1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F1 Grand Prix Canada 2005

Chủ đề trong 'Canada' bởi Atkinson, 07/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thứ 2, trời mưa, mai cũng mưa, k0 biết từ thứ năm đến cuối tuần thời tiết thế nào nhưng chắc chắn k0 khí ở Mtl sẽ vẫn nóng dần bởi Formule 1 - Grand Prix Canada.

    Các on-track & off-track actions cũng k0 khác mọi năm lắm.

    Từ thứ ba 10/6 trở đi, cứ sau 18h là các đường Peel, Crescent đóng cửa đoạn từ Ste Catherine đến Maisonneuve để trưng xe, gặp gỡ các driver, promotion activities... của Ferrari, BMW, Mercedes, B.A.R Honda... Lịch cụ thể thì các bác chịu khó xem TV, đọc báo 24h hoặc Metro vì nó liên quan đến thời gian cấm đường.

    Thứ năm 9/6 là Open day. Đường đua Gille Villneuve mở cửa cho bà con vào tham quan circuit & paddock của các đội. Thời gian từ 9h đến 13h.
    Khác với năm ngoái, năm nay phải có vé vào cửa, mặc dù vé được phát miễn phí. Open day năm nay do Bridgeston tài trợ, vé được phát miễn phí tại các đại lý của Bridgeston. Mỗi người được 4 vé. Mỗi vé là một cơ hội trúng thưởng trị giá $4500 với 3 ngày theo dõi Grand Prix trên khán đài .
    Danh sách các đại lý phân phối vé của Bridgestion ở đây. Nhanh chân kẻo hết !

    Vé khán đài cho 3 ngày chính thức thứ 6, thứ 7, chủ nhật gần như đã hết.
    Vé General Admission (đứng coi qua hàng rào) thì vẫn còn nhưng cũng sắp hết.
    Giá từ $25 đến $440 CAD (chưa kể service fee)

    Có thể mua online, via telephone, fax, hoặc mua trực tiếp tại quầy ở ngay lối ra Metro Jean Drapeau.

    Nhanh chân kẻo hết.

    Một số hình ảnh về F1 Grand Prix Canada 2004''''s off-track có thể tham khảo tại:

    [topic]246529[/topic] trang 21, 22
    [topic]151510[/topic] trang 60-62

    Các thông tin chính thức khác có chi tiết tại:

    http://www.grandprix.ca/site.php

    Chúc mọi người vui vẻ.
  2. khukho

    khukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bean, hỏi phát, hôm trước đứng trong biosphere nhìn sang bến kia thấy rõ mồn một một đoạn cua của F1. Tôi chợt nghĩ là vị trí như thế có khi còn hay hơn cả đứng hàng rào, chỉ cần mua vé vào biosphere thôi, chắc khong quá 10$ nhỉ. Liệu ngày ấy bọn nó có đóng cửa bio không nhỉ?
  3. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Trông khù khờ thế mà cũng gian phết nhỉ,
    K0 nhớ chính xác lắm nhưng cái cửa soát vé vào khu vực đua xe đặt ngay ngoài Metro Jean Drapeau. K0 biết nó có chặn luôn cả đường vào Biosphere k0.
    Thứ nữa, nếu Biosphere có mở thì khả năng những chỗ nhòm được xuống đường đua cũng bị bịt kính, hoặc chưa biết chừng hôm đó đứng đấy chỉ nhìn thấy mông khán giả ngồi trên khán đài. Vì mọi góc cua của đường đua đều được dựng khán đài rất cao phục vụ người xem mà. Hết giải lại dỡ khán đài ra, hi hi.
    Mà đứng ở Bio nhìn sang thì cũng còn xa lắm, cách cả một con sông cơ. Mà cái chỗ đấy chắc sẽ bị khán đài số 21 che mất phần lớn rồi.
    Thôi, bỏ tiền ra mua 1 vé General Admission ngày chủ nhật đi xem cho biết đi. $60 kể cũng hơi chát, nhưng k0 khí phê lắm. Đi sớm kiếm chỗ sát hàng rào cũng xem rất đã. Hết giờ theo chân bọn nó đạp hàng rào vào đường đua chơi, cũng vui ra phết. Chịu khó luồn lách thì cũng đỡ phí tiền.
  4. nguyenthanhthanh2

