1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F&F nắm chặt tay nhau trên dỉnh FANXIPANG - Hạnh phúc, niềm vui , chiến thắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi muadong177, 23/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daisy84

    daisy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh nào. Hôm nay off ẹp rất vui, rất hoành tráng, rất sôi nổi, rất ầm ĩ ... nhưng túm lại thì em chả bít bàn cái giề .
    Sau đó các đại trưởng cự còn đi thác loạn tăng 2 nữa, hehe, toàn người ''cao tuổi'' mà máu kinh.
    Còn hơn 1 tháng nữa là lên đường, mà em chưa chạy tập thể lực được buổi nào thì có leo được không nhỉ? Em hứa là sau đợt công tác này sẽ về chạy chạy và chạy.
    Anh chị em cố gắng để giữ nhà F&F nhà mình ở tầng 1 nhé!
  2. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    sau vụ hôm nay thấy nhà mình toàn dân chơi.
    En Chíp sợ mất tiền nên không dám ho he gì, chỉ ngồi khư khư ôm cái túi tiền. ku Biển Chiều thì hôm nay mới biết chất, tẩm ngẩm ít nói thế mà quậy cũng ra trò. Bà Sup thì lúc nào cũng supper roài, nhưng gặp thằng Ekichi vẫn mất điện. Hot nhất là quả show hàng của ku Ekichi, khoe body tập tành, bụng 6 múi(của đáng tội, nhìn như thằng nghiện cởi trần mặc áo gilê)...nhưng vẫn không đong đưa được bà Sup, làm cho bà ý đỏ mặt chạy vào trong. Khổ thân thằng ku, show hàng nhưng lại show nhầm đối tượng, lúc ra về cứ lẽo đẽo đòi tiền bà Sup vì đã solo show cho bà ý...sướng, nhưng cuối cùng tiền thì chả thấy lại bị lộ hết hàng lại còn thêm quả cả nhà biết underwear của hắn là size M, hohoho đúng là phí hai mấy năm mặc quần áo., khổ thân thằng ku!
    đấy, say quá chỉ nhớ như thế thôi, tường thuật lại cho mọi người biết. Em có ý kiến thế này, lần sau nhà mình cứ lên đấy mà tập thể lực, hiệu quả phết!
    Được gentra sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 24/03/2008
  3. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các nhóm nhà F%&F

    Có sự thay đổi nên các bạn check lại nhé

    - Nhóm 1:
    + STT 5 : Hà Thành Lê ( Trưởng nhóm)
    + STT 34: Kim Yến
    + STT 35: Nguyễn Ngọc Tuấn
    + STT 12: Nguyễn MInh Tuấn
    +STT : Lê Thị Ngọc Thảo ( Bạn KIM YẾN)
    + STT: 30: Nguyễn Tăng Khánh Nam
    - Nhóm 2:
    + STT 14 : Nguyễn Anh ( Trưởng nhóm)
    + STT 13: Cao Thành Trung
    + STT 27: Hoa tháng hai
    + STT 41: Phạm Minh Huệ
    + STT 15: Nguyễn Thị Quyên
    + STT 19: Nguyễn Thành Trung
    - Nhóm 3:
    + STT 22: Trần Mạnh Toàn ( Trưởng nhóm)
    + STT 02: Nguyễn Hồng Nhung
    + STT 09: Phạm DIệu Quyên
    + STT 06: Lê Hoài Quân
    + STT......: Minh ( Bạn Quyên )
    + STT 23: Nguyễn ANh Sơn
    - NHóm 4:
    + STT 04 : Nguyễn Văn HIệp ( NHóm Trưởng)
    + STT 03: Vũ Thị Tuyến
    + STT 28: Nguyễn Lệ Quyên
    + STT 11: Tùng
    + STT 16: Trần ĐỨc
    + STT 25: Ninh Tuấn Việt
    + STT 37: Nguyễn Hương Ly
    - Nhóm 5:
    + STT 36: Trần Mạnh Duy ( Trưởng nhóm)
    + STT 32: Trần Việt Hải
    + STT 38: Nguyễn Xuân Minh
    + STT 24: Quế NGa
    + STT 20: Đào Mai Bình Thủy
    + STT 31: Nguyễn Thế Tuấn
    - Nhóm 6:
    +STT 33:Lê Hoàng HIệp ( Trưởng nhóm)
    + STT 08: Tạ Đức Anh
    + STT 07: Nguyễn Thị Thúy
    + STT 10: Dương Phương Linh
    + STT 29: Nguyễn Hữu VIệt
    - Nhóm 7:
    + STT 18: NGuyễn Tuấn Anh ( NHóm Trưởng)
    + STT 21: Ngô Hồng Vân
    + STT 39: Ngô Trung HIếu
    + STT 26 : Đăngh Thế Thái Hoàn
    + STT 17: NGuyễn SỸ Tuấn
    + STT 01: Phạm Anh Sơn
    - Hai anh Nguyễn Tuấn Anh và Lê HOàng Hiệp làm công tác chỉ đạo đoàn đi . Anh Nguyễn TUấn Anh chỉ đạo nhóm 5-7. Anh Lê HOàng HIệp chỉ đạo nhóm 1- 4.
    - Tất cả các bạn trong nhóm nào thì liên lạc trực tiếp với nhóm trưởng của mình nếu có vấn đề gì. NHóm trưởng có nhiệm vụ thông báo tới từng thành viên của nhóm mình nếu có thay đổi.
    - Chia nhóm chỉ mang tính chất quản lý thành viên cho gọn hơn chứ không mang tính chất độc lập.
    Thân mến: F&F
  4. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    -
    - Hai anh Nguyễn Tuấn Anh và Lê HOàng Hiệp làm công tác chỉ đạo đoàn đi . Anh Nguyễn TUấn Anh chỉ đạo nhóm 5-7. Anh Lê HOàng HIệp chỉ đạo nhóm 1- 4.
    - Tất cả các bạn trong nhóm nào thì liên lạc trực tiếp với nhóm trưởng của mình nếu có vấn đề gì. NHóm trưởng có nhiệm vụ thông báo tới từng thành viên của nhóm mình nếu có thay đổi.
    - Chia nhóm chỉ mang tính chất quản lý thành viên cho gọn hơn chứ không mang tính chất độc lập.
    Thân mến: F&F
    [/quote] Lấy vợ làm cái gì để mất toi mấy vụ ăn chơi thác loạn, híc, nghe mà tiếc quá. Nhóm mình off nhiều thật, nhưng quan trọng là lần nào off cũng thành công, ra được vấn đề.
    Vinh dự tự hào quá, cả đời làm dân đen, từ thời là nhi đồng đến khi vào Đảng chưa bao giờ gia đình dc làm trưởng của cái gì cả, thế mà lần này lại dc đứng tên phụ trách nhóm 7 người cơ đấy, của đáng tội, tên gia đình là Đỗ Tuấn Anh nhé.
    Nhóm 7:
    + STT 18:Đỗ Tuấn Anh ( NHóm Trưởng)
    + STT 21: Ngô Hồng Vân
    + STT 39: Ngô Trung HIếu
    + STT 26 : Đăngh Thế Thái Hoàn
    + STT 17: NGuyễn SỸ Tuấn
    + STT 01: Phạm Anh SơnXin đính chính
  5. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    em đã trong nhóm cùng anh Lê, tiếc là không đc cùng nhóm với anh Quân, anh Vân, Chị THuý, chị Nhung,....hic, ai cũng thích cùng nhóm cả ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bông hoa mang từ Hp lên tặng chị em
    [​IMG]
  6. daisy84

