Hỏi cứ như lá câu bài ý,chả rõ gì cả KHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
chao ban: ban muon moi nguoi cho y kien thi nen noi rra la hinh thuc exchange gi? neu chi la exchange chung chung la no la trao doi. Ban trao cho ho cai nay, ho se dem lai cho ban cai khac. ex: chuong trinh cci, ho dua ban sang My hoc college voi muc dich trao doi van hoa (cultural exhange). Ban se hoc hoi van hoa My dong thoi nguoi My cung hoc hoi van hoa Viet thong qua ban. basv
Gà con vừa kết thúc sau 10 months exchange program to US và có vài kinh nghiệm muốn chia sẻ cùng cả nhà. - Thứ nhất là tiếng: Mục đích của hầu hết học sinh việtnam chúng ta sang đây để có cơ hội apply vào trường đại học bên này , kiếm được càng nhiều học bổng càng tốt. Chính vì vậy mà hãy tích cực học tiếng anh đến phút cuối cùng cho đến ngày sang đây. Để mà apply vào college thì chắc ai cũng biết cái quan trọng nhất là ôn SAT và TOEFL. Thế nên hãy luyện kỹ, sang đây khoảng tháng 8 thì tự học, tự ôn, tháng 10, 11 đăng ký thi là vừa. Trong quá trình học high school thì mình tranh thủ làm giấy tờ apply đi là vừa. Apply càng sớm càng tốt vì theo kinh nghiệm Gà con, Gà con apply sát ngày deadline của trường nên các học bổng họ offered hết rồi hic hic Chương trình học high school bên này ko khó nên mọi người đừng lo. - Thứ 2 là đời sống hàng ngày với hostfamily. Hay` coi họ như gia đình của mình, thật thà và ngoan ngoãn thì họ cũng sẽ yêu quý mình như con đẻ thôi. Nhưng cái đó cũng tuỳ nhà, có gia đình họ hiểu được múc đích của mình, có gia đình họ ích kỷ lắm, chẳng cho mình làm gì cả, ko cho học nữa còn bị tịch thu sách vở nữa chứ hic hic.... Phải ai thì mình phải chịu thôi. Gà con đã chuyển đến 3 nhà rồi. Không phải là mình hư hay làm cái gì quá đáng mà là họ quá đáng với mình, ko cho mình liên lạc với gia đình bạn bè của mình.... Bạn hãy tự tin trong mọi trường hợp. Sẽ có nhiều khó khăn khi mới xa nhà. Gà con đã nhờ trưởng vùng chuyển nhưng họ còn giữ lại . Thế là Gà con đành liều báo lên ông director của program này ở NY... Nói chung 1 tháng đầu sang đây là nỗi kinh hoàng và là địa ngục đối với Gà con. Nhưng cuối cùng cuộc đời đã mỉm cười với Gà con hihihi - Điều thứ 3 là văn hoá, đồ ăn rất khác với VN ( tự dưng thèm fở quá hic hic ). Ở bên này toàn bơ sữa thôi. Nếu những ai ko ăn được bơ sữa như Gà con thì nên học làm mấy món ăn đơn giản mà mình thích, sang đây tự nấu ăn cũng được. Ở cửa hàng cũng bán mỳ ăn liền, mua cái đây măm măm cũng ngon lắm mà rẻ nữa ( hình như $1/8gói thì phải) Gà con sang đây hầu như chỉ để học thế nên cũng it đi chơi, và cũng ít nấu ăn hihì Nhưng các bạn hãy vừa chơi vừa học vì đến cuối năm học, bạn sẽ thấy tiếc lắm đó. Trường học bên này nhiều đội tuyển thể thao bạn có thể tham gia. Như trường Gà con là có tất cả hầu hết môn thể thao. Gà con mới chỉ join Golf team ( cũng rất lạ với VN) nhưng đến cuối năm mới biết có bowling team ( mê bowling lắm) , nghĩ lại thấy fí quá nhỉ hihihì Hãy tận dụng mọi thời gian và cơ hội để có 1 năm exchange đáng nhớ và bổ ích ! Have fun! Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
To cung la` sinh vien trao doi CCI, nam vua` roi` o FL vua` ve` may' tuan`. "Mục đích của hầu hết học sinh việtnam chúng ta sang đây để có cơ hội apply vào trường đại học bên này , kiếm được càng nhiều học bổng càng tốt". Noi that voi' cac ban muc dich' cua to' cung~ rua'. Nhung ma` nhieu` khi cung thay' ay' nay'. Hau het' hoc sinh trao doi tu cac nuoc khac ho sang chi de choi nen tham gia hoat dong cua truong, cua gia dinh` nhieu` hon. Con` hs Vietnam nhieu` khi hoc nhieu` thai' qua', ko tham gia gi` lam` ho cung ko thich' lam' Ve khoan an uong, fastfood cua ho rat' san. Ma to' thay' an cung duoc day' chu'. To' rat' khoai' checkers vi` fries cua ho. rat' dac biet. Ve khoan the thao, neu' tham gia duoc va` gioi nua thi` thich' lam'. To' co' thang ban tham gia bi-a, duoc vao` tuyen Dallas roi` di thi dau' o nhieu thanh` pho' lon', LA, Chicago, Las Vegas, nghe ke da them` ro rai~. Minh` thi` chua duoc di dau ngoai` FL, chi moi' duoc di may' cai' disney voi' universal studios. Rat' mong duoc lam` ban voi' cac' ban da tung` la` hs trao doi nhu minh`. YM ID la` dhtuan2000. Chat voi' to' nhe'.