    nguyenthanhthanh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thấy ATKINSON với KHUKHO hăng tiết vịt quá, moi mách cho bạn 1 chiêu:
    Các bạn sử dụng metro để qua ĐẢO( DRAPEAU),xuống Metro bạn dùng xe bus(hình như là số 67)đậu ở 2 bải gần nhau,1 chạy vào CASINO,1 chạy vào LA RONDE(chắc ăn,hỏi những người sắp hàng chung,bải nào đi vào CASINO thì leo lên xe đó!)
    Nên nhớ,nên đi vào ngày đua chính(hấp dẫn hơn!)và nhớ là trước giờ đua,ít nhất 1 tiếng(vì sau đó,có thể nó sẽ phong toả,không cho xe bus vào nữa!)
    Theo đoàn người chơi Casino,vào thẳng trong Casino để coi đua xe(không tốn $,coi như mình mua vé ngoại hạng 0$)
    Từng sous-sol,nó để máy kéo; từng trệt bỏ luôn,lên từng một(nơi tập trung để đánh các loại bài,roulette...) thì làm nơi để coi đua xe khỏi tốn tiền!!! Ở từng đó,có các phòng dành cho hút thuốc,có để luôn các màn hình lớn quay trực tiếp đua xe!
    Nó đua cũng lâu,khi nào mỏi chân,thì vào trong xem màn hình!
    Các bạn nên vào sớm vẫn tốt hơn,chưa đua,xem bà con VN đánh bạc! Café,nước ngọt uống miễn phí,nhưng lịch sự cho serveur 25,50 xu mỗi lần uống!
    Uống bia phải vào quầy và trả $,từng trệt có bán thức ăn nhẹ(không đắc),còn muốn ăn pizza hay đồ Ytalie thì cứ hỏi securité địa điểm!(giá như bên ngoài!)
    Còn muốn ăn buffet Tây (rất phong phu),thì lên lầu 3(không có lầu 2,không biết chổ cứ hỏi mọi người!) ,buffet buổi trưa khoảng 11 giờ đến 2 giờ,giá khoảng 10$ + thuế(không nhớ chính xác!) ăn xong thì coi đua xe!
    Lúc về,thì tất cả mọi người phải lội bộ ra,không có xe nào được chạy,rất kẹt đường,biết lách thì ra mới nhanh!
    Trong Casino,lầu 1,chỉ có 1 góc coi rõ,nó xẹt 1 cái thì mất tiêu,mà có ngồi trên khán đài chính thì cũng vậy,nhanh lắm!
    Bên ngoài khán đài,trời nắng hay mưa đều mệt cả!!!(không biết chạy đi đâu!)Vào CASINO là chắc ăn mọi chuyện và thưởng thức nhiều thứ!
    $ mua vé,để dành xuống phố Tàu làm 1 chầu,có vẻ lý tưởng hơn!
    Chúc mọi người coi chùa vui vẻ!!!(NHỚ ĐỪNG DẠI THỬ THỜI VẬN,COI LÀ ĐỦ!)
  5. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Oh la la,
    Em thấy bác thanhthanh có dấu màu hồng quay xuống, thế mà biết nhiều hiểu rộng thật đấy. Từ chuyện việc làm, thất nghiệp giờ lại thấy bác thuộc lòng cái Casino như cái bếp ở nhà. Kính nể ! Hôm nào em đi thử Casino cho nó biết cái.
    Trong bài của bác, em thích nhất hai câu này:
    Cực kỳ logic !
    Thank bác Thanh
  6. khukho

    khukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thông tin cho các chú bác muốn đi xem car show ở Peel:
    CANADA IS READY TO PARTY
    Thursday, 02 June 2005
    Montreal?Ts Peel Street will be closed for 6 hours each evening from the June 8 to June 12 as part of the festivities for the Canadian Grand Prix.
    Between 6pm and midnight each day the Peel Street will be closed to host many events and displays including one that will feature many exotic cars like Ferrari?Ts, Porsche?Ts as well as many vintage cars.
    The first evening of the festivities will see media representatives take on each other racing radio controlled cars for the Moet and Chandon Cup.
    Night two will see more than 40 Ferrari?Ts arrive under a police escort, all are members of Club Luigi Ferrari.
    The third night will also see a display of European thoroughbreds as BMW and Mini display what they have to offer.
    The fourth night (Saturday) will be the biggest with a giant screen erected in front of les Cours Mont-Royal so that fans can get a glimpse of BMW Williams team drivers Mark Webber and Nick Heidfeld as they are interviewed. To commemorate the event BMW will also have more than 30 M5?Ts on display in the area.
    Following the driver interviews at 8pm will be a fashion display that will see all of Peel Street turned into a fashion boutique. There will also be music and dancing, with a real party atmosphere.
    The final day will have Peel Street closed from noon as more than 60 Porsche?Ts are displayed, the cars will be from every era and heritage of the great marque.
    The events will provide a great party atmosphere that could only be provided by a city like Montreal.

