1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    oo ! oái oái . Em nhớ như in rằng thì là mà em đâu có nói tài trợ đoàn vang đỏ nhỉ ???
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay 3h kém 10'' tớ đã dựng xe ngáo ngơ trước cửa Metro sau khi đã mò vào càn quét BigC. Được vài phút thì em Mit cheo báo đi cùng Hatuan và Tùng tới muộn một chút. Không biết một chút này là chút gì hay lại chút chùn chụt thì lâu lắm
    Nhiệt liệt biểu dương bạn NMI đến rất đúng 3h. Và chị Shachou cũng gọi điện rất đúng lúc 3h báo đang ở... Ngon Thì Nhậu sẽ tới liền. Hè hè, thôi chả chờ nữa đâu. Vậy là bạn NMI được đặc trách công việc vô cùng cao cả và quan trọng. Ấy là ở ngoài trông đồ còn tớ hùng dũng xông vào Metro. Ối trời ơi sao lại lôi nhau đi vào thứ 7 cơ chứ. Ôi chao đông đông là, chẳng còn cái xe hàng cả. Rất nhiều người xông ra tận cửa đề chờ nhân viên siêu thị đẩy tiếp lượt xe mới vào. Tớ vốn chẳng bon chen nên cứ đứng trơ ra đấy nhìn khoảng 30 con người chen vào giành giật nhau từng cái xe hàng. Hic. Đứng tần ngần một lúc đành rước cái xe đẩy to đùng nặng trịch và an ủi thôi có còn hơn không, chốc nữa mấy cửu vạn nhà mình đến đẩy hộ.
    Ì ạch mãi tớ đẩy được tới chỗ cần đến. Chuẩn bị shopping thì Mit cheo và 2 cửu vạn đã tới. Ôi thật sung sướng ta đã thoát kiếp đẩy xe hàng .
    Chuyến shopping diễn ra rất suôn sẻ và yên ổn với sự góp mặt của 3 chị em Mit cheo, Nhimkid và Shachou cùng 2 porter đẩy xe Tùng và Tuấn, cộng thêm chân trông đồ bên ngoài là NMI và Hikari. Chỉ trừ có điều 2 em Hatuan và Tùng giao nhiệm vụ chân gỗ giữ chỗ thanh toán quá quán triệt tinh thần chị nhím là "Đứng yên một chỗ" thế nên tuy xếp hàng mà không chịu nhúc nhích để người khác chen mất
    Pha gay cấn nhất là khi chị Shachou nhà mình tung tăng một tay cầm chai dầu ăn một tay cầm chai sữa tắm nhón chân bước qua cái cửa kiểm soát. Bỗng nhiên còi báo động rú inh ỏi, security ngay lập tức xuất hiện, áp sát đối tượng. Đối tượng Shachou ở đây ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã được mời về văn phòng kiểm tra thẩm vấn. Bốn tên còn lại cũng ngơ ngác không kém, thủ quỹ nhà mình lại biển thủ cái gì rồi
    Ai nấy đều tò mò và căng thẳng nhìn theo bóng Shachou đi vào phòng kiểm tra. Cũng may mà thủ quỹ nhà mình rất trong sáng và không bị ai chơi đểu thả cái gì vào túi áo thế nên được thả ngay trong vòng 3 phút. Hehe, tuy nhiên cũng khiến 2 cửu vạn đẩy hàng khá căng thẳng nét mặt khi đi qua cửa kiếm soát
    Tụ tập tất cả tại nhà chị Shachou để sơ chế đồ. Sao đông thế nhỉ, nhìn lên nhìn xuống thấy những 10 người trong đó có 3 người làm và 7 người... nhòm gọi cho nó văn hoa theo sms của anh A Tử là "tuy không giúp đỡ được bằng chân tay thì giúp đỡ bằng tinh thần". Anh em chỉ có nhăm nhe chờ chị em làm xong là bay ra quán lẩu. Ôi mưa phùn gió bấc 9 con người quây quanh 2 cái lẩu mắm vừa ăn vừa buôn lại chuyện xưa cũ, hồi chúng mình leo Fan ý. Hào khí tuổi trẻ được thêm vài chai rượu bốc lên ngùn ngụt....
  3. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    huhu,giờ này bà con đang đánh chén đàn đúm ở ĐL đây,vậy mà mỗi mình em ngồi nhà,lại còn bực mình nữa chứ >.< thôi bà con đi chơi zui zẻ,em ở nhà khần Phật fù hộ cho mọi ng,hé hé...hàng ngày lên mạng toàn F117 và bị xì pam meo liên tục,cả ngày hum nay chả thấy mống nào, meo miếc thì...ế ẩm,cũng thấy bùn bùn...
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Còn giờ này chắc đang tụ tập ăn tỗi ở HN đây , nhóm thắng nhiều trò chơi nhất ngày hôm nay mời mà ,
    Sàn Cà ta đã về tới Việt Trì , ung dung ngồi góc xưa cũ lướt Web ,
  5. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới copy ảnh sang máy tính, xem lại chết cười.
    The F117 mummies, who is who?
    [​IMG]
  6. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vụ offline BBQ tại hồ Đại Lải đã thành công tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của Shachou em.
    Tiếc mỗi cái trò cắn môi nhau chưa được thực hiện vì thời gian có hạn. Mà thông báo quân số cho bà con ở nhà chết thèm nhé!
