1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-117 chuẩn bị bay chuyến bay cuối cùng

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi sonyclie, 12/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Thần tượng đột tử. Đau thương cho các fan nhỉ. Một đàn fan gào lên: anh chết rồi nhưng anh còn sống mãi. Chết như sống anh hùng vĩ đại.
    Một kiểu máy bay được mệnh danh là F thế hệ mới, vừa xuất trận đã rụng, rồi chết yểu.
    Thế nhưng đàn fan vưỡng gào ầm. Chết như sônggiói giang vỹ đại
    Đợt này giống F-12 ghê.
    Các fan có biết F-12 không.
  2. SSX

    SSX Guest

    Trâu già bắt đầu cãi cùn rồi.
    Mig-23 làm CAS ở Afghan, lúc đầu chỉ để bảo vệ sân bay đề phòng máy bay
    đối phương sau phải vào núi bảo vệ bộ binh. Lý do: Su, Mi đến hỗ trợ thường
    không kịp. Tìm chiến tranh Angola Mig-23 làm CAS đầy đừng cãi.
    Thế Predator cánh ngang thì bay nhanh hay bay chậm hả đồng chí theo tây đánh ta.
    Su-47 bay không phải là nhanh lắm, có site là M1.6, cứ cho là 2+ đi, so với Mig1.44
    cánh tam giác những M2.6.
    Su-47 cánh ngược lại có khả năng khác là bay chậm rất tốt.
    Bay chậm đến mức nào thì cứ tìm bài của BrodaRu mà đọc.
    Tại sao lại bay chậm, tại sao cái ống động cơ lại dài ngoằng
    thì cứ vái chị minh-mai một vái chị ấy dạy cho.
  3. SSX

    SSX Guest

    Cũng bắt giò đồng chí một tí.
    Thế Mỹ nó đã đánh thằng nào được trang bị đầy đủ Lục- Không quân chưa?
    Bắc triều mà đày đủ à, hay NC đầy đủ.
    Còn Mỹ, chưa đánh thật sự 1 nước nào hoàn toàn trang bị vũ khí phương gần-Tây , chỉ có những trận giao tranh nhỏ.
  4. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bác tại BTT thì Mig-15 là do ai lái ạ? Thành tích bắt sống máy bay là của phi công Nga nhé :D
    NC thì đầy đủ rồi, tất nhiên là thua xa mấy anh Rệp, nhưng không hề yếu.
    Còn tại trung đông, trang bị của Ai Cập, Syri thì bác bảo do bên nào trang bị là chính.
    Rồi đến Iraq, với MIG 29+ SAM6 ( tuy Mig nó bắn nhau trong... cát, bó tay các bác Rệp )
    Nam tư nữa nhé, cũng Mig 29+ SAM 3 ( đang bị truy nã do gây nên cái chết thảm khốc của F117 )
    Còn Nga, đánh Apga, thì vũ khí phòng không hiện đại nhất của du kích là Stinger , tại Chechen thì là các loại tên lửa vác vai của Nga.
    Nên em mới nói Nga chưa đụng các hệ thống phòng không chủ lực của Mĩ như AEGIS, Patriot ....( khả năng cao là chỉ có tàu khựa vs radio thì mới thấy được vũ khí công nghệ cao của 2 phe thật sự tham chiến hết khả năng)
  5. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Hay nhỉ, nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhỉ. Toàn những kinh nghiệm bại trận thôi à.
    Các đồng chí Mỹ coi chiến tranh hiện đại như là thời tiếu ngạo giang hồ nên cần phải luyện tập công phu ???? cái kiểu luận của người nguyên thuỷ : này, mấy thằng chiến binh hiện đại kia trong còm nhom xanh rớt, không biết ném đá ném lao, mang mỗi cái gậy khoằm xấu xí.
    Từ 60 năm nay, người ta đã thiết kế máy bay dựa trên những trận đánh mô phỏng, số liệu thử nghiệm và đo đạc, còn các đồng chí thì Mỹ thì vẫn ngày đêm luyện chưởng, nên trình độ chưa qua khỏi thời tiếu ngạo giang hồ. Cái kiểu lính thì dốt nát chỉ lo luyện chưởng, dân thì chỉ lo kiếm được hợp đồng to... Người Mỹ chưa bao giờ chế tạo được máy bay không chiến cho ra hồn. Trên kia chị hỏi các chú em xem F-12 nó là gì, nó giống gì với F-117 và F-22, các chú có chịu động não đâu.
