1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F&F nắm chặt tay nhau trên dỉnh FANXIPANG - Hạnh phúc, niềm vui , chiến thắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi muadong177, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    F&F Hành trình chuyến đi
    Vào cái ngày cách đây lâu lắm rồi, mò vào cái box du lịch. Thấy cái topic to tướng leo Fan. Xong.
    Quay đi quay lại thế nào lại trở thành BTC. Hộc mặt lên lo bao nhiêu thứ cho đoàn cùng với em CHIPXINH. Cãi nhau và tranh luận không biết bao nhiêu là trận để cuối cùng cũng ra được cái lịch trình để đi. Trong những lần off như thế, nhóm đã mọc lên một bọn chuyên chém gió và đánh bóng mặt đường. Thế là hội ACDD ra đời.
    Định nghĩa tí . ACDD là gì nhỉ, ACDD là hai đứa giáo viên biến chất, là một anh chàng hot boy hào hoa lãng tử, là một thằng cu nhìn như thằng nghiện nhưng rất thích show hàng, là một cô nàng điệu đà hoa lá.........chỉ biết rằng tất cả chúng nó rất thích lê là vỉa hè ngồi nhìn dòng đời xô đẩy, rất thích đêm muộn lên FM ngồi, rất thích những khi ôm nhau lang thang ngoài đường để nhìn ánh đèn vàng vọt đang chảy dài như mật xuống lòng đường. Tóm lại ACDD là những đứa thích ăn chơi đú đởn.

    Thời gian chuẩn bị đi cũng là thời gian mình phải thì công chức, phải lên tiết tốt, phải thanh tra giáo viên, phải...............nghĩa là rất nhiều việc. Lắm lúc muốn quẳng hết tất cả đi chỉ vì ức chế quá mức thể đáng. Những rồi lại nghĩ tới những vụ ACDD . Thế là lại bắt tay vào mà làm trâu để cày.
    Một đứa mà ở cơ quan nổi tiếng với việc dek thèm quan tâm tới thế sự, một đứa nổi tiếng với hai chữ ngố thì giờ đây đang trở thành đề tài nóng cho mọi người bàn vì suốt ngày thấy nó ôm lấy cái điện thoại mà quát tháo, mà tính toán, mà đặt hết cái này tới cái kia và quan trọng nhất là thấy nó bảo nó đi leo Fan...........Hơ!...........Chắc điên thật rồi. Lại còn lọ mọ vác đống quần áo to thù lù mà nó đi từng lớp để xin và bảo rằng mang lêm cho đồng bào dân tộc. Với mọi người, chỉ có thể gói gọn trong một từ " Hâm".
    Giờ G đã đến, con bé gọi một lúc 3 anh chàng cao to đẹp trai của đoàn tới nhà để hàn huyên tâm sự và chia sẻ đắng cay ngọt bùi. Cứ tưởng rằng không kịp giờ. Đứng lên, ngồi xuống, vò đầu , bứt tai một hồi thì quyết đinh: Gọi xe theo phương pháp thủ công. Xong. Ga TRẦN QUÝ CÁP ta thẳng tiến.
    19h30 ra tới nơi thấy mọi người đã có mặt gần như đông đủ. Tốt. Chia vé. Lòi ra thiếu một cái mẹt quan trong. Bớ ba hồn bảy vía nhà anh ZÊU ơi là ZÊU ................Zêu tới, dẫn đằng sau là hai em ngon lành cành đào nhưng.............ko có vé. Mà tàu thì sắp chạy. Thôi thế là lại loạn lên. Bao nhiêu cái điện thoại được lôi ra để trưng dụng hết. Con bé thì lo ông bạn vàng quý hóa ko đi được thì quá chán. Nó đi ra, đi vào, điên quá thì chửi thề vào câu ( Các bác tha lỗi nhé).
    Sau những giây phút thót tim ấy thì thấy ba cái mẹt đang chạy vào và thở hồng hộc. Quả này cảm ơn cu ekichi lắm lắm.
    Nào, Fanxipang ta thẳng tiến các bạn ơi. Ngồi trên tàu, cảm giác vui không thê tả nổi. Thế là ta đang rời xa HÀ NỘI, rời xa nơi đầy khói bụi và những mệt mỏi thường nhật để cùng với những người bạn mà chưa một lần biết mặt chinh phục nóc nhà ĐÔNG DƯƠNG.
