mang tiếng học cao đấy ) và doạ tới ngày cưới....hichic
    Sau đó em bắt zai đổi số, chưa đành nó nhắn tin chửi em, em khóc....zai gọi điện hẳn về nhà nó nói cho bố mẹ nó bít, nói cho nó 1 trận.
    Em thề từ đấy, có ai mà nhắc tới con điên đó thì đừng trách. Điên lắm rùi
  5. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hehe, nó doạ thế thôi, kệ nó đi, bơ nó đi, còn hôm cưới nó mà đến ý,cho mấy cậu em cao to, hay mấy bà chị nhìn đàn chị 1 tí ra tiếp , hỏi đến có việc gì? có lời nhắn nhủ gì ko?
  6. gmatvt

    gmatvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1
    Cho nó no cơm ấm cật để đỡ dậm dật mọi nơi. Giờ nó trống vắng, đói khát mới sinh ra thèm thuồng. Em cử thằng em trai to khỏe, hoặc thằng bạn nào đấy máu chiến một tí, ra cưa cẩm con kia, cho nó bị occupied đi, thế là mình thoát nợ. Còn mấy đưa kia cưa nhau xong rồi thì kệ nó, người cầm đằng lưỡi, chịu thiệt là cái con giặc kia cơ mà, sợ gì.
  7. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Có những việc biết là ko nên nhg vẫn cứ làm nàng ah... hic anh xã nàng mà thử có 1 cô ex như anh xã tớ xem nàng sẽ biết ngay thui mà Nhg mà việc cũng cách đây năm rưỡi, 2 năm rùi. Sau vụ bạn cô ta vào chửi bới tớ, họ viết blog nói tớ này nọ đến mức anh xã tớ fải lên tiếng ý, cô ta đòi gặp mặt nói chuyện cho ra nhẽ nhg anh xã tớ kệ xác. Từ đó đến jờ ko thấy động tĩnh j` nàng ah.
    [
    Được plinh2501 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 11/06/2008
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    giờ mới đọc dòng comment của plinh làm giống hệt mình cơ mà cái gì cũng vừa thôi em ạ, nhẹ nhàng vẫn tốt hơn...
  9. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hihihi. Vào đây thấy nhiều chị em cũng ghen giống mình thế. Anh nhà em có mấy ex cơ, mà lúc nào cũng bảo em không phải lo, em là number one, và chẳng bao giờ liên lạc với họ.
    Dây dưa với ex mệt lắm. Ex của em ngày xưa đáng ghét lắm. Bít em có người yêu rồi, thỉnh thoảng còn ntin và này nọ, em cho bơ luôn.
  10. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Em làm nhẹ nhàng lắm chị ah Giải quyết êm xuôi, vui vẻ Yêu nhau thắm thiết hơn

Chia sẻ trang này