1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F.A Cup: Vưọt qua Newcastle - Viva Cheyrou

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 25/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    F.A Cup: Vưọt qua Newcastle - Viva Cheyrou

    Liverpool vượt qua Newcastle vào vòng 5 Cup FA​


    [​IMG]
    Kewell chia vui cùng Bruno Cheyrou.

    Hai bàn thắng của Bruno Cheyrou giúp Liverpool thắng Newcastle 2-1 ở trận đấu đêm qua. Với kết quả này, đội bóng thành phố cảng nước Anh tiếp tục cuộc chinh phục chiếc Cup FA. Cũng ở lượt trận đêm qua, Arsenal và Chelsea đều đã đoạt vé vào vòng 5.

    Trận đấu diễn ra trên sân Anfield là cuộc tranh hùng đáng chú ý nhất tại vòng 4 Cup FA. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều tuần qua mà HLV Houllier có thể tung ra đội hình mạnh nhất của mình với sự trở lại sau chấn thương của Steven Gerrard và Jamie Carragher. Gương mặt có vẻ lạ lẫm duy nhất trong 11 cầu thủ xuất phát là Bruno Cheyrou. Nhưng tiền vệ người Pháp đã chứng minh giá trị của mình bằng hai bàn thắng. Bàn đầu tiên được ghi chỉ hai phút sau giờ bóng lăn. Cheyrou phối hợp với Owen rồi chuyền bóng cho Emile Heskey. Olivier Bernard của Newcastle chuồi bóng đến chân Cheyrou và anh dễ dàng làm tung lưới thủ thành Shay Given.

    Hơn hai phút sau, một cầu thủ mang quốc tịch Pháp khác là Laurent Robert đã gỡ hoà cho đội khách. Cú đá phạt trực tiếp của tiền vệ cánh trái đã buộc Dudek, đứng hơi cao, phải vào lưới nhặt bóng. Đội chủ nhà kiểm soát nhiều bóng hơn và tiếp tục gây áp lực khi bước sang hiệp hai. Phút 61, Gerrard từ cánh trái chuyền bóng chính xác cho Cheyrou đánh đầu hạ Shay Given lần thứ hai. Với bàn ấn định tỷ số này, Cheyrou dường như đang tìm lại phong độ đỉnh cao sau thời gian dài chấn thương, kể từ khi rời giải vô địch Pháp sang khoác áo Liverpool.

    Đội hình:

    Liverpool: thủ môn Dudek; hậu vệ Finnan, Henchoz, Hyypia, Carragher; tiền vệ Gerrard, Hamann, Kewell, Cheyrou; tiền đạo Heskey (Le Tallec), Owen.

    Newcastle: thủ môn Given; hậu vệ Hughes, O''Brien, Woodgate, Bernard; tiền vệ Solano (Ameobi), Jenas, Speed, Robert, Dyer; tiền đạo Shearer.

    VNExpress





    Above us only the sky !
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    Lịch thi đấu vòng 5 Cup FA:
    Arsenal - Chelsea
    Manchester United - Manchester City hoặc Tottenham
    Liverpool - Portsmouth
    Tranmere - Swansea
    Telford United hoặc Millwall - Burnley
    Sunderland - Birmingham
    Sheffield United - Coventry hoặc Colchester
    Everton hoặc Fulham - West Ham United
    Các trận đấu vòng 5 Cup FA năm nay sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15/2.



