1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex của chồng tớ tự nhiên add chồng tớ ở Facebook ??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Emilinh, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emilinh

    Emilinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, hoả lại bốc lên đến đầu.
    Lão này đã ignore vì chắc sợ vợ nhưng lại gửi ngay cho nàng kia một email, nội dung cũng chỉ là kể so qua tình hình công việc và gia đình (như là sống ở đâu, con cái...) của lão. Cô kia mới chỉ muốn add thôi chứ chưa tin tức gì lão ấy đã gửi ngay email.
    Làm thế nào đây, vặn hỏi thế nào lão cũng tức vì biết mình check facebook của lão, mà không hỏi thì chẳng lẽ...cho qua à ??
    CHÁN CHỒNG !
  2. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì các ông ý cũng bực mình thật vì bị vợ quản lý, nhg mà mail mủng lại cho ex thì.. đúng là tức thật.
    Thôi em ko dám comment nữa sợ là thêm dầu vảo lửa.
    Bjờ chỉ còn cách nhẹ nhàng, dịu ngọt với anh xã thui chị ah. Tốt nhất là đừng "nhai lại" n` chỉ tổ làm anh xã nghĩ đến ex nhìu thôi chị ah. Bjờ quan trọng là 2vc vui vẻ lại với nhau, chỉ vì cái đồ dở hơi kia mà cãi vã
  3. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    @Emily: Nếu cảm thấy bực quá thì bạn có thể nói thẳng với chồng những suy nghĩ của mình, nói nhẹ nhàng tcảm thôi, là tớ chắc tớ vừa nói vừa khóc, nũng nịu tí cũg ko chết ai. Tranh thủ lúc VC tình cảm í thì nói. Lúc đấy cũg dễ xuôi lắm.
    Còn ex của chồg, nếu cứ có những hđộg gợi nhớ kiểu đấy thì ấy fải rõ ràng 1 là 1, 2 là 2. Ntin hoặc gọi điện: "Chị hiểu cho, em nhạy cảm lắm, chị cứ liên lạc với chồg em kiểu này em ko vui lắm đâu nhớ! Nếu chị rỗi thì hnào qua em chơi, nchuyện cả vợ chồg em luôn, chứ email làm j mất công, mạng dạo này hay lỗi lắm, anh ý lại ko nhận đc thì khổ"
  4. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    wow, ý kiến hay. Thích cái ý này quá thể. . Cơ mà chị Emily khóc khéo nhé, khóc sao cho thấy thương í, chứ khóc sướt mướt nhì nhằn thì ớn lắm.
    Mà em đánh giá cao cách gọi dt trực tiếp hơn là nhắn tin., Gọi dt, để cô ấy trực tiếp nghe giọng mình, sẽ ép phê hơn, mà cũng có điều kiện ngọt nhạt, ra chiều chị phớt tỉnh ăng lê nhưng biết hết chuyện họ làm. Chứ nt thì cô kia sẽ dễ nghĩ là chị đang cay cú lắm í. Dưới cơ, hông được.
  5. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ax tớ thì rất sợ tớ mắt mở to mà nước mắt cứ trào ra, ko fải là do tớ luyện chưởng đâu, cứ ức chế là khóc đc nthế
    Xong rồi tnào lão í chả ôm chặt vợ, mình lại có dịp mà thút thít, thổn thức, anh anh em em vài câu là kiểu j cũng xót vợ mà cư xử fải fép!
  6. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Oài, hum nay mới tranh thủ vào xem đc topic này. ĐỌc từ đầu đến cuối mà mãi chưa tìm đc người giống mình...
    Tớ thì ko có vấn đề gì về Ex của chồng lắm, chồng tớ chủ động chia tay chị ấy vì ko thích cái kiểu "õng ẹo" của chị (khổ bị giờ gặp bà vợ còn õng ẹo gấp 10 lần) và vì chị ấy ko tôn trọng gia đình anh.
    Lúc chia tay cũng lằng nhằng, chị ấy suốt ngày gặp rồi tìm anh để nối lại (lúc đấy chồng ở SG chị ở HN), nhưng chồng tớ quyết tâm nên dứt đc,
    Cho đến khi gặp tớ, chồng vẫn để pass email là nick chồng gọi chị ấy.
    Nhưng tớ chả ghen, thật đấy. Thỉnh thoảng chồng có gặp mặt cà phê (lâu lâu sau khi chia tay hẳn) chị ấy còn nói là bây giừ em vẫn có cảm xúc để hôn anh.
    Tớ ko ghen vì thái độ chồng rất ư là rõ ràng.
    Hum trc chị ấy có nhắn tin ntn: em nhớ anh, em xin lỗi. --> chồng mang cho mình xem, 2 vợ chồng ngồi cười với nhau.
    Nói chung thì chủ yếu là thái độ của chồng bạn chủ topic có rõ ràng hay không? Nếu đã rõ ràng dứt khoát thì tớ thấy cũng ko có vấn đề lắm. Còn nếu ấy cảm thấy thực sự không thoải mái, thì ko cho add và nói thẳng với chồng là không. Tớ chỉ góp ý nho nhỏ vậy thui
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Các chị em bày nhiều mưu quá nhể. Thế tại sao không đưa ra quy định là "Blog của anh chỉ được add 1 mình em", thế là khỏi lo mấy cái vụ đó
  8. Emilinh

    Emilinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm quan trọng là cái con bé kia nó chưa tỏ thái độ gì cả, chỉ add bâng quơ thế thôi. Để xem nó trả lời chồng tớ thế nào đã. Còn cái việc khóc lóc thì chắc chắn ông chồng sẽ bảo chẳng có chuyện gì sao lại khóc. Với lại thế lại lòi đuôi ra là mình...theo dõi ông ý à ? Có khi lại phản tác dụng ấy chứ
  9. knorr07

    knorr07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lạc vào topic của các bạn, đọc qua một lượt. Theo mình thì nghĩ khó có thể có tình bạn trong sáng giữa hai người từng yêu nhau. Bởi nếu có gia đình rồi, ko có lý do gì để đi cafe tán gẫu với 1 người khác giới, nếu đã đi thì đi 1 nhóm, còn ko thì dù ko fai là ex đi nữa mình cũng ko thích (trừ khi là chuyện công việc).
    Mình đã có chồng, và EX của mình cũng đã có vợ. Một thời gian cũng đã qua rồi. Và 1 lần ex của mình chủ động để cả hai gặp lại nhau. Lúc đầu cũng nghĩ đơn giản chỉ là cafe thôi, nhưng rồi vẫn có cảm xúc như thường. Vẫn abc này nọ cả thôi. Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, nhưng nếu vượt qua được 1 lần thì sẽ có lần 2. Các bà vợ ở nhà ko thẻ kiểm soát được. Mình tin điều đó. Mình là người trong cuộc, mình hiểu.
    Nên mình nghĩ, các bạn phải để ý EX của chồng hoặc vợ mình, tuyệt đối ko cho gặp (còn nếu muốn thì có nhiều cách để gặp lắm, muốn giấu thì cũng ko khó, chỉ có điều giấu 1 vài lần thì dễ, giấu lâu dài mới khó).
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hihih, có lần em cũng ức vì chuyện này quá, đâm ra mắt mở to mà nc mắt vẫn trào ra như chị Hoikon đấy Lần ý zai nhà em cũng thấy ăn năn áy náy và thương cảm lắm.
    Chị gì nhắc đến chuyện ảnh ọt làm em bốc hoả quá Mới tuần trc bà ex của zai nhà em gửi 1 loạt ảnh bà ý đi chụp với hội ảnh cho zai. Em biết đc vừa bùn vừa tức chứ Thế là nhân sự kiện ý, em đòi zai phải cắt đứt ngay cái mối quan hệ lằng nhằng ko thường xuyên nhưng dai dẳng ý.
    Túm lại theo em cứ nói thẳng với zai là ko thích và mình muốn thế nào. Nói 1 cách bt, đáng yêu hay gì gì cũng đc, miễn ko căng thẳng lại fản tác dụng thì toi Đòi hỏi ý của mình chẳng có gì quá đáng cả, nó là chính đáng với những ng yêu nhau mà.
    Đôi khi biết là chẳng có gì đâu, nhưng thái độ của zai fải cương quyết rõ ràng thì mình mới yên tâm đc. Mà có fải ai cũng đc như thế đâu, nên cta cứ lo ngay ngáy ý. Phải thể hiện rõ bằng hành động mới củng cố đc phần nào niềm tin của chị em chứ
    <font color=#c71585><em><strong>Là con gái thì phải được sống trong nhung lụa...</strong></em></font></font></font>[/sign]
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 11/06/2008

Chia sẻ trang này