1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex của chồng tớ tự nhiên add chồng tớ ở Facebook ??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Emilinh, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Để tớ kể cho cả nhà nghe về mối quan hệ EX.
    Tớ và EX cũ của tớ yêu nhau trong 3 năm. Trước đó EX của tớ yêu 1 cô cùng lớp học cấp 3, bạn bè cùng lớp ra trường tự dưng cảm thấy tình cảm nọ kia, nên ở dh năm thứ nhất thì EX yêu nàng đó. Yêu trong 1 năm thì chia tay, sau 1 khoảng thời gian thì yêu tớ. Và kể với tớ là ?oNgày đó anh ngộ nhận tình cảm bạn bè, cứ tưởng là yêu. Nhưng chia tay rồi, thỉnh thoảng họp lớp cũ đi chơi, vẫn gặp lại. Mình nên nói chuyện bình thường. Ko bạn bè người ta nhìn vào, đánh giá mình ko hay?. Ngày sinh nhật cô ta, EX rủ tớ đi cùng, tớ cũng nghĩ rằng ?oQuá khứ là quá khứ, giờ họ là bạn bè, mình ko nên can thiệp?. Nên tớ ko đi. Thoải mái thôi.
    Trong thời gian 3 năm của tớ và EX, cô ta rất hay gọi đt, nhắn tin, níu kéo, có chuyện gì buồn lại muốn tâm sự với EX của tớ. Nhưng EX ko gặp (đó là theo lời EX nói vậy). Tớ cực ghét chuyện lằng nhằng kiểu như thế. Song, chỉ để trong lòng. Ngoài mặt cũng có tỏ thái độ, nhưng ko quyết liệt lắm.
    1 lần tớ và EX cãi nhau và ức chế quá, đã nói lời chia tay. Tớ buồn đi xem phim với hội bạn. Éo le là vào phòng chiếu, tớ nhìn thấy EX của tớ đi cùng với 1 người con gái. Hết phim tớ chạy thật nhanh lên hàng ghế có EX. Mục đích của tớ là chỉ cần chào 2 người đó, xem thái độ của 2 người ra sao khi gặp mình. Còn mọi chuyện sẽ về nhà tớ và EX nói riêng sau. Nhưng đông người quá, nên kế hoạch chào 2 người đó của tớ ko thành công. Về đến nhà tớ gọi đt lại thì được câu trả lời ?oAnh buồn quá, nên khi chị ý gọi đt rủ đi chơi bởi chị ý vừa tốt nghiệp đh, cũng đang rỗi rãi, anh nghĩ đi cho khuây khỏa?. Tớ nói thật, là hôm đó tớ ức lắm. Bởi tớ là người yêu ghét rõ ràng. Hôm đó tớ nhớ là tớ nói, nói rất nhiều?nói tớ cảm thấy ra sao? Nói nếu đặt vào vị trí của tớ, EX sẽ như thế nào???
    Chỉ 1 thời gian ngắn sau, tớ và EX chia tay hoàn toàn. Lý do chia tay vì có quá nhiều điều ko hợp nhau, và trong đó có 1 lý do nữa là tớ ko thích kiểu lằng nhằng với người yêu cũ như của EX.
    Chính những yếu tố như vậy nên chia tay nhưng chưa bao giờ tớ ân hận và tiếc nuối. Bởi nhờ có việc chia tay đó mà giờ bản thân tớ đã có 1 người yêu cực kì tuyệt vời ở hiện tại. Và chúng tớ sắp tổ chức đám cưới.
    Gần đây tớ cũng biết được 1 chuyện là sau khi chia tay với tớ, EX và cô ta quay lại với nhau. Hờ hờ, giờ tớ chẳng còn yêu nên cũng chẳng còn ghen. Nhưng tớ ghét, tớ ghét cô ta bởi ngày trước biết EX yêu tớ rồi mà vẫn cố liên lạc. Tớ ghét cả EX của tớ, bởi tính cách ko rõ ràng.
    Nick của tớ từ hồi sinh viên, tớ vẫn online cho đến bây giờ. Còn đối với EX, cái nick gắn bó với EX 5 năm từ hồi lớp 12, sau khi chia tay, cũng ko bao giờ available luôn, chắc sợ available, mình vào hỏi thăm xã giao, dính líu đến chuyện yêu đương, chẳng lẽ lại tâm sự ?oAnh quay về với người yêu cũ ?" Người mà anh từng nói NGỘ NHẬN TÌNH CẢM?.
    Tớ tâm sự với bạn với 1 mong muốn bạn nên cảnh giác, dè chừng tất cả các mối quan hệ được coi là EX. Biết là tính cách của mỗi người mỗi khác. Nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mình ko thích cái gì, thì mình phải trình bày rõ ràng quan điểm ngay từ đầu, bạn nhé!
  2. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ex ngày xưa của tớ cũng bỏ tớ mà quay về với ex của anh ta đó Có lẽ vì thế mà tớ rất nổi điên khi nghe nhắc đến ex của anh xã tớ bjờ
  3. gigime

