1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F&F nắm chặt tay nhau trên dỉnh FANXIPANG - Hạnh phúc, niềm vui , chiến thắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi muadong177, 23/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhbotbo

    binhbotbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  2. binhbotbo

    binhbotbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    vừa leo lên đỉnh xuống đến mặt đất thì con 43 ra cả lô lẫn đề, ko biết các mem có ai chơi ko
  3. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà F&F đã trinh phục thành công đỉnh Fan, mình đã nhìn thấy nhà các bạn lúc xuất phát và lúc ở cùng khách sạn rùi trang phục đẹp, đồi hình hoành tráng, tinh thần máu lửa và khí thế thì khỏi phải nói.........., một lần nữa xin "cung hỉ, cung hỉ"
  4. bixanh1983

    bixanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    hic.em nè là em nào đấy.May mà hôm leo Fan em ko hú. ko cả đoàn lại tưởng rừng có ..chó sói thì nguy.he he.vẫn rạo rực và xao xuyến cảm giác trên đỉnh Fan...
  5. mucnamquan

    mucnamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này, tôi tặng cho các bạn trong nhà F&F, cho các bạn bè đã cổ vũ tôi (và dặn dò tôi chụp nhiều ảnh), cho bạn Định xinh đẹp đã cho tôi mượn ba lô,?
    Nhật ký leo Fanxipan (NKLF)
    Tôi viết những dòng đầu tiên của NKLF vào lúc 03h46?T ngày 01/5/2008, ở độ cao 2800m, trạm nghỉ số 3 đường Trạm Tôn, trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối của núi rừng Hoàng Liên Sơn, chỉ có tiếng gió giật vải bạt nóc lều tạm, và tiếng rì rầm của 02 người bạn, vì một lý do nào đó cũng không ngủ được. (Hehe, tớ là thằng bật đèn led lên lấy sổ bút ra viết đấy ạ).
    Vậy là đoàn F&F đã có mặt ở độ cao 2800m chinh phục đỉnh Fanxipan, nóc nhà của Đông Dương. Chúng tôi không phải là đoàn leo Fan đầu tiên, càng không phải là đoàn cuối cùng làm việc đó. Kỷ lục đoàn leo Fan đông nhất (52 người) vừa xác lập có lẽ cũng nhanh chóng bị phá vỡ bởi một đoàn nào đó ngày mai, tuần sau, tháng sau hoặc là năm sau ? Nhưng với mỗi thành viên của F&F, những cảm xúc trên con đường đến đây chắc sẽ còn mãi trong cuộc đời của mỗi người.
    Trước hết, chúng tôi là một đoàn ô hợp, được xây dựng trên cơ sở box du lịch, mạng Trái tim Việt Nam online, nhưng thực ra không phải ai cũng biết nhau, nhiều người còn chưa từng vào box Du lịch. Thậm chí có người gặp ở quán cà phê, có người do bạn bè giới thiệu, có người định leo Fan cá nhân nhưng phút chót lại tham gia vào nhóm. Họ chắc chắn không biết mùa đông, chíp xinh, sơn phạm, nhung, lê, quân, ? là những ai. Vậy mà đã có thể giao tiền bạc (một ít thôi), bỏ công việc, nhà cửa yên ấm ở Hà Nội hay Tp HCM để lao vào một cuộc phiêu lưu thực sự, dù chưa lường hết được sự khó nhọc và vất vả của nó.
    Công việc tổ chức những còn người xa lạ như vậy thành một nhóm dĩ nhiên là vất vả như bất kỳ việc tổ chức một đoàn leo Fan nào khác. Đã có những lời than phiền, có người nửa chừng rút lui,? nhưng rồi sau nhiều lần off-line, số người đăng ký cứ tăng dần. Và nhà ga Trần Quý Cáp vào tối 29/4/2008 chợt tấp nập hơn bởi có một nhóm thanh niên, trong mắt ánh lên niềm tin và sự hăng say của tuổi trẻ, cùng nhau hòa vào đám đông đi tàu thẳng hướng Lào Cai.
    Đọng lại sau mỗi chuyến đi là gì nếu không phải là những kỷ niệm mà đôi khi đó là những cảm xúc trái ngược. Khó khăn và thuận lợi, nước mắt và nụ cười, niềm vui hạnh phúc xen lẫn với nỗi buồn. Nhưng trên tất cả, đó là những cảm xúc mà mỗi thành viên F&F đã trải qua trong chuyến chinh phục Fanxipan lịch sử này. Bạn có thể không đồng ý với tôi ở tất cả mọi điểm, nhưng cần phải tin rằng chúng tôi đã sống những ngày thật đáng nhớ trong đời.
    Khó khăn lớn nhất mà các thành viên F&F gặp phải chính là vấn đề thể lực. Bản thân việc chinh phục đỉnh cao 3143m đã là một thách thức. Nhưng mọi sự tưởng tượng trước khi đi, mọi sự chuẩn bị chỉ có thể được kiểm chứng bởi thực tế. Khi bạn hăm hở xốc ba lô lên vai lao vào con đường trèo đèo, lội suối, leo dốc, đu dây, ? này, bạn phải vượt qua chính bản thân mình, bằng ý chí và thể lực thực sự.
    Một tín điều mà bất kỳ một nhà thám hiểm thực thụ nào cũng phải biết, gồm có 03 điều như sau:
    1. Phải dựa vào chính bản thân mình.
    2. Nếu có thể, hãy giúp đỡ mọi người càng nhiều càng tốt.
    3. Nếu phải lựa chọn giữa hai người, hãy cứu giúp người có khả năng sống sót cao hơn.
    Thật may, các thành viên F&F chúng tôi chỉ phải sử dụng hai điều đầu tiên. Thật đáng ngạc nhiên và khâm phục những bạn gái bé nhỏ mà luôn luôn đến đích trong top 10, những bạn gái sẵn sàng trượt dốc bằng ? mông trên đường trở về bản Xín Chải, hay những bạn trai luôn cổ vũ, động viên bạn bè, là đầu tầu cho cả nhóm đi tới. Có rất nhiều khuôn mặt như thế trong 52 thành viên của F&F, thế nhưng sẽ là thiếu sót lớn nếu không ngả mũ thán phục ý chí và cố gắng của những bạn sau:
    1. Dương Phương Linh (1989), thành viên trẻ nhất đoàn, tuy có sự cố nho nhỏ trong ngày đầu tiên, nhưng sau đó đã leo phăm phăm trong 2 ngày còn lại (cùng với sự giúp đỡ của Jòy béo và nhiều người khác), chưa từng phải gặp lại hậu đội trong hai ngày sau.
    2. Trương Thị Kiều Tiên, đến từ Tp HCM, tuy đi một đôi giày búp bê hoàn toàn không phù hợp với việc leo núi, nhưng đã bằng ý chí quyết tâm đi hết con đường, dù mỗi chặng nghỉ đều về sau nhóm đầu tiên đến 2-3 giờ.
    3. Cao Thành Trung, chàng trai đã chinh phục đỉnh Fanxipan bằng 2 bàn tay và ? 2 đầu gối.
    4. Vợ chồng bác Phạm Hoàng Anh (không giầy, nhưng có tất, thành viên lớn tuổi nhất - 1969) ?" Nguyễn Thị Lệ, lặn lội xa xôi từ Tp HCM ra Hà Nội, cũng là những người đáng chú ý nhất đoàn, dù bác bị chuột rút ngay ngày đầu tiên (có lẽ tại không giày đây mà).
    Không thể không nhắc đến sự nhiệt tình của đội ngũ porter người Mông (bác Ly và những người khác), sự chuyên nghiệp và vui tính của 2 tour guide (Mr. Thụy đi đầu và Mr. Ánh đi cuối đoàn). Trong đó, Mr. Ánh sở trường ?đầu bếp, vốn là bếp trưởng của Nature Tourism, nhưng do đông khách quá nên đã tạm xa những cái chảo để lên đường cùng với đoàn F&F.
    Và làm nên chiến thắng hoành tráng cho cả đoàn, chính là sự đoàn kết, đồng tâm của tất cả các thành viên. Ai có thể quên được giây phút đặt chân lên độ cao 3143m, nóc nhà của Đông Dương? Cao Thành Trung, anh chàng leo núi bằng đầu gối, vứt hết ba lô, ném áo khoác xuống hò hét như một thằng điên (nhãn hiệu Trâu Quỳ loại xịn?). Mọi lời nói đều không đủ để miêu tả cảm xúc lúc đó. Mr. Ánh tour guide nói rằng lên đến đỉnh Fanxipan thì người nào ít nói nhất sẽ hò hét to nhất. Chẳng ai biết điều đó có đúng không nữa, vì ai cũng hò hét to như nhau. Hạnh phúc nhân thêm 52 lần vì toàn bộ đoàn F&F đều lên đến nơi thành công. Thời tiết dường như cũng ủng hộ đoàn, nắng đẹp trên đỉnh Fanxipan hồi 10giờ 30?T đến 11giờ 30?T ngày 1/5/2008 đã chứng kiến toàn bộ chiến thắng của nhà F&F. Sâm banh được bác Vọng Trà Sơn mở tung tràn lên đầu các thành viên khác. Vợ chồng bác không giầy được yêu cầu thể hiện ?onụ hôn trên đỉnh Fanxipan??. Ai cũng ôm chầm lấy người nào gần nhất, sau đó ? bỏ ra để đi ôm người kế tiếp. Có lẽ chính lúc này, nhà F&F mới thực sự trở thành một gia đình, có chung kỷ niệm và niềm vui chiến thắng.
    Mang trong mình niềm vui và hạnh phúc, cả nhà F&F quay trở về Sapa bằng đường Xín Chải. Con đường này xa hơn đường Trạm Tôn, cũng có nhiều đoạn dốc đứng, đi cheo leo trên sống núi hoặc lọt xuống khe dốc. Các thành viên F&F tha hồ ngắm cảnh mây núi bồng bềnh, cảm giác lâng lâng như đang đu dây xuống dốc đá. Mải mê ngắm cảnh, nhưng những thành viên chủ chốt của F&F không quên tôn chỉ ?ovì môi trường xanh ?" sạch ?" đẹp?. Ba lô của Hà Thành Lê, của Phạm Anh Sơn trưởng đoàn và nhiều người khác có thêm những túi ni-lon chứa đầy rác. Không thể hạn chế được tất cả mọi người đừng xả rác, nhưng những con người này làm nên nét đẹp của tinh thần trách nhiệm và lý tưởng vì mọi người, vì môi trường.
    Đêm lửa trại trong thung lũng ở độ cao 2400m chứng kiến nhiều sự kiện. Em Huệ ca sĩ chuyên nhạc thiếu nhi chế, em Đức Anh với động từ ?ođu đủ? ?" made in Gia Lâm Trang, MC Quân tuy bị la ó hơi nhiều nhưng cũng làm nên một trong những trò vui nhất liên quan đến vợ chồng bác không giầy, sánh ngang với cảnh chọc tiết dê. Đám đông uống rượu thì không thể bỏ qua đồng chí Lê Quang Đạo, em Nguyễn Hương Ly, Trương Thị Kiều Tiên, Nguyễn Thành Trung và nhiều người khác. Qua đêm lửa trại này, Kiều Tiên mới chứng tỏ sở trường của mình là ? cạn ly chứ không phải là leo núi. Nguyễn Tăng Khánh thì lại thể hiện mình ở khía cạnh khác. Dù bị ốm ngay ngày đầu tiên leo núi, nhưng cả hai đêm liền, Khánh là người chăm sóc và giúp đỡ những bạn bị say rượu với tinh thần quên mình đáng hoan hô hơn ai hết.
    Tràn ngập niềm vui, chan chứa tình cảm, và có thể phảng phất nỗi buồn, chân mỏi người mỏi,? đó có lẽ là những gì có trong con người chúng tôi, những thành viên nhà F&F khi đặt chân trở về Sapa. Bữa trưa bên bờ suối ở bản Xín Chải cũng là lúc mọi người nghỉ ngơi thư giãn sau hai ngày rưỡi vất vả. Bánh kẹo được các bạn mang ra chia cho các em bé người Mông. Không còn quá ồn ào, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được những gì mình đã trải qua trong những ngày đi cùng nhau sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ đồng hành trong suốt cuộc đời mình. Và còn gì vui hơn, khi bỗng nhiên có thêm đến hơn 50 người bạn. Hẹn nhau off-line một ngày gần đây, các bạn nhé.
    Hà Nội, 18h44?T, ngày 04/5/2008
    =======================================
    Được mucnamquan sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 06/05/2008
  6. mucnamquan

    mucnamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Được mucnamquan sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 05/05/2008
  7. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Em bên Duhí, chúc mừng các bác nhé..
    Rất cám ơn lời mời của anh ekichi04
    Nhưng chắc tối nay em ko đến được
  8. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    ..Đêm mơ ngủ vẫn còn mơ mình đu dây, uống mấy chai nước suối..về bị mommy doạ nạt là nhỡ đâu uống phải con vắt , nó vào phổi,,ặc ặc....
    ....Bác nào viết dòng nhật kí này nhỉ???...e k tài nào nhận ra đc!!...hix hix..cảm động quá cơ!!!
  9. mucnamquan

    mucnamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Con gái hư quá. Bố già mà không nhận ra. Bố đã cấm không uống nước suối rồi cơ mà. Dưng mà tối qua con thức khuya quá đấy nhé. Đã cảm ơn anh Jòy và các anh chị khác chưa?
    Được mucnamquan sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 06/05/2008
  10. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không hiểu sao leo Fan về xong ngoài làn da socola hơn + chân tay đau ê ẩm thì em bị giời leo Hic!
    Nhà mình các anh chị đã tập hợp được hết ảnh chưa? Ai post cái ảnh cả đoàn trên đỉnh Fan lên đi ạ.

Chia sẻ trang này