    Trên tàu, một hội sát phát nhau được mở ra. ( Sao mà hôm đó mình đỏ thế cơ chứ. Đúng là đen bạc đỏ tình. Khỉ ). SÁt phạt tới gần nửa đêm, cả lũ lăm ra ngủ. Con bé liền đi lang thang các toa và ra ngồi hóng chuyện với hai anh chàng xìtin của nhóm là anh ĐẠO và Zêu. Sau có thêm vài cái mẹt nữa ra ngó nghiêng. Thôi vào ngủ lấy sức nào.
    Lao Cai đây rồi. Lục đục đi xuống. Nhìn những gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ bước ra khỏi ga sao mà đáng yêu thế. Lại tiếp tục hành trình vượt đèo lên SAPA. Cái lạnh bắt đầu len lỏi vào từng hơi thở của mọi người. Cùng hát vang bài hát NỐI VÒNG TAY LỚN, hừng hực khí thế............
    Em đi làm đã. Tối về em tường thuật tiếp nhé
  2. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp bài của Sup nhé.
    Lên đến Sapa, khí thế của cả đoàn hừng hực như một đoàn quân chuẩn bị ra trận. Từng chai nước, từng viên C sủi được các FnFers truyền tay nhau. Mọi người có những suy tính, đắn đo, mang theo cái gì và gửi lại cái gì? Đắn đo là như thế nhưng
    nét mặt ai cũng hân hoan.
    Mũ da cam, áo đồng phục, giày bộ đội, tất chống vắt, ba lô nặng trĩu là những đặc trưng dễ nhận thấy nhất của nhà mình. FnF đã làm náo loạn cả một đoạn phố Cầu Mây. cả đoàn nô nức chụp ảnh trước khi lên đường. Các nhóm, các tư thế, các người mẫu, những nhiếp ảnh "da" làm việc không ngừng nghỉ. Ai cũng hi vọng sẽ lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi lên đường.
    Đoàn quân xuất trận ở Trạm Tôn. Những cánh tay giơ lên, những tiềng hô đồng thanh thể hiện sự quyết tâm làm sống lại thời ra trận của anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản. Thay vì hô "Thát Sát" thì chúng tôi hô là Zô... Zê ( xì tin thế). Không ai nói với ai, không ai bộc lộ ra nhưng tôi đoán chắc rằng, trong suy nghĩ của mỗi người ai cũng thoáng nét lo âu sợ không leo lên đến đỉnh được, ai cũng lo sợ rằng mình sẽ làm hỏng chuyến đi của đoàn (từ bụng ta suy bụng người) và may quá thì điều lo lắng ấy không xảy ra.
    Tạm biệt nhé, tạm biệt chốn phồn hoa đô hội, chúng tôi lên đường. Khám phá thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ, khám phá cánh rừng già của núi rừng Tây Bắc, khám phá những góc khuất trong tâm hồn mỗi con người mà chỉ khi đối mặt với khó khăn, đối mặt với đỉnh cao góc khuất đấy mới lộ ra được.
    Chúng tôi lên đường, những bước chân đầu tiên.....
    Lên lớp đây, có tiết rồi, ai viết tiếp đi
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu up ảnh đây (test)
    Cả đoàn trên đỉnh Fan
    [​IMG]
    --- hồi hộp---
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Há há được roài (ảnh chụp bằng máy film thằng sacn chắc mới vào nghề ảnh nó bị noise quá, bác nào cần ảnh tốt liên lạc với Bác Hoàng Anh lấy film mà rửa nhé)
    tiếp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là cảnh đẹp cả đoàn nghỉ ngơi tại điểm dừng chân Sín Chải trước khi lên Oto về SaPa kết thúc hành trình leo Fan
    [​IMG]
  5. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ là ảnh tưởng thuật
    Trước khi lên đường
    [​IMG]
    Đến Trạm Tôn chuẩn bị leo
    [​IMG]
    Đường chúng tôi đi
    [​IMG]
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đường chúng tôi đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cute !
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục...
  10. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Video điểm danh đây mọi ngươi ơi !!!
    http://www.dailymotion.com/video/x5c31n_ff-fanxipan-2008apr-02_travel

Chia sẻ trang này