1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

exhibitionism(Bệnh phô dâm) <~~ ????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xgbsnyst, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, mấy tên này sao dám ra găpk mấy mà bán thịt. Cứ dụ nó ra chỗ mấy bà đang pgha thịt chặt xương, bện nặng mấy cũng khỏi.
    Hoặc em nào có bố làm cảnh sát, mượn dùi cui điện cho nó nhớ đến già
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chuyện gì ... Thế thì tớ cũng có 1 chuyện để kể.
    Trong 1 lần tớ chở bà chị đi có chút việc, bà chị vào công ty, còn tớ đứng ngoài đợi, Bên cạnh công ty là 1 quán gội đầu, trong đấy có 1 em trông cũng được, khà khà. Mình lúc đó cũng vì công việc, nên hơi sốt ruột, vô tình quay ra nhìn em nhân viên, em ấy mặc zíp màu đen ngắn hơn đầu gối 1 chút, ko hiểu em ấy vô tình hay thế nào, mà lúc ngồi ở ghế ( ghế đặt ngoài cửa hàng gội đầu ) thì 2 chân lại ko khép lại, , Ờ, mình cũng tưởng là vô tình cơ, nên mình cũng hơi xấu hổ tý , giả vờ quay mặt đi, 1 lúc sau, mình quay mặt lại, cứ thấy mình, em này lại mở rộng chân ra ... Á à, lúc đấy mình mới hiểu, chẹp chẹp, hôm đấy ko đi có việc với bà chị, thì .. cứ gọi là
  3. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mình cũng gặp 2 lần rồi
    Lần 1, đang đi trong ngõ về nhà, thấy 1chú hỏi đwờng, mình dừng lại đinh trả lời , thấy chú cứ nhìn chằm chằm, tay chú làm gì ở dưới, mình nhìn xuống...Lúc đó trời tối quá, định thần lại...mình hoảng quá, té 1 mạch về nhà. Mặt mũi tái mét.
    Từ lần đó, mẹ ko cho ra ngõ 1mình buổi tối.
    Rồi ông cậu giải thích đó là bệnh exhibitionism, và khuyên ko đc sợ, mà fải hét thật to lên, cho nó sợ. Mình cũng cố nhớ
    Lần 2, buổi chiều, đi học về = xe máy, trong ngõ, thấy 1 lão xe ôm, đi xe máy ngwợc chiều, vừa đi vùa rút ''''cái đó'''' ra vẫy. ..Trời đất!! lại hồn vía lên mây, quên cả hét, rú ga 1 mạch vọt thẳng về nhà, may mà ko lăn đùng ra đường ngất.
    Hic
    Ông cậu và bà mợ cứ dặn là fải hét thật to cho nó sợ ( 2 ông bà này là bác sĩ).
  4. khonglakhong

    khonglakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    con trai phô hàng ra nhưng con gái cũng nhìn...
    Khó xử là do:
    60% từ kẻ phô dâm(boy)
    40% từ người nhìn(girl)
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    để phòng chống triệt để, xin khuyến cáo:
    + Các bác gái ra đường nhá vác theo súng cao su. Đốp phát là xong.
    + Các bác trai mang lọ xịt diệt côn trùng (butterfly cũng là côn trùng...khửa...khửa...)
    Chú ý: các trường hợp trên chỉ áp dụng cho bird và butterfly xấu. Còn hàng đẹp thì ....tuỳ tâm. Nhá!

Chia sẻ trang này