1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EX của em là người thế nào???...............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heonhua_doi, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra vẫn ghen, không sao không sao, kệ bọn họ và kiếm người yêu mới đi thôi là vừa
  2. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tớ hiểu cảm giác mà ấy đang trải qua
    Rất hiểu !
    Nói thế này ko fải động chạm hay vơ đũa cả nắm đâu
    nhưng 1 số đứa đi du học + ng` yêu / bồ bịch của nó ... thường có chút bệnh hoạn + xấu xa thối nát ... chúng nó thường nghĩ / làm những trò rất nhố nhăng ... mà đầu óc của chúng nó ko nghĩ được là nó có thể làm tổn thương tới người khác ... đời nhiều khi khốn lắm, nhiều khi mình chẳng va chạm vào ai nhưng vẫn có những kẻ thik va vào mình .... những đứa đấy là hạng khốn _ chấp làm gì
    Dù Ex của ấy có liên quan hay ko liên quan tới chuyện này
    thì tốt nhất cho bây giờ và tương lai
    hãy quên nó đi, gạt nó ngay ra khỏi con đường của ấy
    đừng để nó làm quẩn chân ấy ... nếu còn vương vấn , người khổ sẽ là ấy thôi
    còn con của nợ kia ... dù nó cố tình hay bị xúi dục thì ấy cũng mặc xác nó ... nếu nó cố tình ... thì chắc chắn nó ko bao giờ sống hạnh fúc được đâu ... đời có luật nhân quả mà ... nó làm ấy tổn thương thì sau này nhất định sẽ có ng` làm nó tổn thương và đau đớn hơn những gì nó đã từng làm với ấy ...........
    vui vẻ nhé
    Cám ơn ấy nhé, tớ bây giờ lại thấy tiếc là tại sao trước đây lại phải dằn vặt khổ sở như vậy. Không đáng đúng không nhỉ? Mình cũng tâm sự cùng với mọi người để cảm thấy được chia sẻ và để cho mình thanh thản hơn. Cám ơn mọi người đã cho ý kiến.
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc vì trời bây giờ ở rất là cao
    ng hiền luôn xui..có khi
    Ng ác thì hên ..có khi
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Chỉ may mắn cho mình là đã nhận ra cái bản chất của hắn
    May mắn quá đi chứ
    Chia tay cho rảnh nợ
    Kô hiểu tại sao mấy thằng đó còn chọc tức làm gì_ác thật
    Thóat khỏi hắn là mừng rồi
  5. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết đá bóng ko nhỉ, sút 1 cú cho anh chàng này ra khỏi đầu bạn thôi
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    trời ở rất cao nhưng trời lại có luật nhân quả rất rõ ràng .......
    luật này tớ đã thấy rất nhiều và chính bản thân đã từng được kiểm chứng ................... những đứa làm tớ khổ chả đứa nào sung sướng cả ... và tớ sống ác thì tớ cũng chẳng hạnh fúc được
    @ heo nhựa :
    trên đời có 1 số kẻ thik đùa giỡn với sự tổn thương của người khác ............. loại này rất thối cho nên thấy nó thì ta cứ bịp mũi và lờ đi ........... ngửi làm gì cho điếc mũi .............. nhờ
    tớ cũng hiểu cảm giác tiếc nuối ... và cảm giác nhận ra sự tiếc nuối đấy là ngu xuẩn ... ấy rất giống tớ mấy năm về trước ... nhưng sự tiếc nuối và đau khổ mà chúng mình trải qua nó ko vô ích đâu ... nó dạy mình biết mạnh mẽ và yêu quý sự hạnh fúc cũng như quý trọng tình yêu nhiều hơn ............. biết đau khổ thì mới biết thế nào là hạnh fúc .............
    tớ rất quý trọng những lúc tớ khóc vì tiếc nuối hay vật vã vì bị kẻ khác lôi ra làm trò tiêu khỉên ... tớ quý trọng cái cảm giác đau đớn khi bị kẻ khác làm tổn thương ... tớ thương hại cho cái sự ngu xuẩn, hèn hạ, độc ác của những kẻ đấy ... vì những việc kẻ khốn kia làm thể hiện sự ti tiện và cùng quẫn của chúng nó ... nhưng tớ cũng fải cảm ơn, vì những chuyện này giúp tớ trưởng thành hơn, tạo lửa để tớ biết yêu mãnh liệt hơn ... và thực sự là tớ đã có những tình yêu rất đẹp về sau
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 06/08/2007
  7. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn LucThaiMy đã hiểu mình.Mình đồng ý với bạn rằng có luật nhân quả.Cuộc sống vốn rất công bằng.Bây giờ khi đọc được những lời động viên của bạn mình thấy rằng chuyện mình đã trải qua quả thật chẳng vô ích.Nó khiến mình có thêm một kinh nghiệm, thêm được một trải nghiệm trong cuộc sống.Điều này có thể sẽ giúp mình rất nhiều trong việc lựa chọn bạn bè và người yêu sau này.Người tốt thì ...luôn có quà...hiìi Thank you very much....
  8. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    keke, hàng tồn nghĩa là sao, xx rùi hả, ^^
    tốt nhất là nói chị chán nó rồi thôi,
  9. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    ôi hãm, chả hiểu mấy anh này vẫn cứ muốn làm trò để làm cái j, lại đc cả cô ny mới cũng 1 giuộc, nó cố tình nói làm ấy đau đấy, chọc tức đấy, mặc kệ nó đừng nghe, sms thì del luôn, ko fải đọc. Riết rồi chán thì cũng thôi í mà, ngồi cười hô hố với nhau rồi cũng đánh nhau mà bỏ nhau thôi
  10. thichcacemgai

    thichcacemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Anh doc cac bai viet cua em roi, em noi em tre nhung suy nghi cua em cung ac liet day nhe^?. Rat chua, va rat tham (thu''y, khong phai tham nho, hehe).

Chia sẻ trang này