1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex của chồng tớ tự nhiên add chồng tớ ở Facebook ??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Emilinh, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng vậy , EX của tui cũng từng lén lút đi chơi riêng với ex của him ( dù luc đầu 2 ng liên lạc tớ cũng hoi nhưng EX của tớ bảo chỉ là bạn bè) . Bàn bè gì mà nói dối mình để đi chơi với her , ai dè bị bạn mình bắt gắp , từ đo mình nghĩ ko biét họ đ4 lừa dối mình bao nhiu lần rồi... EX mình cũng chối đây đẩy là vì her rủ đi nên rảnh thì đi ( trong khi hum trứoc nói dối mình là đi làm tăng ca ) po tay pà pà ... Cũng tha thứ 1 vài lần nhưng chứng nào tật nấy , con ng ko thật thà , ko rõ ràng thì mình gắng bó với họ chỉ khổ thân ...thế là mình bye bye anh ta .... cũng sâu đậm rồi đấy chứ nhưn sao chia tay anh ta ko 1 chút hối tiếc (dù lúc đó cũng buồn thảm) ... Mình cũng quen nhìu ng , chia tay cũng nhìu lí do nhưng với anh chàng này , đúng là mình cảm thấy nhẹ nhỏm và sáng suốt , buồn thì rất buồn nhưng cảm thấy ko còn ai làm mình lo lắng buồn phiền và làm mình tổn thưong vì 1 cô gái khác nữa .
    Bởi vậy từ đầu cũng ko nên để oxa mình liên lạc lại với EX làm gì ... để dc gì cơ chứ ??? tâm sự chuyện ngày xưa hay hỏi han nhau ??? ko có ý ngahĩ gì nữa ... ko phải ghen mà là thực tế , nếu oxa mình đàng hoàng và chung thủy nhưng her thích lằng nhằng thì mình cũng mệt , nếu oxa mình cũng lằng nhằng như thế thì mình oải chè đậu rồi , còn nếu her là ng cũng ý tứ và tự trọng thì ucng4 ko làm trò chủ động liên lạc như thế ... Trên đời này bao nhiu chuyện phải lo , gai đình mình còn nhìu hcuyện phải nghĩ , sao cứ chuốc rắc rối cho mình.
    Được UiiiDzaaa sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 11/06/2008
  2. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đặt mình vào vị trí một người phụ nữ...
    - Chia tay anh ấy vì hiểu lầm, vì điều kiện chứ không phải vì khinh miệt hay căm hận, thì mình sẽ lưu lại đôi chút tình cảm
    - Khi thấy có người khác đc có anh ấy, sẽ cảm thấyhờn ghen, ức chế(trong khi mình cũng có người káhc rồi)
    - Luôn muốn khẳn định vị thế của mình trong tim của anh ấy
    - tính vị kỷ và ghen tuống vô lý của phụ nữ
    Tất cả dẫn đến việc cố bắt liên lạc, gợi lại tình cũ và các kết cục ko hay ho đc báo trước.
    Vì thế các bạn ạ, cấm tiệt. Không chỉ vì mình, vìchồgn mình, mà còn là cho cả cô ex nữa.
    Tớ và chồng tớ là mối tình đầu của nhau nên ko có tình trạng này, may thía.
  3. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm quan trọng là cái con bé kia nó chưa tỏ thái độ gì cả, chỉ add bâng quơ thế thôi. Để xem nó trả lời chồng tớ thế nào đã. Còn cái việc khóc lóc thì chắc chắn ông chồng sẽ bảo chẳng có chuyện gì sao lại khóc. Với lại thế lại lòi đuôi ra là mình...theo dõi ông ý à ? Có khi lại phản tác dụng ấy chứ
    [/quote]
    Tớ ko để í nên lúc post cái này tớ chưa đọc đc bài post sau của bạn. Nó chưa tỏ tđộ j mà chồg bạn đã email lại thì bạn nên nchuyện với chồng. Kể kả thật thà nhận lỗi (em xlỗi đã tự ý đọc mail của anh nhưng bây h thấy anh còn liên lạc với chị ấy nvậy em cảm thấy buồn lắm blah blah) cũng ko có j là xấu cả. Cho dù chồng có khó chịu vì bạn "theo dõi" thì cũng bị vướng cái tròng ở cổ là jấu vợ email cho ex. Anh ý sẽ ko dám gắt gỏng đâu.