    Above us only the sky !
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Porstmouth: đối thủ đã từng chiến thắng chúng ta tại PL, bàn thắng duy nhất lại là của Berger, một cựu cầu thủ LFC. Lần này chúng ta sẽ vượt qua họ thôi...
    Chiến thắng trước Newcastle United quả là vang dội...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cuộc "vượt thác" không thể tin nổi tại White Hart Lane
    [​IMG]
    Hiệp hai, tất cả họ là những anh hùng
    Sân White Hart Lane đêm qua đã chứng kiến một trong những cú ngược dòng kỳ vĩ nhất trong lịch sử Cup FA khi đội khách Man City thắng Tottenham 4-3 trong trận đấu lại vòng 4 sau khi bị dẫn trước 0-3 ngay trong hiệp một.
    Cuộc ngược dòng của Man City càng ấn tượng hơn khi khi họ chỉ còn chơi với 10 người suốt nửa thời gian của trận đấu do Joey Barton bị đuổi khỏi sân ngay trước khi hiệp một kết thúc. ''''Không thể tin nổi'''', HLV Keegan của Man City như muốn hét lên, ''''Người ta sẽ phải nhắc nhiều tới trận đấu này sau khi tôi ra đi. Tôi chỉ bảo các học trò trong giờ nghỉ giưa trận là phải thi đấu vì danh dự và điều kỳ diệu đã xuất hiện...Đây là trận đấu Cup của đời tôi''''. Chiến thắng của Man City cũng được báo chí Anh ra sáng nay mô tả bằng những mỹ từ như ''''huyền thoại'''', ''''kỳ diệu'''', ''''chất ngất'''', ''''không thể tin nổi''''...
    Chiến thắng kỳ vĩ tại White Hart Lane giảm phần nào sức ép lên vai Keegan bởi đội bóng của ông chưa nếm mùi thắng lợi trong khuôn khổ Premier League suốt từ tháng 11/2003 đến nay. Chiếc ghế của Keegan sẽ vững vàng nếu đội bóng của ông tiếp tục làm điều kỳ diệu tại vòng 5: Hạ kình địch cùng thành phố Manchester United!
    Trở lại trận đấu trên sân White Hart Lane, lợi thế sân nhà khiến Tottenham vào cuộc đầy hứng khởi và vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 2. Trung vệ Ledley King làm kinh ngạc cả sân White Harle Lane khi tung cú sút trời giáng làm tung nóc lưới thủ thành Arason - một bàn thắng khiến tân binh Jermain Defoe đang ngồi trên khán đài cũng bật dậy vỗ tay tán thưởng. Đây mới là bàn thắng thứ 4 và cũng là bàn đầu tiên từ tháng 9/2001 của King cho Tottenham.
    Chân sút Bồ Đào Nha Helder Postiga tập tễnh rời sân ngay phút 8 nhưng sức mạnh tấn công của Tottenham vẫn không giảm. Robbie Keane chứng tỏ đẳng cấp vào phút 19 khi lẻn xuống, đón đường chuyển của Carr, khéo léo đưa bóng vào lưới ghi bàn thắng thứ 2 cho đội khách, cũng là bàn thứ 5 của tiền đạo người Ireland này trong 6 trận gần đây.
    Khuôn mặt của Keegan ngày một u ám khi chân sút số một Anelka phải rời sân do chấn thương, nhường chỗ cho McKen ngay phút 27.
    Thủ thành Arason tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba sau cú sút phạt ngoạn mục của Ziege vào phút 41 và ngay trước khi hiệp một kết thúc, tiền vệ Barton của Man City nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Không ai có thể hình dung trong bối cảnh khốn khó đến thế Man City lại làm được điều kỳ diệu trong hiệp hai.
    Chỉ ba phút sau giờ nghỉ, tỉ số được rút ngắn xuống còn 1-3 sau cú đánh đầu của Distin sau đường đá phạt khôn khéo của Tarnat. Như được tiêm một liều thuốc kích thích tinh thần, đội khách tràn lên tấn công như vũ bão và có được bàn thắng thứ 2 vào phút 62: Cú sút của Bosvelt đập trúng chân hậu vệ Anthony Garner của Tottenham lăn vào lưới.
    Wright-Phillips san bằng tỷ số vào phút 79 sau đường chuyền của Fowler và ngay trước khi trọng tài nổi tiếng còi kết thúc giờ thi đấu chính thức, cầu thủ dự bị McKen đóng ''''nhát đinh cuối cùng lên chiếc quan tài'''' khi đánh đầu chính xác từ đường tạt của Tarnat mang lại chiến thắng ''''không thể tin nổi'''' cho đội khách.
    Fulham đã thắng Everton 2-1 trong một trận đấu lại khác, bàn thắng quyết định được ghi do công của Steed Malbranque. Trận đấu lại giữa Telford (ML) và Millwall (I) tiếp tục bị hoãn do sân ngập nước (đấu lại vào 10/2).

    VNN




    Above us only the sky !

Chia sẻ trang này