    Nước Mỹ chế tạo ra được những loại vũ khí nào để đời.
    Xe tăng: cả thế giới có hai dòng tăng, dòng Nga và dòng Đức. Dòng Nga Nga dùng. Còng Mỹ, cái M1 dánh tiếng đó chỉ là một phiên bản cắt ngắn của Leopard II. Vậy nên đạn 25mm bắn cũng thủng.
    Súng trường: Cực kỳ tệ hại.
    Những năm 198x, Nga và Đức đưa ra súng trường trang bị-súng trường chiến đấu. Đặc điểm súng này là nó có tầm xa, đạn có vỏ, băng nhiều viên, khuá nòng điều khiển tay, không của riêng hãng nào mà thống nhất toàn quân. Thiết kế súng được tuyển chọn qua một cuộc thi lớn toàn thế giới, cấu tạo súng được nhà nước mua license và cấp miễn phí cho các xưởng (súng trường phục vụ, service rifle). Thời điểm đó là Mauser, Mosin ra đời. Cùng lúc đó, Mỹ vẫn mạnh hãng nào hãng đó sản xuất, mạnh đơn vị nào đơn vị đó trang bị như thời trung cổ.
    Vào những năm đầu TK-20. Nga và Đức chuyển sang Carbine nòng dài như Mosin Cossack thì Mỹ mới có M1 Garan, tương đương súng trường chiến đấu 189x.
    Vào những năm 194x, Nga và Đức phát triển súng trường tấn công (như AK-1947), thì đến tận nhà Vịt, vũ khí chính của lính Mỹ vẫn là carbine.
    Đến 196x, Mỹ phát triển tiểu liên M16 không có đặc điểm cơ bản của súng trường tấn công là selective fire. Vậy nên khẩu này tương đương với ... PPSh. Trận Iadran diễn ra, lính Mỹ mới kinh hoảng trước sức nặng của AK.
    Cái loại ngu si đần thộn thiết kế ra M16 lúc đó không tính đến "tấn công". Khi này, người lính chỉ mang được 4 băng, nhưng lại cần bắn liên thanh rất mạnh, gần như giữ cò khi xung phong vào tiền duyên. M-16 bắn 900 viên một phút, hầu như khi xung khong thì mỗi băng một loạt 1 giây, thay băng hết 15 giây, và mang được 4 băng. Loại ngu si đần thộn nó tưởng Mỹ chỉ phòng ngự, tha hồ đạn dược, bệ tì ngắm bắn thoải mái...
    Trong khi đó, tiêu chuẩn cơ sở của súng trường tấn công là selective fire nên nó chuyển sang tiết kiệm đạn khi không cần thiết và tốc độ bắn liên thanh vừa phải. Loại bắn liên thanh mạnh chỉ là sub machine dùng cho cảnh sát áp chế tội phạm. M16 lúc đó chính xác là sub machine. Đó là chưa kể máy súng là một thiết kế hoàn hảo dùng cho các văn phòng tiên tiến có điều hoà, ra trận là tắc.
    Sau này, M16 cũng cái tiến theo AK phần tốc độ bắn. Cũng có selective fire. Tuy nhiên lúc đó AK đã tiên lên kiểu khác.
    Từ năm 197x, Ak đã phát triển các cơ cấu cân bằng trong bắn liên thanh. Đến cả nhà Vịt cũng được dùng nòng vát, và đến nay chụp đầu nòng chống rung là một tiêu chuẩn của AK. Tiếp theo, AK phát triển lùi có hãm tự cân bằng. Tây cũng chuyển sang dùng lùi.
    Ngay nay, duy nhất có loại M16 là vẫn dùng trích khí cổ lỗ.
    Súng trường Mỹ đi sau thiên hạ 30-40 năm như vậy, vì nước Mỹ như quần ngư tranh thực, khẩu súng trường bị xâu xé tả tơi không khi nào ra hồn. Trong vũ khí, súng trường như là biểu tượng của mọi thành tựu, đỉnh cao của mọi đỉnh cao, vũ khí của mọi vũ khí.
    Máy bay: máy bay điển hình của nước mỹ là gì, đó là F-12, F-117 và F-22. Đó là các máy bay chả giống ai, nhưng chúng giống nhau ở một điểm duy nhất, đó đều là những cách mạng công nghệ.
    Một điểm nữa chúng giống nay ???? tự đi mà đoán.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 18/03/2008
  6. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Leo thang xung đột rồi đây! Cần vượt sông Áp Lục để "Kháng Mỹ viện Triều" rồi đây!!!
