1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EX của em là người thế nào???...............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heonhua_doi, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Em xinh thế...........
  2. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    K thể dựa vào nhưng dễ làm người khác mềm lòng... Sao giống thế? ...
    *(nhưng chắc chắn k fải là 1 đâu )*
  3. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em mới rơi vào tình huống khó hiểu hơn cả bạn này, em và ex chia tay, do ex nhé, sau đó em chẳng quan hệ gì với ex luôn, thì hắn cứ gọi điện nhắn tin liên hồi, lên chat thì em đã xoá nick rồi còn nhảy vào, rồi thì mua quà mua cáp tìm cớ mang sang. Thì em cũng bạn bè bình thường thôi thì lại trở mặt lạnh nhạt rồi như là em bám hắn ta. Đến lúc em tức quá em bảo đừng dây dưa gì với em nữa, em cũng chẳng muốn dây dưa kể cả bạn bè cũng không muốn thì lại quay ra nhắn tin rồi gọi điện rồi vân vân và vân vân. Em hết hiểu mà cũng chẳng biết làm gì với ca này, mà chẳng may nhìn thấy em đi ngoài đường hay viết trên blog là đi chơi với anh nào thì ngay lập tức gọi điện hỏi han rồi đủ thứ, em chán chẳng nghe điện thoại thì gọi vào máy bàn rồi dùng số khác, chán chẳng hiểu thế nào, cù nhầy quá thể
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Bem cho nó cái vào mặt.Thằng này còn phải học nhìu.Ngu quá !!!!
  5. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em mới rơi vào tình huống khó hiểu hơn cả bạn này, em và ex chia tay, do ex nhé, sau đó em chẳng quan hệ gì với ex luôn, thì hắn cứ gọi điện nhắn tin liên hồi, lên chat thì em đã xoá nick rồi còn nhảy vào, rồi thì mua quà mua cáp tìm cớ mang sang. Thì em cũng bạn bè bình thường thôi thì lại trở mặt lạnh nhạt rồi như là em bám hắn ta. Đến lúc em tức quá em bảo đừng dây dưa gì với em nữa, em cũng chẳng muốn dây dưa kể cả bạn bè cũng không muốn thì lại quay ra nhắn tin rồi gọi điện rồi vân vân và vân vân. Em hết hiểu mà cũng chẳng biết làm gì với ca này, mà chẳng may nhìn thấy em đi ngoài đường hay viết trên blog là đi chơi với anh nào thì ngay lập tức gọi điện hỏi han rồi đủ thứ, em chán chẳng nghe điện thoại thì gọi vào máy bàn rồi dùng số khác, chán chẳng hiểu thế nào, cù nhầy quá thể
    Tên này hết thuốc chữa.Nó chẳng qua cay bạn bỏ nó nên thế đấy.Đồ con trai xấu tính.Nếu nó mà còn thế thì đạp cho nó một phát...Thằng điên hết chỗ nói.Bó tay thể loại ấy
  6. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là bọn con trai nhiều thằng tởm và đáng khinh thật.
    Một lũ khốn.
    Nhưng thôi bọn ấy ạh, thằng nào nó đểu thì nó sẽ vẫn đểu và sẽ gặp phải đứa đểu hơn trị lại.
    Đời công bằng lắm.
    Tớ biết bọn ấy đau buồn, vừa yêu lại vừa căm. Nhưng cứ để cho nỗi đau gặm nhấm mình đi. Có điều sau khi đau đớn xong, hãy vui vì mình đã may mắn thoát đc.
    Coi như một lần vấp ngã là một lần bớt dại.
    Có nỗi đau đó mình mới trưởng thành đc.
    Đời còn dài... Cứ để xem nó xấu xa thế, chà đạp lên sự chân thành của mình thế, liệu nó có khá đc ko? hay là đời nó cung chẳng hơn j? Vỏ quít dày có móng tay nhọn.
    Yên tâm đi! Cứ lạc quan mà vui sống!

Chia sẻ trang này