1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F&F nắm chặt tay nhau trên dỉnh FANXIPANG - Hạnh phúc, niềm vui , chiến thắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi muadong177, 23/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ko_nghi_ra_nick

    ko_nghi_ra_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic, không biết đoàn mình giờ ai là trưởng đoàn đây ?
    Bác nào lên tiếng khích lệ tinh thần, lên dây cót cho toàn thể anh em cái nhỉ
    (đoàn mình đông mà đếm đi đếm lại trong này có mỗi vài người là hay viết bài, còn lại là đi vào rồi đi ra ? )
  2. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép mò sang đây hỏi các chiên da có kinh nghiệm về việc luyện tập chuẩn bị leo Fan: Em thì chưa luyện tập gì nặng bao h, nhưng từ trc đến nay em vẫn có truyền thống đi bộ nhanh 1h/ngày. Lúc quyêt định leo Fan thì em tăng cường vừa đi vừa chaỵ. Như vâỵ có là đủ ko ạ ? Hay còn phải tập thể lực nhiều hơn nữa như các bài hướng dẫn trong này?
  3. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    1h đi bộ chả thấm vào đâu em ah. Em nhớ là leo mấy chục cây đường núi. Môt ngày leo gần chục tiếng đồng hồ. Nói vậy là em hỉu về độ vất vả roài chứ
  4. manman8019

    manman8019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình nghe Bixanhbiđỏ gì đó súi là đi Yên Tử. Vì ham hố nên mình cố thức đậy vào lúc 3h30 mang cái thân già đến đúng giờ, Không ngờ nhà mình đến hết rồi thật phi thường lạy chúa tôi! giờ người trẻ mắc bệnh khó ngủ hay sao mà dậy sớm thế. Xúi quá đến Yên Tử thời tiết ko đc đẹp lắm nên các bác Papaza nhà mình không tác nghiệp đc nhiều, đường trơn mưa và gió, cảm tưởng như mình đang leo Fanxifang ấy. cuối cùng thì mình cũng lên được đến chùa đồng. Chúa ơi sao mà gió kinh thế, một lão béo như mình cũng xuýt nữa thì bay xuống núi viên tịch ở đây mất. (mình xuống thôi cho nó lành)
    Cuối cùng tớ sướng nhất là đã về HNội mọi người kéo đi ăn lẩu ếch, trời đang đói sao mà ngon thế kia chứ, cám ơn cái bà Bi xanh bi đỏ đã nghĩ ra món ếch này (ếch thật đấy)
    Và một điều tớ rút ra là, tớ biết rằng để leo được fan vô cùng cực nhọc nếu như không luyện tập cẩn thận và đầy đủ thì đây không còn là một chuyến đi du lịch mạo hiểm lãng mạn mà là một cực nhọc, ngày hôm nay leo lên và leo xuống đỉnh Yên Tử tớ hiểu được điều này. Tớ tự hứa sẽ tập luyện thật chăm chỉ chuẩn bị cho chuyến đi fan cùng cả nhà mình sắp tới, Cám ơn cả nhà ngày hôm qua thật vui thật đoàn kết và đã thành công rực rỡ. Cám ơn cả nhà mình ngày hôm qua. Chúc cả nhà ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    "Em nói thật là" anh hơi bị yếu đấy nhé, hehe. Đoàn mình các bác già toàn đòi nghỉ làm mấy đứa trẻ ranh như bọn em vì tăng tình đoàn kết mà phải nghỉ theo.
    Hôm qua thật là vui vẻ và thành công. Em nhớ mãi đoạn lên đỉnh chùa Đồng, gió và mưa quật tơi tả. May mà mình có cái balô 7kg giữ lại chứ không thì bay mất cái thân còm. Mọi người rút điện thoại ra gọi lung tung, mình tủi thân chẳng biết gọi cho ai, thôi thì ôm tạm mấy bạn nữ cho ấm, chia sẻ cảm giác leo lên một nơi đầy gió và mưa như thế . Tiếc là về không tham gia lẩu ếch cùng mọi người được
  6. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ko, em thâý mọi người bảo là leo Fan ko cần khoẻ lắm mà chỉ cần dẻo dai . Mà chân em cũng quen đi bộ mấy năm nay rồi, nói vâỵ ko lẽ như em sẽ là gánh nặng cho cả đoàn sao
  7. manman8019

    manman8019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    (((("Em nói thật là" anh hơi bị yếu đấy nhé, hehe. Đoàn mình các bác già toàn đòi nghỉ làm mấy đứa trẻ ranh như bọn em vì tăng tình đoàn kết mà phải nghỉ theo.
    Hôm qua thật là vui vẻ và thành công. Em nhớ mãi đoạn lên đỉnh chùa Đồng, gió và mưa quật tơi tả. May mà mình có cái balô 7kg giữ lại chứ không thì bay mất cái thân còm. Mọi người rút điện thoại ra gọi lung tung, mình tủi thân chẳng biết gọi cho ai, thôi thì ôm tạm mấy bạn nữ cho ấm, chia sẻ cảm giác leo lên một nơi đầy gió và mưa như thế . Tiếc là về không tham gia lẩu ếch cùng mọi người được)))))
    Anh nói thật nhé Chị Bixanh bi đỏ nói rằng "anh hơi bị được đấy nhé" vậy yếu là yếu làm sao được. Chắc chú nhầm anh với ai rồi đây. Cú quá cơ mình chụp được một ít trên Yên Tử post lên nó toàn out ra chẳng hiểu làm sao ra làm sao nữa lại thử phát nữa xem thế nào......
  8. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hơ, cái topic này để leo Fan hay là đi Yên Tử đấy nhờ??? lang rang quá đi mất.
    Yên tử tớ cũng leo 1 phát lên luôn. hé, mà giữa trưa nắng chang chang nhé. Chắc đủ để leo Fan, nhưng lúc xuống tớ đi cáp, hehhe.
    Mọi người xem ngày lành tháng tốt như nào để làm đại hội gặp mặt nhà FnF cái nhờ!
  9. khonggiay

    khonggiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Giờ G ngày càng gần, nhà F&F có đặc điểm là khá đông, tôi ở SG, không thể off được nên có vài ý nhỏ để các bạn bàn luận trong lần off này
    1/ Nhất quán 1 cách thức phổ biến thông tin. Hiện nay thông tin có vẻ như chưa thông suốt. Có thành viên thiếu thông tin, lên forum đề nghị cung cấp, nhưng cũng lại có thành viên ban tổ chức kêu khản cổ trên forum mà vẫn chưa nhận được phản hồi.
    2/Cung cấp thông tin kịp thời: ban tổ chức cần sắp xếp, hiệu đính, tổng hợp và công bố các thông tin cân thiết nhất, tránh để nằm rải rác và không chính thống như hiện nay.Các thông tin đó, theo cá nhân tôi có thể gồm:
    - Cơ cấu tổ chức: trưởng, phó đoàn, nhóm?kèm lĩnh vực họ được giao phụ trách để các thành viên dễ liên lạc, trao đổi.
    - Lịch trình chi tiết: ngoài lịch trình tổng thể, nên liệt kê luôn các việc chi tiết hơn nhưng cần thiết như vị trí, thời điểm tập trung ở từng nơi.
    - Vấn đề tổ chức trong khi leo núi: Cách nhận diện thành viên F&F, nhân viên nhà tour, xe đưa đón; cách thức làm việc của guide và porter; phương pháp di chuyển trong đường rừng với đoàn đông như F&F: dẫn đường, phân nhóm, phân công mang hành lý dùng chung, y tế, chốt đoàn.v.v? dự báo các tình huống có thể xảy ra như gặp vắt, muỗi, mưa bão, lạc nhau.v.v?
    - Vấn đề sức khỏe: nên có bài test nhỏ về sức khỏe và khuyến khích tự test để các thành viên có thể xác định rõ trạng thái cơ thể của mình nhằm hạn chế việc bỏ cuộc vì lý do trước đó đã quá tự tin ;-) Vá cũng như 1 bạn đã nói, ban tổ chức cũng nên truyền lửa cho các thành viên, vì tập luyện là không bao giờ thừa.
    - Trạng bị cá nhân: lưu ý cập nhật dự báo thời tiết tại thời điểm khởi hành; cũng thông tin thêm về vấn đề vệ sinh cá nhân trong khi leo núi để chuẩn bị trước, nhất là đối với các bạn nữ (vì không phải ai cũng giống ai và có kinh nghiệm trong tình huống 3 ngày?không tắm :-p )
    - Trang bị dùng chung: liệt kê cụ thể để tránh chồng chéo với trang bị cá nhân
    - Chi phí: ngoài chi phí trong tour, có thể thông tin thêm về các chi phí ngoài tour tại Sapa để mọi ngươi tham khảo, nhât là trong dịp lể
    - Các loại giấy tờ tối thiểu.
    Ngoài ra còn mục nào khác các bạn có thể bổ sung thêm, riêng tôi thì?tịt rồi :-D . Cac thông tin trên, theo tôi, nên hiệu chỉnh chính xác rồi post trong 1 bài duy nhất hoặc mail (có kiểm tra xác nhận) cho từng thành viên.
    Cuối cùng, việc thành ?" bại của 1 tập thể đông như F&F phụ thuộc rất lớn vào sự thống nhất và quyết đoán của ban tổ chức ?" những đầu tàu của đoàn tàu F&F, chúc các bạn đạt được sự nhất trí cao và có những quyết định chính xác
    , kịp thời. Chúc cả nhà vui, khỏe.
  10. Missolala

    Missolala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Off mấy lần... lần cuối rồi. Chốt danh sách đi hộ cái Pàcon ơi. Cứ cái tình trạng bổ sung Mem ntnày thì đến ngày đi thì vẫn có người... chẳng có tí thông tin nào cả.
    Làm quả Off lần cuối nữa vậy.
    Do đặc trưng của việc lập hội qua Ttvnol.com... kiến nghị các Mem tinh thần chủ động, tự nguyện, tự giác là chính... Mọi người nên cố gắng trước hết từ chính bản thân mình. (Xin lỗi trước... nhiều người kêu nhiều, hỏi nhiều... nhưng off nhiều lần rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu.... lại góp ý... lại kêu... Mệt lắm)
    Chào thân ái, quyết thắng.

Chia sẻ trang này