1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F&F nắm chặt tay nhau trên dỉnh FANXIPANG - Hạnh phúc, niềm vui , chiến thắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi muadong177, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ai có nhu cầu về ảnh liên lạc với tớ nhé. Cứ 5K một bức thoai. hihihi
  2. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Khát ảnh như cảnh thiếu nước leo Fan.
    ...
    Làm thơ đê, làm thơ như tối ở 2400 nướng thịt dê, uống rượu tiết dê đê.
    Chết cười với trò Anh Hoàng Anh Đờ Chị Lệ... ha ha ha ha
    Cười suýt sặc vì Đu đủ là động từ ở Gia Lâm
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    chúc mừng nhà F&F có môt chuyến hanh trinhth vị. Offline nhớ gọi ôi với nhé
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ thấy có bác nào tuyên bố về viết ngay hồi ký chuyến đi mãi vẫn chưa thấy. Thôi em đành mạn phép ghi lại chút hồi ức chuyến đi vừa rồi phục vụ các bác vậy, âu cũng là biện pháp chống móm trong lúc ảnh ọt không pọt được.
    Hà Nội, ngày 20/04/2008 (thì phải)
    Tối hôm qua thức khuya quá, sáng định ngủ lướng (tập lói ngọng tý cho ló sì tin) thì chuông đt kêu với tay định tắt theo phản xạ vì tưởng chuông báo thức như mọi ngày, nhưng giật mình...Ồ! nhạc này dek phải, dụi mắt nhìn vào cái màn hình thấy mẹt thằng bạn thân nhoè đi vì rỉ mắt của mình...
    Toét... toét ...bim bim... toe toe.. vù vù.... toàn âm thanh của cuộc sống hàng ngày... choáng và chán
    - Alô! Tao đây....
    - Mày rảnh không ra Nguyễn Du uống cà phê.
    - Mày đang ngồi ở đấy à
    - Không, tao đang chạy trên đường, khoảng 15 phút nữa tao đến nơi.
    - Có bạn mày đi cùng không
    - Không.
    - Ờ, tao ra.
    Sau vài phút làm các viêc mọi người thường làm mỗi khi thức dậy có bỏ bớt vài công đoạn nữa - sợ thằng bạn chờ lâu dắt xe ra đạp nổi hạch ở bẹn mà xe không chịu nổ..., kiểm tra vài thứ.... phát hiện hết xăng thuê ngay xe ôm đẩy xe ra cây xăng, phóng như điên ra chỗ hẹn nhìn nháo nhác dek thấy nó đâu... tặc lưỡi. Chắc có việc...chờ cái lờ tờ mờ vậy.
    Đít vừa đặt đến phịch một cái xuống ghế chưa kịp gọi đồ cái mặt nó hiện ra nhăn nhở pha chút cau có. (vẫn vậy mà dek quan tâm) ờ hôm nay nó mặc cũng đẹp hơn mọi hôm. áo sơ mi màu nâu như của ông già năm mấy, quần thì theo bộ áo vest đi làm, giầy thể thao hay giầy nhảy í đằng sau khoác cái balo đựng cái laptop...
    Cái thằng vừa đặt mông đã đặt mồm luôn.
    Mày leo Fan 30/04 này không?
    Ơ cái thằng này sáng nay mày làm tao choáng 2 phát. Sáng chưa thấy tiếng của mày đã thấy tiếng còi xe - Chưa ăn chưa uống gì đã leo Fan.
    Vậy là tôi ngồi nghe nó nói về việc nó chuẩn bị đi leo Fan, nào là hội chúng nó tập chạy bộ cả tháng nay, không những chạy bộ mà chúng nó còn leo cả Yên Tử...
    Rồi thì là công tác chuẩn bị trước khi lên đường mua đồ mua ăn thuốc uống rồi giầy tất chống vắt, rồi thì chia nhóm nọ nhóm chai, rồi thì lộ trình ngày đi ngày về... vv..v nghe một lúc tôi ù cả tai dek nhớ gì hết.
    Thôi! mày tạm ngừng. uống cà phê đi... để tao nghĩ đã, Trạng thái cụt hứng bắt đầu mọc lên mặt nó, tôi mặc kệ...
    Công tác đột xuất cuốn tôi đi khỏi Hà Nội vài ngày... tối hôm đó sau khi ngồi ăn cơm với mẹ và thằng em họ tôi vác chuyện leo Fan của nó ra kể cho bữa cơm thêm hương vị núi rừng và nói với mẹ về quyết định leo Fan của mình.
    Mẹ tôi nghe xong: Ơ! thế ai đưa tao về quê ăn cưới thằng Duy (cũng là em họ tôi)
    Thằng em nhanh mồm cháu đưa bác về
    Sướng... há há há
    Mẹ tôi nói một hồi... mày hơn năm nay cứ ngày nghỉ là mày lang thang hết chỗ này chỗ nọ nhà cửa chẳng để ý gì rồi thì #$%$#^&^*&^$#@%%^&*(**&^%$
    Tôi im lặng và vài phút
    Mẹ ạ chuyến đi nào cũng có ý nghĩa rất lớn với con. nhất là chuyến đi này oánh dấu tuổi 30 của con trên đỉnh nóc nhà Đông Dương đấy.