    Để Buff tôi điểm lại tình hình chiến sự cho các cô, dì, chú, bác đi qua đi lại biết nhé!
    Vụ việc bắt đầu bằng chú Hãm Thanh (sonyclie) hộc tốc về làng loan tin ông Tham "Ó Đêm" (tên Á Mễ Di Cán là F-117) sắp được quan toàn quyền cho về hưu trí tại làng. Đây quả là tin chấn động chiềng làng chiềng hạ vì ông Tham vốn được đi Tây học, lẽ ra theo ngạch chính được cử giữ chức bét nhất phải cỡ tri phủ. Nay về làng, cán cân quyền lực e có chiều thay đổi. Lại nói về ông Tham, trước nay mọi người vẫn đồn là "Ó Đêm" vốn học trường võ bị Xanh-xia, nhưng sở trường của ông là dàn xếp cửa sau, dấm dúi đi đêm về hôm, rất được việc! Nay về hưu trí ở tuổi tam thập nhi lập (1973-2008) quả là đáng tiếc cho bậc công danh hiển hách nhưng lầm đường theo thực dân đế quốc!!
    Tin mới về hồi buổi mà chẳng hiểu con mẹ đốp phú-cầy (minh-mai) đã mò được. Vốn thừa lúc chú phú-cầy bỏ xứ đi đồn điền ở tận Cong-go, ả đầu mày cuối mắt với ông Tham mỗi lần "Ó Đêm" tranh thủ về quê nên cũng được nhiều lợi lộc và hứa hẹn! Gì thì gì, chức Tham sứ phu nhân nay mai nơi thành thị cũng ko thoát khỏi tầm tay, ả nghĩ!!! Nay đùng một cái, ông Tham bị cho về vườn thì còn nước gì! Sẵn cái bực vì vừa bị quan Tuần phủ ?oNắng? và Lý trưởng ?oTóc Rợn? phạt roi ngoài đình vì tội loạn ngôn ngoa ngoắt, nay lại mất nhờ ông Tham ?oÓ Đêm? trên cao bênh vực, ả quyết bài cho cả làng cả tổng biết tay. Sẵn có mấy nải chuối và ít xôi lượm được từ đám giỗ trong làng, ả gọi lũ trẻ trâu vào phân phát rồi ghé tai từng đứa ?ocứ thế!? ... ?ocứ thế!?.
    Về phần nhà ông Tham, phần vì muốn rình rang xóm làng, phần vì muốn mở đường cho ông chức Lý trưởng của ông Tham sau này, bà Tham ?ohungtranbt? đã huy động con cháu dựng rạp, mổ bò, treo đèn, kết hoa đón ông trở về. Bác trưởng tộc ?olamadi? nhà ông Tham còn kỳ công soạn sẵn bài diễn văn tiếp đón trọng thể, đặng đem đọc từ đầu làng cho bọn họ khác biết mặt!!!
    Ngày vui đã đến! Theo hẹn công-voa đít vịt của phủ toàn quyền sẽ đưa ông Tham về làng vào quãng giờ Ngọ. Phía nhà ông Tham mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất từ đầu giờ Tị, mọi người ra vào ngó nghiêng ra chiều sốt ruột! Bỗng đâu huyên náo rầm rầm một đám rước có kèn trống, chũm choẹ, thanh la ỏm củ tỏi xuất hiện từ bụi duối đầu thôn. Một đám trẻ trâu khiêng vào một chiếc kiệu bẹ chuối trên có mẹ đốp minh-mai xoã tóc phất cờ lau, mặc áo xô thắt bẹ chuối, rắc vàng mã, miệng khóc la thảm thiết. Thoắt một cái, con mẹ đốp nhảy xuống khỏi kiệu rồi ngự luôn 2 chiếc chân bàn cuốc lên chiếc ghế bố che lọng vốn được dành cho ông Tham. Đám người nhà ông Tham ?oÓ Đêm? đứng chết trân chẳng thốt lên lời trong khi hàng xóm, láng giềng kéo đến ngày mỗi đông!!
    Hết cảnh 1.