  7. nguyenthanhthanh2

    nguyenthanhthanh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ( NOTE: BÀI VIẾT DÀNH CHO NAM GIỚI)
    Canada mấy tháng hè là hấp dẫn nhất!
    Hè bàn chuyện CHƠI là vui nhất!( Mà dân VN chắc phải gọi lại là DÂN CHƠI thì mới đúng! Cái gì cũng còn dỡ! Chỉ có chơi,là sắp vào hàng cường quốc!)
    Nhớ có 1 lần con bạn đầm nó hỏi:
    - Eh,Jacqueline,người xứ mầy có đặc điểm vì nổi bật nhất?
    ........
    -Đánh lộn và hưởng thụ là khỏi chê!....
    Cờ bạc,rượu chè,hút xách,đĩ điếm và chơi nhau,toàn là CHƠI cả!
    Vào CASINO,có thua cũng đánh tới 25 xu cuối cùng! về nhà không có $ mua sửa cho con thì tính sau!Về VN,đi đến đâu cũng thấy nhậu và nhậu! Quán Bar trá hình thì chắc chỉ thua Trung Quốc,còn hút xách thì cũng sắp vào những hạng đầu của thế giới dù là xứ nóng!
    Còn đánh nhau thì thế kỹ 20,ai chết nhiều hơn người VN!
    Ngẫm nghĩ lại,thôi thì CÒN CHƠI TA CỨ CHƠI!
    -Không gì quý bằng độc lập,tự do!( ta mất cũng vài triệu người,tính luôn chết đói Ất Dậu 1945)
    -Không có gì sướng hơn chơi chùa (ta chả mất gì cả!)
    Vậy giữa SƯỚNG và QUÝ,tính theo kiểu chắc ăn của bà nội em,thì ta chọn SƯỚNG!
    Triết lý SƯỚNG của dân cờ bạc,như chủ nhà hàng 306: Ngủ với vợ,sướng chỉ có mấy giây! Còn ăn Casino,dù chỉ 10$,cũng thấy sướng cả ngày...!
    Chủ nhà hàng Thanh Long,sau hơn 20 năm cờ bạc,rút ra chân lý: em à,Casino,mình không đánh với nó,là mình đã thắng nó rồi!( sau khi đã cúng cho THẦN CỜ BẠC không dưới nửa triệu $ Canadien!)
    Còn THẦN TÀI CỜ BẠC,Ms B. , 30 năm sang Canada,không làm gì cả,chỉ đánh bài để sống ! (Ở căn nhà rộng thênh thang,1 xe,không vợ,không con...). Có lẽ là người VN tại Montreal duy nhất đánh thắng Casino Montreal và Atlantique.
    Ở Casino,bạn sẽ gặp rất nhiều triết gia ,nhiều lý thuyết về cờ bạc dù là thua không còn cái gì để thua!
    VẬY bạn có muốn kiếm chút cháo ở Casino?(chút cháo thôi nhé! ) ĂN CHẮC MẶC BỀN!!!
    Đề tài nầy,kỳ sau viết tiếp vì hơi dài...!
    Viết thêm chút phần nầy, gọi là NHÌN CHÙA( dành cho type người như là ATKINSON hay KHUKHO! Có muốn khù khờ cũng không khù khờ được!!!)
    NHÌN CHÙA ở đây không là NGẮM CÁI CHÙA mà là CÓ SẲN CHO MÌNH NGẮM (miễn phí!) nhân dịp đua xe!
    Xe triển lãm thường ở đường PELL và CRESCENT( 2 đường song song và gần nhau! Sortie Métro PEEL là gần nhất!)
    Ngay góc đường Saint-Catherine và Peel,có 1 quán Café 2 tầng,bạn lên từng lầu,gọi café,chọn ghế sát vách tường,dễ nhìn xuống đường CRESCENT,tốt nhất cuối tuần,nhất là thứ 7,từ 6 giờ tới khuya: MÙA HÈ NÓNG NỰC,CHẢ CÓ GÌ BÊN TRONG! NGỰC ƠI LÀ NGỰC,ĐỦ SIZE,ĐỦ MÀU TRẮNG, VÀNG,ĐEN,ĐỎ...
    Lười đi tiếp,cầm theo telephone,có máy quay phim,tha hồ bấm...về nhà coi tiếp!!
    XẤU HAY ĐẸP KHÔNG LÀ DO NGƯỜI ĐÓ,MÀ DO CON MẮT CỦA ANH NHÌN ĐẸP HAY XẤU!!!
    Được nguyenthanhthanh2 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 09/06/2005
  8. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Wow,
    Công nhận là nếu k0 có chị Thanh thì em chẳng biết là ở cái xứ này có nhiều trò hay thế. Chị kể tiếp đi nhé.
    Grand Prix Canada 2005 starting up​
    Hôm nay tình cờ gặp anh Jacque Villeneuve xuống giao lưu với đồng hương.

    Và tặng chữ ký các fans hâm mộ
    Rất cởi mở, vui vẻ và đầy sự thân thiện

Chia sẻ trang này