1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-117 chuẩn bị bay chuyến bay cuối cùng

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi sonyclie, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    lại xài từ đồng chí à, ông đồng chí hướng gì với mấy bác ấy mà xưng hô đồng chí nhỉ. lỡ lạc đề rồi, cho lạc luôn, hỏi 1 câu nhé, ông sờ vào Ak47 chưa ? SV học GDQP chơi chơi như bọn tôi thay băng Ak mất 5s, tháo lắp Ak nhanh nhất 35s, trung bình là 40s ( đấy là trường tui, còn mấy trương khác thì chịu ), cái đọan vàng là lý thuyết thôy, còn thực tế, người ta làm ào ào
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    nhảm vãi, đang nói về F-117 đấy !!!
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Đây là topic về F117, bác nào thích chiến nhau về AK47vs.M16 đề nghị vào đây:
    http://www9.ttvnol.com/quansu/234597.ttvn
    Sau bài này bác nào còn lạc đề bài vào sọt rác rán chịu!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    ý pác gì đó là khi bắn nhau cứ phải vào phòng thí nghiệm mà bắn chứ không thể teo nhau trong điều kiện khắc nghiệt. Cho nên con F117 này cũng nên bay lượn trong phòng thí nghiệm thôi (phù may quá, dính đến F117 roài).
    Còn việc tiếp đạn cho 1 con "Mig47" (may quá, lại có mig rồi)mà mất 5s thì xem lại, chắc cái đó là chỉ tiêu của sinh viên học quân sự. Lúc mới vào bộ đội, bị kẹt tay chảy máu mãi vì cái vụ tiếp đạn lên đạn này. . Xin lỗi pác Mod, ấm ức nên cấm vẫn xin nói.
  5. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Đã dành cho bọn xxx cả cái topic đại chiến, tha hồ ăn tục nói phét, thế mà chúng còn lần mò sang đây. Xê ra, tin tiếp từ đám tang người hùng F-117.
    Đang đám ma tưng bừng thì có một cụ già lụ khụ, nhưng lại không đeo huân huy chương như các cụ khác, mà gọn gàng trong bộ quân phục với quân hàm, lại có cả gạc đờ co lái xe jíp. Gạc đờ co đưa cụ vào lễ, mọi người sửng sốt, ô thì ra là cụ F-111, cụ chỉ trẻ hơn cụ MiG-21 hai ba tuổi, bằng tuổi cụ MiG-23. Già thế mà ???? nghe đâu cụ về vườn không chiến với các cháu, ném bom bà mụ già... đã lâu, sao nay lại có vẻ như đang tại ngũ.
    Gạc đờ co đưa cụ lễ bái đàng hoàng. Lễ to lắm, hương thom, vàng dầy, phong bì căng cứng. F-22 chủ tang vái trả, rồi ba chú Apache, Black Hawk... dìu cụ ra bàn xơi nước.
    F-15, MiG-21, MiG-23... mấy ông bạn già lụ khụ liền xúm lại. Phóng viên dùng máy nghe trộm tầm xa theo dõi.
    F-15, mặt mũi bậm trợn, nói mát. À, chào ông anh F-111, già thế rồi, để con cháu nó kiếm cơm, còn quay lại làm giề. Như tôi đây, mới 75, còn làm ăn được, chứ lão bay lên, rụng cánh gẫy đuôi thì khổ con khổ cháu.
    MiG-21: Chào chú, sao trông chú như tái ngũ thế. Vậy chăng chú làm chỗ nào. Gớm, anh đây con cháu nghèo quá, phải cố ra đuổi gà đuổi vịt phụ cho chúng nó. Chứ nhà chú con cháu giầu ự thế kia, chết rồi có đem đi được đâu là làm cố.
    MiG-23: he he he he he he he, lâu lắm mới gặp lão đồng niên. Khoẻ không lão. Tớ là tớ về hưu rồi, nhưng mấy thằng nhà nghèo, nó thuê tớ đi làm thêm, bảo vệ nhưng thật là đuổi chó trông mèo thôi. Sau lão bạn lại tái ngũ thế này.
    F-111. Cười rất hiền lành. Quay sang F-15.
    Này, thằng ranh, mày tưởng lão đây tranh cơm của mày hay sao mà mày xám mặt mày thế. Yên tâm đi, lão tái ngũ nhưng chức xung kích thì lão không động chạm tí nào đâu.
    F-15: cười nịnh bợ đĩ thoã, xoa tay xum xoe. Lại còn đâm đấm lưng lão già F-111.
    He he he he he he he he he, thế ông anh làm chỗ nào.
    F-111: liếc cái quan tài, túm mọi người vào nói thầm. Phóng viên vội vàng vặn vô lum hết cỡ, may quá, không mất lời nào.
    Lão đi làm ở chỗ cái thằng kia vừa trống đấy. Hiện chưa có thằng nào ném bom đột kích cả.
    Mọi người ồ lên.
    MiG-23 đăm chiêu.
    Này, hảo bằng hữu, hảo bằng hữu nói thế nào chứ. Sao ta ở bên kia nghe bảo mồ ma thằng F-117 này không chiến cơ mà, nó định thế chỗ thằng F-15 cơ mà.
    F-15 cười phá lên, cười khùng khục, cười vặn vẹo. Mọi người nhìn hắn bằng con mắt ái ngại. Thằng cha này lính xung kích có khác, đám ma mà vẫn thô lỗ tợn. Thô bỉ đê tiện hơn cả thằng hủng trán bê to. Được một lúc, hắn nhịn được cười kéo anh em lại nói thầm.