  4. Mokomochi

    Mokomochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến cá nhân của em. Các bác gái cứ là cấm tiệt cho em. Cấm tiệt, không ex iếc lằng nhằng gì hết. Đàn ông con giai dễ mềm lòng trước tình cũ lắm các bác nhá, nhất là khi các tình cũ cố ý giở trò lôi kéo là các ông ấy càng dễ tặc lưỡi (mặc dù vẫn yêu vợ hơn và ex có dụ thì cũng không bỏ vợ đâu, nhưng vẫn tặc lưỡi ). Một tên bạn của em đã từng dính chưởng của ex rồi và mấy tháng sau nàng ex thông báo có bầu. Hắn xám mặt không biết có phải con mình hay không . May em iu của hắn vẫn không biết đấy.
    Các bác cứ cảnh giác đề phòng, không thừa đâu. Mỗi tội khéo khéo một tí, đừng để các bác giai cảm thấy bị theo dõi, tù đày là được.
  5. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Hai điều đầu tiên mình thấy đúng. Muốn bắt liên lạc nhưng chỉ tò mò xem dạo này anh ấy ra sao, có còn nhớ nhung gì mình kô hehe tình cảm với mình dạo này thế nào rồnhi, gặp mình có còn xao xuyến kô? Mặc dù chả để làm gì vì cả 2 có gia đình rồi. Chết nỗi mình luôn ngưỡng mộ anh ý 1 cách tuyệt đối nên trong tim mình anh ý cũng có một vị trí chưa bao giờ và không bao giờ thay thế đc. Tuy nhiên vì hiện giờ mình yêu chồng mình tuyệt đối và bản tính kô cho phép mình làm điều gì có lỗi với chồng và mình cũng biết rằng mình cần giữ mãi cái hình ảnh ngày xưa trong anh ấy, kô bao giờ làm điều gì khiến anh ấy coi thường mình hết. Nên là chẳng may gặp online thì hỏi thăm xã giao, công việc, gia đình, con cái. Chắc chẳng bao giờ rủ đi cafe cả cho dù ngày xưa anh ấy bảo "anh kô dám gặp em nữa đâu, chỉ khi nào anh kô còn tình cảm gì nữa anh mới gặp em" bây giờ chắc cũng chả nhớ nhung gì nữa đâu nhưng có lẽ hình ảnh trong nhau quá đẹp nên cũng kô dám mạo hiểm. Anh ấy là người như vậy, cũng kô phải là người có thể làm điều gì có lỗi với vợ của mình.
    Thế cho nên cứ là phòng xa, kô phải ai cũng tự chủ đc trong những tình huống "thiên thời địa lợi nhân hoà" đâu.
    Chết thật, chồng mi`nh mà biết những điều này thì cũng kô yên tâm về vợ lắm đâu. Nhưng mà đối với Ex này thì mình đã dựng tượng anh ý trong lòng rồi, mà tượng thì chỉ để ngắm và trầm trồ thôi. Chồng mình mình vẫn yêu nhất quả đất
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chị Lys nói chuẩn quá đi mất. zai nhà e với ex của him ctay nhau vì 1 số vđề, tóm lại cũng chỉ kết luận đc là tình yêu ko đủ lớn để vượt qua cái này cái nọ. Cho nên bây h mà léng phéng thế nào chả có lúc tiếc, cá mất là cá to mà. Ghét thía
    Đc như cái vàng vàng kia của chị thì còn gì để nói nữa chứ Chỉ biết cung hỉ thui
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người thẳng tính thì bảo rằng anh đừng add. Em không thích vì trước đây hai người sâu nặng với nhau em ko muốn phải níu kéo anh nhưng cũng không thích đảy anh xa rời em.
