1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    uầy, Rut spam quá, toàn post bài chẳng có tính giáo dục gì cả.
    Post bài có tính giáo dục phải như thế này này
    [​IMG]
    Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ
  3. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Rut cũng ko là một ngoại lệ. Đi dạo một vòng quanh đảo với các chị mà thỉnh thoảng cứ ngã oạch một cái. Hỏi e có sao ko thì nhất nhất khẳng định là e ok. Nhin cái quần Rut từ đằng sau, Meoxiem suýt tưởng nhầm là e Rut đang cần Bec-be-rin Coctail thế mới là coctail chứ!
  4. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Picnic Hồ Đại Lải- Con người, khung cảnh và sự kiện
    Ngày 21/1/2007, F117 lại hăm hở lên đường đến Đại lải với mục đích ăn chơi như thường lệ. Khởi đầu của cuộc picnic có chút khó khăn, hôm trước trời mưa khá nặng hạt khiến ko ít thành viên trong đoàn lo lắng vì phải ?othuỷ chiến?. Giờ hẹn khởi hành lúc 7h nhưng mãi 7h59 phút mới xuất phát (đề nghị em Minh Voi đứng ngoài cửa xe 1 phút để đạt thành tích trễ hẹn 1 tiếng nhưng em ý kiên quyết từ chối).
    Hồ Đại Lải mùa này đẹp hơn nhiều so với sự hình dung của tôi, không ngờ nó nhiều nước và xanh tươi đến thế. Chúng tôi đổ bộ xuống 1 hòn đảo hoang đúng nghĩa,đó là 1 rừng rhông với những quả thông rất to và đẹp. Có lẽ khi trồng cây người ta đã chừa ra 1 khoảng đất rộng để phục vụ cho việc cắm trại và nhóm lửa. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào làm việc, người dựng lều, người xiên thịt, người nhóm than, người lăng xăng chụp ảnh... Thịt nướng đến đâu là có người xung phong "ăn thử" đến đấy . Nào là thịt gà tẩm mật ong nướng, thịt bò nướng, thịt lợn xiên nướng, rồi xúc xích nem chua mướng. Ngon ơi là ngon .
    Khi cơn đói đã qua, một số người đứng lên đi dạo thám thính hòn đảo. Thật là đẹp, thật thanh bình và yên ả. Mặt hồ lặng sóng, một số chỗ nước rất trong (nếu là mùa hè thể nào cũng có người xuống bơi lội). Liếc mắt sang các hòn đảo bên cạnh toàn thấy một màu xanh mát mắt. Giá mà có cái thuyền phao nhỉ( người nào cũgn nói vậy). Meoxiem, Ms.Huyền, hươngus và hai cậu "sóc bay" NMI và NMI''''''''''''''''s thi nhau chụp ảnh, tạo dáng.(Chú thích: tôi ví Huy và MInh giống Sóc bay khi nhìn cảnh 2 bạn bay từ bụi cây này sang đám trúc khác, nhảy tanh tách từ mô đất này sang tảng đá kia trên đường xuống Sín chải.Nếu không phải "vướng bận" hỗ trợ tôi và mauxanh (mà chủ yếu là tôi) qua những đoạn trơn dốc thì 2 chú sóc đã ko phải bước đi từ từ chậm rãi. Khi ở Phan về nghe Thư nói: "Cậu ko tưởng tượng đc đoạn đường về của tớ thích thế nào khi gắng nhảy trên những mô đất, tảng đá theo bước chân anh Thái đâu. Phê cực kỳ, chẳng kém gì đu dây ở dốc Cô tây, có khi còn thích hơn ấy chứ". Lúc này tôi càng thêm phần cảm kích tinh thần hỗ trợ đồng đội của họ, hai chú sóc rừng đã phải "hi sinh" cái cảm giác mạnh của việc bay nhảy - một cảm giác đâu dễ gì có được trong đời:) .)Ờ thôi, viết tiếp về Đại Lải, giờ mà nổi hứng viết về Phan có khi F117 lại phải chuyển nhà sớm.
    Đi gần hết 1 vòng đảo thì chúng tôi gặp bác sỹ nha khoa Rut, cậu chàng có vẻ đang tây tây. Cảnh thiên nhiên càng nhìn càng thấy đẹp nên chúng tôi rất vui lòng chiều theo yêu cầu của bé Rut là đi thêm vòng hồ nữa. Một đàn chim bay khá đông đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Cậu Sóc Minh cho rằng đó là Cò, nhưng tôi đồ rằng ko phải, hình như Cò ko bay kiểu đấy, hơn nữa cái loài chân loằng ngoằng dễ bắt đó khó mà tồn tại đc ở cái đất này )