    Ôi trời, ban đầu thì nó định thay chỗ em, em cũng đã bàn giao công việc rồi, chỉ chờ số lượng sản xuất của nó tăng lên là em về vườn hẳn. Nó là thế hệ khác, có áo tàng hình, chứ đâu cái thời súng to máy khoẻ như anh em ta. Thế nhưng sau đó thì nó lại chuyển sang gà qué như bác F-111 đây và bác MiG-23 kia. Cả thế giới có mỗi thằng đội mũ chim nhưng lại ở chuồng gà. Ở chuồng gà mấy năm, chắc chán đời rượu chè nhiều nên đi sớm đó thôi, khổ thân, trẻ thế đã đi.
    Lão MiG-23/27 trợn to mắt. Còn lão F-111 thì cười mỉm. Lão MiG-21 điếc nặng thì quát to "gà qué nào cơ". Lão F-111 mới đập đập vào lưng MiG-21.
    Ôi trời, cái lão điếc này, sao không mua cái máy nghe điếc. Đây, em có mang cái dự trữ đây, biếu ông anh. Ơn trời, hồi này đi làm trở lại, xiền xiếc đỡ phải nghĩ.
    Lão MiG-21 đeo tai nghi xong, hớn hở.
    Ngon lành quá ta, thank chú em, xịn quá. Tớ làm thêm ở mấy xứ Vịt Ngan, chúng nghèo, lương lậu còi cọc quá. Mà, thế làm sao mà F-117 lại đi đuổi gà, chú em có biết không.
    SAM-3 ôm bụng suýt ngất. Từ nẫy, lão này cứ đăm chiêu buồn rầu, không tham gia câu chiện. Nay bừn cừi was, lão lại giữ lễ, cố nhịn nên tắc thở. Khổ cái thân già, mấy lão xúm lại xoa dầu xoa cao, may mà đỏ mặt trở lại. Hoàn hồn xong lão mới làm chén trà, rít điếu thuốc lào tiên lãng. Lão liếc mắt sang tên F-15.
    F-15 lại tí phá lên cười, may mà kìm lại được. Hắn nói.
    Cái thằng nằm trong quan tài kia kìa, chả hiểu áo tàng hình hắn sắm thế nào, bác SAM-3 đây trông rõ, bác khật một cái, ai ngờ rụng luôn. Thế là em mới thôi không bàn giao với hắn nũa, ông chủ đuổi hắn sang chồng gà. Không phải về hưu, em xây thêm được mấy căn nhà, nhưng của thiên trả địa, hồi này túng bấn lắm vì đám nhà cửa ấy.
    F-111 vỗ lưng lão MiG-21 già khú đế:
    Ban đầu bọn em tưởng là ông anh chơi hắn phát, sau mới biết là anh SAM-3. Hắn sang chuồng gà nhà em được vài năm, em bàn giao cho hắn rồi về. (quay sang F-15) Mà không phải rượi chè gì đâu, thằng ba trợn F-15 kia, già rồi còn ăn nói luyên thuyên. Chú ngu như cầy ấy, kiếm được tiền lại đi mua nhà, ngu thì chết thôi. Lương lậu chuyến này anh đi mua dầu lửa. (quay sang MiG-21). Nói thật với bác, hắn tốn nhất chỗ em, ăn uống toàn thượng hảo hạng, lại ở nhà lạnh. Hôm rồi em lên nhận việc, đoán chừng ông chủ thải nó vì nó đòi lương cao quá, nó uất lên bại não chết. Bi giờ chẳng còn ai làm nghề ném bom đột kích, nên em phải ra đây.
    F-111 quay sang MiG-23/27:
    này, hảo bằng hữu, tớ có kiếng mới mới nè, AESA nhé.
    MiG-23/27:
    Cung hỷ. Tớ đây con cháu chả thằng nào chết để kiếm quả kiếng ngon.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 15/03/2008
  6. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Bọn Ches và Arập thay hộp tiếp đạn cho Mig47 chỉ cần 1,5s thôi. Hộp tiếp đạn buộc thun ngược nhau (2 hoặc 3). Khi hết 1 hộp, ngón út tay phải chẹn chốt, 4 ngón của bàn tay phải rút hộp hết ra rồi tráo đầu hộp mới vào. Sau khi "tách" cái, tay phải nó kéo chốt nạp đạn. Xong quy trình.
    Khi hành tiến, báng được tì vào phần hông và bụng dưới để lấy điểm tựa thay đạn.
    Nhà mình thay hộp đạn từ túi đeo trước ngực nên nhanh cũng mất 4 giây.
  7. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    uh, pác tính từ lúc này thì mất 5s thật. Hết 3 băng trước bụng phải chạy vào kho khéo mất 15h cũng nên
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Đề nghị mốt dùng đúng ngữ pháp và từ vựng Việt Nam, theo đúng tôn chỉ của diễn đàn
    Từ bôi vàng, nếu mốt dùng từ Bắc, thì là "cố chịu", "phải chịu"....
    Nếu dùng từ Nam thì là "ráng chịu"
    Rán chịu là từ Hán Lào
    Dù sao cũng thanh kiu về việc móc lại topic!
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ném đá phát, cái lỗi này bác maseo mắc hơi bị nhiều. Có lẽ nên sửa thì tốt hơn.
  10. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Khiếp quá.
    Sản phẩm điển hình của công nghiệp nhồi sợ. Sao không làm thơ nữa đi. Tuổi cao, nhiều chiến công, con bệnh nhồi sọ này chắc nói đến F-4.

Chia sẻ trang này