1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EX của em là người thế nào???...............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heonhua_doi, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    EX của em là người thế nào???...............

    Em và EX của em vốn là bạn học cùng cấp 3, sau khi học xong anh ấy đi du học.Sau 1 năm em chia tay vì cảm thấy không thể chịu được tính cách cũng như con người anh ấy.Từ khi đi DH anh ấy quen với đám bạn con nhà giầu nhưng không chịu học, không biết bao nhiêu lần em muốn nói lời chia tay mặc dù thật lòng em rất yêu anh ấy. Nhưng em biết anh ấy không phải là chỗ dựa cho em vì thế điều đó tất yếu phải xảy ra và em không cảm thấy ân hận vì em biết em đã quyết định đúng.
    thế rồi 2 tháng sau anh ấy về nghỉ tết chúng em vẫn nói chuyện bình thường và vẫn coi nhau như những người bạn cấp 3 (và sau này có thể vẫn thế) nếu như em không nhận được một tin nhắn mà cô người yêu bây giờ của anh ấy nhắn cho em.Thật sự lúc đó em không hiểu mình có cảm giác gì nữa? cũng có thể nói là Shock vì e không ngờ điều đó lại nhanh đến thế và cũng không ngờ người mà cho em biết tin lại là cô bé người yêu mới của anh ấy.Nhưng vấn đề như thế em cũng chẳng lăn tăn lắm vì em là người nói chia tay mà.
    ĐIều khiến em cảm thấy thất vọng nhất đó là cô bé người yêu bjờ của anh ấy kể rằng cô bé cũng có người yêu ở nhà; nhưng sang bên đó gặp EX của em và " cảm động " trước tình cảm của anh ấy ( cô bé đó nói rằng : anh ấy nói rằng không thể sống thiếu em được chị ạ???) nên đã nhận lời yêu. Em không hiểu có phải do cố tình mà EX của em cho số đt của cô bé ấy nt cho em hay không? hay vô tình nhưng đó đều là họ không tôn trọng em.Các bác cho em ý kiến là sau này gặp lại EX ( điều này là chắc chắn vì e và EX của em học cùng một lớp) em sẽ phải cư xử thế nào?( vì bây giờ em chẳng còn thấy tôn trọng họ nữa)..
  2. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    không tôn trọng hay là ghen ghét ? Nếu không thấy xi nhê gì nữa thì cứ phớt ăng lê thôi việc gì phải quan tâm. Con bé kia có nhắn tin nhắc tiết gì thì thây kệ nó và yêu cầu nó ko làm phiền để khỏi thấy chướng .Mà cái loại đàn ông tuy không thể là một chỗ dựa nhưng có thể khiến đàn bà mềm lòng thì có mà bỏ nó lắm đấy . Học chung trường thì lo mà giữ mình nhé không lại theo lối mòn xưa đấy
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đoạn cuối nghĩa là Bạn cũng sẽ đi DH, và chui cùng lớp với EX à ?
    haha... thôi, cứ bỏ qua đi,học cho nó siêu siêu vào, rồi ngẩng cao đầu đạt thật nhanh các chứng chỉ cần để nhảy sang lớp cao hơn . Ui, đến lúc đó, chả biết anh kia sẽ đến nói với bạn hay là new Gf : " Anh ko thể sống thiếu em, em là ánh sáng của đời anh "
    Đùa chút thui ...
    Đi đi, rồi bạn cũng sẽ thay đổi, nhìn nhận cuộc sống với con mắt khac''. Ko xui bạn, sống thoáng hơn, nhưng thực sự sang đó, có thêm nhiều bạn bè mới, với nhiều hoạt động tập thể, biết đâu đấy, nhanh lắm, quên ngay ex này thui .
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Kên, còn câu hỏi EX của em là người thế nào?
    Thì Ex của bạn là ng thích ứng nhanh với thời cuộc , nhưng sống nhanh wá, mất phanh ko giữ lại đc mình như thủa xưa ... Nên chẳng đáng để hối tiếc.
    Ex là cái đã qua rồi, cho qua luôn
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    ex của bạn là người tốt và... ko hợp với bạn
  6. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    không tôn trọng hay là ghen ghét ? Nếu không thấy xi nhê gì nữa thì cứ phớt ăng lê thôi việc gì phải quan tâm. Con bé kia có nhắn tin nhắc tiết gì thì thây kệ nó và yêu cầu nó ko làm phiền để khỏi thấy chướng .Mà cái loại đàn ông tuy không thể là một chỗ dựa nhưng có thể khiến đàn bà mềm lòng thì có mà bỏ nó lắm đấy . Học chung trường thì lo mà giữ mình nhé không lại theo lối mòn xưa đấy
    ex của bạn là người tốt và... ko hợp với bạn
    Sao lại không ghen hả bác, em đâu có phủ nhận điều ấy.Các bác bảo em phớt tỉnh nó đi, tất nhiên là em phớt rồi, nhưng em tức là cái thằng EX ấy nó biết mọi chuyện mà cứ như không ấy, nó đang trêu ngươi em.Thôi dù sao em cũng chỉ giải toả tâm lý ấm ức này thôi, còn tên đó em xác định .....die trong lòng rồi.
    cuopbienxxx nè, sao bạn nói như thế? Nghĩa là mình xấu à?Có gì là xấu khi mình chọn lựa cho mình một chỗ dựa vững chắc chứ? Bạn nghĩ mình yêu đương lăng nhăng sao? vậy bạn nhầm rồi đấy.
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    tớ hiểu cảm giác mà ấy đang trải qua
    Rất hiểu !
    Nói thế này ko fải động chạm hay vơ đũa cả nắm đâu
    nhưng 1 số đứa đi du học + ng` yêu / bồ bịch của nó ... thường có chút bệnh hoạn + xấu xa thối nát ... chúng nó thường nghĩ / làm những trò rất nhố nhăng ... mà đầu óc của chúng nó ko nghĩ được là nó có thể làm tổn thương tới người khác ... đời nhiều khi khốn lắm, nhiều khi mình chẳng va chạm vào ai nhưng vẫn có những kẻ thik va vào mình .... những đứa đấy là hạng khốn _ chấp làm gì
    Dù Ex của ấy có liên quan hay ko liên quan tới chuyện này
    thì tốt nhất cho bây giờ và tương lai
    hãy quên nó đi, gạt nó ngay ra khỏi con đường của ấy
    đừng để nó làm quẩn chân ấy ... nếu còn vương vấn , người khổ sẽ là ấy thôi
    còn con của nợ kia ... dù nó cố tình hay bị xúi dục thì ấy cũng mặc xác nó ... nếu nó cố tình ... thì chắc chắn nó ko bao giờ sống hạnh fúc được đâu ... đời có luật nhân quả mà ... nó làm ấy tổn thương thì sau này nhất định sẽ có ng` làm nó tổn thương và đau đớn hơn những gì nó đã từng làm với ấy ...........
    vui vẻ nhé
  8. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình được như anh ấy
    cũng đi DH mà sao kiếm hòai ko ra em nào hết vậy ta
  9. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Gìơ.....làm gì còn có chuyện tình yêu vượt đại dương...
    Xa mặt cách lòng bạn ah...
    Ex mà....xa rồi thì thôi...Reply cho con bé kia:- Uh, thì em yêu anh ý ..Chị cho em đấy !! Chị ko thích dùng lại hàng tồn...
    Xong chuyện! đi hát karaoke cho thoải mái!!
  10. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    em cũng thik hát kara những lúc điên người như thế

Chia sẻ trang này