    Rut đột nhiên thốt lên: - Cây gì đây nhỉ?
    - Cây xấu hổ- Sóc Huy trả lời
    - Cây xấu hổ á, sao em chạm vào ko cụp cánh lại???
    - Sao lại thế đc- Mọi người đồng loạt lên tiếng và thi nhau chạm vào , cánh của cây xấu hổ kín đáo khép lại.
    - Chắc tại Rut còn nhỏ chưa nhớn nên cái cây này nó ko hơi đâu mà xấu hổ với Rut- Ba chị trêu Rut như vậy. (chú thích thêm về bé Rut: ngoài việc ít tuổi nhất, cậu bé này còn hay có các hành động và lời nói để chứgn minh là mình đã nhớn, chẹp đúng là trẻ con )
    Lúc này tiếng nhạc xập xình và tiếng cười vui nhộn của mọi người đã kéo chúng tôi về chỗ trại. Đã đến phần tham gia các trò chơi.Minh Voi thật có năng khiếu làm hoạt náo viên Trò nào cũgn làm mọi người cười lăn cười bò, nhưng làm mọi người cười nhiều nhất phải kể đến trò "Tôi cần tôi cần" với màn cởi thắt lưng quá nhanh của a.Tử, cảnh hotboy bị cả đám người xông đến, đè bẹp dúm lột phăng đôi tất rồi thả cậu ấy nằm chỏng trơ ra đất trong tình trạng cười ngặt nghẽo; cảnh đồng chí Dương vô tội đang chăm chỉ đốt rác bị cầm chân cầm tay, vác như vác 1 bao gạo; rồi cảnh em Mi-cheo xinh xắn đáng yêu chạy bán sống bán chết mà vẫn không thoát bị các anh giai đuổi theo tóm cổ và cõng chạy quanh bếp lửa. Thật là một con cừu non giữa bầy sói . Về sau em Mi-cheo phát biểu:sợ chết đi đc, còn mọi người thì nói: Buồn cười chết đi dc ( tuy nhiên, đề nghị các con sói vấn an em Mi-cheo vì đã làm cô bé sợ nhé)
    Nếu ko nói đến trò chơi thổi bóng dập nến và nặn tượng thì thật thiếu sót. Đã lâu lắm tôi chưa đc cười 1 trận nào đến 2 tiếng đồng hồ như vậy, cười đến phát mệt ko cười nổi vì các trò đùa nghịch của các bạn. Thật thú vị và cũgn thật là nhí nhố .
    Có rất nhiều điều để viết, để nhớ về một buổi picnic ko thể nào quên ở Đại Lải này. Rất may là các bức ảnh và video cũgn như trí nhớ của mọi người đã giúp tôi lưu giữ. 60 năm kỷ niệm ngày leo PHan thể nào F117 cũng ôn lại chuyện ngày hôm nay . Một điều hiện lên rất rõ qua ánh mắt, nụ cười và lời nói của tất cả mọi người trên đường về mà tôi nhận thấy đó là hai từ...lưu luyến. Quả thật việc la cà , vui chơi cùng các bạn là kế hoạch phát sinh ngoài dự kiến nhưng đầy thú vị của tôi. Cách đây 2 tháng, tôi ko thể ngờ những người chưa hề quen mặt, biết tên lại có thể thân thiết và quý mến nhau đến thế.
    I love you all
    (xem ra câu này của hotboy ngày càng đc mọi người thích chôm chỉa)
    Được meoxiem_hn sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 23/01/2007
    Được meoxiem_hn sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 23/01/2007
    Được meoxiem_hn sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 23/01/2007
  5. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hôm nay có ai lên "sàn" không? Đi xem member F117 biểu diễn đi!
    Từ 20g00 tại sân khấu quầy Bar Nutz ở khách sạn Sheraton!
    Bài viết của chị meoxiem_hn nghe hay quá!
    Nhưng mà cái vụ dập nến và xác ướp Ai Cập chưa được miêu tả hết cỡ, bác nào văn hay chữ tốt tiếp chiêu đi ạ!
    Nhân tiện cho hỏi nhà mình có những ai có ý định đi Mẫu Sơn từ chiều ngày 3,4/2 thì mail hoặc PM riêng vào hộp thư ttvn cho em để em sắp xếp!
  6. meoxiem_hn

