1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    1- Bay cả nghìn chuyến mới bị rơi và nhất là bọn này thường bay khởi chiến như vậy không là quá thành công à? Như vậy chưa là vô đối à?
    2- Mỹ chưa bao giờ bảo tàng hình nghĩa là hoàn toàn tuyệt đối vô hình trước ra-da. Nhưng ra-da có thể nhìn thấy mục tiêu tàng hình khi nó đã vào rất gần. Ngày nay VK đánh từ xa nhưng ra-da chỉ có thể nhìn tàng hình ở gần vậy có khác chi là mù?
    3- Pro-Nga chê tàng hình nhưng ngay bản thân Nga cũng đang cố làm theo Mỹ.Chỉ có đều Nga chưa bao giờ dám khoe tàng hình gần ngang Mỹ cả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    15 năm thời đó là còn quá hiện đại. F-15 ra đời đã gần nữa thế kỹ và ngày nay vẫn còn được xem là hiện đại.
  2. rasi162

    rasi162 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    91
    Bạn Trần cũng lờ đi việc mấy trăm tỉ USD của Mỹ và khoảng 500k lính Mỹ thời điểm cao nhất của cuộc chiến thì 3 tỷ kia đã ăn thua đếch gì
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Ừ tớ quên khoảng ấy và bạn cũng quên tuốt số tiền của khổng lồ của TQ và LX bơm cho nhỉ. Bên cạnh đó bạn cũng quên các đơn vị AAA TQ nhỉ. Năm 1967 lên đến quân số trăm nghìn
  4. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Trần ơi Trần thử thống kê số tiền đó với số viện trợ của chủ Trần cho cái đám ôm càng trực thăng năm 75 dùm cái nhỉ. À mà sao tớ ko thấy TQ và LX cũng đem máy bay chiến lược trải thảm Sài Gòn, cũng đem nửa triệu quân đi long nhong khắp Hà Nội rồi cũng dùng lính làm đảo chính bắm nát lãnh tụ miền bắc như ai đó trần nhỉ=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    Đã ...... còn tỏ ra nguy hiểm
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Hầu hết thời gian chiêc B-2 phải nằm bảo dưỡng vậy mà số lần xảy ra trục trặc rất nhiều không phải cứ rơi mới là trục trặc đâu,đến lúc rơi thì là tai hoạ rồi.Mang tiếng tàng hình nhưng mỗi lần xuất kích đều phải hộ tống mà hộ tống thì lộ rồi.Cộng thêm may bay tác chiến điện tử gây nhiễu lại còn phải tên lửa HARM với Tomahawk dọn đường trước, đã dọn đường thì coi như đối thủ đã bị trói thế thì cần tàng hình để làm gì.
    Bản thân Nga chế T-50 để xuất khẩu mục tiêu là lợi nhuận mà PAKFA không có nghĩa tàng hình.TRong hệ thống RaDA của NGa và Mĩ không có mục tiêu tàng hình, tín hiệu định vị vệ tinh cũng không thể tàng hình trước các vệ tinh do thám nên cái từ tàng hình nó chỉ mang ý nghĩa giảm khả năng bị phát hiện thôi.
    SA-2 thời đó thực tế đã lạc hậu, các nước mua vũ khí liên xô cùng thời đều dùng SA-3 trở lên.
    Sa-2 chống nhiễu rất kém chưa kể đồ của Việt Nam là hàng thừa đã gần loại khỏi biên chế nên nó không phải đồ hiện đại.
    Trong cuộc chiến 12 ngày đêm để nâng cao khả năng chống nhiễu một kính ngắm đã được gắn thêm vào RADA để quét sóng tập trung vào mục tiêu vì vậy càng về cuối cuộc chiến tỉ lệ bắn hạ càng được nâng cao.
  6. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Chần nhảm vãi mà không bị kết tội spam nhỉ, chỗ cuộc chiến ý thức hệ bị chửi quá nên spam chỗ này hả, đây là Raptor với JFS cơ mà.
  7. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    ừ thì nó vô đối=))=)), nhưng nói gì thì nói, cái vô đối đố từng 1 lần bị hạ đo ván rồi:)):)):)), ôi, thật là vô đối:)):)) Mĩ nó có bao giờ dám bảo vũ khí nó vô đối đâu, chỉ có những ng nâng bi Mĩ mới bảo nó vô đối thôi:)):))
  8. ALFA-6

    ALFA-6 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    2
    Bạn memo à, vũ khí có "tàng hình" trong cát hay trong núi bạn phải đặt nó vào tình hình chiến đấu cụ thể chứ. Tớ đưa ra kịch bản sau thử xem vũ khí Mèo có vô địch không nhé hay cũng sẽ "tàng hình" dưới cát.
    1. Kịch bản sau chỉ để đưa nước Mèo, một quốc gia hùng cường vào tình hình của những nước như Nam tư, Ápga, Irag, Libya. :))
    2. Kịch bản này là không hoặc khó có thể xảy ra và tôi cũng chẳng muốn xảy ra. :))

