1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

exhibitionism(Bệnh phô dâm) <~~ ????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xgbsnyst, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nhầm, nhầm nhá. Nếu ai để ý vụ hè năm ngoái trên hồ Tây (phải nói thật là mấy lần, tại hồi đấy ngày nào tui cũng lên bơi ở SM) có 1 cô nhộng hết luôn hay đi dọc theo đường Thanh Niên tầm chiều chiều. Chẳng hiểu sao công an ko tóm luôn đi. Có khi bà này không phải phô dâm mà có vấn đề thần kinh.
    [/quote]
    hehhê Thảo nào suốt mùa hè năm ngoái chú trọc bịp về VN chỉ thích đi "lượn hồ" là vì thế!!!
    Được junbk sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 19/10/2004
  2. xgbsnyst

    xgbsnyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    nhân chứng đây, khè khè.....
    lớn roài nhưng thỉnh thoảng em cũng "đi dạo" tý.... vào khu vực truờng NT thì toàn con gái xinh..... có 1 lần 3 nàng đang đi, nhìn thấy "em"... 1 nàng nhìn thấy ré lên... khè khè.... 2 nàng kia không nhìn thấy hỏi cái gì đấy...nàng nhìn thấy bảo "thằng kia bị SIDA" hay là "thằng kia ò im ra" tôi cũng chẳng nghe rõ...
    khè khè..... rồi mình chạy vọt vào trong ngõ đứng... 3 em còn ngó ngó vào trong đấy..mình diễn lại, rùi 3 em mới rú lên bỏ chạy...khà khà... nghĩ lại vẫn thấy ... phê phê....

    để cái topic lâu thế roài mà chẳng có chị em nào lên tiếng bị hại nhỉ.....
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ông đang nói cái gì đấy,mấy em đó đâu phải phô dâm,chắc tụi nó tưởng ông bị điên,phô nên tụi nó mới theo nhìn thôi!
  4. nych

    nych Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lại có cả loại bệnh này nữa à. Đúng là xã hội càng phát triển càng sinh ra nhiều thứ ngược đời.
  5. la_vang_roi

    la_vang_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng gặp 2 lần rồi. Lần đầu, khi học lớp 7, tớ và đứa bạn sáng sớm đi học thấy một thằng đứng úp mặt vào hàng rào, tưởng nó "đè tường" thì mặc kệ. Ai ngờ nó quay phắt lại, mà cũng ko hiểu sao cái đó đập vào mắt ngay. Cả 2 đứa ko hiểu là cái gì mà to đùng, sưng phồng và còn đỏ bầm nữa. Cho đến khi xác định được toạ độ của vật thể lạ thì chả ai bảo ai, vắt chân lên cổ chạy muốn đứt hơi. Thực ra thì về sau nghĩ lại cũng ko thấy sợ thằng đó nữa nếu gặp nhưng ấn tượng thì hằn sâu đến tận bây giờ. Tớ cứ nhìn thấy đàn ông là cảm thấy ghê tởm, ra bể bơi ko bao giờ nhìn đàn ông, nghĩ đến chuyện lấy chồng là có cảm giác đau.
  6. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đây là một loại bệnh về tâm lý và cả sinh lý. Thường thì xuất hiện ở đàn ông. Bọn này thường khoe để có cảm giác khi người bị tấn công hoảng sợ. Loại người này xuất hiện ở khắp nơi, kể cả ngay trường tớ ở XH tiên tiến cũng có.
    Nhưng bọn này thường hay hù doạ SV nữ đầu đen, hìhì, nhuộm vàng như tớ mà an toàn.
    Điều quan trọng là càng tỏ thái độ sợ hãi, bọn nó càng khoái chí, và bệnh của chúng càng nặng thêm. Theo lời cảnh sát, thì những trường hợp đáng tiếc nghiêm trọng có thể xảy ra nếu không ngăn chặn va bệnh bọn nó càng nặng.
    Bọn tớ có gặp thì cũng không hoảng sợ, chỉ thấy tởm. Nhưng đối với các bạn nữ Á Đông thì sẽ gây ảnh hưởng tâm lý. Tớ nghĩ nên bình tĩnh bỏ đi giả vờ như không nhìn thấy neu o noi vang ve, hoặc bạn nào có giọng to, thì hét lên càng to càng tốt, biểu hiện thái độ điên cuồng tột độ, thường thì bọn nó sẽ sợ bị la to và nhiều người phát hiện.
    Điều quan trọng nữa là phải tìm người giúp đỡ, đừng bỏ qua chuyện, báo cáo với bảo vệ trường, hoặc nơi khu bạn thấy thằng điên đấy,
    Vì nếu bạn im lặng, các bạn gái khác sẽ bị tấn công như bạn và vẫn im lặng, Chỉ khi nào bạn báo với ai đấy để có sự giúp đỡ, (dân tìnhm hay cảnh sát) hắn mới bị tóm và bị tống cổ.
    Chúc những bạn đã từng bị là nạn nhân luôn vui, chỉ có vài thằng bệnh trong ngàn người đàng hoàng thôi. Bọn người đấy chẳng đáng de so sanh voi nhung nguoi tot (nhu ban tranhoangtho chay di tim thang dien day), va giữ gìn an toàn cá nhân là trên hết .
  7. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cách nhà tớ 2 căn có 1 ông bị bệnh này. Có thể nói là mọi người từ bà già 70 tuổi đến con nít 2 tuổi nhà trong vòng bán kính 500 mét từ nhà của lão này đều biết cái của ấy của ông ta như thế nào. Tội nghiệp nhất là hai mẹ con nhà hàng xóm đối diện với nhà lão, hình như là phải nhìn cái ấy của lão mỗi ngày.
  8. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của tớ thì chị em mỗi khi ra khỏi nhà nên mang theo một cái kéo nho nhỏ nhưng phải thật sắc vào.Thằng nào định khoe của thì cứ thế mà cắt.Xong!
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    cắt cái đó thì có bị tù ko thế nhỉ?
  10. senatorship8

    senatorship8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là để móng tay dài,nếu thích phô dâm và cứ chạy theo phụ nữ ngoài đường(giả sử chạy theo tớ chẳng hạn)thì tớ cầm ngay cái của quý đó bấu chặt sau đó mới tuốt ngón tay theo chiều dọc,lúc đó hắn ta chỉ có nước khóc thét lên mà thôi.Nhưng cũng hơi nguy hiểm chẳng may thằng cha đó mà dính HIV,AIDS,thì chắc đời toàn mây đen xám xịt mất.

Chia sẻ trang này