1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex nhắn tin cho chồng sắp cưới, hix!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tallicaboy, 28/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tallicaboy

    Tallicaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ex nhắn tin cho chồng sắp cưới, hix!

    Em không biết phải làm thế nào bây giờ, Bình thường thì không sao, cứ tối thứ 7 Ex đi uống rượu về (ngày trc toàn thế nên em đoán vậy) lại nhắn tin cho chồng sắp cưới của em nói em không ra gì, rồi chửi bới anh ấy lung tung cả lên. Ngày trước em bỏ Ex yêu chồng em vì không chịu nổi him nữa, sau đó có nói chuyện lại bình thường bảo em là yêu ai cũng đc trừ chồng em bây giờ.
    Chồng sắp cưới kô nói gì với em nhưng em biết là anh ấy rất buồn, tình cờ em xem outbox mới biết anh ấy nhắn tin lại cho Ex cái gì mà "quân bệnh hoạn blah blah... nên em mới biết là ex nhắn tin cho chồng em.
    Em chán cảnh này quá, chồng em rất thương và yêu em vì hồi 2 đứa đến với nhau Ex cũng phá nhiều lắm, chồng em bỏ qua hết và nói là yêu em vì chính bản thân em thế thôi, không quan tâm đến quá khứ gì hết, bỏ qua hết ...
    2 tháng nữa bọn em cưới rồi, kô biết cứ tình trạng này nhỡ ngày cưới Ex đến quậy thì chắc em chết quá.
    Em phải làm thế nào bây giờ?

    P/s: sau khi chia tay 2 tháng ex đã có ng yêu mới, nhưng vẫn rất cú em, hix. Không biết em có nên nói cho ng yêu mới của ex biết không vì cô bé ấy ngày trước cũng chơi với bọn em khá thân, sau này trở thành người yêu của ex, em vẫn rất quý em ý và không muốn làm gì khiến cho em ấy buồn. Cô bé ý cũng rất ngoan và yêu ex, tình yêu của 2 ng đó cũng rất ổn (em đọc trên blog) thế mà vẫn kô buông tha cho em. Em rối quá chả biết làm sao bây giờ. Chồng em vẫn tin và yêu em nhiều nhưng sức ng có hạn, đàn ông ai mà chả ghen kô biết anh ấy chịu đựng đc đến bao giờ
  2. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Gọi ra 3 mặt 1 lời nói chuyện đàng hoàng .
    Nói chuyện rồi mà thằng ex vẫn ko nghe , tiếp tục lăng mạ , thì phải gọi mấy chú cô hồn , doạ đổ xăng đốt trym , thì thằng ex bựa đấy mới sợ .
    trên đời vẫn còn nhiều chú bựa thế này, buồn quá
  3. Tallicaboy

    Tallicaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hix, em e là ex còn quen nhiều "mấy chú cô hồn" hơn vợ chồng em bác ợ.
    Mà không thể ba mặt một lời đc đâu vì ex ngang đến mức cua phải gọi bằng cụ, không cần nghe lý lẽ gì hết, em thử nói chuyện nhiều lần rồi em biết, mà em với ex yêu nhau đến 4năm nên em hiểu quá rõ him rồi. Không cần biết đúng sai phải trái thế nào hết, mà đã rượu vào thì càng hiểm nữa - không say đâu nhưng chả biết suy nghĩ gì cả. 30 tuổi rồi mà cứ như trẻ con ý ạ, kô hiểu sao mà em chịu đc những 4 năm... Nhiều lý do lắm nên em mới dứt áo ra đi.
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    dứt áo ra đi được rồi thì hãy cứ để như vậy đi ,sẽ tốt hơn cho mình sau này đấy ,cs vợ chồng ko đơn giản đâu . mình cũng đang cố gắng như bạn đây .
  5. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bác thuê 1 lũ nó nháy máy ex của bác đi , để nó biết thế nào là làm phiền . Sao đời này lắm thằgn đàn bà magn lốt đàn ôgn thế ..........tởm nhất là chia tay rùi mà vẫn nói xấu và làm phiền nhau , ặc ặc !
  6. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng bó tay vì một vụ tương tự thế này rồi. Không biết mấy thằng như thế nó sống thế quái nào được. Y hệt bạn này tả không khác tí gì (hay chính là bạn đấy?Bạn tên gì nhỉ? Có phải là HH 737 không?). Đúng cái câu "Yêu ai cũng được trừ thằng...đang yêu", rồi ngang như cua, bỏ cả làm đến nhà ngồi, không cho vào thì đập cửa, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khi bực, báo công an thì cũng chẳng thấy đâu (mà bảo bạn em đi báo thì nó nói "không muốn lằng nhằng kiện cáo"). Em nghĩ còn mỗi cách cuối cùng là báo công an thôi. Thuê đầu gấu rồi thì cũng không giết nó được mà lại càng làm nó điên, có giết nó thì mình cũng đi tù (nhiều lúc nghe kể em cú lắm, chỉ muốn xọc cho phát cái thằng già ngang đấy)
  7. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em có í kiến ...
    Chí Phèo thế này phải nhờ Thị Nở, bác ko báo cho cô bạn gái kia biết thì rồi đời cô í cũng khổ như đời bác thôi . Bạn gái Chí Phèo ko giải quyết được thì ta đành ... chân tay vậy thôi
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ ở đời lại còn có lắm thằng giai ******** như vậy nhỉ. Cứ gọi thằng giai đó ra đối chất, ba mặt một nhời (cho nó nói một nhời thôi rồi bắt nó ngồi nghe mình chửi) lúc đó xem cái mặt chó nó như thế nào.
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    k hiểu là còn yêu bạn, hay là loại đàn ông cay cú ích kỉ, k ăn được thì đạp đổ
  10. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ặ??? chuyỏằ?n pa''c này giỏằ'ng chuyỏằ?n chúng iem thưa...hic hic... em câng giỏằ'ng chỏằ"ng cỏằĐa bĂc gĂi chỏằĐ Topic ư.... nhiỏằu lúc em câng 'iên lỏm nhặng ko làm 'ặỏằÊc gơ.... BÂy giỏằ nhiỏằu Chư phăo thỏưt.....Thỏ nói tóm lỏĂi phỏÊi làm gơ hỏằY cĂc bĂc....nhặ bĂc gơ nói ỏằY trên ư, châm chỏng 'ặỏằÊc , vui vỏằ chỏng xong......ba''o công an thơ chỏng giỏÊi quyỏt 'ặỏằÊc gơ.....ko lỏẵ hỏằc cĂch chỏƠp nhỏưn..."sỏằ'ng chung vỏằ>i lâ" ???

Chia sẻ trang này