    Kịch bản giả tưởng như sau :

    Vào năm 2XXX, Một liên minh "Ma quỷ" gồm có : Tu.ng của, Pak, Bắc TT, I-ran và một số nước thù địch Mèo được lập ra (không có và không tính đến VN và Nga, Ấn, Châu Âu). Nước Mèo sau một thời gian khủng hoảng đi vào suy thoái kéo theo Châu Âu, Nhật và một số cường quốc thân Mèo khác đi vào kiệt quệ. Lúc này Mèo bị rơi vào tình trạng bị cô lập phần nào do các quốc gia đổ lỗi cho khủng hoảng là do Mèo, một số quốc gia khác ủnh hộ mèo thì lại đang kiệt quệ. Liên minh :Ma quỷ" nêu trên nhờ thừa nước đục thả câu nên kinh tế cũng không phải phát triển mạnh nhưng cũng chiếm được nhiều ưu thế về kinh tế và nhân cơ hội này ra tay trả thù, thịt mèo. Những điều kiện giả tuởng như sau :
    Điều kiện nước mèo
    1. Không dùng nuke.
    2. Hệ thống vệ tinh của mèo bị tê liệt hoàn toàn (có thể do tình báo của liên minh ma quỷ phá hoại từ trong lòng nước mèo). Điều này cũng giống như tình hình bị cô lập và phá hoại bên trong của các nước nhỏ đã bị Mèo "luộc" trong những năm 198X,199X,20xx.
    3. Hệ thống các căn cứ của mèo ở nước ngoài bị đuổi và phải rút về nước do tình hình thiếu kinh phí và suy thoái.
    4. Hệ thống hải quân bảo vệ vùng biển của Mèo bị tê liệt vì những lý do xxx (không tưởng nhưng không cấm khi giả tưởng).
    5. Từ 1-4 ở trên, nước mèo mặc dù vũ khí còn tốt nhưng những gì là thế mạnh về "trường thương: đã bị cắt cụt.

    Liên minh "Ma quỷ" :
    1. Mượn được một số căn cứ quân sự gần Mèo.
    2. Hải quân tiến gần bờ biển nước Mèo một cách thích hợp nhằm tối đa hoá sức mạnh vũ khí.
    3. Các tên lửa tầm xa và máy bay tầm xa phóng tên lửa tiêu diệt các căn cứ không quân của Mèo. Hàng chục ngàn tên lửa tầm xa cứ phang tới tấp hàng năm trời vào các cơ sở hạ tầng, quân sự của Mèo.
    4. Sau cú ở bước 3 là hàng loạt J-20 lởm, JXX, HQ-xx, Qxx các loại tương các loại bom khôn và bom ngu vào nước mèo.
    5. Sau khi tất cả sức mạnh quân sự bị teo rồi thì 5 triệu "chí nguyện quân" của liên minh "Ma quỷ" nhầy vào Hấp Diêm Mèo.

    Thử sơ bộ như trên thì vũ khí Mèo chắc cũng chỉ còn nước tàng hình ở Vegas hay Nevada thôi chứ ăn uống cái gì????? Nghĩ xem có giống trường hợp của Nam tư không nhé?????:)) Ấy là còn xa mới giống Nam tư được, bởi vì Nam tư bị cả thế giới Lato hùng cường, kinh tế mạnh mẽ tẩn hội đồng một nước nhỏ xíu (cả về kinh tế lẫn quân sự), Lato kê súng sát lỗ tai mà uýnh, Còn đây nước Mèo to đùng nhưng lúc yếu thế như giả định ở trên thì đánh vào mắt nhẩy?????????:))

    Ghi chú : Cứ giả định năm 2xxx nhưng dùng vũ khí hiện tại cho dễ tưởng văn tượng.:))
  9. builang

    builang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không thích thú gì với bọn Mỹ nhưng trông con F22 của nó Fê thật.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trần ơi, lượn mau ko ăn gạch vỡ đầu đấy. Càng nói càng hàm hồ, cãi nhau về bọn Mẽo với Ngố thì lôi VNW vào làm gì?
    Từ bé đến giờ em mới lần đầu tiên nghe thấy có người nói Bắc Việt được viện trợ nhiều hơn VNCH. Xin nép mình, nghiêng mình, khép mình và kính cẩn cúi đầu trước kiến thức uyên thâm của bác Trần.
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    1- Lượn à? trốn tránh bảo vệ sự thật à? Chưởi tập thể vốn là nghề của các bạn, tớ hiểu.
    2- Chưa biết thì từ từ sẽ biết. Rồi một ngày sự thật sẽ ra ánh sáng cả thôi. Như anh LVT vậy.
    3-Oài Mỹ xâm lược thế nào mà chưa bao giờ dám tuyên bố sở hữu một tí đất nào của VN cả. TQ anh em chỉ đem quân sang giúp thôi nhưng luôn luôn từ năm 1957 đã tuyên bố biển đông-TS và HS là của TQ. Giúp để cướp khà khà. chả biết phe nào không cõng rắn nhể?

Chia sẻ trang này