1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F&F nắm chặt tay nhau trên dỉnh FANXIPANG - Hạnh phúc, niềm vui , chiến thắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi muadong177, 23/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đói quá,thèm ăn thắng cố thế
    [​IMG]
  2. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được. AAAAAAAAAAAAAAAA. Thức đêm mới biết đêm dài. Thôi em tường thuật tiếp vậy.
    Đến trạm nghỉ 2800 rồi. Phịch........
    Phịch............
    ........Hú..........hú.......hú............aaaaaaa........phịch.................
    Vứt được đôi giày ra khỏi chân, cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Vật ra lán và quên hết trời đất xung quanh. Trời xẩm tối dần. Mọi người cũng dần dần về tới hết lán. Các anh poter thì đang đứng nấu bữa cơm tối đầu tiên và Toản ( Là cậu thanh niên cao to đẹp trai - đi mới phát hiện nhà mình toàn HÓT XÌ BOY - về lán đầu tiên) đang lăng xăng chạy bên này bên kia để nấu cùng các anh em poter.
    Lạnh quá............
    Một ngọn lửa được đốt lên ngay cạnh lán. Mọi người xúm vào để sưởi, mặc cho khói tạt vào mắt đến cay xè ( Quả này con bé lạnh quá, mệt quá nằm lì trong lán không chịu ra ngoài ). Bên trong lều, vài người đang ngồi bóp chân và suýt xoa thương cho đôi chân vàng ngọc của mình.
    Màn đêm xuống dần. Cơm cũng đã xong, mọi người lục tục ra lấy từng xuất cơm của mình để ăn ( Giống ý trại tị nạn các bác ạ ). Em Thúy thì ất bật tất bật chia cơm vào từng âu cho mọi người ( Cái này em nghe kể chứ ko được chứng kiến ạ ).
    Thề với các bác là khi em nhìn vào âu cơm của em, em mừng rơi nước măt vì biết là mình không mơ. Lúc vẫn đang leo em cứ nghĩ thôi em tình nguyện cắm lều ở đây, từ nay xin làm kiếp thu phí những đoàn đi sau
    Lính tráng có xuất. Xuất cơm em đang cầm trên tay gồm thịt gà rang ( À quên không nói với các bác là khi leo, vài bác còn hô khẩu hiệu Gà Gà, cố lên vì gà rang đang chờ chúng ta đấy ạ. Em nghi có nhiều bác tới được trạm nghỉ nhờ quả động lực gà này lắm ), lạc rang, đậu phụ và một loạt những cái hầm bà lằng gì gì đó gọi là thức ăn.........). Âu cơm này đảm bảo ở HN rất nhiều bác chê ỉ chê ôi, chê tới chê lui. Dưng mà em quay đi quay lại, em thấy các bác ăn ngon lành ghê cơ. Mấy cái đèn pin được lôi ra để trưng dụng cho việc soi..........cơm.........nhằm tránh nhất được sự gắp nhầm từ âu này sang âu kia . Em không biết là có bác nào ăn tới hai xuất không nhỉ. Còn em , em mệt quá nên chỉ ăn được có một tí rồi bỏ.
    Xong khoản cơm tối. Mọi người bắt đầu chui vào lều. Vài bác nam thì vẫn ngồi đốt lửa bên ngoài.
    Ôi gần 4h30 sáng rồi. Có khi em đi ngủ đã. Không tí em không mở nổi mắt mà làm việc. Tối về tường thuật tiếp.
    Ngủ cái...............
  3. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    minh nghe chi nhung noi vao trong chat room gap nha f&f vui lam. nhung minh khong the vao duoc.co ai gioi khog cho minh so dt de minh ailo voi
  4. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    troi oi mông ai mà trăng thê chư. tam tien ma không rủ mình di tăm voi. lan sau đi nhô dt cho minh voi nhe so 01699850184
  5. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    F&F cứ đến học và dẫn bạn bè đến học sẽ có khuyễn mãi giảm giá đào tạo ^^
    Khoá 2 bắt đầu khai giảng 21-5
  6. noname0000

    noname0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất Khánh, 2 đêm ngủ care 2 "cây pháo hoa" trong khi bản thân cũng đang ốm. Thằng anh này thì uống 1 chén nằm thẳng cẳng, may không bắn pháo hoa.
  7. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngáp !
    [​IMG]
    Bắc tiến !!!!
    [​IMG]
    Tặng supperman nhà F&F(càng nhìn càng tức,mình có bao nhiêu ảnh show với 2 sơn nữ này,thế mà .... )
    [​IMG]
  8. noname0000