    Mẹ tôi $%^%&^&&*&*^^ vài phút nữa rồi cười - đi cẩn thận về gọi điện.
    Vậy là xong tiết mục lấy ý kiến cử tri (tôi vẫn thường nói vui thế với mẹ mỗi lần đi phượt xa nhà).
    Sáng hôm sau...
    Oài 8h10 rồi mà vẫn đứng mốc cả mặt, mắt thì đau đáu nhìn lên 4 cái màn hình led thang máy vẫn 20, 18 19, 16. Thang máy không chịu xuống chở cái lũ Ọp phịt sờ, ex pờ, rồi guốc kờ trong đó có cái thằng tôi.
    Thôi leo cầu thang bộ. vậy là bài tập leo Fan đầu tiên của tôi bắt đầu. đến tầng 4 tôi thở như một con bò, thở tưởng chừng không còn khí các bô níc nữa mà thở, dựa lưng vào lan can cầu thang tôi bắt đầu sợ.....
    Không biết kiểu này có leo được Fan không, nói với mẹ là leo Fan roài mà không đi nữa thì xấu hổ lắm. thôi cố lên vài tầng nữa xem. Cũng xong, ngồi vào chỗ làm thở mất vài phút mới khởi động được máy... rồi thì công việc a, nghiệp vụ B, xem lại quy trình C, thẩm định khoản nọ khoản kia...ăn quà vặt tán phét một lúc....đến giờ ăn trưa. ha ha ha đến giờ ăn trưa rồi
    Đang ăn trưa với Bộ tứ bế tắc (bốn thằng - thằng nào cũng bế tắc...), chợt nhớ vé tàu gọi cho cái thằng nhìn nó qua đống rỉ mắt hôm nọ, nó bảo hết vé, chốt không đăng ký bổ sung ... choáng tý hóc xương gà.
    Gào lên với nó tao chỉ cần đến Trạm Tôn tất cả con lại tao lo (quá máu! dek biết Trạm Tôn là cái miẹ gì mà gào to thế, gào xong thấy liều hờ hờ...) cả cái nhà ăn tưởng mình vừa nói tiếng dân tộc ngừng ăn 2 giây rồi lại cúi xuống anh húp chị chan vẻ mặt lại rất tập trung như lúc tính tiền.
    ---------- Còn nữa-----------

  5. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Sáng Ngày 29/04/2008
    ... tự nhủ ...tự sướng bản thân ...làm sáng thôi chiều xin nghỉ sớm về còn chuẩn bị quần áo đồ đạc tối lên tàu.
    Sao cái số của mình nó bị ngôi sao đột xuất hay chiếu vào thế nhỉ. Có việc phải giải quyết gấp... trợn mắt tính vài giây việc này mà làm xong chắc 8h tối mới nhấc đít khỏi văn phòng..ặc toi rồi thôi xong rồi thôi Nóc nhà Đông Dương đứt phừn phựt roài. vậy là chạy ngay ra gặp thằng vừa mang tin xấu đến cho mình rồi cũng ^%$#%@!#$% một lúc. Nó nghe mình không biết có hiểu hết lời giải thích về đỉnh Fansiipan về cái nóc nhà Đông Dương 3.143m hay không ? có hiểu về Trạm Tôn về Sín Chải, về Tả Van tặng áo tặng sách cho trẻ em dân tộc hay không? không biết nó cũng có hiểu về Tả Phìn tắm thuốc của người Dao đỏ nữa hay không? rồi cũng không biết nó có hiểu về Thác Bạc, Sân Mây, Vườn Đá toàn nơi ăn chơi đú đởn phớn chí của 52 đứa người Kinh hay không?
    Chắc nó bị ù tai, thôi mày về làm nốt.
    Nói vậy, tôi cũng no no (sì tin một phát cho nó đỡ nhát ), vậy là tôi cắm mặt phi cả đầu vào cái máy tính ngồi một phát đến 6h, xuống tầng 1 vừa dắt xe ra Chi nhánh gọi.....lúc này thì quá là %$%$#^&**(*$#@ thôi giải tán mọi việc giải quyết sau.
    Lại phóng như một thằng hình như chưa bao giờ được ngồi xe máy...
    Về nhà cứ nhìn thấy cái gì được người ta định nghĩa đây là cái quần dài này, đây là quần bé bé này, đây là áo này, đây là cái giẻ chuyên rửa mẹt này vậy là alô xô rồi xô lô a nhét tất tận tật vào cái mà người ta cũng định nghĩa là balo
    Và vội miếng cơm mẹ nấu. chào mẹ con lên đường
    Vác minsk chất đồ phóng vù vù ra Ga Hà Nội, ra đấy gọi điện cho thằng bạn nó bảo ở Ga Trần Quý Cáp, oài thôi phóng ngược chiều Lê Duẩn
    Gửi xe qua đêm cộng mũ bảo hiểm chú trông xe chém cháu gần 6 chục nghìn.
