1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex của Ny em tự tử... cho em lời khuyên.. cả khủng bố nữa ah :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miudibuidoi, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tình hình là sáng nay Ny em theo lời em nói đã gọi điện hỏi xem thế nào thì nghe thấy nói là vừa ở viện về , không làm sao hết . thật sự là đêm qua em ko ngủ được vì trong lòng có 1 cái gì đó rấtt bất ổn nhưng hum nay khi nghe NY em bảo thế em có 1 cảm giác rất lạ,làm sao có thể kiếm được lượng thuốc ngủ lớn thế, lại còn viết thư tuyệt mệnh gửi gia đình, uống thuốc và hôn mê trong vòng chưa đầy 1 tiếng, hơn nữa em không nghĩ vào viện rửa ruột và ra viện lại chỉ trong 1 đêm
    em có nói những điều này em nghĩ với NY em, anh ấy chỉ bảo: thật giả giờ không quan trọng nữa,có làm thế thật cũng không thay đổi được sự thật là anh yêu em, thế thôi, không bàn cãi nữa... chuyện này em yên tâm 1 chút
    giờ thêm rắc rối, là từ chiều em nhận được 1 loạt những tin nhắn đe doạ," cả 2 đứa mày cẩn thận" "tao không để yên cho mày đâu " " nếu muốn NY mày ko làm sao thì bỏ anh ấy ngay hôm nay ko đừng trách tao độc ác" em thật sự thấy mệt mỏi, chán nản và lo nữa.....
  2. hippo37

    hippo37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vụ lằng nhằng này em chịu thua ko giải quyết được. Các bác có ai biết TH này nên giải quyết như nào cho hợp lí ko? Hay thử hỏi mấy ổng đạo diễn fim HÀN coi, chắc họ xử lí được .
    Được hippo37 sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 15/10/2007
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    trừ phí , Ex của người yêu bạn là bác sĩ , y tá , còn không thì không thể mua 1 lượng lớn thuốc ngủ mà không có chỉ định của bác sĩ ---> rất ít có khả năng tự sát = thuốc ngủ .

    còn có dùng thuốc trừ sâu , hay thuốc xổ , thuốc táo bón thì tớ không biết .
    còn như bác gì nói trên kia là hoàn toàn sai , em kia doạ tự tử , chứ em ý có treo cổ trước mặt 2 người cũng chẳng liên quan gì .
    đành rằng là người yêu cũ , nhưng chẳng có lý do gì để 2 bạn phải can thiệp cả , người yêu bạn không lừa đảo tiền bạc gia tài gì , thì khi chia tay , anh ấy chắc phải chịu bất cú tí trách nhiệm gì cả .
    Có lòng tốt thì nên khuyên can cô kia tỉnh táo mà thôi, còn nếu cô ta cứ khăng khăng đòi kill-herself thì đành chịu , chẳng ngăn được .
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có thể mua được lượng thuốc ngủ như thế đấy. Chỉ cần kiếm được 1 cái đơn của bsĩ, hay giả vờ mất ngủ đi khám. Đến mỗi hiệu thuốc mua vài viên, đi khoảng chục hàng là đủ. Hồi trước, tớ cũng nhờ 1 anh mua hộ cho thuốc Xeluxen (1 loại thuốc ngủ mạnh chỉ có bác sĩ mới mua được), tất nhiên về cho mẹ tớ uống, vì mẹ tớ bị mất ngủ mà.
    Cái quan trọng là cô ấy làm như vậy, chỉ muốn để đe doạ 2 bạn thôi. Nói thật, tôi ko bao giờ tin rằng Hạnh phúc của 1 người được xây dựng trên sự bất hạnh của những người khác lại bền lâu cả. Nhưng mà cô bé đó cũng dại dột và nông cạn quá.
    Lại chuyện 3 người đau cả đầu. Chia sẻ với bạn
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Muốn chết nhiều cách lắm, cả tỷ. Nhưng nếu cô ta thực sự muốn chết thì tôi nghĩ các vị cứ cho cô ta chết. Đến trước mặt đưa cho cô ta để nguyên bọc thuốc cần quái gì thuốc ngủ hay thuốc độc chỉ cần: 5 vỉ thuốc kháng sinh, ba vỉ thuốc giảm đau, 4 vỉ chống suy nhược... Nhiêu đó cũng đủ ngộ độc thuốc, đảm bảo sau khi uống xong 15 phút đủ sủi bọt mép chết rồi. Rồi đó cho cô ta uống thử xem dám uống không? Chết không phải dễ đâu, nhu nhược kiểu đó mà chết được mới lạ.
  6. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang đau khổ đáng nhẽ bạn không nên đôi co với người ta qua những tin nhắn vì dù sao rút cục bạn cũng đã là người chiến thắng!
    Còn bây giờ, Nếu cô bé tự tử thật, thì có nghĩa gan cô ấy to lắm rồi, bạn và người yêu bạn nên cẩn thận vì khi yêu mù quáng người ta dễ làm những điều dại dột.
    Nếu cô bé chỉ dọa dẫm thì sự im lặng của bạn và người yêu bạn bây giờ sẽ làm cho cô bé nản chí dần thôi!
    Dù sao cũng mong bạn 1 lần tự đặt mình vào trường hợp người ta để có thể cảm thông. Chúc bạn sớm vượt qua chuyện rắc rối và có Hạnh Phúc thực sự!
  7. minhyt

    minhyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ban ơi cho tớ số điện thoại của cái con chị họ thần điêu ấy đi,nó muốn tự tử hả,để tớ rủ nó ra sông Hồng nắm tay mà nhảỷ từ trên cầu xuống cùng tớ này.chết có bạn nó mới vui.làm ơn cho số điện thaọi đi mà
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Trước hết, em đã biết sai lầm của em nằm ở bước nào chưa?
  9. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Đấy, con trai đẹp trai hiền lành tử tế là khổ lắm. Tặng em ấy bài thơ đi bạn.
    CHO MỘT NGƯỜI
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang thui thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hát hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
    Anh Ngọc
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Ôi giời ơi , em kệ nó em ạ ! Khi nào nó buôn hoa quả thì em hãy quan tâm . Càng kêu to càng k làm đc em ạ . Ném đá thì nhiều cách nhưng cách này có vẻ hạ thấp tự trọng quá nhỉ ?

Chia sẻ trang này