    noname0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Jesui lê bước trên đường vắng
    Rừng núi trầm u, bữa vắng "lòng"
    Một người đàn ông bé nhỏ kéo lê hai bước chân mỏi mệt trên con đường dài . Xoay chuyển nhiều ý nghĩ trong đầu, anh ta cảm thấy giữa cái thế giới đầy rộng lớn đang vận đồng cuồng nhiệt này mình chỉ như một hòn đá bên vệ đường. Không, anh ta không làm hòn đá bên vệ đường, người đàn ông tự nhủ, hình ảnh so sánh đó quá tàn khốc, nếu có một cái gì đó chính xác hơn ... đúng vậy .. anh ta cảm thấy mình như một cọng ngò trong đĩa ngẩu dê xào cần vậy. Giữa cái đĩa ngẩu dê xào cần thơm phức, anh ta như một cọng ngò bị gã đầu bếp nào đó vô tình bỏ sai chỗ, để rồi lạc lõng, để rồi bơ vơ ... để rồi theo rượu tràn vào bao tử một ai đó mà không bao giờ ý thức được hương vị ngon của 1 cọng ngò nêm đúng món ăn. Có ai đó đã bảo rằng tình yêu và trí óc là 2 phần của 1 chiếc đồng hồ cát .. khi tình yêu càng đầy lên thì sự minh mẫn càng ít đi ... Nhưng đối với Jesui-tên người đàn ông- điều đó không đúng. Với một nhận định rất trừu tượng về tình yêu .. Jesui xem đó như là 2 phần của một điều thuốc lào, bạn vấn thuốc và đốt ở đầu bên này, hút ở đầu bên kia. Một đầu chịu hết tất cả những đau đớn khổ sở, một đầu kia toát ra những khoái cảm lâng lâng. Một mình bên vệ đường trống trải, nghe những nỗi cô đơn kéo về đến tái tê người, Jesui nở một nụ cười buồn, hôm nay anh ta thất tình ...
    Ở những giây cuối cùng của đoạn phim buồn này, Jesui ngồi lặng lẽ rít thuốc lào và uống rượu 1 mình ... 1 cô gái H''mong đi ngang, ngồi xuống cạnh Jesui, trao anh 1 đĩa ngẩu dê xào cần ... và bản nhạc background "và con tim đã vui trở lại" nổi lên. Jesui nhìn về phía các bạn xem đài, khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh và nói "chương trình ngẩu dê xào cần trao tay đã sắp kết thúc, hãy nhanh chân lên". Cô gái H''mong khẽ vuốt tóc Jesui, trao lên môi anh một nụ hôn nồng cháy toàn mùi ngẩu và nhỏ nhẹ "ngẩu Jesui xào cần - ăn là yêu" . Fin.
  9. khonggiay

    khonggiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lui cui scan lại phim trên đỉnh Fan của chú Tuấn MinskPro, hóa ra tay nghề mình còn cao hơn tay thợ scan nào đó ngoài HN, làm hỏng hết ảnh đẹp của Minskpro. Có lẽ nhà mình vui quá nên che mất cái chóp, dù Tuấn đã hết lời "xin" mọi người tránh qua để nhìn thấy nó. Nhưng không sao, cái chóp không phải là điều quan trọng nhất, chúng ta hãy nhìn tấm ảnh xem, cả nhà F&F đã tạo thành một cái chóp to lớn và tràn đầy sức sống hơn nhiều!
    [​IMG]
  10. manman8019

    manman8019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tớ loay hoay post ảnh mãi mà ko bon chen dc. Hôm qua đi uống rượu ở Xuân Tình tửu mới biết đoàn mình có một nhân trong 15 ngày đã leo Fan 2 lần quả là "kỳ nhân" thế mà nhân này chẳng nói gì hết giờ về tớ mới biết. Bái phục bái phục. phải công nhận đoàn mình nhiều cao nhân thật. Nhưng vì đoàn đông quá nên mọi người không thể hiện hết đc. Các bác ai post đc ảnh nữa gửi lên cho anh em xem vơi. Tớ mong đc gặp mặt cả nhà quá. nhà mình tổ chức đi đâu đó gần gần đi. Chúc cả nhà công việc tốt đẹp và kiếm nhiều tiền để cho những chuyến đi tiếp theo!

Chia sẻ trang này