1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F&F nắm chặt tay nhau trên dỉnh FANXIPANG - Hạnh phúc, niềm vui , chiến thắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi muadong177, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    mình có sưu tập 1 số bài viết của các thành viên đi trước, cho mọi người thêm thông tin:
    Moc_tui truyền đạt lại kinh nghiệm leo Fan vừa rồi choa cả nhà Chim :
    1. Phải mua giày bộ đội loại tốt, vừa rồi moc_tui vội quá, mua phải loại đểu : Kết quả là : chật, đau đầu ngón chân, đi khập khiễng . Chác giải quyết : dùng dao đi rừng của porter cắt bay mu trên của mũi giày ...thế là leo đc lên định trong vòng 4 tiếng xuất phát từ Lán 1 đường Trạm Tôn.
    2. Nếu từ độ dưới điểm nghỉ đầu tiên, sáng ra kiểm tra bầu trời thấy có vấn đề về thời tiết, vẫn có thể đi đc, nếu trang bị cho mình những hành trang sau : Bộ quần áo chống rét bọc trong túi nilon kín, để khi lên đến đỉnh thay ngay mặc vào, sẽ đỡ đc một phần về rét. Nên kèm theo 02 áo mưa đủ dày để hạn chế nước mưa ngấm vào áo quần và người.
    3. Mỗi người nên trang bị cho mình tối thiểu 02 thỏi cồn khô, để lên đến đỉnh đốt ngay, tay chân không cóng, còn sờ mó việc khác. Nói chung càng nhiều cồn khô càng ngon.Phòng khi porter ko nhóm đc lửa.
    4.Nếu có trường hợp bị co cơ ( chuột rút) , cần động viên và tìm cách đưa người đó xuống càng nhanh càng tốt, độ cao càng thấp thì nhiệt độ vùng đó sẽ cao hơn, giúp làm giãn cơ nhanh. Nếu không có ý chí để đi xuống sẽ rất nguy hiểm do nguy cơ mất nhiệt.
    5. Nếu thấy nhụt chí...hãy nghĩ tới người Yêu đang đợi ở nhà....thế là thoát...
    6.Dành cho các boy!....đêm ngủ, ngoài trời rét...nếu "bí"... rủ cái chai LaVie ngủ cùng ... trở mình một chút thôi..là ổn... ...còn Chị Em thì...chịu...Pó tay chấm Mắm tôm!
    7....nếu moc_tui nhớ cái gì hay hay thì post típ!
    8.mang bi đông đựng nước, và làm chườm
    Ak, tớ nghĩ là nếu chưa đi thì bạn mới nghĩ đến chuyện tự vác hàng đống đồ như thế chứ. Thật ra, nếu chỉ 1kg, thì bạn đi ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ liền cũng sẽ rất mệt. Huống chi hàng lô thứ bạn đã liệt kê (mà còn chưa đầy đủ nữa).
    Leo Fansipan quả thực rất thú vị. Đúng như shrek_8x nói, có potter, chẳng những đỡ được gánh nặng tinh thần, mà là cả vật chất nữa ấy chứ. Cách họ khuyến khích người khác vừa chân thật, vừa dễ mến, rất đáng nhớ.
    Để chuẩn bị tinh thần cho leo Fan, chỉ cần các bạn thực hành đi một vài chỗ để lên dây cót như kiểu Rừng QG Ba Vì, đường ở đó đẹp, nhưng đó mới là bài mở đầu nếu các bạn thấy okie thì leo Fan cũng không quá mệt.
