1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F117 - 7/7 Cô Tô(t93), 31/8-3/9 Đà Nẵng,Bà Nà,Cù Lao Chàm

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế mà shachou không đi Mẫu Sơn với chị cho vui. Chị cũng chỉ vì tò mò muốn xem mấy cái mẹt Shachou nhắc tới mà phải vù lên MS đấy thôi
    Chủ nhật này không biết có về kịp để đàn đúm với mọi người không? Nếu không thì đợi đến tuần sau tất niên vậy. Mà còn chương trình ngắm hoa tết thì thế nào ấy nhỉ?
  2. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Sao mà quân ta ọp ẹp chồng chéo thế này Vũ đoàn 3-6 rủ thịt chó chiều chủ nhật, Shachou rủ lòng lợn sáng chủ nhật. Chả nhẽ sáng đi ăn lòng lợn, trưa về nhà ăn cơm, chiều lại tụ tập ăn thịt chó??? Có vẻ không ổn lắm
    Mình nghĩ thế này: Nhimkid đã có lời tổ chức "Vũ đoàn 3-6 mở rộng" vào chiều chủ nhật rồi, chúng ta chuyển luôn vụ ọp ẹp lấy DVD ảnh vào chiều chủ nhật luôn, bỏ qua vụ ọp ẹp buổi sáng (Em Huongus vẫn có thể đi ăn ốc nguội cùng anh Hikari rồi nhé ). Địa điểm sẽ là chỗ em Nhimkid lựa chọn, cạnh đồn công an gần Ô Chợ Dừa (anh chị em nhậu xong cũng đỡ manh động )
    Còn về chương trình hoa đào và tất niên, chúng ta sẽ tổ chức vào chủ nhật tuần sau 11/2. Mình nghe nói hoa đào ở Nhật Tân năm nay bị mất mùa, hoa hỏng hết rồi (chưa thẩm định, mới chỉ nghe nói thôi). Làng hoa đào giờ đã chuyển sang Đông Anh (đoạn gần cầu Thăng Long). Hôm nay mình có đi qua đó, thấy đúng là hoa ở đó rất nhiều. Sau khi đi chơi, chúng ta sẽ ghé quán thịt chó ở Dốc Hàng Than (ăn được và cũng rẻ ), hoặc quán nào đó thuận tiện để liên hoan tất niên. Chương trình cụ thể sẽ được thông báo cho anh chị em trong tuần sau. Mọi người thu xếp lịch cùng tham gia nhé
    Hôm nay Hanoimuathubuon đi công tác Vĩnh Phúc, buổi chiều có ghé qua Hồ Đại Lải. Không có thời gian đi ra đảo hoang F117, nhưng ngồi trên bờ bên này hút thuốc nhìn sang bên đó, thấy lại ngày BBQ cách đây 2 tuần. Vẫn một không gian yên bình, lãng mạn, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm quá Chắc sẽ còn quay lại đó mỗi khi lòng nổi sóng
    Hẹn gặp lại anh chị em vào 6h chiều chủ nhật, 4/2, tại quán thịt chó Đường gần Ô Chợ Dừa nhé. Chúc cuối tuần vui vẻ
  3. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bác Hanoimuathubuon ko đi thì không được phá quấy anh em nhá!
    Bà con nào ăn sáng được thì cứ 9g gặp nhau ở Nhà hát Lớn nhé! Vụ buổi chiều là của buổi chiều rồi.
    Ai không đi được buổi chiều thì tham dự vào buổi sáng để lấy đĩa.
    To chi hauyen: Em định bon chen cùng chị đấy nhưng mà hôm qua nhận được lệnh sếp là chiều nay phải ở lại làm cho xong việc, thế nên cái vụ xuất phát từ 12g00 trưa thì em không join được.
    Tuần sau em sẽ tranh thủ lúc nào rỗi sẽ thu thập thông tin lên kế hoạch vụ đi Campuchia 30/4.
    Sài Gòn cứ chuẩn bị tinh thần đón miền Bắc nhé! Theo kế hoạch sẽ có khoảng 1,2 ngày ở lại miền Nam xem "cái lòng" của miền Nam thế nào?
  4. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    ..ặ thỏ mà anh tặỏằYng lỏĐn trặỏằ>c em vào 'Ê thỏƠy hỏt " lòng " cỏằĐa miỏằn Nam rỏằ"i chỏằâ . thôi thỏ thơ chỏc lỏĐn này em vào Nam anh chỏằ? còn cĂch " mỏằ. bỏằƠng " mơnh ra quĂ !
  5. thsonvt

    thsonvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Sơn thấy mọi người "đàn đúm" vui vẻ thế mà Sơn không thể nào tham gia được, ... cứ giống như là Sơn đang ở vùng sâu vùng xa vậy.
    Mà như Minh béo cuối tuần sau đi công tác đâu đấy có quá cảnh ở Sing 4 tiếng, chắc đủ để anh dẫn em đi 1 vòng trung tâm Singapore, Minh béo nhỉ !
  6. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Cứ như bệnh thành tích ấy.......................mấy ngày cuối 5 chạy vắt dzò lên cổ..............
    Được anhtuands sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 05/02/2007
  7. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ới.........Ới.................Đừng vào......................để tui ra.....................nhé
  8. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  9. hatuan1983

    hatuan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cái này có phải là cái WC ở cái resort ko anh, em nhớ là có 1 cái rãnh nước chảy qua nó. Lúc đầu em cũng định vô nhưng mà "Abhor outdoor WC" nên đành cố về đến Sapa :D . Thằng nào lỡ uống nước nguồn chỗ này đảm bảo là phải tự hỏi sao nước có vị ngọt thế :D
  10. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vũ đoàn 36 đã tiến hành bữa đập phá nốt quỹ nhóm tại quán bia Hoàn Béo (chứ không phải Đường béo như tớ nhớ nhầm) với thành phần tham gia không chỉ trong nhóm mà còn mở rộng tất tần tật và tuốt tuồn tuột.
    Đúng 6h kém 3'''' tớ có mặt. Nhân vật đến trước cả tớ là anh Hà...buồn. Bác này chắc sợ tìm được đến quán thì chúng nó đã chén hết nên đến rất sớm. Vì không tim được nên đứng ngơ ngác cạnh đồn công an gọi điện cho tớ với giọng rất thiểu não:"Em ơi sao anh không thấy quán nào là Đường béo hết" dù rằng tớ và bác ấy đứng cách nhau có 5m ...
    Nhà mình vẫn cứ cao su như thường lệ, đến 6 rưỡi'''' mới có khoảng 6, 7 người. Một lúc sau, bác béo Obelix lạch bạch chạy tới với sơ mi cà vạt (bỏ túi quần) vest đen rất nghiêm chỉnh hai tay ôm 2 chai rượu cắp nách chai 7up và túi dứa. Bartender thành danh từ hôm đi Đại Lải đây rồi Vậy là các nhóm nhắm được dọn ra trong khi Obelix trổ tài pha pha nếm nếm.
    Đầu tiên là dứa giã nhỏ bằng đũa này. Nhưng sau đó xem chừng không năng suất trong khi bà con cứ hau háu nhìn vào chai rượu thế nên bác ý thò bàn tay phù thuỷ vào cào cấu cho nhanh. Mẻ đầu tiên được rót ra cốc, bác Obelix nhà mình cứ lim dim thẩm định chất lượng mãi mà chẳng chịu phát biểu gì cả. A thằng này nó định cho bà con chết thèm à, náo náo quá đi mất. Bác Hà...buồn giật lấy cái cốc chú đưa đây anh xem. Sau một hồi tái thẩm định lại, bác Hà...buồn gật gù nhận xét:"Được nhưng thiếu mất vị... than nướng chả thì phải". Obelix vẫn đăm chiêu suy nghĩ lẩm bẩm lại công thức: rượu có rượu, dứa có dứa, úp có úp sao lại không giống.
    Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn khiến cả nhà giật mình suýt đánh rơi cốc, "Nhớ ra rồi, em quên chưa mút ngón tay khi bẻ dứa và khuấy rượu". Đến giờ thì cả nhà đã biết bí quyết tạo nên hương vị khó quên của ****tail F117 rồi nhá.
    Khoảng 20 người, lúc đấy em cũng lơ mơ vì ****tail nên chả đếm được chính xác, bàn tán rôm rả câu chuyện leo Fan vẫn còn nguyên tính thời sự, chuyến BBQ Đại Lải nóng hổi với những màn biểu diễn khiến khán giả lẫn người chơi ôm bụng cười không nổi. Đề nghị được làm diễn viên ***g tiếng cho video đoàn mình của hotboy đã bị bà con nhiệt liệt... phản đối. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý riêng câu nói bất hủ Come on baby I love ya all phải do chính tác giả biểu diễn lại. Chính vì thế tối qua hotboy nhà mình đã quyết định sẽ tập dượt lại trước khi bước vào phòng thu nên uống ngay một cốc to ****tail cho đủ độ phê... Chính vì vậy, cả nhà lâu lắm mới lại được nghe chất giọng đặc biệt trên tàu hôm nào. Come on baby I love you alllllllllllllll
    Cả nhà khen hotboy tinh thần hi sinh vì nghệ thuật nào
    (Các giọng ca mới được khai quật, những điệu nhảy khiến bà con giậm giật. Tất cả những gì hot nhất diễn ra trong bar karaoke Funny như thế nào, mời các bạn đón xem phần tiếp theo)
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 05/02/2007

Chia sẻ trang này