    - Chú ơi xe này xe chuyên chở lợn mà cũ rồi chú lấy bằng PS, SH, LX à? (rất mong giảm giá)
    - Ơ cái thằng này xe mày to chật tốn diện tích ...
    - Tịt
    Ngồi chờ lên tàu cũng tương đối sốt ruột, lần lượt các đôi yêu nhau lũ lượt kéo về SAPA, họ sánh vai bên nhau nói cười rạng rỡ nhìn họ thật hạnh phúc.
    Rồi thì tôi cũng được lên tàu 2 thằng chung một giường nằm lộn đầu đuôi. cũng may chân 2 thằng không hề thối, nằm đốt thuốc khói mù mịt một lúc rồi nghe nhạc rồi ngủ.
    -------Còn nữa-----------
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cũng nói thêm để các bác biết tôi và thằng bạn tôi là 2 thành viên cuối cùng của đoàn.
    7h hay 7h 30 gì đấy tàu vẫn chưa đến Lao Cai trong khi đó cả đoàn 50 người đã lên đến SaPa rồi, tôi lo và sốt ruột quá. Tàu vừa xuống ga tôi và thằng kia chạy như ma đuổi thuê ngay 2 chú xe ôm phi lên Lao Cai rổ giá xe ôm bị chém đẹp thôi rồi...
    Trên đường đi luôn mồm nhắc xe ôm phóng thật nhanh cua thật gấp vì lâu rồi không được ngồi xe máy đi những cung đường tương tụ thế này (thật ra chỉ sợ không kịp theo đòan, sợ không biết cái địa danh Trạm Tôn ở đâu đi bằng đường nào lên, và sợ nhất là các chú kiểm lâm bắt đứng ở dưới các chú vẽ lên bảng cho xem cái đỉnh của nóc nhà Đông dương)
    May quá, kịp đoàn phù phù
    Bắt đầu ngay vào vụ chia chác thực phẩm nước uống và hoá chất dành cho sức khoẻ như orezon, đường gluco...gì gì nữa quên rồi. rồi từng đứa được nhận hàng trăm km giấy được cuốn lại thành từng cuộn xinh xinh, rất may là không có chú nào cần hướng dẫn sử dụng trước khi dùng không thì đoàn sẽ phải tổ chức đại hội cổ đông bất thường vì vụ này
    Rồi thì bỏ bớt quần to quần bé, cái gì không cần thì bỏ lại cho nhẹ bớt đồ. Xong
    Chụp ảnh lưu niệm trước khi rời SaPa lên Trạm Tôn. nào cười nào, cười thật tươi nào, ờ bạn kia giơ 2 ngón tay lên đi chứ ấy ấy dịch sang một bên, bạn kia lại khuyất mặt rồi, oài xe nhiều thế. Nào xong rồi chuẩn bị chụp này cười!
    Oạch chưa khởi động máy
    Cười lại nào... xong xong xong xong xong 5 phát liên tục yên tâm kiểu gì cuãng có đứa mắt nhắm mắt mở.
    Cả lũ lên tổng cộng 3 xe hay 4 xe gì đấy không nhớ rõ
    chỉ nhớ có 2 xe chất đầy các anh cửu vạn dân tộc khoảng 24 chú thì phải.
    Sau một hồi xe chạy lòng vòng vắt vẻo qua các sườn núi qua Thác Bạc rồi cũng đến Vườn Quốc Gia Hoàn Liên Sơn (không biết có gọi cùng địa danh là Trạm Tôn hay không đến bây giờ vẫn lăn tăn cái này).
    Cả lũ lại xuống sắp xếp đồ đạc nghe phổ biến lại nội quy chia nhóm để đi (ui rùi ui sau mạnh ai thằng nấy vượt).
    Rồi lại chụp ảnh cả lũ lại được cười toe cười toét, cái rét bắt đầu ùa về sương và mây vắt vẻo qua vai và mặt làm cả lũ lục tục quấn khăn mặc thêm áo, đi găng tay.
    Thôi! lên đường
    ------Tiếp---------
  7. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    không ai show ảnh à
  8. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Găm hàng kỹ thế,toàn quái vật ngủ đông à ,sao mà găm ảnh tự sướng lâu thế chứ.
    Nhà F&F
    [​IMG]
    Bắc tiến,chiếm china thôi !!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    Toản Suppermen nhà F&F,khâm phục bác này nhất !!!!
    [​IMG]
  9. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mãn nguyện ....[​IMG]
  10. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bác nào không up được ảnh thì quang hết cho em,em up lên host rồi gửi link cho mà post.
    Nhục quá cái kiếp ăn xin,phải đi ăn nhờ ở đợ mót ảnh

Chia sẻ trang này