    Theo đoàn tớ đã đi thì mọi người chuẩn bị thế này:
    1. Về tình thần (sức khỏe, thời gian xin nghỉ cả sau khi leo Fan về...) : Thường xuyên đi bộ, có đeo một ba lô đựng nước, áo mưa, vài quả cam, chuối, táo (lên lưng chừng trời là mấy cái này quý lắm), máy ảnh, điện thoại (lên đỉnh là có sóng thôi), khăn ấm, áo khoác nhẹ, mũ mềm. Có mấy lần off để đi bộ cùng nhau (Ba Vì, Cúc Phương) vừa làm quen với nhau, vừa để biết sức mình đến đâu (nhưng thực ra dù yếu mấy thì cuối cùng đã leo Fan thì ai cũng lên đến đỉnh cả, đoàn tớ chả có ai là bỏ cuộc giữa chừng nên tớ nghĩ thế )
    2. Về vật chất:
    - Có potter, vừa mang đỡ đồ của đoàn, vừa hướng dẫn và trợ giúp những người yếu. Đến lúc leo rồi thì đoàn có muốn care cũng khó, người yếu sẽ càng lúc càng tụt lại, có muốn chờ thì sẽ delay rất nhiều người, điều đó là không nên chút nào.
    - Đồ đạc cá nhân, quần áo đủ mặc trong 4 ngày (tùy các bạn thôi, đoàn tớ nhiều anh mang có 3 bộ, thế đã là sạch sẽ lắm rồi, 1 bộ lúc đi, 1 bộ đi rừng và 1 bộ về đến Sapa các anh ấy bỏ ra "làm hàng" ) Tất cả chỗ đó cũng tầm 5kg. Chỉ mang những thứ thật cần thiết thôi, vì chúng ta phải tự vác đồ từ Cổng trời vào Trạm Tôn. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau mới lên đường leo Fan.
    - Chia từng nhóm nhỏ 3-5 người để care nhau. Có thể chỉ đơn giản là phát hiện ra ai đang tụt lại phía sau, vậy đã rất tốt rồi.
    3. Về hành trình
    Có ba con đường thông dụng cho khách du lịch (theo giới thiệu của em H''''mong)
    - Đường Cát cát : xa và nhiều cảnh để ngó nghiêng, đồng thời cũng đòi hỏi hành trình bền bỉ hơn.
    - Đường Trạm Tôn (dễ): Nghĩa là chỉ dùng chân, và thỉnh thoảng tay để leo núi thôi, không có mấy màn đu dây mạo hiểm như tớ tưởng bở lúc chưa đi . Đường này nhiều đoàn đi lắm. Bọn tớ cũng thế, chi tiết hơn cần thì pm nhé.
    - Đường Trạm Tôn (khó): Anh hướng dẫn nói đường đó cảnh đẹp, ít người đi, mang tính phiêu lưu, ai thích thì sẽ sẻ cho 1 - 2 potter đi cùng để care, chứ cả đoàn thì chắc chắn không thể đi đường ấy. Vậy là đoàn tớ cãi nhau một tí, rồi vẫn yêu nhau lắm nên chỉ đi đường dễ thôi cho nó... đoàn kết. Nếu bọn bạn đi đường khó thì sẽ vất vả và mất nhiều time đấy. Nhất là lúc đó trời đã tối đen, người còn chả nhìn thấy nữa là đường. Hãy chuẩn bị tinh thần nhé.
    4. Kết thúc
    Đoàn tớ về đến Sapa mà còn gặp ối chuyện rắc rối, nên càng lúc như thế mọi người lại càng cần quan tâm nhau hơn đấy. Và chuyến đi dài nên có thể sẽ có ai đó không đi làm ngay được, phải ở nhà dưỡng... chân chẳng hạn. Nên chuẩn bị trước để xin phép được nghỉ nhiều hơn nếu cần.
    Tớ thấy Fan thực sự rất đẹp và nhiều kỷ niệm. Chúc các bạn cũng thấy như vậy (hoặc hơn nữa). Thân mến !
  2. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đã có ý kiến phản hồi, tớ bổ xung thêm danh sách nhé!!!
    thành thật xin lỗi bạn Tuấn ( cucgach2)
    12. cucgach2
    Nick YM: tuanbeo_minisock
    Danh sách dự bị có thêm bạn: water_lily_k5 nhé
  3. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi!!..đu dây àh??..hix..hôm mình đi sẽ là mùa mưa..sẽ khá nguy hiểm nếu leo dây....( ôi mình sợ gần bằng cái đu quay lắc tr công viên Mặt Trời Mới rùi!!)..hay là đi cát cát ..đoàn mình tăng ngày đi đến 4/5 về nhỉ??