    daisy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Help me! Help me! Khẩn lắm mọi người ơi.
    Tình hình là sáng nay em mới bắt đầu chương trình tập thể lực, leo lên leo xuống cái cầu thang khu tập thể nhà em - 6 tầng các bác ạ. E leo đến round thứ 5, định nghỉ ngơi 1 tí trên sân thượng rồi xuống đi làm thì ôi thôi, chân em run lập cập, đầu giật giật, mắt thì mờ dần đi. Em cố gắng đi đi lại lại, khua chân múa tay, hít sâu thở mạnh nhưng vẫn không ăn thua, người cứ lả đi, bủn rủn, mắt thì không nhìn thấy gì, toàn thân lạnh toát, mồ hôi bắt đầu túa ra, nguy hại nhất là cái đầu, em cảm giác như không còn là đầu của mình nữa. Sợ quá, em tìm đường lần mò xuống chứ nói dại chẳng mai nghẻo trên đây thì cũng chẳng ai biết lối mà tìm. Xuống được đến tầng 4 thì than ôi, không thể cố được nữa, thế giới toàn màu đen, em cảm nhận được từng mao mạch trên đầu, hình như không thể thở nổi nữa, mồ hôi đầm đìa. Cố gắng lắm nhưng không thể lê nổi bước nào nữa, đành bấu vào cái tay vịn để khỏi ngã, mà em biết việc dừng lại là rất nguy hiểm, mấy cái sợi mảnh mảnh trên đầu chỉ cần phựt một cái là xong. 5'' trôi qua mà không thấy khá gì hơn, hic em bắt đầu nghĩ đến việc em toi rồi bố mẹ, đến bạn bè, đến mọi người sẽ nói gì ''đú thì chết'' hay ''chết vì thiếu hiểu biết, không oan'', nghĩ về việc em được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. rồi dần dần e cũng bắt đầu lờ mờ nhìn thấy, vội mò ngay về phòng (tầng 2), lại cố hít hít thở thở, đi lại một lúc rồi nằm bẹp đến giờ đây (sáng nay phải bỏ làm).
    Thế này thì làm thế nào để leo được Fan đây??? Ai giúp em với, tập thể lực thế nào thì hiệu quả đây. E bị huyết áp hơi thấp nên hệ quả là ''máu chậm lên não ấy mà'', với lại trước đến giờ em lười chả tập bao giờ. Bây giờ biết làm sao đây???
  7. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
  8. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    may quá, ko phải đội mình
  9. ko_nghi_ra_nick

    ko_nghi_ra_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ở Hòn Dấu (Dáu) người ta kiêng kị không đem bất cứ thứ gì từ đảo vào đất liền đấy. Ảnh đẹp :) ( lần này ko đi wave ra đảo nữa à ??)
  10. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hị. Còn đứa nào mà cứ ra bám cột để lắc, không cần biết là cột les hay cột gay ấy nhờ

Chia sẻ trang này