1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex-Girl mời ăn đám cưới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libra84, 02/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Lợn nái thì cũng hơi tiếc thôi, nhưng nhìn ex Búp Bê Siêu quậy đi cùng chồng thì cũng hơi tiếc con ... mẹ sề
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nói là NẾU bạn ấy cảm thấy thỏai mái thì đi , còn ko thì thôi đừng đi cơ mà chứ tớ có nói là bạn ấy ko nên đi đâu ấy :). Theo ý tớ (chỉ là nếu vào hòan cảnh tớ thôi), đi ăn cưới, chả cứ là ex mà kể cả bạn bè, cảm thấy thoải mái mới đi, còn ko thì nếu được, gửi tiền mừng, vì đến những chỗ mà ngay cả ngồi ăn cũng gượng gạo thì đừng đi cho mệt :)
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 03/11/2008
  3. ngocanh3108

    ngocanh3108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    chẹp, bạn trai e cũng sắp cưới, k phải o HN nhưng mà chắc chắn e sẽ về mừng. dù sao cũng 1 thời bên nhau.k bên nhau nữa thì cũng là 1 người bạn. Đơn giản thôi mà.
  4. thenewhope

    thenewhope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là vui thì đi, không thì thôi. Nhiều khi có những đám mời, mặc dù chả có gì lấn cấn nhưng cũng không đi chỉ vì trong đám ấy chả quen ai ngoài 1 trong hai người cô dâu chú rể cả. Nói chung là tùy.
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chơi luôn rồi đấy .
  6. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là nu mà lì
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại nặng lời thế .
    Dù gì xưa cũng trót thương nhau thì bây h thương cho trót .
    trưa nay vừa đi về xong , thoải mái , bình thường như cân đường hộp sữa .
    trước khi đến thì nghĩ ngợi nhiều , nhưng đến rồi thì tuyệt nhiên thấy thoải mái lại thường .
    chắc tự nhiên thấy ku chồng Ex còn sượng hơn cả mình ( ko hiểu có biết mình ko nữa mà lại mất tự nhiên như thế ) . Đâm ra cười nói với đám bạn quen cả 2 phớ lớ .
    Coi như hết phin , sau này em có cưới thì em cũng ko có mời lại đâu nên là lần cuối gặp nhau .
    chúc đôi tân lang và tân giai nhơn hạnh phúc
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Không được bác ơi! Tối hôm trước đến nói chuyện riêng mà cảm xúc nó đột ngột trào đâng là...mệt lắm đấy
    @Chủ topic: Chuyện này em cũng gặp rùi. Bác iemlahunter nói đúng đấy ạ. Nếu có nhiều bạn chung thì không nên đến. Nếu bất đắc dĩ mà phải đến thì đưa quà xong tìm cách té ngay, không dùng dằng ở lại lâu, sẽ nảy sinh nhiều tình huống mà đến chính mình cũng không ngờ tới được đâu ạ!
  9. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    1 là đi , 2 là ở nhà tiết kiệm đc vài lít . Làm quái gì phải lăn tăn nhể ???

Chia sẻ trang này