    Còn muốn lạt mềm buộc chặt thì nói theo cách nào đó để anh ý hiểu. Cái này tùy thuộc và cách nói của mỗi người chứ tớ chả biết khuyên thế nào miễn sao là rõ ràng ra rằng ... Có thể anh nghĩ chỉ là bạn bè nhưng người em ko tin tưởng là cô gái kia. Em ko muốn mọi chuyện trở nên to tát nhưng nếu tránh được điều gì để bảo vệ hạnh phúc của chính mình thì em cũng sẽ cố gắng. Cố gắng với sự ủng hộ của anh.
    Hic... nói thật lòng chứ tớ cũng sợ cái trò chỉ là bạn bè thôi lắm.
    Bản thân cũng đang phải cương quyết để refuse cái gọi là chỉ là bạn bè kia đây này. Bởi thật sự nó chả giải quyết vấn đề gì mà còn toàn những nguy cơ rủi ro cao nữa... Phải nghiêm khắc mới khá lên được nhỉ.
  8. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Phản đòn viễn chiến này, trả đũa này:Cái cô EX kia sao lại như thế nhỉ, đáng nghi ngờ quá.Đúng là đàng bà, đáng cô đơn hết kiếp.(Nói thế thôi mình thương phụ nữ độc thân lắm lắm.)
  9. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tặng cho câu nói trúng ý và hay nhất đối với mình
    Được miudibuidoi sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 12/06/2008
  10. Emilinh

    Emilinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Kể cho các chị em nghe :
    Tối hôm qua về, lúc đang ăn cơm mình mới giả vờ ngọt nhạt hỏi " Công việc của anh hôm nay thế nào, anh làm gì ?" - Mình vẫn hay hỏi thế hàng ngày .
    Ông ấy kể lể một hồi làm nọ làm kia, rồi bảo "A, anh mới tìm lại đuợc thằng bạn thân nhất hồi 2 năm đầu đại học ở Facebook"
    Mình được thế "Từ ngày có Facebook anh tìm lại được bao nhiêu là bạn bè cũ nhỉ" rồi làm như tiện thể hỏi luôn "thế cuối cùng anh làm gì với cải request của cô ex với cả chị gái rồi ?"
    Y trả lời "Anh không add"... Im lặng 3 giây tiếp "Anh chỉ trả lời thôi".
    Mình làm ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên thảng thốt "Thế thì khác gì", rồi mình không ăn nữa, uống một cốc nước to rồi nhìn ông ấy với ánh mắt (mà mình cho là) thất vọng và buồn bã nhất.
    Ông ấy lại nói "Anh chỉ hỏi thăm sơ qua thôi để người ta không nghĩ là mình ác"
    Mình bảo "Thế anh thích ác với vợ hơn à"
    Y bao " anh chi xa giao thoi, neu cac ba ay khong tra loi thi thoi"
    Minh moi dien len "Anh khong add nhung anh lai tra loi nguoi ta, nguoi ta chu dong liec lac voi anh thi anh lai bao neu nguoi ta khong tra loi thi thoi, the neu nguoi ta tra loi thi sao. Em cha thay co loi ich gi trong viec liec lac lai, neu co chac sau nay moi thay"
    Roi minh ...khoc toe loe ra, oi gioi oi ong ay nhay cang len xin loi roi rit . Om ap roi bao tu sau khong dam nua, bao la ong ay hieu reaction cua minh va bao ong ay dung la khong nen the, roi bao chi vi giua 2 nguoi co nhieu ban chung nen gio gat phat di cung ngai....
    van van va van van... Tom lai y da hua khong lien lac gi nua.
    Tuy nhien, minh van doi het toi, sang nay moi cuoi cho mot cai hihi. Nhung minh se van phai theo doi tiep xem tinh hinh the nao.
    Xin loi cac chi em, dang go do tu nhien khong go duoc tieng viet nua, cha hieu loi lam gi.

Chia sẻ trang này