    Được OldBuff sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 18/03/2008
  7. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Cảnh 2:
    Sau khi nhổ toẹt một bãi trầu xuống dưới chân, vừa quệt mỏ mẹ đốp minh-mai vừa ơi hời khóc khan, vừa đảo mắt điểm mặt đám hàng xóm đang tụ tập ngó nghiêng ngoài hàng rào. Bài khóc đầu tiên được dành cho họ tộc và mụ vợ của ông Tham ?oÓ đêm? khiến hàng xóm được phen vỡ bụng vì cười. Hoà vào tiếng thanh la, chũm choẹ, kèn lá chuối trợ lực của đám trẻ trâu là tiếng loảng xoảng thau đồng, ống tre của đám hàng xóm hiếu kỳ. Quang cảnh cực kỳ huyên náo! Nhác thấy mấy phú hào thôn vào ngó nghiêng, ả minh-mai lôi phắt từ cạp quần ra từng bài khóc chuẩn bị sẵn theo tên của đám cùng họ vai vế của nhà ông Tham. Nào là F4, F5, nào là F111, F14, F15 rồi F22 cũng được mẹ đốp khóc hộ ông Tham hết. Đến cả đám người giúp việc của ông Tham như M16 và UAV MQ-1 cũng được ả chuẩn bị sẵn bài khóc hộ ông chủ của mình. Sau mỗi bài khóc, ả lại chẹp chẹp nhấp nước rồi làm tạm quả chuối bồi dưỡng do đám trẻ trâu mang lại!!
    Đầu giờ Ngọ! Hết họ hàng hang hốc nhà ông Tham, ả minh-mai chuyển sang lấy tên tuổi các bậc trưởng lão họ nhà chồng ra khóc hờ. Nào là cụ tổ năm đời IL-2s và cụ cố Pe, ông nội Mig21, bác trưởng Mig23 Trâu già, bác hai Mig25 Trần Đoành, bác ba Mig27 và chú út Mig31, rồi họ ngoại nhà chồng như mấy bác Su24, Su25 và các chú thím Su27, Su30, Su34 và đám gia đinh Ak47, Sam2, Sam3 cũng ko thoát.
    Bác Trâu già đang cày ngoài bãi nghe đứa em dâu láo toét réo tên mình vội bổ về làng. Tới đầu làng, bác chết sững khi nghe ả em dâu xưng mọc rằng ngày xưa bác từng đi buôn gỗ lậu với đám F111 để lấy tiền nuôi ông Tham Tây học. Khổ, bác từng đi lính thú, rồi Cần Vương, nhưng từ ngày bọn Tây đến mời làm khố xanh-khố đỏ kiêm buôn lậu gỗ đồn điền bác đã cười vào mũi chúng mà về đi cày. Vậy mà con em dâu nó dám hỗn! Thực ra trước bác cũng vào rừng kéo gỗ thuê cho bọn chủ đồn điền! Chậc cái bọn nhiều tiền mà dốt! Bác là trâu già đầu đầy sừng đen trũi mà chúng nó cứ ầm lên nhầm bác với đám bê cỏn đi theo bò mẹ kéo củi rác!!! Gạt đám trẻ trâu và hàng xóm hiếu kỳ đứng đầy ngõ nhà ông Tham, bác xông vào đạp đổ ghế rồi lôi xềnh xệch con em dâu lăng loàn ra ngõ! Ả minh-mai miệng la bai bải mắt nháy bọn trẻ trâu lượm đá ném bác Trâu Mig23 như mưa. Vụ việc ầm ĩ đến độ bác hai Trần Đoành Mig25 phải xông vào giúp tay mới yên. Theo lệ, ả minh-mai sẽ bị họ mạc nhà Mig lọc đánh 20 roi và gọt đầu, bôi vôi.
    Còn ông Tham ?oÓ đêm?? Công-voa đít vịt về tới đầu làng nhưng thấy biến đã vội quay ngoắt về phố. Phen này, ông có thôi chức Tham thì cũng chạy chức Phán cho tụi bay và con ả lăng loàn kia biết tay!!!
    Hết
    Được OldBuff sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 18/03/2008
  8. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Thương cho F-117 quá.
    Chị làm cái điếu văn cho mà cũng bị bê thiu xuyên tạc khổ sở thế này.
    Chú bê thiu hỗn quá F-117 nó đọi mồ nó đứng dậy là phiên phiền đấy.
    ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
    Thật ra là F-117 chưa thật chết đâu. Chú mới đang ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về, đã hẹn này đậy ván.