Tớ assume là 2 bạn trong chương exchange highschool student (lớp 11-12) Nhờ 2 bạn Ga_Con va1 dhtuan cho forum biết về cách thức học, chương trình cũng như các sinh hoạt , extracurriculum trong các trường trung học bên Hoa Kỳ khac/so với bên nhà ra sao ? Hay dỡ chỗ nào và làm sao các bạn apply được vào chương trình . Hai bạn đã học được những gì hay và thấy đièu gì không hay . Hy vọng là rút kinh nghiệm cho bậc đàn em đi sau . Đi exchange có đáng công ko ? Buồn nhớ nhà ra sao ? Ở chung trong gia đình người Mỹ có những va chạm gì và học hỏi được gì ở nếp sống gia đình nói riêng và xã hội Hoa Kỳ nói chung . Tôi có mấy đứa em đang muốn hỏi để xin đi. Có thể xin về ở chung nhà với bà con, họ hàng không , hay bắt buộc phải ở nơi họ chọn cho ? Many thanks in advance ...
Mình tên là Huyền , exchange ở Georgia. Nếu bạn muốn ở cùng người thân cũng có thể được. Nhưng một khi profile của bạn đã được đăng lên rồi thì phải bảo người thân ở bên đó đăng kí nhận ngay. Ở Việt Nam mình nghĩ là rất khó để nhận chứ thực ra, người ta nhận mình cũng dễ thôi. Chúc bạn thành công! Why, in a country of free speech , are there phonebills?.
Mình xin nói tiếp luôn, đi học xa nhà thì chắc chắn la khổ rồi. Host family của mình cũng kinh khủng lắm. Mình muốn học cũng bị vứt sách vở đi đấy. Còn cái vụ mình chuyển nhà thì cũng phức tạp lắm. Mình thì chưa đến nỗi chuyển nhà nên cũng chưa có kinh nghiệm như gà con. Còn đi exchange thì có nhiều điều khổ nhưng bổ ích. Ví dụ như : đi làm được và tự lập , dù sao cũng sống xa nhà, phải tụ lăn ra làm để có tiền thôi. Học hành cũng phải có trách nhiệm hơn. Cái lớn nhất mà mình học được là :biết thương bố mẹ hơn, quý đồng tiền, biết cách sống với mọi người va làm mọi người quý. Những điều đó ngẫm ra còn giúp mình rất nhiều trong cuộc sống sau này. Nói chung, muốn được lợi thì cũng phải hi sinh cái khấc chứ, làm gì có chuyện cái gì cũng được hưởng. Why, in a country of free speech , are there phonebills?.
Em không biết để apply vào đại học có thực sự cần đến diploma không nhỉ?? Host mother của em bảo là phải có.Bà ấy cũng rất tận tình giúp đỡ em trong việc này nên em nghĩ không co chuyện người ta nói thế để ngăn mình không nên học ĐH ở Mỹ. Nhưng khi em hỏi một số anh chị đã đi năm trước thì mọi người đèu bảo là không cần, cái chính la TOEFL, SAT, Essay và recommendation là chính. Không biết đúng sai như thế nào?? Em vừa mới đi học ngày hôm qua, học mấy môn for fun là chính, em định học ĐH ngành báo chí không biết nên đăng ký học những môn gì ở high school cho có lợi cho việc apply ĐH của minh sau này? Anh chị nào có kinh nghiệm giúp em với! Thankss!