    ..Nói chung là tuỳ mọi người...!!..chiến hết..cùng lắm là..k gặp đc mẹ...trở thành ng` thứ 11 toi ở dốc Cô Tây!!
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Tôi xin bổ sung nhé.
    1. Nếu bạn đi bằng dường Sin chải thì chẳng cần phải leo dây (tuy có đoạn cũng có dây nhưng chỉ để làm cảnh và bon jtôi cũng dàn cảnh rất đẹp ở đấy).
    2.Tối hôm đầu tiên các bạn trên núi thì ngủ ở độ cao 2200m (đoàn tôi ngủ ở đó) hoặc 2400m. Tại đây, bạn để lại đồ đạc cho một đến 2 porter trông (họ ở lại lều và nấu ăn cho các bạn bữa ttối). Do vậy, khi quay lại từ đỉnh trong ngày thứ 2 thì bạ sẽ ngủ lại tại trại đã dựng hôm truớc. Vì ngày thứ 2 đi rất vất vả.
    Nếu sáng đầu tiên ở trên núi các bạn đi được lúc 7h30 thì sẽ đến đỉnh lúc 12h hoặc sớm hơn (tuỳ sức khoẻ các thành viên). Nên hạ sơn lúc 14h để tránh đi trong rừng và leo trên núi buổi đêm (trên đó tối rất nhanh và tôi đã suýt rơi xuống vực vì không chuẩn bị đèn pin tử tế đấy).
    Đoàn tôi đã thuê tour hạn chế (900n/người): 9 người/ 5 porter.
    Nên đặt tour trước để chủ động. Nếu các bạn lên đó mới thuê porter thì không kịp và chưa chắc đã thuê được vì đợt đó rất nhiều đoàn đi, hơn nữa ai sẽ chuẩn bị thức ăn mấy ngày trên núi cho các bạn (gà, lơn, bò, bánh mì, cà chua, nước...).
    Thế đã, làm việc tí rồi nói tiếp nếu các bạn còn băn khoăn điều gì
  5. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi..sao bạn e đi hồi tết Âm Lịch bảo là 2 đoạn leo dây rất nguy hiểm ạh??.....hay là có thể với anh thì nó khá dễ dàng nhưng với những ng` k giỏi đu dây như e thì kinh khủng???
  6. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi bạn thuê tuor của CT du lịch nào, cho mình xin địa chỉ liên lạc nhé
  7. bienchieu18

    bienchieu18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi! chúng ta cùng nghĩ ra 1 cái tên cho đoàn cái nhi? tuy vẫn còn hơi sớm nhưng có thể chọn được cái tên hay và ý nghĩa.
  8. anhchangbongtoi

    anhchangbongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hic các bác tả nghe thích quá, nhưng em sinh viên, may ra xoay được 2000k, các bác nói xem có đủ đi ko, nếu đủ cho em đăng kí 1 chân, em tên dũng
    YM: anhchangbongtoi22986
  9. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn đi quá trời, nhưng lịch của các ấy đến tận mùng 3 thì chịu rồi...k nghỉ đc nhiều thế... huhu...muốn Leo Fan quá
    đành chúc mọi người thành công vậy
  10. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 chút ý kiến... các bạn tham khảo xem thế nào
    tại sao chúng ta k khởi hành từ ngày 26/4 (tức thứ 7) đi đến ngày 1/5...vẫn tròn 5 ngày...
    Theo tớ thấy đi từ ngày này tiện cho các bạn sinh viên hơn... chỉ phải xin nghỉ trước ngày nghỉ lễ... chứ trước ngày nghỉ lễ cũng xin nghỉ, sau ngày lễ cũng xin nghỉ sẽ rất vất vả và khó đc thầy cô chấp thuận.... Nhất là những trường có kỷ luật thép còn khó khăn gấp bội
    HY vọng là các ấy chưa chốt ngày đi

Chia sẻ trang này