    Mấy bôm nay, trời sầu đất thảm, mưa gió sụt sùi. CHú F-117 còn trẻ lắm, mà đã sắp phải xa cách cuộc đời này. Chú mới 27 xuân xanh. Chú đau đớn quằn quại, chứ thét lớn: "giời ơi hỡi giời, sao giời bất công thế, lão MiG-21 già khú đến kia sao mãi giời không cho chết, bắt thằng tôi chết trẻ thế này." Chú thét lớn rồi vật vã, mồi hôi túa ra giường bệnh. Rồi chú gục xuống thiêm thiếp.
    Trong cơn mơ, chú thấy một cụ già râu trắng đến hỏi chuyện, dụi mắt nhìn thì là bụt. Bụt hỏi : "làm sao con khóc".
    Chú đem nỗi lòng người chết trẻ ra kể. Bụt liền cho chú một cuốn sách.
    Tỉnh dậy, thật ngạc nhiên, chú F-117 ung thư bệnh viện trả về thấy mình cầm trong tay một cuốn sách cũ. Chú bâng khuâng, giở ra đọc. Vài giờ sau, người nhà chú thấy chú đã hồn đi đằng hồn, xác đây ở lại.
    Mọi người cầm quyển sách lạ lên, thấy đề "F-12", mọi người kinh dị lắm, quyển sách thế nào mà mà chú F-117 đắc đạo lên tiên nhanh như thế. Mọi người bí lắm, đi hỏi thầy đồ già C-130 đã năm trăm tuồi. Ông thầy lau kính lão, đọc hết trang đầu. Mọi người kiên nhẫn đứng đợi.
    Cuối cùng ông ngẩn đầu lên phán: đây là nhật ký cụ tổ nhà F chúng mày. Gien ung thư chết non từ đây mà ra. Rồi cụ đưa cho F-15 và nói: "mày giữ cho cẩn thận, đọc cho kỹ, đừng cho người trong họ đọc".
    Thế là F-15 đem quyển sách về nghiên cứu. F-22 đời mượn bằng được, bí quá, F-15 hứa một tháng sau cho.
    Thế nhưng khi F-22, F-18, F-16 cùng đến thì thấy F-15 đang ngồi lấy que gẩy từng hạt tro, hắn nói: ta đốt kỹ rồi. F-22, F-18, F-16 tức quá, cho rằng trong nhật ký cụ tổ ắt có bí kíp đánh MiG, F-15 muốn chiếm lấy làm của riêng, đã đọc thuộc lấy hồn rồi đem hoá xác. Ba tên xô vào chiến lão F-15 già. Tuy già, kinh công của lão nhà F chưa ai lại được, lão biến mất sau rặng núi xanh, radar của F-22 đo được M2,5. Bọn trẻ nhà F thường ỷ tiền ăn chơi, gác cao lầu xanh, tửu tửu sắc sắc, ít lo luyện gân giữ gối, chỉ đạt M2, đành thúc thủ.
    F-22, F-18, F-16 càng điên tiết, liền cho rằng lão F-15 đã thuộc khẩu quyết rồi, ắt vào núi tu luyện cho thành công lực. Chúng quyết tâm đi tìm, nhưng rừng thẫm núi cao, biết đâu mà lần.
    Nhật ký F-12 có gì mà khiếp vậy, F-15 đi đâu. F-22, F-18, F-16 có tìm dược F-15 không... mọi sự chị sẽ kể khi tỉnh rượu.
  9. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Nghé ọ! Trên này nhiều đc thi nhau ném bom bổ nhào vào trận địa CAS quá nhẩy!!!
    Nào thì CAS IL-2S từ ném bom bổ nhào nhảy tót sang hỗ trợ lục quân bám sát? Su-25 chân ếch điếu đóm trận đánh, bắn xe cơ giới, chăm sóc chốt giao thông???
    Nào thì CAS Mig23 gà què ăn quẩn cối xay sân bay rồi chuyển sang giúp mèo đuổi cáo trong vườn???
    Các đc vốn dân tuyên huấn, công tác đoàn đội nhảy tót sang làm chính trị để chỉ thị các cấp quân đội cách thức tác chiến thì đúng là loạn to rồi!!! Hỡi ôi phải chăng đây là trào lưu Yе?ес,?ойка dẫn tới sự sụp đổ của CCCP, dẫn tới ông soái CCCP ăn lương chẳng bằng thằng hạ sĩ quân dịch phương Tây?
    Té ra CAS của các đc là vậy?? Buff tôi nói để các đc rõ là CAS là thuật ngữ của bọn Mẽo, của NATO. Vậy CAS là gì?