    gigime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em rất ghét loại đàn ông ko dứt khoát như thế,nếu nói là cao thượng chỉ là 1 cái cớ thôi...ex của em cũng là loại như thế,bọn em yêu nhau là lúc anh ấy đã chấm dứt với ex của anh ấy(con bé ấy bỏ về TQ gần 1/2 năm trước đó và 2 người hầu như cắt đứt liên lạc),em sau khi học xong về Vn trước và vài tháng sau anh về VN nghỉ hè, anh cũng dắt em đến nhà giới thiệu với bố mẹ và bạn bè, nhà anh ấy dự định đến cuối năm anh ấy học xong sẽ qua nhà em ăn hỏi. thế mà đùng 1 cái con bé kia email bảo sẽ quay lại bên kia,anh ấy dấu em email qua lại nhưng vẫn bảo là mình đã có bạn gái khác rồi....cuối cùng thì em cũng biết chuyện và khi đó thì anh đã sang lại bên kia,càng về sau anh càng lạnh nhạt trốn tránh ko nói chuyện cũng như hạn chế đến mức đổi số đt,đổi apartment như sợ em mò sang >< ..... cuối cùng khi em muốn rõ ràng anh bảo cô kia đòi tự tử,và rất đau khổ khi biết anh có người mới, hơn nữa cô ấy yếu đuối hơn em,em thì mạnh mẽ hơn nên anh ko thể bỏ rơi cô ấy ........thế đấy bọn đàn ông mà dính đến ex là lộn gan lộn tiết,dở chứng dở trò ra ngay các chị ah...... mấy cái vụ có người thứ 3 này thì phải làm cho rõ ràng ko thì chị em mình thiệt thòi
  4. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Ừh, chính EX của tớ cũng nhận xét rằng, tớ với cô ta, tính cách rất khác nhau. Tớ thì cá tính, mạnh mẽ, còn cô ta thì nhẹ nhàng, trầm tính. Chắc cái kiểu nhẹ nhàng, trầm tính như vậy nên dù người yêu cũ của mình đã đi yêu nguời khác đến 3 năm rồi, cô ta vẫn cố gắng chịu đựng liên lạc, nhắn tin. Chắc như vậy mới hợp với EX nên mới giữ được anh EX của tớ. Còn tớ á??? Khi đã chia tay hoàn toàn, thì tớ xác định là yêu người khác. Ko lằng nhằng nhá!! Tớ ko muốn mình là con gái mà phải đi níu kéo, năn nỉ ai yêu mình, cũng như quay lại với mình.(Hay có thể tớ chưa yêu hết lòng hết sức, nên tớ ko như cô ta được nhỉ???)
  5. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    híc, sao cứ nhắc đến ex là mình lộn tiết thế, tuyển tập tất cả các tình huống ở đây có khi thành chuyện của mình ấy nhề
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến lại điên tiết, kiểu này tối nay lại ỉ on rùi. Tớ ghét nhất cái kiểu con gái gì mà người ta đã chia tay, đã nói đến thế rùi mà vẫn cố nhắn tin, gọi điện.....chọc phá hạnh phúc của người khác
  7. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hihi các nàng hạ hỏa đi ko lại mất xinh! Toàn sắp cưới, sắp chiếm đoạt tâm hồn và thể xác con jai nhà ng`ta đến nơi rồi mà cứ nhắc chuyện cũ làm j rồi lại bực tức ko đâu!
    Làm mấy vại bia cho mát nào
    Bạn chủ topic mà bít mọi ng` sa đà chuyện xưa ntn bạn í áy náy đới!
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ui zời đấy, cái sự trăn trở của em cũng là điều này đấy. Có 1 số cô yêu đương cái kiểu cam chịu thế nữa mới ghét chứ. Nhưng dù sao cũng đáng thương chứ ko đáng ghét như cái bọn phá đám. Em thì em ghét nhất cái kiểu liên lạc ntin hỏi thăm xã giao mà toàn " anh đang làm gì đấy. Em buồn quá, anh nc với em nhé", rùi " em nhớ anh, em thế lọ em thế chai " ... bla... bla ... Nẫu lắm cơ. Các bà ý có hđ gì quá khích thì còn nói đc, đằng này thỉng thoảng lại thả như thả bom mới ghét chứ
    Phù, nói ra tí thấy đỡ đc cơn hoả bao nhiêu Vào đây hùng hổ thế chứ vẫn fải nhẹ nhàng mới đc việc các chị nhỉ, bà la sát quá là toi ngay
    Hihihi, thế mới biết nhiều ng ghen cũng kinh, em ko fải cá biệt
    Chị email_hangnguyen em vẫn thấy hiền và dễ thương lắm, thế mà động đến phạm trù này cũng fải "điên" cơ mà Chuyện của chị thì chị đừng lo nhé, nó cứ càng làm thế, càng tự làm xấu hình ảnh của nó thôi, chị đỡ fải động tay vào
  9. Emilinh

    Emilinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tin mừng : hình như là ông chồng đã ignore cái request rồi vì không thấy pending ở đây nữa và trong friend list cũng không thấy cô kia. Có điều chị cô kia vừa gửi ảnh chụp cùng con trai cho chồng tớ. Lại điên tiết tập 2.
    Mà hình như ông chồng mình ignore rồi nhưng không thoải mái hay sao mà từ hôm qua về thấy lạ lạ. Hay là mình cả nghĩ quá nên tưởng tượng ra thế ? Bực hết cả mình, ex với chả nhái, biết là nó không đáng để mình phải bận tâm nhiều thế, cũng biết là đang mất thời gian và đầu óc nghĩ về nó nhưng không sao ... thôi không nghĩ được. Lại bực mình với chính mình.
  10. gigime

    gigime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    khổ cái đàn ông nó thích ngọt nhẹ chứ ko thích thật tình ...... thích được ca tụng là người mạnh mẽ cho ng iu (tuy đã bỏ mình theo kẻ khác ) dựa vào hơn là những người lo lắng cho mình - đúng là chỉ được cái hão ....

Chia sẻ trang này