    meoxiem_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được meoxiem_hn sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 23/01/2007
  7. hatuan1983

    hatuan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hu hu, ai lên sàn thế, chắc lại là em Thảo mai rùi, he he, hay là em sachou mới vào nghề hơ hờ, tiếc quá em phải đi học, rồi ko cũng đến coi cho nó mở rộng tầm mặt, trăm nghe ko bằng 1 thấy, trăm thấy ko bằng 1 sờ
  8. Chumactu

    Chumactu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    đã có biển báo cấm sờ vào hiện vật rồi đấy, .
  9. ohaiio

    ohaiio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mummies return!
    Hết 5 trò chơi, ai cũng mệt nhoài, trông cứ như là đài hết pin. Ngồi phịc xuống chiếu, nghe Nhimkid và Rút "bật bông", thấy đỡ mệt hẳn. Ướp xác được tiểu ban trò chơi xếp vào dạng top nhưng vì nhiều trò hay quá, bị đẩy xuống cuối cùng. Đội nhà mình hiếu thắng ko chịu được, lại say sưa vào cuộc, ra sức tạo dáng cho công trình nghệ thuật nhóm mình với 4 cuộn giấy vs. (Loại giấy này đã được tiểu ban đề ra tiêu chí phải là loại đẹp, nhằm mục đích tôn lên vẻ đẹp của các tượng. Oops!).
    Trước hết phải kể đến Nữ thần sắc đẹp của Nhóm Trứng Khủng Long, chị Hauyen, rất chịu khó đứng yên, một tay giơ lên để các em "trang trí". Được 3 phút, chị kêu cứu: "Cho chị xin một cái vai để kê tay với. Mỏi tay quá". Các thành viên nhóm thay nhau làm kệ đỡ tay cho chị, tất cả với tinh thần vị nghệ thuật.
    Nhìn sang hàng xóm thấy Hotboy nhóm Trứng Giun đang đứng thẳng đơ như một khúc gỗ, trắng toát. OHMYGOSH!!! Duy chỉ có mỗi cái đầu tượng là vẫn đang gục xuống. Hình như tượng vẫn còn đang buồn ngủ, hehe
    Bên trái là Nhóm Trứng Gà lộn đang ra sức gói anh Tú vào giấy. Anh Tú "mảnh mai" nhất nên được kỳ vọng là sẽ quấn xong nhanh nhất. Mà nhanh thật. Nhóm này còn tiếp tục nghĩ ra tư thế độc đáo cho tượng - khênh tượng nằm xuống chiếu. Công nhận tượng này nhìn rất giống mummy, chỉ trừ một lỗi nhỏ chưa hoàn tất, đó là, đặt bao diêm lên bụng tượng, thấy nó cứ chuyển động lên lên, xuống xuống cứ như sing_gum cool air ý
    Sang góc bên phải thì là tượng NMI. Cao sừng sững và không thể kín hơn. Buồn cười nhất là phần giấy che mũi của tượng cứ bay phần phật. Có cảm giác là tượng sẽ "thăng" thật nếu trò chơi không kết thúc nhanh nhanh.
    Phía xa xa, ko duyên dáng như tượng Hauyen, ko sừng sững và gây sợ hãi như tượng hotboy và NMI, ko nằm đo đất như tượng anh Tú, tượng anh nhatrang lại khiêm tốn và ngoan ngoãn ngồi trên một cái chiếu. Có lẽ vì anh nhatrang trắng quá, nên khó có thể phát hiện được tượng này đã được quấn kín hết hay chưa. Tượng này sử dụng được khá nhiều phụ kiện (vỏ hộp quà làm chân đế, cành thông cắm vào cái cốc làm bát hương, cắm thêm một điếu thuốc). Nhìn đi nhìn lại, cứ tưởng là tượng ở Chùa Đậu đang được đi chơi Đại Lải
    Tội nghiệp cái bụng và cái miệng hết sức. Chắc phải hết 1 tuần mới trở về được trạng thái bình thường. Vụ dập nến bằng củ cả rốt có tên là "Khoẻ và khéo". Chị Hauyen và Mit_cheo post ảnh lên cho mọi người có cái "trực quan sinh động" "tư duy trừu tượng" để xem anh chị em khoẻ và khéo thế nào nhé.
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi em Mi-cheo nhé !
    Hum leo gần đến đỉnh Pan nắm tay em và chúng ta cùng nhau đi lên đỉnh trong cái lạnh buốt của mưa gió , tiếng gào thét của gió và cây rừng . Vậy mà hôm ở Đại Lải , anh nắm tay em nhưng không thể cõng em đi vòng quanh đống lửa vì có quá nhìu kẻ thù vây quanh đã lôi em ra khỏi anh .
    Anh về luyện nội công thâm hậu , lần sau sẽ tử chiến để không để kẻ nào cướp mất em trong vòng tay anh .

Chia sẻ trang này