    Xe xuất phát từ Hà Nội có 26 người ( 21 thành viên F117, và 5 người bạn.) Bác cafenhasan và 2 bác hoanganhkinhbac, hoanganhkinhbac''s lên sau nữa. Thế là tổng có 24 thành viên F117 đi cơ đấy! Đúng là toàn người ham chơi. Đi về xong rồi ngồi trên xe vẫn tiếc rẻ là nghĩ đến ngày mai phải đi làm mà ngại quá!
    Thay mặt Ban tổ chức, ý quên thay mặt các thành viên trong đoàn F117 cám ơn:
    1. Tiểu ban hậu cần : Bác hanoimuathubuon đã gợi ra ý tưởng và mặc dù rất bận rộn với công việc nhưng đã sắm đủ than , bếp, củi lửa cho đoàn.
    Em nhimkid tính toán hết khoản mua ăn uống , rồi cùng em Michelle khéo tay pha chế gia vị.
    Bác nhatrang, bác Dương cắt hành, bóc tỏi, thái ớt rất khéo!
    Đội ngũ cửu vạn (NMI, Casas, hatuan1983, hikari...) đúng nghĩa : Vác nặng , ăn nhiều .
    2.Tiểu ban trò chơi:
    Cống hiến cho bà con những trò chơi thú vị, cười nhiều đến nỗi bà con ai cũng kêu mệt vì " cười quá nhiều"
    Minh "voi" chủ trì trò chơi, ohaiio, hauyen, toithich_mauxanh hỗ trợ trong việc mua đạo cụ... Hic hic. Mỗi tội cà rốt đáng nhẽ phải buộc chặt chặt vào, để bác cafenhasan dập nến kiểu gì mà rơi cả cà rốt ra. Hic hic... Sợ thật.
    3.Cám ơn nhóm miền Nam đã gửi đồ ăn ra cho miền Bắc thưởng thức.
    Bưởi ngon lắm tuấn Sài Gòn ạ!
    Mứt dừa non của chị Linh mua đúng không? Ngon lắm! Hôm nào em phải nhờ mua tiếp cho nhà ăn thử mới được. Bánh "pía" thì anh cafenhasan ôm khư khư mang về, kêu là chị Linh mua cho riêng anh, không ai được ăn hết. Thế là chả ai được thưởng thức để biết hương vị cả.
    Cám ơn các thành viên F117 đã bỏ hết " xấu hổ" ở nhà để tham gia nhiệt tình vào tất cả các trò chơi.
    Còn 1 vấn đề là bác nào mang túi rác xuống vứt thì tìm lại trả em cái thớt và con dao đi! Để gọn gàng vào 1 túi thế mà tưởng rác vứt bỏ của em mất!
    Về phi vụ Mẫu Sơn 3,4/2 , có 1 số thành viên F117 cũng muốn tham dự.
    Hôm qua có 2 thành viên của BIF304 tham dự giao lưu tại Đại Lải cùng chúng ta. Do vậy để bàn bạc thêm và quyết định trong tuần này có thể F117 sẽ liên kết và đi cùng BIF304 vụ Mẫu Sơn. Nhimkid phụ trách liên hệ thử với bác Kome xem thế nào nhé!
    Phi vụ ăn chơi vào Tết âm sẽ " tuỳ nghi di tản"
    Phi vụ ăn chơi của F117 vào đợt 30/4 sẽ được lên kế hoạch vào thời gian sớm nhất có thể với 2 hướng đích :
    1. Ăng ko vát (Cam pu chia)
    2. Miền Tây ( Vào gặp miền Nam thân yêu)
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tính mình là rất hay bon chen nên ngó nghiêng 1 hồi vẫn ko thấy Shachou cám ơn em , ít nhất cũng là về khoản " xúc than " chứ ?
  8. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Hauyen ơi cho ảnh lên đi, hauyen ơi cho ảnh lên đi ..nhanh nào, hôm qua em chụp đc nhiều ảnh đẹp lém đó, ....đề nghị các bác giữ máy ảnh nhanh chóng bỏ ảnh ra và đưa lên mạng chi tiết và đầy đủ ...để cho mọi nguoi xem lại và vỡ bụng vì cười 1 trận nữa.
    Tớ là tớ nhớ lắm cái cảnh F117 xác ướp bị ... xem ảnh khắc biết :D
  9. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo của em Shachou rất hay và đầy đủ. Nhưng đọc đến đoạn "Phi vụ ăn chơi vào Tết âm sẽ " tuỳ nghi di tản" thấy chán hẳn . Sao lại "tuỳ nghi di tản" nhỉ
    Gần Tết, chúng ta sẽ có vụ đi ngắm hoa đào trên Nhật Tân và 1 chỗ khác (quên mất tên) và hoa hồng trên Mê Linh. Rồi giáp Tết sẽ có vụ liên hoan tất niên nữa chứ. Ngoài ra chưa kể cà phê cà pháo nữa chứ
    Chương trình Tết hơi bị dày đặc, bà con chuẩn bị tinh thần để nhiệt tình tham gia nhé
  10. cauthubongda

    cauthubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hé hé em ơi,em lại đi săn đi, có khi lại bắt được một hunted nữa cũng nên,

Chia sẻ trang này