    Đc Trần Đoành trên nói khá đúng về mối quan hệ giữa học thuyết quân sự với trang bị và chủng loại vũ khí. Buff tôi chẳng đi đâu xa, chỉ cần quanh quẩn ở đây học hỏi các đc lão thành như bác Nắng, bác Đoành, bác Tóc Rợn và nhiều bác khác cũng có thể trả lời cho các đc rõ.
    Bản chất của CAS - Close Air Support - Hỗ trợ hoả/ko lực cận tuyến là nằm trong tổ chức hiệp đồng binh chủng nhằm kết hợp tối ưu hoả lực và hướng cơ động tác chiến. Yếu tố phối hợp hoả lực và cơ động tác chiến binh chủng hợp thành tạo nên xương sống của học thuyết quân sự tấn công hay phòng thủ/phản công.
    CAS Mẽo thiên về tấn công, CAS Tây Âu thiên về phòng thủ/phản công và CAS của CCCP/Nga nếu có là sự kết hợp của hai dòng này nhưng thiên về phòng thủ/phản công.
    CAS làm gì? nó tiêu diệt hoả điểm, ổ đề kháng, lực lượng vũ trang địch trên hướng tiến thoái của các lực lượng phối hợp phe ta ngoài chiến trường trong một chiến dịch cụ thể. Các loại máy bay và UAV được giao nhiệm vụ CAS.
    CAS vận hành thế nào? Nhóm xung kích gồm các máy bay tiêm kích hộ tống và tiêm kích bom đột kích làm nhiệm vụ chế áp phòng ko, ko quân đối phương nhằm kiểm soát ko phận chiến trường. Nhóm bình định gồm máy bay tiêm kích bom và trực thăng vũ trang tấn công lực lượng đề kháng, phòng thủ mặt đất và hỗ trợ hậu cần của đối phương. Trong khi các máy bay tiêm kích đánh chặn của nhóm xung kích bảo vệ ko phận chống máy bay tiêm kích đối phương (Offensive Counterair) và trấn áp lực lượng phòng ko chiến trường còn sót lại của địch (Suppression of Enemy Air Defense), các máy bay tiêm kích bom trong nhóm sẽ duy trì tấn công thọc sâu (Battlefield Air Interdiction) hoặc chia cắt khả năng bổ sung chiến đấu từ xa của địch. Nhóm bình định được sự bảo vệ trên ko của nhóm xung kích sẽ tấn công tiêu diệt xe tăng, cụm pháo binh, hoả điểm, v.v. Gói lại là CAS hỗ trợ hoả lực cận tuyến hiệp đồng binh chủng trong một chiến dịch cụ thể. Ngoài chiến dịch cụ thể, một số phần của CAS ko được gọi là CAS nữa: tỉ như OCA, BAI hay SEAD là các chiến dịch ko kích riêng biệt.
    Trong một chiến dịch cụ thể, Mỹ có thể dùng F-14 (đã bỏ), F-15, F-16, F/A-18, AV-8B, A-10, Ah-64 và sau này là F-22 và F-35 cho nhiệm vụ CAS.
    Trong một chiến dịch vụ thể, CCCP/Nga dùng Mig-23/27, Mig-29, Mig-33/39, Su-24, Su-25, Su-27, Su-30, Su-34, Su-35, Mi8, Mi24, Mi28 và Ka-52 cho nhiệm vụ CAS.
    Ngoài phạm vi chiến dịch cụ thể, việc bắn xe cơ giới và chăm sóc chốt giao thông, ngăn chặn, chống xâm nhập cũng được gọi là CAS, nhưng là CAS/COIN. Nhiệm vụ này chỉ cần mấy cái máy bay bà già, trẻ con như A-1, AC-130, AC-47 như bọn Mỹ dùng ở ta là được. CCCP/Nga ko có phải mang Mig23 gắn AAM và pháo đối ko ra làm cho nó phí đi à? . Nếu cực chẳng đã phải làm, CCCP/Nga nó mang Mi-8/24 hay cùng lắm là Su-25 đi là được rồi!
  10. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Đọc topic Tàu sân bay mới thấy chú phú-cầy bị đàn em chiêu hồi xui đểu tay Mai-cồ Hếch là bác Nắng nên nhao lên ko chiến ở ko phận Su-27SK và Su-30MKI của bác Dầu thô. Về tới ko phận So sánh Nga-Mỹ phú-cầy bám theo bắn lén nên bị bác Nắng bật đốt đít thổi rụng.
    Thấy chú nó chết thảm thế nghĩ mà đau quá thím minh-mai ơi!!!

Chia sẻ trang này