1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ex nhắn tin cho chồng sắp cưới, hix!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tallicaboy, 28/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    cái kiểu này sợ quá, chưa gặp ng như thế bao h, may thật
  2. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không bảo chồng sắp cưới của bạn đổi sim đi. Với những loại người như thế thì quan tâm làm gì. Tốt nhất là bịt tai lại.
  3. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Cực chuối bác ạ. Loại này không thể nói phải trái được. Rõ mười mươi là nó sai đấy, nhưng nó cứ vênh mặt lên "ừ, tao thế đấy, thì sao nào". Lắm lúc nghe bạn em kể mà em chỉ muốn bin thôi. Thằng đấy em gặp rồi, nếu đấm nhau thì em thắng 90%. Nhưng mà nó biết nhà bạn em, biết nhà cả người yêu của bạn em.... (nhà em nó ko biết ). Mà nó rỗi việc, lúc nào cũng có thể rình cắn trộm được. Nó là đứa thích nói ngọt, bạn em nói nhẹ thì cũng ngồi nghe, đồng ý là thôi, để bạn em tự do.... rồi 1 ngày sau lại đâu vào đấy. Có lần bạn em bảo viết giấy cam kết, nó viết, ký vào, có vài người xung quanh làm chứng, nó còn khắc vào tường là sẽ thay đổi. Sau đấy vài hôm bạn em đi chơi với người yêu, nó thấy, lại xé giấy cam kết đi, chầy mặt ra đấy. Bó tay. Anh chàng người yêu bạn em thì cũng hiền lành, nhẹ nhàng, cũng nói chuyện với em về vụ này, bức xúc lắm nhưng nếu mạnh tay thì chỉ khổ cô bạn kia thôi vì thằng này nó rỗi việc, còn mọi người thì không thể ở bên cô ấy 24/24 để bảo vệ được.
    Sống chung với lũ hoặc chuyển ra khỏi Hà Nội, vào SG chẳng hạn. Nhưng cô này với thằng ấy lúc trước yêu nhau cũng khá lâu,>3 năm rồi nên nhà cửa, quê quán biết hết). Cô bạn em gọi điện về gia đình nó báo thì "Bác cũng chẳng biết làm gì cháu ạ, nó về nhà làm khổ gia đình bác....".
    Em bảo bạn em cứ để xem nó giở trò được bao lâu nhưng thằng này bền phết, đã gần 1 năm như thế rồi, giờ anh người yêu kia cũng hạn chế gặp,... cũng khó xử cho cả hai.
    Được kara_men sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 28/11/2007
  4. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm, bây giờ vào Sài gòn vì 1 thằng đâu liệu có cần phải thế ko?? ..mà một khi đã phải cái thằng điên điên như thế, có bỏ đi đâu nó doạ đén nhà che''m , nổ mìn...thì trốn đi cũng bằng âm....Bây giờ oánh cho nó ngớ ngẩn, quên hết mọi chuyện thì lương tâm cắn rứt lắm, mà bạn gái, vợ mình sau này cũng có cái nhìn khác về mình.....pó tay
  5. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hic! đúng là ở đời con người ko bít đằng nào mà lần, ko hiểu làm vậy những kẻ như thế được lợi lộc gì nhỉ. Nếu mà chưa đến mức nặng nề bạo lực thì chắc là phải chờ thời gian thôi, với lại bản thân con gái và anh zai người yêu hiện tại cũng phải cứng và gấu 1 chút cơ, chứ cứ nhã nhặn, hiền lành với ngại đụng chạm thì cái loại ấy càng được thế lấn lướt . Cô bạn mình chưa có người yêu mới nhưng cũng đã nhận được lời "cảnh cáo" từ Ex đầy hăm doạ kiểu như trên rồi
    Nhỏ tâm sự với mình có nhắc đến việc khá nhạy cảm, nhân topic có nhiều đôi hoàn cảnh tương tự mình cũng muốn mọi người tư vấn dùm, vì cái này hơi ngoài kinh nghiệm của mình. Chả là khi yêu, nhỏ và ex đã có quan hệ với nhau, bi giờ chia tay rùi bị đe doạ thế, nhỏ bạn mình sợ nhất nếu có bạn trai mới ex sẽ phá đám bằng cách đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm đó với bạn trai mới của nhỏ. Mà với các bạn nam thì ko hiểu có chịu nổi cái đòn này ko?(ghi chú chỉ là chuyện quan hệ khi yêu nhau,chứ nhỏ bạn mình ko phải hư hỏng hay ngỗ nghịch gì đâu nha,nên các bạn tư vấn có thể bỏ qua giả thuyết này )
  6. Tallicaboy

    Tallicaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ùi giống cực bác ạ, cũng y như cái thằng bác bảo đấy "Thế đấy làm sao nào?" Em bó tay luôn.
    Em chia tay cũng 1 năm rồi đấy mà bây giờ vẫn thế, em sắp cưới rồi mà kô biết đến hôm cưới thế nào nữa, nhỡ lại mò đến đám cưới phá phách chắc em chết luôn cho rồi.
    Nói ra thì xấu hổ, chứ hoàn cảnh của mình y chang luôn. Nhắn tin cho chồng mình nói kô thiếu lời khó nghe nào. Ví dụ: kinh nghiệm của X là do tao dậy đấy (ôi!) và còn doạ nhiều thứ kinh khủng hơn nhiều mà em kô tiện kể ra đây. Chồng em thì từ khi yêu đã biết chuyện, em không dấu gì cả và anh chấp nhận, bỏ qua hết, rất yêu và tôn trọng em... Nhưng mỗi lần nhận đc tin nhắn anh đều rất buồn. Khônng biết chịu đựng đc bao lâu.
    To bác gì bảo nói với ng yêu bây giờ của Ex: thực lòng em quý em ý lắm, tình yêu của 2 người đó hiện giờ rất ổn và dự định sang năm sẽ cưới. Sau khi bị em bỏ thì ex cũng nhận ra mình sai vì ngày trước đối xử với em kô đúng, hiện giờ đã thay đổi tích cực hơn nhiều. Nhưng khi rượu vào là lại cay cú hay sao ấy, lại nhắn tin cho chồng em
    Nói thêm là Ex là một người bình thường rất tự tin và hơi tinh vi, lúc nào cũgn ta đây là nhất, nên bị em đá Ex đau lắm - tưởng như không chịu nổi - không ăn không ngủ không làm gì đc - 2 tháng sụt mất 6kg Nói thật em cũng hơi ích kỷ, bây giờ em mà làm gì ảnh hưởng đến cái tình cảm bây giờ của him nữa thì him lại oán em thêm thì chết em, thôi em chả dại.
    Thật em chả biết làm gì cho yên ổn bây giờ
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên cùng chồng sắp cưới của mình gặp trực tiếp anh ta và yêu cầu anh ta buông tha cho bạn. Ngoài ra cách này còn làm cho chồng sắp cưới của bạn hiểu tình cảm của bạn hiện đang dành cho anh ấy. Và Ex của bạn chấp nhận sự thật là bạn khong còn yêu anh ta nữa.
    Tốt nhất là bạn nên làm thế. Không cứ để như thế, chồng sắp cưới của sẽ không thể chịu đừng đựơc nên suốt ngà bị khủng bố tin nhắn. Dù yêu bạn mấy cũng có lúc anh ấy lung lay.
  8. Tallicaboy

    Tallicaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là cách này tớ cũng làm rồi, và Ex tuyên bố thẳng vào mặt tớ và chồng tớ là tớ yêu ai cũng được trừ "thằng" này. Chồng tớ giận quá chẳng nói đc câu nào, chỉ nói là "thằng bệnh hoạn đáng thương" tớ và chồng tớ bỏ đi. Ngang lắm ạ! Tớ đã bảo cua gọi bằng cụ mà. Chắc phải sống chung với lũ thôi, bó tay!
    Hiện giờ chồng tớ bảo chỉ thấy thương cho ex thôi, sao phải hèn hạ và đánh mất bản thân như thế.
    Đành tạm thời tin vào bản lĩnh của chồng và gia sức chăm chút cho tình cảm của 2 vợ chồng vậy.
    À, chồng tớ còn tin Chúa nữa (tớ thì kô hoặc chưa ) cũng là cái may. Vì chồng tớ tin rằng 2 đứa đến với nhau là ý Chúa (trong 1 năm yêu nhau đã chia tay nhau 1 lần rồi)

Chia sẻ trang này