1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EX và người yêu mới !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi btvnnkl, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. btvnnkl

    btvnnkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    EX và người yêu mới !

    Tình cờ vào blog của bạn mình, tôi bắt gặp câu chuyện này.



    Hơn một tuần lặng lẽ trôi qua, hơn một tuần em sống trong nỗi đau tuyệt vọng. Em yêu anh , con tim em lúc nào cũng hướng về anh, đặt trọn niềm tin và hy vọng ở nơi anh.

    Thế mà, chỉ trong phút giây ngắn ngủi, em như rơi tõm xuống hố sâu vực thẳm, em chới với hụt hẫng xen lẫn bàng hoàng vì sự lừa dối của anh. Dù em không cố ý, nhưng chính sự vô tình đó đã làm con tim em tan nát, đọc từng dòng email anh gửi cho người con gái khác, lời lẽ chứa chan sâu nặng ân tình, những câu nói mà em mong đợi nhưng vẫn chưa thể nghe được từ anh. Tay em run bần bật, nước mắt em nhỏ giọt trên từng con chữ trên bàn phím. Trong phút chốc, em thấy mình mất hết mọi cảm giác, em ngồi thừ ra, hít thở thật sâu rồi bình tĩnh lại, em bắt đầu vỡ oà như bờ đê bị vỡ nước, bao nhiêu giọt nước mắt để đong đầy hết bấy nhiêu tình cảm em dành cho anh đây? Em vừa hận anh vừa sỉ vả mình, cô gái ấy chắc là hơn em nhiều lắm nhỉ vì chỉ có thế anh mới đánh đổi tất cả tình yêu thương mà em và anh đang xây đắp để lấy những phút giây thăng hoa say đắm bên cô gái ấy.

    Và em đã bỏ ra đi, lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là mùi vị của sự phản bội, em đau đớn tột cùng và không chịu đựng nổi cú shock như thế. Nếu là bình thường thì sao anh lại dùng những lời lẽ sâu nặng nhất dành cho cô ấy, anh muốn cô ta phải là của riêng anh, muốn cô ấy quay về bên anh để làm lại từ đầu...
    Em ngốc lắm, nên mới k nhận ra, tại sao yêu em rồi anh lại làm như thế? Nếu vẫn còn yêu cô ấy tại sao anh lại đến với em. Quay về bên người ấy...em thì sao?Anh có nghĩ em sẽ như thế nào không?
    Em không biết mình đã lỗi lầm chi và em có xứng đáng để anh phản bội em như thế, cảm giác mình bị lừa dối nó khủng khiếp quá anh ơi.


    Dù cho anh có ngụy biện bao nhiêu lý do, thì sự thật vẫn là sự thật, chỉ có em không dám chấp nhận mà thôi. Em biết anh và cô ta vẫn còn yêu nhau say đắm, anh vẫn ngày đêm lo lắng cho cô ta, em chỉ là một nơi để anh khỏa lấp khoảng trống lúc cô ấy không rảnh rang. Em chỉ là một con búp bê đáng thương hại mà người ta không nỡ vứt khi chán chê nó đến tận cổ. Em hiểu, và sẽ chấp nhận cho số phận an bài. Qua những lời lẽ trong thư em cũng đủ biết hai người yêu nhau đến dường nào.

    Anh đã cố ý hay vô tình xô đẩy em vào ngõ cụt, anh đã giết chết cuộc đời em bằng những gì ngọt ngào anh mang đến, và em sẽ không bao giờ tha thứ lỗi lầm anh đã gây ra cho em Những lời yêu, những viễn cảnh về 1tương lại hạnh phúc có anh và em. Những khi em ốm anh chăm lo, đưa đón em, những khi em lười ăn, lười ngủ, lười uống thuốc, anh nhắc nhở dặn dò đầy trìu mến yêu thương. . Anh đã nói sẽ không làm em phải đau, làm em buồn, anh và em sẽ bên nhau mãi mãi. Rồi cả cái cách mà anh nói chuyện với gia đình em nữa. Bạn bè nói rằng em thật hạnh phúc khi có dược anh, bố mẹ mỉm cười mãn nguyện. Em chẳng thể kể hết những gì anh đã làm cho em, cũng như k thể nói hết hạnh phúc mà anh mang lại. Vậy mà.....
    Thế là hết, em sẽ k đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh, vì với anh em chỉ là cơn gió thoảng qua, chỉ là một cuộc mua vui trong hành trình tìm kiếm tình yêu của anh thôi. Em hiểu và em xin thua cuộc, em chấp nhận thất bại trong chốn tình trường này.
    Em sẽ nói với anh như thế nào nhỉ? em sẽ nhìn anh như thế nào đây?

    Nếu 1người mà trải qua 2lần như thế này thì sao nhỉ? Cô gái ấy thật bất hạnh, chấp nhận hay ra đi? Hay để số phận tự quyết định?
  2. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là người con trai thôi! Anh ta sẽ tiếp tục với ngưoi yêu mới hay là quay lại với EX.
    Cô gái thì :
    1. Ra đi
    2. Chờ anh ta quyết định ( chuối squá nhể? )
  3. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Con trai bây giờ thích thế này lắm nhỉ? Bắt cá hai tay, bỏ ai cũng tiếc....
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    mình cũng bị thế ấy,lúc đầu thì muốn tự sát chít
    Sau đó bỏ đi
    Sau đó nó quay lại dù ó vẫn y nỏ kia t
    Mình đạp nó luôn tuy vẫn còn y bởi vì: "NIềm tin đã mất"
    và nó kô xứng đáng cho mình đặt niềm tin
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ suy nghĩ thế này cho thanh thản này :
    Khi một cái gì là của mình thì mình đã nâng niu, chăm sóc nó thật tốt rồi, đến khi nó không còn là của mình nữa thì cũng ko nên níu giữ làm gì vì có níu giữ cũng ko được.Nhất cái đó là trong chuyện tình yêu.
  6. boy0912xxx

    boy0912xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Zai này chuẩn bị phương án dự phòng đây mà ,Lời giải là bạn em cũng chuyển anh ta vào phương án dự phòng .
    Rút kinh nghiệm là lần sau yêu ai cũng phải chuẩn bị dăm ba anh để dự phòng ,yêu 1 anh rủi ro lắm
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hiểu cho người con gái này dù chưa 1 lần mình lâm vào hoàn cảnh này nhưng cô ấy cũng fải khó khăn lắm mới có thể vững tâm đc
  8. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hic , sao mà giống mình mấy năm về trước . Đúng là khốn nạn . Lúc ấy mình chỉ biết khóc và khóc thôi huhuhu . Nghĩ lại ...ngu thật
  9. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Phi đến nhà nó , tát cho mấy phát , đá vào ch.m mấy cú , chứ ở nhà khóc lóc làm gì .
  10. Phuong_Ly

    Phuong_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô! Cứ phải làm thẳng như thế này! Thà đau 1 lần rồi thôi nhờ??

Chia sẻ trang này