1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex của Ny em tự tử... cho em lời khuyên.. cả khủng bố nữa ah :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miudibuidoi, 14/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    kệ cụ nó, những đứa to mồm thường sợ chết, nó đòn gió để hai bạn ko yên ấy mà, bạn cứ hp và bình tâm với bạn trai bạn đi, bạn nói với bạn trai bạn rằng đừng liên lạc, ko nghe điện, ko nhắn tin lại. Trong lúc này bạn và bạn trai nên bình tĩnh, cùng nhau vượt qua chứ đừng nghi ngờ lại cãi nhau là trúng kế của người yêu cũ bt bạn đấy
  2. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Em đang lăn tăn gì nữa vậy, nếu người yêu đã nói yêu em thì những gì xảy ra cứ xem như chuyện đùa của đứa trẻ con.
    Em còn ở đó suy nghĩ này nọ để làm gì, em như thế chỉ để người kia thoả mãn hành động của người ta à.
    Chị thấy tâm trạng em chẳgn ổn tí nào cả vì có vẻ em ko tin tưởng người yêu của em. Nếu chưa tin tưởng thì nên nhìn vào chuyện em với NY trước đi, đừng vì những tin nhắn đó mà lăn tăn mãi, em mệt 1 thì NY em mệt đến 10, fải tin tưởng nhau chứ.
    Chúc em mọi việc êm xuôi nhé.
  3. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    thật sự bây giờ em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa
  4. iamkien

    iamkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đi báo công an đi, nhắn tin đe doạ thế này cơ mà.
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đã abc với NY chưa . ? . CÓ lẽ lên rút lui để đây chắc là 1 kiểu "giẫy hàng" thôi
  6. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ỳ tươ?ng vĂ? vù giĂfy hà?ng rẮt tuyẶt , tớ phùc cẶu rĂ?i 'Ắy. Tớ 'ang lĂ?n mò? trong càc phương phàp giĂfy hà?ng, cò thĂm chiĂu nà?y như hĂ? thĂm cành.hihi
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sai lầm của em nằm ở bước em đã nhắn tin đáp trả lại em kia. Những tin nhắn của em không có gì là nghiêm trọng nhưng em nên nhớ là có những người có thể nói chuyện được, có những loại người ta phải lờ đi. Vì em nhắn tin lại nên gia đình bên kia mới lấy cớ đó đổ lỗi cho em và hù doạ em. Nếu em lờ đi thì em sẽ hoàn toàn không liên quan đến chuyện này và không có gì phải lo cả. Điều em nên thận trọng lúc này là có thể bên đó sẽ hãm hại em bằng cách này hay cách khác: tạt acid chẳng hạn, nên mặc dù em không làm gì sai nhưng em phải tìm cách giảm thù oán đến mức tối thiểu và tránh liên quan đến chuyện này càng nhiều càng tốt. Mối liên kết chủ yếu ở đây là người yêu em. Em nên nói người yêu em giải quyết chuyện này với em kia một cách êm thấm và nhẹ nhàng(cụ thể là bảo người em lựa lời mà nói với em kia, đừng có phủ quá). Em không nên nói chuyện với bên kia dù với bất cứ hình thức nào vì em hoàn toàn không liên quan. Việc em nói chuyện chỉ đổ thêm dầu vào lửa và liên can một cách không cần thiết. Điều quan trọng là em phải bình tĩnh và dùng lý trí để giải quyết mọi chuyện.
  8. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, vote cho bác 5*
  9. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, nó doạ đấy. Kệ cụ nó. Thay số đi. Thế là xong.
  10. Lan_young

    Lan_young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp một câu với.
    Nếu là tự tử thật và nếu có chị gái thật thì bà chị gọi điện thẳng tới NY của bạn cho mà xem, chứ nhắn tin làm quái gì.
    Chiêu khổ nhục kế đấy mà. Đừng lo. Ex ấy vẫn sống nhăn răng thôi.

Chia sẻ trang này